Cuộc Sống Thường Ngày
Đầu Năm Lễ Phật
Mùa xuân nam bộ nắng chang chang
Hoa cúc, hoa mai rộ nở vàng
Người người nô nức đi lễ Phật
Cầu xin năm mới được an khang.
Thắp nén nhang thơm kính cẩn dâng
Lòng thành khấn nguyện ở cái tâm
Mong sao đất nước nhanh đổi mới
Thẳng cánh cò bay biển lúa vàng.
Sánh vai với cường quốc năm châu
Non sông tươi đẹp muôn sắc màu
Nhà nhà hạnh phúc trong no ấm
Tuổi trẻ tài cao lái con tàu.
Trung Dũng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 16:14:59 bởi Huyền Băng >
Chúc Tết Mồng hai
Mồng hai nhang khói khẩn ơn trời
Thành tâm ý đạt mộng ngàn khơi
Chúc anh toại nguyện bao điều ước
Thăng hoa giàu có y như lời
Quỳ xuống bên anh vái đất trời
Người người hạnh phúc nhà nhà vui
Đem lòng nhân ái tim mở rộng
Thương yêu tình nghĩa của cuộc đời
TBN
Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc
Chúc Tết Mồng hai
Mồng hai nhang khói khẩn ơn trời
Thành tâm ý đạt mộng ngàn khơi
Chúc anh toại nguyện bao điều ước
Thăng hoa giàu có y như lời
Quỳ xuống bên anh vái đất trời
Người người hạnh phúc nhà nhà vui
Đem lòng nhân ái tim mở rộng
Thương yêu tình nghĩa của cuộc đời
TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 18:05:38 bởi Trần Trung Dũng >
Thật Khó
Viết hoài mãi chẳng thành thơ
Bao nhiêu câu chữ vẩn vơ đâu rồi.
Buồn tìm tranh ngắm núi đồi
Trên màn vi tính đất trời đẹp sao.
Nghe con sóng vỗ rì rào
Nghe mưa tý tách dội vào chông chênh
Nhìn con bướm đậu buồn tênh
Nhìn làn mây trắng lặng thinh lưng trời
Con tim chợt thấy bồi hồi
Đâu đây văng vẳng những lời của xuân.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 18:06:35 bởi Trần Trung Dũng >
Viết hoài mãi chẳng thành thơ
Bao nhiêu câu chữ vẩn vơ đâu rồi.
Buồn tìm tranh ngắm núi đồi
Trên màn vi tính đất trời đẹp sao.
Nghe con sóng vỗ rì rào
Nghe mưa tý tách dội vào chông chênh
Nhìn con bướm đậu buồn tênh
Nhìn làn mây trắng lặng thinh lưng trời
Con tim chợt thấy bồi hồi
Đâu đây văng vẳng những lời của xuân.
Trung Dũng Lời Của Nắng
Em mang lời nắng trong ngần
Cho anh kết nhạc thơ ngân nhịp đàn
Buồn đi theo gió lang thang
Buồn đi xa mãi đừng mang theo về
Thả lời bút mực đam mê
Cho hương xuân mới theo về với thơ
Cho hoa mời bướm thẫn thờ
Nghe tim đập mạnh giọt mơ màu hồng
Núi đồi rộn rã xuân nồng
Thơ anh sưởi ấm muôn dòng xuân khơi
TBN
Lời Của Nắng
Em mang lời nắng trong ngần
Cho anh kết nhạc thơ ngân nhịp đàn
Buồn đi theo gió lang thang
Buồn đi xa mãi đừng mang theo về
Thả lời bút mực đam mê
Cho hương xuân mới theo về với thơ
Cho hoa mời bướm thẫn thờ
Nghe tim đập mạnh giọt mơ màu hồng
Núi đồi rộn rã xuân nồng
Thơ anh sưởi ấm muôn dòng xuân khơi
TBN
Người ta ao ước mai vàng
Còn anh mong muốn xuân nàng ghé thăm
Hoa đào hồng thắm tri âm
Xôn xao cánh én thì thầm lời xuân
Cho nhau ánh nắng trong ngần
Trăm hoa đua nở ngập tràn sắc hương.
Đàn ai xao xuyến chiều sương
Lam chiều khói tỏa vấn vương trong lòng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 18:07:36 bởi Trần Trung Dũng >
Thở than mãi cũng vậy thôi
Không chờ em đã đi rồi còn đâu
Trung Dũng
Nghèo
Anh biết lắm tại nhà nghèo và nhỏ
Ở tận trong một góc phố rất sâu
Xe hơi sang chẳng thể đến được đâu
Lại cách núi (lôcốt) cách cầu thật khó
Trung Dũng
Nhiều Khi Là Thế
Em không đến làm sao tôi muốn được
Tấm chân tình không lẽ nước cuốn trôi.
Ngập lòng buồn chỉ thấy mãi mưa rơi
Lá vàng rụng bỗng thấy đời cô quạnh.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 09:49:25 bởi Trần Trung Dũng >
Anh vẫn đợi chờ em
Có đi đâu mà mất
Không đến lòng buồn thêm
Chiều thu về hiu hắt.
Trung Dũng
Thiếu Duyên
Chỉ vì tại chẳng có duyên
Đường xa lặn lội làm quen không thành
Trời sinh ra vậy cũng đành
Non xanh nước biếc một mình ngao du.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 18:08:02 bởi Trần Trung Dũng >
. Vậy là tôi sẽ buồn hơn
Cả ngày chỉ thấy mưa tuôn tối trời.
Em đi sánh bước theo người
Thôi đành xin chúc những lời mừng vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 14:57:57 bởi Trần Trung Dũng >
Anh vẫn chờ em dẫu đường xa
Mừng ngày tình yêu tặng bông hoa
Ngóng hoài chỉ thấy mây đùa gió
Sương khói hoàng hôn xuống nhạt nhòa.
Có phải là em chợt quên không?
Mà chiều anh đứng đợi bến sông
Chim khôn gọi bạn lăn nhịp sóng
Em vắng đò sang chẳng thuận dòng.
Anh vẫn đợi em tặng hoa hồng
Gửi gắm men say ly rượu nồng
Nhanh lên kẻo nắng về sau núi
Trăng muộn ngập buồn nỗi trông mong.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 14:45:18 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: