Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 119 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 18.12.2010 14:02:30 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 18.12.2010 14:05:32 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua








Hình như đấy là những lời trách móc
Bởi con tim không biết khóc, buồn thôi.
Bởi vì đâu thấy bóng gió xa xôi
Chút giận dỗi bằng những lời chua chát.

Cuộc đời vốn là cánh đồng bát ngát
Chợt nắng mưa chợt gió cát cuồng quay
Chợt nồng nàn những nhung nhớ mê say
Chợt nhói buốt những đắng cay ai muốn.

Hạnh phúc đến nhiều khi là rất muộn
Thời trẻ trung luôn bận rộn lo toan
Lúc về già lại gặp phải trái ngang
Đường gấp khúc chồn gối chân vẫn bước.

Khó biết mấy cứ nhìn về phía trước
Không bi quan gặt hái được niềm tin

Biết tìm đâu giọt nước mắt của tim...

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 13:08:39 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 18.12.2010 14:06:33 (permalink)
0




Chỉ có thất tình thơ mới hay
Khác nào men rượu khiến ta say
Lời nói nồng nàn trao thắm thiết
Ánh mắt u sầu gió lung lay.

Chỉ có thất tình mới thở than
Cung đàn ai oán nát tâm can
Không đánh mà sao đau đớn thế
Chẳng khóc mi huyền lệ chứa chan.

Âu cũng là do cái sự đời
Biết yêu là khổ có ai thôi
Càng sâu sắc lắm càng chua xót
Càng gắn kết nhiều dễ bỏ rơi.

Thế nên đâu có chuyện thiệt hơn
Kẻ trao người nhận lúc cô đơn
Thì đâu có khác khi mưa xưống
Ruộng hạn đợi lâu hết bồn chồn

Thất tình năm tháng mỏi mòn
Ánh dương thiếu sáng suối nguồn ngừng reo.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 13:20:57 bởi Trần Trung Dũng >
suongthu_99 18.12.2010 18:04:36 (permalink)
0





ĐÀN VƯƠNG SUỐI THƠ

Ai gửi vào thơ khúc nhạc buồn
Đưa ngàn thác núi mộng tình buông
Sương Thu ướt đầm bờ vai tím
Trong lắng tâm tư vợi nỗi buồn

Người ở nơi nào sao đến đây
Thác núi dừng chân đàn khúc này
Vương cành liễu rủ bên bờ nhớ
Tỉnh giấc Thu vàng ngơ ngác lay

Có phải người về tìm dáng Thu
Rừng chiều gió trễ vờn mây mù
Tiếng đàn sầu trĩu hồn phiêu bạt
Mơ về quá khứ nhạc vi vu

Ai lắng cung tơ lắng đợi chờ
Lắng về sâu thẫm lời non thề
Lộng màu sương bạc choàng lên tóc
Tiếng ngọc trong veo lòng
vọng quê

Sương Thu

Đính kèm (1)

Trần Trung Dũng 20.12.2010 10:06:25 (permalink)
0

Trích đoạn: suongthu_99






ĐÀN VƯƠNG SUỐI THƠ

Ai gửi vào thơ khúc nhạc buồn
Đưa ngàn thác núi mộng tình buông
Sương Thu ướt đầm bờ vai tím
Trong lắng tâm tư vợi nỗi buồn

Người ở nơi nào sao đến đây
Thác núi dừng chân đàn khúc này
Vương cành liễu rủ bên bờ nhớ
Tỉnh giấc Thu vàng ngơ ngác lay

Có phải người về tìm dáng Thu
Rừng chiều gió trễ vờn mây mù
Tiếng đàn sầu trĩu hồn phiêu bạt
Mơ về quá khứ nhạc vi vu

Ai lắng cung tơ lắng đợi chờ
Lắng về sâu thẫm lời non thề
Lộng màu sương bạc choàng lên tóc
Tiếng ngọc trong veo lòng
vọng quê

Sương Thu

Đính kèm (1)






Đàn ai len lỏi vào trong tim
Thúc giục người ta phải đi tìm
Thế giới bao la đường trăm ngả
Tìm bạn tri âm theo cánh chim.

Lắng nghe văng vẳng tiếng tơ rung
Như thấy nao nao tận đáy lòng
Hương xuân đã đến ngoài khung cửa
Ngậm ngùi xao xuyến nhớ mùa đông.

Người về thắp sáng ngọn lửa thiêng
Gửi gắm cho ta những nỗi niềm
Son pha thăng giáng từng nốt nhạc
Róc rách suối nguồn chảy bên hiên.

