Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 119 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 29.01.2009 15:45:29 (permalink)
0
 
Trò trốn tìm ... 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Hãy đến đây gần em nữa đi anh
Đừng có chạy có trốn em như thế
Anh như thế làm mắt em vương lệ
Đừng trốn tìm mình đã lớn anh ơi !
 
Em vẫn nhớ trò chơi thời thơ ngây
Em trốn chạy _ anh tìm hoài mới thấy
Ngày hôm nay ta đã lớn như vậy
Ngược lại đời anh lại trốn em đi
 
Hãy đến đây em sợ lắm chia ly
Cho ta thỏa một khoảng trời mơ ước
Trò trốn tìm thủa thơ ngây thôi thuộc
Của một ngày _ đừng giữ với thời gian
 
Anh đi em nát _ vỡ vụn tâm can
Em sợ lắm trò trốn tìm thủa nhỏ
Em sẽ thua vì chẳng kiếm ra anh
Thôi anh nhé! trò trốn tìm thủa đó
 
Hãy để quên ! Hãy để quên ! Quên đi !
 
Phong Linh
Hic có lẽ em đã sai !
 
* Chúc anh vui

Lam Hồng Minh 29.01.2009 16:21:08 (permalink)
0
Đầu Xuân Gặp Lại

Vào xuân khai bút tới thăm em
Không khí rộn ràng tung cánh chim
Giang tay đón gió trời lồng lộng
Ôm ấp trong lòng biển ru êm.

Nắng mới chan hoà dệt bức tranh
In bóng dòng sông em có anh
Đầu năm hoa lá xanh tươi thắm
Tết đến gửi nhau tấm chân thành.




Chúc Nhau Mùa Xuân

Ngày xuân đón lộc nguyện an lành
Mến chúc tình anh ấm nắng xanh
Gác tía lầu son chim sáo hát
Hoa mai sắc thắm nở đầy cành

Cùng đón mùa xuân tay bắt tay
Tình người non nước chưa hề phai
Cùng nhau mở hội hoa tim nở
Hạnh phúc trăm năm thắm thiết hoài

Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 01.02.2009 11:54:54 (permalink)
0
Xao Xuyến
 
Anh viết mấy lời gửi tới em
Trăng lên đỉnh núi ánh trăng nghiêng
Giá như hai đứa mình cùng nhỉ
Kề vai cảm nhận phút linh thiêng
 
Dù ảo mà sao vẫn thiết tha
Anh muốn tặng em cả ngàn hoa
Nỗi nhớ cứ bừng lên ánh mắt
Xao xuyến hồn mình khúc tình ca.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 01.02.2009 12:08:33 (permalink)
0


Chúc Nhau Mùa Xuân

Ngày xuân đón lộc nguyện an lành
Mến chúc tình anh ấm nắng xanh
Gác tía lầu son chim sáo hát
Hoa mai sắc thắm nở đầy cành

Cùng đón mùa xuân tay bắt tay
Tình người non nước chưa hề phai
Cùng nhau mở hội hoa tim nở
Hạnh phúc trăm năm thắm thiết hoài

Lam Hồng Minh


 
 
 
 
Những Lời Tha Thiết
 
Anh vẫn viết những lời tha thiết
Gửi cho em quen biết phố xưa
Nồng nàn như ánh nắng trưa
Dạt dào như sóng biển ru vỗ bờ
Có những lúc đợi chờ trông ngóng
Lật trang thơ ấm nóng tình yêu
Hoàng hôn tím cả dáng chiều
Nhớ ai thổn thức thật nhiều con tim.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 01.02.2009 12:24:14 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nắng
 
Nắng tưởng cũ hoá ra vẫn mới
Sưởi ấm lòng phơi phới giữa đông
Hỡi em má thắm môi hồng
Cùng anh sưởi nắng cho nồng men say.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 12:26:39 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 03.02.2009 08:24:16 (permalink)
0
Sâu Lắng
 
Lời anh viết nồng nàn sâu lắng
Gửi cho em ánh nắng chan hoà
Tình yêu là một bài ca
Dư âm vang mãi tim ta không ngừng.
Hồi hộp mở xem từng câu chữ
Chợt như say hơi thở dập dồn.
Tự nhiên lòng dạ bồn chồn
Mong ai xao xuyến ngập hồn người ta.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 03.02.2009 09:28:33 (permalink)
0
Nhắn Người Dang Dở
 
Nắng xuân điểm lung ling đường phố
Mải ngắm nhìn chạnh nhớ quê hương.
Ngàn hoa đua nở ngát hương
Lòng sao lại thấy vấn vương mất rồi.
Thế mới biết tình đời lắm lối
Làm cho người bối rối khó đi.
Lắm khi yêu đến dại si
Lắm khi bị bỏ chia ly đôi đường.
Thật khúc khuỷu dặm trường khổ ải
Thật sầu đau tê tái trong lòng.
Dù cho trời có nắng hồng
Tung tăng nhảy múa cũng không hết buồn.
 
TrungDũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 10:19:19 bởi Trần Trung Dũng >
Lam Hồng Minh 03.02.2009 14:43:53 (permalink)
0
Đã Quen

Bao điều cuộc sống thường ngày
Chung quanh ta mãi nắng phai mưa hồng
Bao lần anh đã đi rong
Tìm vui bên lối thu phong đông tàn
Sao không vui chút tình hoang
Sao anh lại khóc bàng hoàng cội xưa
Đời em nhiều nỗi nắng mưa
Gian nan đã mỏi tình thừa cũng vơi !

Lam Hồng Minh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 04:54:48 bởi Lam Hồng Minh >
Trần Trung Dũng 05.02.2009 08:37:39 (permalink)
0
Gặp Lại Em
 
Anh đã đến tìm em gặp lại
Kỷ niệm xưa luôn tái hiện về
Làm sao quên được câu thề
Mồng tơi cầu nối mình về bên nhau.
Cũng có lúc nỗi đau mang đến
Chuyện ngày xưa vĩnh viễn đã qua.
Vì anh phận chẳng đào hoa
Chắc em cũng hiểu mới ra nỗi này.
Lời mặn đắng tối ngày anh viết
Mong sẻ chia em biết cùng anh.
Đời người vốn sẵn buồn tênh
Hiểu nhau thông cảm mới thành tri âm.
 
TrungDũng
 
 
Trần Trung Dũng 05.02.2009 09:37:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 
Trò trốn tìm ... 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Hãy đến đây gần em nữa đi anh
Đừng có chạy có trốn em như thế
Anh như thế làm mắt em vương lệ
Đừng trốn tìm mình đã lớn anh ơi !
 
Em vẫn nhớ trò chơi thời thơ ngây
Em trốn chạy _ anh tìm hoài mới thấy
Ngày hôm nay ta đã lớn như vậy
Ngược lại đời anh lại trốn em đi
 
Hãy đến đây em sợ lắm chia ly
Cho ta thỏa một khoảng trời mơ ước
Trò trốn tìm thủa thơ ngây thôi thuộc
Của một ngày _ đừng giữ với thời gian
 
Anh đi em nát _ vỡ vụn tâm can
Em sợ lắm trò trốn tìm thủa nhỏ
Em sẽ thua vì chẳng kiếm ra anh
Thôi anh nhé! trò trốn tìm thủa đó
 
Hãy để quên ! Hãy để quên ! Quên đi !
 
Phong Linh
Hic có lẽ em đã sai !
 
* Chúc anh vui


 
 
 
 
Một Thời Đã Qua
 
Quên sao được thuở thơ ngây còn đó
Kỷ niệm xưa theo cơn gió ùa về.
Khăn quàng bịt mắt bắt dê
Trò chơi tìm trốn đã về xa xăm.
Giờ hai đứa lặng thầm xa cách
Em ra đi đất khách quê người.
Trong anh lòng vẫn bồi hồi
Cái thời còn nhỏ mỉm cười ngộ ghê.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 06.02.2009 12:52:33 (permalink)
0
Đọc Lại...
 
Tại em cứ lo đi tìm mới
Làm cho anh chới với một mình.
Thế là tan vỡ cuộc tình
Thuyền xa rời bến đắm chìm sông sâu.
Em còn nhớ ngày đầu đẹp thế
Giờ tự nhiên chia rẽ hai nơi
Ai làm cho giọt lệ rơi
Tan tành bọt sóng lòng người nát tan.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 07.02.2009 08:44:53 (permalink)
0
Trao Tặng
 
Anh viết mấy lời với em đây
Nỗi nhớ trào lên cứ dâng đầy.
Nắng xuân ve vuốt hồng đôi má
Nụ hoa thoang thoảng toả hương say.
 
Anh tự hỏi rằng em nhớ không?
Xuân sắp qua rồi hạ đứng trông
Xa nhau mới rõ lòng tha thiết
Muốn tặng trao em cả vườn hồng.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 07.02.2009 13:00:43 (permalink)
0
Màu Hoa Tím
 
Hoa vẫn tím một màu chung thuỷ
Ôi bằng lăng hoan hỉ chờ ai
Gió rung nhẹ giọt sương mai
Rơi trên mái tóc em cài bằng lăng.
Liệu đêm trước chị Hằng có biết
Anh ra đây tha thiết đợi em
Một mình dưới ánh sao đêm
Nhìn ngân hà lại nhớ thêm thật nhiều.
Xưa lối cũ những chiều em bước
Dáng xinh xinh mắt ngước ngây thơ
Làm cho anh bỗng dại khờ
Miệng không dám nói mà mơ trong lòng.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 09.02.2009 08:00:42 (permalink)
0
Tự Hỏi
 
Sao em bỗng trở nên hờ hững
Để cho anh ngồi đứng không yên.
Có gì làm rõ căn nguyên
Đừng nên im lặng như đêm đông tàn.
Trong anh có muôn ngàn lời nói
Chỉ là chưa trao với em thôi
Gió rung xào xạc lá rơi
Biển xanh lớp lớp sóng nhồi đợi mong.
Đàn ai gảy bên sông văng vẳng
Nghe bâng khuâng trống vắng cô đơn
Em ơi mới có mấy hôm
Mà sao đã vội dỗi hờn khổ anh?
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 09.02.2009 09:32:54 (permalink)
0
Sướng... Khổ
 
Ôi cuộc sống muôn vàn nỗi khổ
Người tương tư dang dở cuộc tình.
Người không có việc để làm
Lang thang cơ nhỡ âm thầm chịu đau.
Kẻ cờ bạc đêm thâu không chán
Người bôn ba buôn bán lỗ lời.
Người thì luôn nở nụ cười
Công thành danh toại cuộc đời thảnh thơi.
Kẻ ngày tháng rong chơi phá phách
Mang ưu phiền cho khách vãng lai
Nhiều người gặp phải nạn tai
Tay chân đau đớn có ai chia cùng.
Thật là một nỗi chung hứng chịu
Nếu không may kéo níu vào người
Nói sao hết khổ hả trời
Cầu mong hạnh phúc theo lời Phật răn.
 
TrungDũng
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 119 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9