Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 119 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
ngoncogiodua 13.12.2010 16:20:27 (permalink)
0
Càng già càng dẻo càng dai
Tình càng đằm thắm chẳng phai tí nào.
Cò cưa thấy vẫn ngọt ngào
Khối cô cao tuổi lao đao vì tình.
Sức tàn cũng cố dỗ dành
Chị em vui vẻ thì mình cũng vui.
Tại vì thấy cỏ xa xôi
Thế nên Đào ,Mận ngỏ lời đẩy đưa.
Ruộng hạn gặp được trời mưa
Đợi cỏ chỉ thấy lưa thưa đầu bờ.
Đói lòng ai nỡ đợi chờ
Cơm nguội lót dạ vài tô cố gò.
Cỏ về lau miệng sạch khô
Hết còn dấu vết khỏi lo ghen hờn.
Chỉ buồn đói góp no dồn
Bữa ăn không xuể bữa lần không ra.
Có trách thì trách người ta
Chăm cho Đào, Mận nở hoa làm gì. hì hì
 
Trung Dũng
 
 
CẦU  DUYÊN.
 
Cầu  duyên  anh  bước làm  chi ...
Cho  đào..cho mận ...thầm  thì  lời  yêu ...
Tình  vui   nắng  sớm  mưa  chiều .
Đào tàn  _  mận  úa ...cỏ  liêu  xiêu..buồn ...
Anh  rằng ...lệ  chớ  nên tuôn....
Gia  trung  chốn  ấy..  vợ  luôn  chờ chồng ..
Anh tôi    đâu  dám  đèo  bồng ..
Ghẹo  nhau  vui nét ...chỉ   hồng  không  se ,,.
Gia  đình   nội  tướng  hiền  thê ..
Anh không phụ  bạc  _  luôn mê ...cơm  nhà ..
Phở  là ...món  phụ  quanh  ta ...
Vợ  là  mái  ấm ..tuổi  già  đoàn  viên...
Ai  mà  phụ  bạc...nợ  duyên...
Trời  buồn _  đất  giận...ưu  phiền ..thiên  thu...
 
hihihihihhihi   anh trai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 16:21:49 bởi ngoncogiodua >
Trần Trung Dũng 14.12.2010 12:53:34 (permalink)
0
 

 
Ngày Dài
 
Hẹn em gặp gỡ cuối chiều
Gói ghém nhung nhớ đã nhiều rồi đây.
Rượu chưa uống đã như say
Em chưa gặp chợt thấy ngày dài ghê.
Trao em khao khát đam mê
Ánh trăng lóng lánh đã về trên sông.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 15.12.2010 07:54:37 (permalink)
0
 
 
CẦU  DUYÊN.
 
Cầu  duyên  anh  bước làm  chi ...
Cho  đào..cho mận ...thầm  thì  lời  yêu ...
Tình  vui   nắng  sớm  mưa  chiều .
Đào tàn  _  mận  úa ...cỏ  liêu  xiêu..buồn ...
Anh  rằng ...lệ  chớ  nên tuôn....
Gia  trung  chốn  ấy..  vợ  luôn  chờ chồng ..
Anh tôi    đâu  dám  đèo  bồng ..
Ghẹo  nhau  vui nét ...chỉ   hồng  không  se ,,.
Gia  đình   nội  tướng  hiền  thê ..
Anh không phụ  bạc  _  luôn mê ...cơm  nhà ..
Phở  là ...món  phụ  quanh  ta ...
Vợ  là  mái  ấm ..tuổi  già  đoàn  viên...
Ai  mà  phụ  bạc...nợ  duyên...
Trời  buồn _  đất  giận...ưu  phiền ..thiên  thu...
 
hihihihihhihi   anh trai...
[color=#ff00cc size=5] 


 
 
Chán cơm thèm phở là thường
Thói đời luôn thế biết đường nào ngăn
Phở là một món chung gian
Ăn nhiều nóng ruột lại lần cơm thôi.
Hạt gạo ngọc thực của trời
Hễ ai phụ nó thì đời nát tan...
Vợ đảm con cháu hiền ngoan
Có vui cũng chẳng dám càn: đùa thôi.
Mận Đào khoe sắc xuân tươi
Đói lòng no mắt để rồi vẩn vơ.
Đôi dòng nhắn gửi vào thơ
Câu chuyện tình ảo từng giờ chép ra.
 
