Ta đi nhặt chữ tìm câu
Từ nơi cuối xóm tới đầu nguồn sông.
Qua mùa hạ hết mùa đông
Chữ đâu vẫn thiếu câu không đủ vần.
Tìm nơi rừng thẳm suối ngàn
Lưng chừng dốc núi mây ngang đỉnh trời
Cầu Thê húc đã đi rồi
Tháp rùa kỷ niệm một thời sánh vai.
Hồ Gươm soi bóng cùng ai
Liễu rủ nhẹ xuống bờ vai từng chiều.
Nhặt tìm câu chữ đã nhiều
Vậy mà gió chẳng nâng diều bay lên.
Độ đường bị lỡ bao phen
Biết khi nào mới được em vừa lòng.
Chỉ sợ mai nhạt má hồng
Trăng tròn rồi khuyết uổng công anh tìm.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 14:18:14 bởi Trần Trung Dũng >