Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 119 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 19.01.2011 21:20:09 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:19:07 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 20.01.2011 14:03:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc


Tranh em gửi chỉ tấm lòng
Đừng chê tội nghiệp những dòng chữ thô
Cuộc đời tấp nập vẫn chờ
Có khi tay rối đầu ngu ngơ rồi

TBN

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:19:49 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 20.01.2011 14:29:55 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:20:33 bởi Trần Trung Dũng >
suongthu_99 20.01.2011 19:34:58 (permalink)
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/ECE4BFA1B3274849B1B91F295B0D2AC1.jpg[/image]

He he he... Tiểu tiểu nhỏ nhí tí ti con về thăm Đại Đại sư ạ ! Kính chúc Đại Đại sư vui khoẻ trẻ mãi không già ạ ! He he he nhớ tấm hình Đại Đại sư làm dáng đứng dựa vào cái chuông to, trông Đại Đại sư cười rất có duyên lão ạ ! He he he
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 19:42:56 bởi suongthu_99 >
Attached Image(s)
poem 21.01.2011 00:20:51 (permalink)
0






Con về thăm lại Sư Ông
Đường làng xa tít nhưng lòng gần hơn
Ông ơi có nhớ con hông
Riêng con thì nhớ Sư Ông thấu Trời
Bây giờ con về tới nơi
Ông ơi có đấy thì "ơi" đi nào
Ha ha ha...con kính chào
Sư Ông tôn kính...
hảo* !

(* hảo là tốt đấy ạ)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 00:45:08 bởi poem >
Trần Trung Dũng 21.01.2011 09:55:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/ECE4BFA1B3274849B1B91F295B0D2AC1.jpg[/image]

He he he... Tiểu tiểu nhỏ nhí tí ti con về thăm Đại Đại sư ạ ! Kính chúc Đại Đại sư vui khoẻ trẻ mãi không già ạ ! He he he nhớ tấm hình Đại Đại sư làm dáng đứng dựa vào cái chuông to, trông Đại Đại sư cười rất có duyên lão ạ ! He he he







Chiều dần xuống hoàng hôn buông màu lửa
Gió rì rào nay gõ cửa nhà mây
Lời ngọt ngào mây gió chuyện đắm say
Cho vơi bớt những tháng ngày nhung nhớ.

Mây đã khóc chút mưa nhiều xa gió
Gió đi đâu để ngõ vắng chông chênh
Tím sương mờ tiếng chuông đổ buồn tênh
Mây đợi gió, gió bồng bềnh khắp chốn.

Thôi đừng nhé từ rày nuôi chí lớn
Hãy cùng nhau cuồn cuộn đỉnh trời cao
Gió và mây được thỏa nỗi khát khao
Còn gì đẹp, bằng dạt dào mây gió.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:21:26 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 21.01.2011 09:59:34 (permalink)
0

Trích đoạn: poem







Con về thăm lại Sư Ông
Đường làng xa tít nhưng lòng gần hơn
Ông ơi có nhớ con hông
Riêng con thì nhớ Sư Ông thấu Trời
Bây giờ con về tới nơi
Ông ơi có đấy thì "ơi" đi nào
Ha ha ha...con kính chào
Sư Ông tôn kính...
hảo* !

(* hảo là tốt đấy ạ)


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:22:22 bởi Trần Trung Dũng >
HRPT 21.01.2011 11:19:57 (permalink)
0

TÌNH NÉT VỚI NGƯỜI

Xuân về trên NET vẫn vui thôi
Này anh này chị này em, tôi
Bạn bè cô, chú ta thường gặp
Tình thơ trao đổi thắm lòng người

Hãy đến cùng anh em gái ơi
Cái miệng bí bô duyên tuyệt vời
Vài tiếng ngây ngô nghe ngộ nghĩnh
Ta nhớ tình thơ thân một thời

Có những lúc buồn ta chọc vui
Cũng lắm khi cười chia sẻ tươi
Đàn khúc tình ca thân thiết mãi
Tiếng nhớ lời thương NET với người

Vùng trời thế giới Á và Âu
Tình NET kết nối rộng năm châu
Lòng người vui nhộn khi lên Net
Ta thư dãn chút - bạn và tôi

Bàn tay xiết chặt nắm bàn tay
Dù chỉ ảo thôi vẫn nhớ hoài
Tình cảm chân thành trên NET ảo
Vậy mà có thật trong lòng người

