Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 119 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 02.12.2010 20:57:42 (permalink)
0




Hoa Hồng Tặng Em

Tặng em một đóa hoa này
Chỉ mong nhớ lại những ngày xa xưa.
Bên đường quán vắng chiều mưa
Vai gầy ướt lạnh mà mưa chẳng ngừng.
Áo sờn vai sẻ chia cùng
Vơi đi một chút lạnh lùng gió mưa.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 07:34:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 03.12.2010 08:04:33 (permalink)
0
Lòng Mẹ
 
Trình bày: Giao Linh
 
 




Con Lại Khóc Rồi
Mẹ ơi con đã rưng rưng
Nghe lời bài hát ngập ngừng lệ rơi. (Lòng mẹ)
Xót xa nhịp đập tim côi
Nghẹn ngào uống cạn những lời thân thương.
Mẹ già giờ tóc pha sương
Bao năm con đã tha hương xa người.
Nhớ nhung xen với ngậm ngùi
Vậy là con lại khóc rồi mẹ ơi.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 08:20:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 03.12.2010 08:07:31 (permalink)
0




Chỉ là thập cẩm em ơi
Nên anh sào sáo ở nơi thường ngày.
Nhiều khi chát đắng chua cay
Nhiều khi nhạt nhẽo có ai thèm dùng.
Rau dưa tôm cá nấu cùng
Một nồi trên bếp bập bùng lửa reo.
Thiếu nhiều gia vị kèm theo
Muối đường lại ít vốn nghèo, nghèo thêm.
Hên xui chia sẻ cùng em
Thấp cao thì cũng dựng nên cuộc tình.
Ngược xưôi cất bước đăng trình
Buồn vui nếm trải chúng mình thấy vui
Đói no cuộc sống đầy vơi
Bên nhau chìm nổi một đời bão giông.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 08:34:01 bởi Trần Trung Dũng >
Trương Bảo Ngọc 04.12.2010 04:34:30 (permalink)
0


Là Duyên

Hỏng chừng kiếp trước là duyên
Mà duyên mắc đọa nên tiên xuống trần
Tìm tay anh nắm bao lần
Mà sao nó vuột lần khân tình buồn
Kiếp sau mình buộc tơ vương
Nghèo xơ nghèo xác chung đường cũng theo
Ráng lên qua núi qua đèo
Tri âm tri kỷ là đeo nhau hoài.. hí hí

TBN


Trở lại thăm Trung Dũng tính ở chút thôi...mà tranh thơ đẹp quá ngồi ngắm hơi lâu ạ! Cuộc sống tốt và khoẻ nha...
Trương Bảo Ngọc 04.12.2010 04:48:10 (permalink)
0




Hoa Hồng Tặng Em

Tặng em một đóa hoa này
Chỉ mong nhớ lại những ngày xa xưa.
Bên đường quán vắng chiều mưa
Vai gầy ướt lạnh mà mưa chẳng ngừng.
Áo sờn vai sẻ chia cùng
Vơi đi một chút lạnh lùng gió mưa.

Trung Dũng


Thăm Lại Bến Xưa

Ngập ngừng dừng lại bến xưa
Se se gió lạnh chiều mưa giăng đầy
Chìm trong khoảng lặng ngất ngây
Những mùa xưa đó còn đầy trong tim
Hoa như sống lại nỗi niềm
Ôm ghì hạt nắng mong chim về đàn
Cùng bay qua dãy đèo ngang
Cùng về làm tổ dưới hàng thông xanh
Gói trong mơ giấc mộng lành
Quên Đông khó nhọc có anh có nàng

TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 04:49:36 bởi Trương Bảo Ngọc >
Trần Trung Dũng 07.12.2010 10:14:56 (permalink)
0


Là Duyên

Hỏng chừng kiếp trước là duyên
Mà duyên mắc đọa nên tiên xuống trần
Tìm tay anh nắm bao lần
Mà sao nó vuột lần khân tình buồn
Kiếp sau mình buộc tơ vương
Nghèo xơ nghèo xác chung đường cũng theo
Ráng lên qua núi qua đèo
Tri âm tri kỷ là đeo nhau hoài.. hí hí

TBN


Trở lại thăm Trung Dũng tính ở chút thôi...mà tranh thơ đẹp quá ngồi ngắm hơi lâu ạ! Cuộc sống tốt và khoẻ nha...


Tình Cờ

Tình cờ mình gặp được nhau
Trong anh cứ thấy như lâu lắm rồi.
Đò ngang ngập ánh sao trời
Đón em anh gửi muôn lời nhớ mong.
Trăng vàng trải khắp mặt sông
Dù nghèo cũng mãi cùng chung con thuyền.

Trung Dũng

Chúc Bảo Ngọc luôn vui khoẻ
Trần Trung Dũng 07.12.2010 10:21:11 (permalink)
0







Thăm Lại Bến Xưa

Ngập ngừng dừng lại bến xưa
Se se gió lạnh chiều mưa giăng đầy
Chìm trong khoảng lặng ngất ngây
Những mùa xưa đó còn đầy trong tim
Hoa như sống lại nỗi niềm
Ôm ghì hạt nắng mong chim về đàn
Cùng bay qua dãy đèo ngang
Cùng về làm tổ dưới hàng thông xanh
Gói trong mơ giấc mộng lành
Quên Đông khó nhọc có anh có nàng

TBN



Đò Xưa Vẫn Đợi

Có gì đâu phải ngại ngùng
Đò xưa bến cũ vẫn dừng đợi em.
Chong chong thao thức từng đêm
Ngọn đèn làm bạn ở bên chờ người.
Bao lần trăng khuất sau đồi
Mấy mùa sim tím nở rồi em đâu.
Bờ kia sóng vỗ nôn nao
Chòng trành con nước khát khao mạn thuyền.

Trung Dũng
suongthu_99 07.12.2010 17:57:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng





Hoa Hồng Tặng Em

Tặng em một đóa hoa này
Chỉ mong nhớ lại những ngày xa xưa.
Bên đường quán vắng chiều mưa
Vai gầy ướt lạnh mà mưa chẳng ngừng.
Áo sờn vai sẻ chia cùng
Vơi đi một chút lạnh lùng gió mưa.

Trung Dũng


Hi hi...

Hoa hồng anh tính tặng ai
Gai hoa có sắc cạnh đài hồng nhung
Thương nhau nhớ mãi tình chung
Như màu hoa thắm bên cùng note mơ
Không quen em nhặt lá thơ
Chẳng lạ anh ghép vần chờ người dưng

Sương Thu

Hi hi... ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ  chạy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ngoncogiodua 08.12.2010 15:16:44 (permalink)
0
DẠO CHƠI .
 
Em  nhớ  anh già  nên ghé  sang ,
Tặng   huynh vài   khổ...thơ   cà  tàng ,
Vắng  em ..anh  lại  mơ  màng .
Cho nên   hồng ,  cúc  ,thọ  vàng  bao  quanh...
 
 
Anh  léng  phéng...ôm  hồng  , hôn cúc
Tay  qườ  sang   mai   rực  sắc  vàng ,
Còn  em  mắc  cở  bên  đàng  ,
Anh  e  gai chích...lẹ  làng  tránh  xa  !
 
Hic  hic  hic ...ứ  thèm   sương  nửa ..
Ghét  anh rùi ...đừng  có  đẩy đưa 
Phen   này ...kẻ  nắng  người  mưa  ,,,
Đường  song song   đối ..cho  vừa   lòng  anh...
 
Hhihihihihihhii   chít  anh chưa ...anh già ..hôm nay buồn   qua nhà  anh  phá  chút 
suongthu_99 08.12.2010 20:00:36 (permalink)
0
He he he...

Ai bảo cô Cỏ đi mất tiêu
Để cho Chú Dũng nhớ mỗi chiều
Khiến Hồng, Lan, Cúc thêm Huệ trắng
Lãng vãng giăng tơ chú Dũng xiêu

Cháu Sương Thu nhỏ cười lêu lêu
Trêu chú tí thôi chẳng ghẹo nhiều
Cô Cỏ về rồi... Cô cứ tiếp
Chú cười sẽ nói : "Cỏ anh yêu !"
ơi !

He he he  ý ỳ ỳ ỳ chạy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Trần Trung Dũng 09.12.2010 16:53:01 (permalink)
0




Hi hi...

Hoa hồng anh tính tặng ai
Gai hoa có sắc cạnh đài hồng nhung
Thương nhau nhớ mãi tình chung
Như màu hoa thắm bên cùng note mơ
Không quen em nhặt lá thơ
Chẳng lạ anh ghép vần chờ người dưng

Sương Thu

Hi hi... ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ  chạy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy


 

Trần Trung Dũng 09.12.2010 17:27:06 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

DẠO CHƠI .
 
Em  nhớ  anh già  nên ghé  sang ,
Tặng   huynh vài   khổ...thơ   cà  tàng ,
Vắng  em ..anh  lại  mơ  màng .
Cho nên   hồng ,  cúc  ,thọ  vàng  bao  quanh...
 
 
Anh  léng  phéng...ôm  hồng  , hôn cúc
Tay  qườ  sang   mai   rực  sắc  vàng ,
Còn  em  mắc  cở  bên  đàng  ,
Anh  e  gai chích...lẹ  làng  tránh  xa  !
 
Hic  hic  hic ...ứ  thèm   sương  nửa ..
Ghét  anh rùi ...đừng  có  đẩy đưa 
Phen   này ...kẻ  nắng  người  mưa  ,,,
Đường  song song   đối ..cho  vừa   lòng  anh...
 
Hhihihihihihhii   chít  anh chưa ...anh già ..hôm nay buồn   qua nhà  anh  phá  chút 



 
Càng già càng dẻo càng dai
Tình càng đằm thắm chẳng phai tí nào.
Cò cưa thấy vẫn ngọt ngào
Khối cô cao tuổi lao đao vì tình.
Sức tàn cũng cố dỗ dành
Chị em vui vẻ thì mình cũng vui.
Tại vì thấy cỏ xa xôi
Thế nên Đào ,Mận ngỏ lời đẩy đưa.
Ruộng hạn gặp được trời mưa
Đợi cỏ chỉ thấy lưa thưa đầu bờ.
Đói lòng ai nỡ đợi chờ
Cơm nguội lót dạ vài tô cố gò.
Cỏ về lau miệng sạch khô
Hết còn dấu vết khỏi lo ghen hờn.
Chỉ buồn đói góp no dồn
Bữa ăn không xuể bữa lần không ra.
Có trách thì trách người ta
Chăm cho Đào, Mận nở hoa làm gì. hì hì
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 17:42:03 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 12.12.2010 10:10:52 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 12.12.2010 11:05:09 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 13.12.2010 13:09:32 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 119 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9