Ngân nga sâu thẳm tiếng chuông chiều
Nhịp đàn con sóng vỗ bờ yêu
Đôi lời nhắn nhủ mùa thu ấy
Non nước ngày nay đã khác nhiều.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 12:41:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 20.12.2010 13:01:41 (permalink)
0

 
Năm ấy tình cờ ta gặp nhau
Ban đầu còn kẻ trước người sau
Chậm nhanh đến lúc cùng sánh bước
Chuyện ở thôn làng góp vài câu.
 
Thế rồi thời khắc cứ dần qua
Đón bạn về gần tiễn em xa
Lối xưa đã khác nay đổi mới
Tươi đẹp khang trang những nếp nhà.
 
Chỉ tiếc đường đời luôn trái ngang
Sướng khổ đan nhau quấn buộc ràng
Giận hờn vô lý ai không thế
Sự thật hiểu ra mới ngỡ ngàng.
 
Trách giận làm gì chuyện nắng mưa
Tranh chấp thường ngày tính hơn thua
Trăm nhà đều vậy đâu gì lạ
Tròn méo vụng tay mãi cũng vừa.
 
Trung Dũng
 
 
Trần Trung Dũng 20.12.2010 17:35:48 (permalink)
0
suongthu_99 20.12.2010 18:55:18 (permalink)
0

@ Đại Sư Ông ơi ! Con về thăm Đại Sư Ông ạ ! Con viết thơ như vầy Ông Nội con nói con tập triết lý, có phải vậy không Đại Sư Ông ? He he he...vui quá, con biết làm thêm một món thơ triết lý Việt Nàm nữa rồi ! He he he...con học có ngoan không Đại Sư Ông ? Ông Nội bảo rèn luyện Tiếng Việt Nàm, thì phải vào VNTQ học viết thơ như các ông bà, chú bác, cô, anh chị đấy ! Bài thơ này con học theo cách viết thơ "chung bóng" của bác huynh Nguyên Hoàng ở chỗ kia đấy ! Con mới đọc tức thì và con liền làm thơ tức thì ạ !


BÓNG XA

Một chiều tàn của bóng cũng đi xa
Về với đất giọt sương oà chia biệt
Dòng mưa lệ khóc ai chừ cạn kiệt
Nắng hanh vàng cháy chảy chuỗi thời gian

Lòng tiêu hao như những lá thu vàng
Vơi nhựa sống khô cằn theo ngày tháng
Những dòng trôi trưa , chiều, rồi lại sáng
Đếm vào đêm trời tối mịt ba mươi

Gió du cây như tiếng ai khóc cười
Chuông điểm vẳng kinh cầu nơi tĩnh mịch
Trời tàn canh vừa hé sáng vừa còn u tịch
Tiếng mỏ khua gợi thức ngủ tâm đàng

Khi đất trời xê dịch vòng quay sang
Ai cũng phải trả thân về cát bụi
Đời nhân thế tại thi hờn oán đuổi
Nên hoà cầu hỉ khí để vui tươi

Một đời người sống được mấy mươi
Nên rộng mở lòng thôi chung nương tựa
Kiếp sống tạm không thể chính mình chọn lựa
Do số phần sắp sẵn tạo hoá dần xoay

Càn khôn vào hiện diện vị trí thay
Đành chấp nhận để ôn hoà sống tạm
Nhiều người đi trên con đường êm lót thảm
Bao kẻ hèn phải va chạm lắm khổ sầu

Chốn trần ai là bể ải cơ cầu
Thì chớ để làm đời đau nhau mãi
Đêm thâu lắng vọng kinh cầu nhắc lại
Kiếp phù sinh cứ xoay mãi luân hồi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 19:14:29 bởi suongthu_99 >
Trần Trung Dũng 21.12.2010 21:42:46 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 23.12.2010 13:08:12 (permalink)
0

Trích đoạn: suongthu_99


@ Đại Sư Ông ơi ! Con về thăm Đại Sư Ông ạ ! Con viết thơ như vầy Ông Nội con nói con tập triết lý, có phải vậy không Đại Sư Ông ? He he he...vui quá, con biết làm thêm một món thơ triết lý Việt Nàm nữa rồi ! He he he...con học có ngoan không Đại Sư Ông ? Ông Nội bảo rèn luyện Tiếng Việt Nàm, thì phải vào VNTQ học viết thơ như các ông bà, chú bác, cô, anh chị đấy ! Bài thơ này con học theo cách viết thơ "chung bóng" của bác huynh Nguyên Hoàng ở chỗ kia đấy ! Con mới đọc tức thì và con liền làm thơ tức thì ạ !


