Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 119 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 04.01.2011 14:08:09 (permalink)
0

Trích đoạn: yen_99888




Chao ôi ! Đẹp quá chú Dũng ơi ! Tranh thư pháp của chú đẹp lộng lẫy luôn !

À ! Cháu quên mách với chú cái này nè : Có 2 thím tám kia chưởi chú cháu ta tự xướng khen nhau đấy !

Mấy lần mụ bẻ bút lầy nhày
Hổng ai thèm nói nên miệng nhây
Ngứa mồm ghanh tị chưởi cạnh khoé
Bạn thơ chú cháu bác ông đây
Đúng là dư mở thân nái xề
Hổng ai mắc mớ giãy tắm tê
Hờn ghen chú cháu mình khen tặng
Mặt mụ chẳng có nên hổng quê
Mọi người vui chúc nhau Tân Xuân
Còn mụ hổng ai mặt chần vần
Đã mặt, thây phì còn chừ bự...
...
Chưởi càn tự xướng ta chúc nhau
Xấu mồm dơ miệng nhúng cầu ao
Cho sạch đi nào mụ tám lào
Hổng hảo
nóc ao

Yên


Cháu khen chú Trung Dũng nữa nè, 2 thím tám lên máu giãy đành đạch nái xề luôn :
Chú Trung Dũng viết tranh thư pháp đẹp quá ! Đẹp lỗng lẫy luôn, đẹp tuyệt !

Ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




Chú Dũng không hiểu ai chửi, tại sao lại chửi
chỉ là thêm ảnh cho phong phú thôi
có ảnh hưởng gì đâu, thật khó nghĩ
 
Trần Trung Dũng 04.01.2011 14:28:13 (permalink)
0

 
Tản Mạn Buồn
 
Đã rất lâu rồi không gặp nhau
Ta biết trong lòng chẳng quên đâu
Dù có về nam hay ngược bắc
Cách trở đèo cao hay suối sâu.
 
Ta biết âm thầm chịu nỗi đau
Miệng cười buồn khổ nấp đằng sau
Tháng năm vùn vụt trôi nhanh quá
Chợt khóc, chợt cười giữa canh thâu.
 
Ta biết vẫn còn nghĩ về nhau
Dù gì cũng khó gặp ngại đau
Bao nhiêu hờn dỗi đem gói lại
Chờ ngày trời đẹp vứt sông sâu.
 
Tản mạn đôi dòng bên hồ tây
Hy vọng một ngày em qua đây
Vẽ lại dấu chân trên hè phố
Liễu rủ rì rào báo tôi hay.
 
Nỗi buồn cuồn cuộn sóng hồ tây.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 08:18:16 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 05.01.2011 09:55:28 (permalink)
0
Trương Bảo Ngọc 05.01.2011 10:13:36 (permalink)
0

Trần Trung Dũng 05.01.2011 13:36:29 (permalink)
0
Trương Bảo Ngọc 05.01.2011 15:23:02 (permalink)
0

Trần Trung Dũng 06.01.2011 08:16:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc



Trần Trung Dũng 06.01.2011 13:31:25 (permalink)
0


Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc







Những vần thơ tha thiết
Em giành tặng cho tôi
Dẫu đường dài cách biệt
Không còn thấy xa xôi.

Ngây ngất trái tim côi
Dù mùa đông giá lạnh
Ấm áp ánh mặt trời
Quên đi ngày hiu quạnh.

Phải chăng là định mệnh
Dẫn dắt mình gặp nhau
Qua mấy mùa ấm lạnh
Hương sắc thắm bền lâu.

Xin bắc một nhịp cầu
Nối đôi bờ mong đợi
Tấm chân tình đậm sâu
Hân hoan chào ngày mới.