HRPT

@ Đại Sư Ông ơi ! Con cũng về thăm Đại Sư Ông nè ! Nhớ Sư Ông lắm lắm ạ ! Sư Ông hiền của con, Sư Ông Tôn kính của con, Sư Ông tuyệt vời tình người ! Sư Ông là niềm vui, yêu thương tất cả ạ !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 11:22:02 bởi HRPT >
Trần Trung Dũng 22.01.2011 16:51:01 (permalink)
0
Nỗi Đau Xé Lòng


Chỉ mới đây thôi mẹ còn cười
Nhai trầu bỏm bẻm đỏ thắm môi
Đâu ai hay biết đời vội vã
Thế giới bên kia gọi đi rồi.

Vẫn biết người ta số phận thôi
Hôm nay mẹ mất chưa kịp nguôi
Hôm sau bà tiếp nơi chín suối
Đau đớn này xé nát tim tôi.

Vết thương chưa kịp kéo da non
Lại thêm vết nữa xót đau hơn
Một năm vĩnh biệt bà cùng mẹ
Lá đổ chiều thu cũng héo hon.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:23:38 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 22.01.2011 17:14:22 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT


TÌNH NÉT VỚI NGƯỜI

Xuân về trên NET vẫn vui thôi
Này anh này chị này em, tôi
Bạn bè cô, chú ta thường gặp
Tình thơ trao đổi thắm lòng người

Hãy đến cùng anh em gái ơi
Cái miệng bí bô duyên tuyệt vời
Vài tiếng ngây ngô nghe ngộ nghĩnh
Ta nhớ tình thơ thân một thời

Có những lúc buồn ta chọc vui
Cũng lắm khi cười chia sẻ tươi
Đàn khúc tình ca thân thiết mãi
Tiếng nhớ lời thương NET với người

Vùng trời thế giới Á và Âu
Tình NET kết nối rộng năm châu
Lòng người vui nhộn khi lên Net
Ta thư dãn chút - bạn và tôi

Bàn tay xiết chặt nắm bàn tay
Dù chỉ ảo thôi vẫn nhớ hoài
Tình cảm chân thành trên NET ảo
Vậy mà có thật trong lòng người

HRPT

@ Đại Sư Ông ơi ! Con cũng về thăm Đại Sư Ông nè ! Nhớ Sư Ông lắm lắm ạ ! Sư Ông hiền của con, Sư Ông Tôn kính của con, Sư Ông tuyệt vời tình người ! Sư Ông là niềm vui, yêu thương tất cả ạ !







Chẳng phải đi đâu chỉ ngồi nhà
Nối một đường truyền mở cửa ra
Thênh thang dạo bước cùng thế giới
Là như bốn biển ở bên ta.

Mạng ảo mà sao thấy cũng vui
Anh nơi miền ngược tôi miền xuôi
Gặp nhau chỉ với vài lần nhấn
Đã biết gần xa miệng mỉm cười.

Thế rồi năm tháng cứ dần qua
Mạch máu yêu thương giống muôn hoa
Tình cha, tình mẹ, tình trai gái
Khoe sắc đưa hương đến mọi nhà.

Cuộc sống hôm nay mới từng ngày
Vui buồn tâm sự gửi vào đây
Sẻ chia từng lúc mưa, lúc nắng
Nhung nhớ hờn ghen hoặc đắm say.

Làm sao tát cạn nước biển đông
Đếm được muôn ngàn lá rừng thông
Loài người giờ có thêm mạng ảo
Chằng chịt phố phường thật mênh mông.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:24:29 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 22.01.2011 21:16:12 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:25:13 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 23.01.2011 10:34:54 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 18:26:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.01.2011 17:16:42 (permalink)
0
 












Xuân đến đưa hương tới mọi nhà
Ai ghé thăm xin hãy ngắm hoa
Đào mai phơi phới khoe sắc thắm
Bia rượu đầy bàn tự uống nha.
Vui xuân gia chủ đôi lời chúc
Năm mới dồi dào phúc lộc a
Trẻ em xúng xính khoe áo mới
Bô lão miệng cười xinh tựa hoa.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 20:08:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.01.2011 13:36:37 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 20:11:28 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.01.2011 14:02:09 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 20:14:06 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 119 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9