BÓNG XA

Một chiều tàn của bóng cũng đi xa
Về với đất giọt sương oà chia biệt
Dòng mưa lệ khóc ai chừ cạn kiệt
Nắng hanh vàng cháy chảy chuỗi thời gian

Lòng tiêu hao như những lá thu vàng
Vơi nhựa sống khô cằn theo ngày tháng
Những dòng trôi trưa , chiều, rồi lại sáng
Đếm vào đêm trời tối mịt ba mươi

Gió du cây như tiếng ai khóc cười
Chuông điểm vẳng kinh cầu nơi tĩnh mịch
Trời tàn canh vừa hé sáng vừa còn u tịch
Tiếng mỏ khua gợi thức ngủ tâm đàng

Khi đất trời xê dịch vòng quay sang
Ai cũng phải trả thân về cát bụi
Đời nhân thế tại thi hờn oán đuổi
Nên hoà cầu hỉ khí để vui tươi

Một đời người sống được mấy mươi
Nên rộng mở lòng thôi chung nương tựa
Kiếp sống tạm không thể chính mình chọn lựa
Do số phần sắp sẵn tạo hoá dần xoay

Càn khôn vào hiện diện vị trí thay
Đành chấp nhận để ôn hoà sống tạm
Nhiều người đi trên con đường êm lót thảm
Bao kẻ hèn phải va chạm lắm khổ sầu

Chốn trần ai là bể ải cơ cầu
Thì chớ để làm đời đau nhau mãi
Đêm thâu lắng vọng kinh cầu nhắc lại
Kiếp phù sinh cứ xoay mãi luân hồi






Đúng là dọng thơ triết lý rồi
học sinh này học rất nhanh chú Dũng thì đành chịu thôi, bây giờ tuổi trẻ tài cao mà
có điều là Việt Nam chứ không phải Việt Nàm
Chú Dũng cũng xin có mấy dòng gọi là họa cố xem nhé

Khó

Thật khó viết những vần thơ triết lý
Đại sư ông cũng đành chỉ xem thôi
Chiều hạ về suy ngẫm ý xa xôi
Mượn cái nắng nói cuộc đời vô vọng.

Lá vàng rụng bởi còn đâu nhựa sống
Chân bước đi trời không nắng mù sương
Nơi quê nghèo hướng tới bạn tha phương
Bao trăn trở cứ vấn vương khó gỡ.

Tìm tĩnh lặng từng ngày trong tiếng mõ
Lời cầu kinh mong sớm gỡ lầm than
Giúp những người có địa vị tham lam
Quay đầu lại cõi niết bàn rộng mở.

Kẻ nghèo đói âm thầm kinh cứu khổ
Niệm cầu xin được Phật độ từ đây
Đặt niềm tin năm tháng sẽ đổi thay
Không còn nữa những đắng cay tủi nhục.

Sám hối lỗi để rồi sau nhận phúc
Nơi cửa thiền chút công đức kính dâng
Của ít lòng nhiều xin trao gửi thành tâm
Trong suy nghĩ bỗng thấy thanh thản lạ.

Chẳng mất hết, không bao giờ được cả
Nay góp công mai được trả nhiều hơn.

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 13:20:29 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 23.12.2010 13:32:23 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 23.12.2010 13:49:31 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 23.12.2010 14:00:35 (permalink)
0
khucniemtu 24.12.2010 00:46:02 (permalink)
0

VỀ NHÀ KÍNH SƯ

Poem về nhà cũ đây mà
Nhệnh giăng khắp lối cửa ra cổng vào
Nhưng mà hổng có đâu sao
Dùng chổi quét sạch phết màu hồng mơ
Poem về ươm tằm nhả tơ
Sợ vàng óng ánh kết nơ vần tình
Chờ ngày Ta lại gặp Mình
Hoạ câu chung thuỷ phỉ tình nhớ nhung
Ta về hoà nhịp chung cùng
Vần thơ hoạ xướng tranh hùng thi văn
Dù Sư có rụng hết răng
Chúng con đệ tử tung tăng quanh thầy

( Tùng...tùng...tùng xà ! ...Tùng...tùng...tùng xèng ! Xèng ! Xèng ! Xèng ! )



Poem



GIÁNG SINH VUI VẺ
HOÀ ĐỒNG ĐẠO GIÁO
KA KA KA AAAAAAAA



Khúc Niệm Từ Kính chúc chú Trung Dũng Trần Giáng Sinh vui vẻ ạ !
ngoncogiodua 24.12.2010 00:46:33 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 119 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9