Xuân về vui phơi phới
Cầu chúc em cuộc đời
Như những gì trông đợi
Say đắm cùng xuân tươi.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 07.01.2011 11:14:41 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 07.01.2011 14:09:18 (permalink)
0




Tìm đâu ra bướm bay đêm
Họa chăng chỉ có mấy em lượn lờ.
Hết phố phường đến bụi bờ
Áo quần mặc kiểu đợi chờ người "xơi".
Công khai ngã giá chào mời
Trẻ già bất kể những người đi qua.
Ôi! Sao không tiếc đời hoa?
Tháng ngày tần tảo mẹ cha "vun trồng".
Sao không tiếc phận má hồng?
Lại đi vào chốn tìm chồng dùng chung.
Tại sao không thấy ngại ngùng?
Bởi vì vẫn có kẻ lùng bướm đêm.
Tại lười lại muốn ấm êm
Ăn ngon mặc đẹp cổ kim thiếu gì.
Thời nào cũng vậy mới chi
Kiếp người muôn vẻ nghĩ suy thêm buồn.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 08.01.2011 08:58:35 (permalink)
0
yen_99888 08.01.2011 13:17:48 (permalink)
0


Chao ôi ! Đẹp quá chú Dũng ơi ! Tranh thư pháp của chú đẹp lộng lẫy luôn !

À ! Cháu quên mách với chú cái này nè : Có 2 thím tám kia chưởi chú cháu ta tự xướng khen nhau đấy !

Mấy lần mụ bẻ bút lầy nhày
Hổng ai thèm nói nên miệng nhây
Ngứa mồm ghanh tị chưởi cạnh khoé
Bạn thơ chú cháu bác ông đây
Đúng là dư mở thân nái xề
Hổng ai mắc mớ giãy tắm tê
Hờn ghen chú cháu mình khen tặng
Mặt mụ chẳng có nên hổng quê
Mọi người vui chúc nhau Tân Xuân
Còn mụ hổng ai mặt chần vần
Đã mặt, thây phì còn chừ bự...
...
Chưởi càn tự xướng ta chúc nhau
Xấu mồm dơ miệng nhúng cầu ao
Cho sạch đi nào mụ tám lào
Hổng hảo
nóc ao

Yên


Cháu khen chú Trung Dũng nữa nè, 2 thím tám lên máu giãy đành đạch nái xề luôn :
Chú Trung Dũng viết tranh thư pháp đẹp quá ! Đẹp lộng lẫy luôn, đẹp tuyệt !

Ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




Chú Dũng không hiểu ai chửi, tại sao lại chửi
chỉ là thêm ảnh cho phong phú thôi
có ảnh hưởng gì đâu, thật khó nghĩ

Trung Dũng


Ka ka ka...
Tranh thư pháp của chú Dũng càng ngày càng tuyệt vời ạ ! Đọc thơ và ngắm tranh sáng con mắt, sáng cái tâm thiền tính thiện luôn đấy ! "Cuộc sống thường ngày" là đẹp nhất, giản dị nhất, hiền lành hoà nhã nhất ! Tôn kính ! Tôn kính !

CHUYỆN KỂ LÀNG BÊN

2 mụ bẻ bút nói lên non
Cả xóm làng bên hết chưởi giòn
Từ thôn đến xã ra thành thị
Dân tình thích chí vui Xuân xôn* (*reo mừng)

Mọi nhà từ đấy vui hoan ca
Không còn 2 mụ gây ràm rà
Không còn cạnh khoé rồi chưởi lộn
Mọi người yên tĩnh dệt thơ ca

Tết Tây thi hữu vui tràn đầy
Bọn nhỏ tung tăng theo chú hay
Chúng em sóng bước theo Huynh trưởng
Học hỏi vui thơ cùng Tỷ này

Tết đến Thi Bằng gửi chúc Xuân
Hân hoan vui quá ai cũng mừng
Bỗng dưng 2 mụ vào chưởi bới
Nói: "cháu, chú, bác tự xướng" khơi

Rảnh rỗi thì hoạ thơ hay
Mắc chi kiếm chuyện chưởi cù nhây
Biết cầm bút sao không văn hoá
Chưởi người , mụ nghe - tự chưởi mình ha*