Trung Dũng
 
 
 
Trần Trung Dũng 15.12.2010 08:19:02 (permalink)
0





Tiếp Bài Bướm Đêm

Có trách thì trách người ta
Ít làm muốn sướng mới ra thế này.
Đêm thức trắng ngày ngủ dài
Môi son đỏ chót móng tay tím vàng.
Vốn tự có sẵn bán hàng
Chào mời chèo kéo rộn ràng cất lên.
Ánh đèn mờ tỏ lung linh
Dập dìu đưa đón mối tình một đêm.
Nửa đời hương phấn tối đen
Mà sao vẫn thấy đua chen bước vào
Thừa cay đắng, thiếu ngọt ngào
Giày vò thân xác khác nào rau dưa.
Nhọc nhằn bao cuộc mây mưa
Hoa tàn héo úa cuối mùa xót xa.
Tại sao không tỉnh ngộ ra
Dấn thân vào chốn phù hoa làm gì?
Cứ bình tâm hãy xét suy
Sẩy ra nông nỗi chung quy tại lười. (chẳng biết có đúng thế không)

Trung Dũng



Trần Trung Dũng 15.12.2010 17:21:48 (permalink)
0
suongthu_99 15.12.2010 19:08:35 (permalink)
0



HOA THƠ NGAN NGÁT HƯƠNG XUÂN

Sương Thu ướt mộng Trăng ngà
Cảnh thiên nhiên vẻ la đà trúc xinh
Ngàn sao loé sáng nguyên hình
Đất trời say ngất đàn linh vẳng vào
Xao xao gió mở cổng vào
Vần thơ hương ngát dạt dào ý mơ
Gió vờn ngọn cỏ phất phơ
Như cười khúc khích gối bờ vai xinh
Đêm thanh đàn lắng bao tình
Nhịp nhàng trầm bổng du tinh khí cầu
Đốt lên sáng rực bờ nhau
Hai bên nỗi nhớ về mau bến lòng
Trời hồng rực rỡ sao bông
Trăng tròn đôi mộng ánh sông ngân hà
Nắm tay sao lộng kết hoa
Trải lên vườn ấm ngân nga khúc tình
Dáng thơ lộng lẫy vần xinh
Ta tô màu mực hồng tình vào tranh
Xanh xanh lá trúc uyển cành
Thanh thanh trời vọng vẳng thinh gọi về
Nhịp thơ hoà quyện tràn trề
Nghê Thường vũ điệu đê mê thiên bồng
Ngọc Hoàng ngự bệ ngai rồng
Gọi yêu Hoàng Hậu trong vòng tay mơ
Vần thơ nhã nhạc phím tơ
So dây cung lắng ngẩn ngơ mây dừng
Nghé nhìn vạn vật thêm xinh
Xuân lòng mở lối hương tình hoa thơ

Sương Thu

@ Cháu qua trêu Cô Cỏ và chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Hi hi hi....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 22:22:13 bởi suongthu_99 >
Trần Trung Dũng 16.12.2010 20:51:19 (permalink)
0

Trích đoạn: suongthu_99




HOA THƠ NGAN NGÁT HƯƠNG XUÂN

Sương Thu ướt mộng Trăng ngà
Cảnh thiên nhiên vẻ la đà trúc xinh
Ngàn sao loé sáng nguyên hình
Đất trời say ngất đàn linh vẳng vào
Xao xao gió mở cổng vào
Vần thơ hương ngát dạt dào ý mơ
Gió vờn ngọn cỏ phất phơ
Như cười khúc khích gối bờ vai xinh
Đêm thanh đàn lắng bao tình
Nhịp nhàng trầm bổng du tinh khí cầu
Đốt lên sáng rực bờ nhau
Hai bên nỗi nhớ về mau bến lòng
Trời hồng rực rỡ sao bông
Trăng tròn đôi mộng ánh sông ngân hà
Nắm tay sao lộng kết hoa
Trải lên vườn ấm ngân nga khúc tình
Dáng thơ lộng lẫy vần xinh
Ta tô màu mực hồng tình vào tranh
Xanh xanh lá trúc uyển cành
Thanh thanh trời vọng vẳng thinh gọi về
Nhịp thơ hoà quyện tràn trề
Nghê Thường vũ điệu đê mê thiên bồng
Ngọc Hoàng ngự bệ ngai rồng
Gọi yêu Hoàng Hậu trong vòng tay mơ
Vần thơ nhã nhạc phím tơ
So dây cung lắng ngẩn ngơ mây dừng
Nghé nhìn vạn vật thêm xinh
Xuân lòng mở lối hương tình hoa thơ

Sương Thu

@ Cháu qua trêu Cô Cỏ và chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Hi hi hi....




 

 

 
Trần Trung Dũng 16.12.2010 20:59:38 (permalink)
0
ngoncogiodua 16.12.2010 21:36:43 (permalink)
0
khucniemtu 17.12.2010 11:55:55 (permalink)
0

Cháu về một buổi tinh mai
Cuộc sống hằng ngày chú Dũng vẫn vui ?
Đi đâu cũng nhớ chú thôi
Vì tính chân thật để đời ngợi khen

@ Ka ka ka...Tiểu Tiểu nhóc con về thăm Đại Đại Sư Ông ạ ! Nhớ lắm mà ! Hic...
khucniemtu 17.12.2010 11:59:35 (permalink)
0


Hôm qua con viết bài dài
Gửi lên bị NET làm bay mất rồi
Hu hu con tiếc quá ời
Ngẩn ngơ giây lát con bồi học thi
Cái đầu nó nhức i i
Đau ngay cái trán giữa tì thái dương
Bây giờ nhớ quá chú thương
Nhảy vào thăm chút...cháu bường đi ngay
Bye
khucniemtu 17.12.2010 14:23:03 (permalink)
0



TRỞ GIẤC MÙA SANG


Thu trở mình mơ tiết về nguồn
Rừng chiều đổ xuống màn mưa tuôn
Rì rào lá trĩu nghiêng vành nhớ
Rỏ dốc triền ngơ ngác lặng buồn

Thu trắng sương sầu liễu rủ buông
Bên hàng dương thẳng tắp im lìm
Chịu tang quấn mảnh sầu mây bạc
Cánh lạc về đâu nhạn mỏi tìm

Mùa Trăng thức dậy tỉnh mơ hài
Về rừng Thu ngẩn ngơ mắt nai
Vài cành lá muộn khua xào xạc
Gió lùa cánh hạc bước sải dài

Mộng chửa mơ tròn giấc ngủ say
Đàn ai ru mộng vọng thiên thai
Nghê Thường vũ điệu ngàn bướm lộng
Dạ khúc tương sầu dáng liễu mai

Chỉ là mộng mị vờn bướm hoa
Cung thương lỗi nhịp tiếng giao hoà
Phím chùng sợi nhớ tơ lòng khúc
Đoạn trường khoảnh khắc nhạc xưa nhoà

Khúc Niệm Từ

@ He he he ...chú Trung Dũng Trần ơi ! Cháu qua nhà chú tào lao vài vần thơ Ngốc cho vui nhé ! Còn cô Cỏ đâu mất tiêu rồi ? Hic...nhớ cô quá !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 14:26:16 bởi khucniemtu >
suongthu_99 17.12.2010 18:54:05 (permalink)
0

Cuộc sống thường ngày thật an nhiên
Vui cùng cảnh vật trí điền viên
Nhà xây gác núi lưng mây bóng
Xanh rờn lối nhỏ thanh thản miền
Trần Trung Dũng 18.12.2010 13:57:40 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu


Cháu về một buổi tinh mai
Cuộc sống hằng ngày chú Dũng vẫn vui ?
Đi đâu cũng nhớ chú thôi
Vì tính chân thật để đời ngợi khen

@ Ka ka ka...Tiểu Tiểu nhóc con về thăm Đại Đại Sư Ông ạ ! Nhớ lắm mà ! Hic...


 
Trần Trung Dũng 18.12.2010 13:59:07 (permalink)
0

Trích đoạn: suongthu_99


Cuộc sống thường ngày thật an nhiên
Vui cùng cảnh vật trí điền viên
Nhà xây gác núi lưng mây bóng
Xanh rờn lối nhỏ thanh thản miền


 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 119 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9