(* Như chú Dũng nói đấy! )

Tháng trước lão bà tên tieu dien
Chưởi chúng cháu là trẻ nít xiềng:
- "Bọn Chó Con giữ nhà thư quán
- " Bọn Chó Con trung thành chủ cưng thương"

Bây giờ 2 mụ béo ương ương
Chưởi cả bác Thanh, khi anh khi chú Mường
Chưởi các tranh thơ cháu khen chú Dũng đẹp
Chưởi cả các cô, chú, bác, anh, chị, bạn hoạ thơ thường
Chưởi rằng: "bọn nó nhốn nháo tự xướng..."

Thiên lôi đâu không đả 2 mụ già biến thái chết nhừ như tương
Để nơi này yên ổn "Cuộc sống ngày thường"
Vui từ thôn xóm đến khắp phố phường
Tươi cười rộn rã trải vần thơ tình thương !

Yên


@ Cuối cùng cháu vẫn khen tranh thơ thư pháp của chú Trung Dũng Trần đẹp và sáng quá ạ , sáng tâm sáng tánh sáng tình người ! Ka ka ka
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 13:40:28 bởi yen_99888 >
Trần Trung Dũng 08.01.2011 14:23:52 (permalink)
0
Tranh thư pháp của chú Dũng càng ngày càng tuyệt vời ạ ! Đọc thơ và ngắm tranh sáng con mắt, sáng cái tâm thiền tính thiện luôn đấy ! "Cuộc sống thường ngày" là đẹp nhất, giản dị nhất, hiền lành hoà nhã nhất ! Tôn kính ! Tôn kính !

CHUYỆN KỂ LÀNG BÊN

2 mụ bẻ bút nói lên non
Cả xóm làng bên hết chưởi giòn
Từ thôn đến xã ra thành thị
Dân tình thích chí vui Xuân xôn* (*reo mừng)

Mọi nhà từ đấy vui hoan ca
Không còn 2 mụ gây ràm rà
Không còn cạnh khoé rồi chưởi lộn
Mọi người yên tĩnh dệt thơ ca

Tết Tây thi hữu vui tràn đầy
Bọn nhỏ tung tăng theo chú hay
Chúng em sóng bước theo Huynh trưởng
Học hỏi vui thơ cùng Tỷ này

Tết đến Thi Bằng gửi chúc Xuân
Hân hoan vui quá ai cũng mừng
Bỗng dưng 2 mụ vào chưởi bới
Nói: "cháu, chú, bác tự xướng" khơi

Rảnh rỗi thì hoạ thơ hay
Mắc chi kiếm chuyện chưởi cù nhây
Biết cầm bút sao không văn hoá
Chưởi người , mụ nghe - tự chưởi mình ha*

(* Như chú Dũng nói đấy! )

Tháng trước lão bà tên tieu dien
Chưởi chúng cháu là trẻ nít xiềng:
- "Bọn Chó Con giữ nhà thư quán
- " Bọn Chó Con trung thành chủ cưng thương"

Bây giờ 2 mụ béo ương ương
Chưởi cả bác Thanh, khi anh khi chú Mường
Chưởi các tranh thơ cháu khen chú Dũng đẹp
Chưởi cả các cô, chú, bác, anh, chị, bạn hoạ thơ thường
Chưởi rằng: "bọn nó nhốn nháo tự xướng..."

Thiên lôi đâu không đả 2 mụ già biến thái chết nhừ như tương
Để nơi này yên ổn "Cuộc sống ngày thường"
Vui từ thôn xóm đến khắp phố phường
Tươi cười rộn rã trải vần thơ tình thương !

Yên


@ Cuối cùng cháu vẫn khen tranh thơ thư pháp của chú Trung Dũng Trần đẹp và sáng quá ạ , sáng tâm sáng tánh sáng tình người ! Ka ka ka


Trần Trung Dũng 10.01.2011 09:02:40 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 12.01.2011 15:15:39 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 119 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9