Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 119 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 25.02.2011 20:48:31 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 26.02.2011 10:05:01 (permalink)
0




Ngẫm Lại Một Thời

Mới sớm ban mai gió đã ru
Mơ màng ngắm chiếc lá cuối thu
Bâng khuâng chợt ngẫm về dĩ vãng
Có vẻ như trời bớt âm u.

Mong muốn bầu trời bớt âm u
Nghe chừng thật khó tại vẫn mưa
Nếu mãi nghĩ theo thời quá khứ
Sẽ chẳng xua đi được mây mù.

Người ta ao ước được lắng nghe
Việc làm ngang trái kiếp ngựa xe
Còn anh sao thế luôn ngoảnh mặt
Bao điều nghịch nhĩ mũ ni che.

Nếu chỉ đi theo một lối mòn
Níu kéo cái thời thuở vàng son
Mơ hồ phía trước không chèo lái
Giông bão thuyền kia liệu có còn.

Bởi thế cho nên cứ thụt lùi
Xóm giềng ái ngại chỉ ngậm ngùi
Cố lên đường lớn luôn rộng mở
Xóa bỏ đói nghèo đón nhận vui.

Trung Dũng






<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2011 13:21:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.02.2011 10:07:55 (permalink)
0
 



Thăm Nhau

Miễn là có ý muốn thăm em
Dù cho lém lỉnh càng vui thêm
Vẫn sau như trước em còn đợi
Thơ về tay nắm chữ say mềm

Muốn chia anh hết những vui buồn
Ngọt ngào xoa dịu mấy vết thương
Muốn lau nước mắt khi anh khóc
Tháo gỡ bao lần tơ vấn vương

Muốn viết cho anh bài thơ vui
Để khi anh đọc chữ tươi cười
Một mình thút thít anh với gió
Là biết em về trăng lên ngôi

Là biết anh về ngồi bên em
Bài thơ ủ rũ hóa giọt mềm
Dẫu trời mưa quá lòng vẫn ấm
Là phút bên nhau những êm đềm

Hồng Quế

Thấy nhỏ kia xưng cháu với chú Dũng thì được phá...nên bắt chước coi có phá chú Dũng được hong??? hihihi

 
 
 

 
Chung Một Nỗi Niềm

Những dòng em viết thơ thật hay
Rượu nồng chưa uống đã đắm say
Ước ao một sớm xuân ngập nắng
Hình bóng trong nhau nối vòng tay.

Anh muốn hàng ngày tới thăm em
Vườn thơ câu chữ nắn nót thêm
Mượn hương của gió trao duyên thắm
Mượn sóng biển đông ngọt môi mềm.

Giá như mình được vai kề vai
Anh sẽ quên ngay quãng đường dài
Chắc rằng khi ấy cùng vui lắm
Không nói nhưng lòng nghĩ cấm sai.

Anh muốn cùng em cuối chiều phai
Nghe cung đàn nhớ vọng bên tai
Sương mờ đỉnh núi vương trên tóc
Lãng đãng trăng soi một hình hài.

Trung Dũng
Em cứ phá thôi chú Dũng chiều luôn à. hì hì


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2011 10:15:00 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 04.03.2011 13:39:26 (permalink)
0
[image]
http://up.anhso.net

[/image]




Phải Chăng Còn Nhớ

Anh biết rằng em vẫn ghé thăm
Một góc vườn xưa hạt mưa xuân
Lặng lẽ bụi mờ vương trên tóc
Không nói một câu chỉ âm thầm.

Chẳng biết vì đâu nổi phong ba
Giông gió lụi tàn những khóm hoa
Cung đàn im tiếng dây tơ đứt
Giọng hát đặc khàn khúc tình ca.

Phải chăng em kén cá chọn canh
Thiên hạ nhiều người giỏi hơn anh
Để rồi ngăn cách bờ đôi ngả
Thuyền chẳng sang sông hận cũng đành.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 13:40:33 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 05.03.2011 10:06:13 (permalink)
0
[image]

[/image]



Đừng Buồn Em Nhé

Giá cả tăng cao khó mua quà
Chẳng làm gì được nghĩ xót xa
Cả năm chỉ một ngày phụ nữ
Sao thấy ngậm ngùi với chính ta.

Mong lắm rồi em sẽ cảm thông
Lương tháng chưa tăng thật mủi lòng
Nhìn nhành hoa thắm trong tầm với
Mà lượn ngược xuôi mãi không xong.

Đừng buồn em nhé kẻo mất vui
Dù gì cũng có nhánh hoa tươi
Cho em ấm áp lòng thanh thản
Một tấm chân tình không hề vơi.

Trung Dũng







<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2011 13:12:54 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.03.2011 13:01:58 (permalink)
0
[image]


[/image]



Tin Ở Ngày Mai

Thật nhanh đã mồng tám tháng ba
Tuy nghèo cũng cố mấy bông hoa
Cung chúc chị em ngày càng giỏi
Góp sức chung tay dựng nước nhà.

Thuận vợ thuận chồng tát biển đông
Dạy dỗ con ngoan chẳng quản công
Tương lai tổ quốc đang chờ đón
Sức trẻ tài cao giúp non sông.

Cuộc sống hiện thời vẫn khó khăn
Đối diện quanh năm những nhọc nhằn
Chịu thương chịu khó người con gái
Thắt lưng buộc bụng vì người thân.

Phụ nữ Việt nam thật đảm đang
Xứng đáng vinh danh tám chữ vàng*
Được Bác kính yêu người ban tặng
Đất nước rồi đây sẽ đàng hoàng.

Trung Dũng
* Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang.





Trần Trung Dũng 06.03.2011 13:20:58 (permalink)
0
[image]

[/image]



Ngày 8 tháng 3

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em trưng mốt thướt tha áo dài.
Móng tay đỏ chân diện hài
Yểu điệu thục nữ khiến ai cũng nhìn
Miệng cười rạng rỡ thật xinh
Mày râu liếc mắt đưa tình ngộ ghê.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng 07.03.2011 09:19:01 (permalink)
0
 
 




Chúc em đẹp tựa trăng rằm
Trung thu anh được lặng thầm mộng mơ.

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 13:23:18 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 07.03.2011 13:19:52 (permalink)
0
[image]
http://up.anhso.net


[/image]
ngoncogiodua 07.03.2011 20:22:01 (permalink)
0
PHỤ NỬ...HÃY..VÙNG  LÊN ! 
 
Lâu  lâu  cỏ  ghé  nhà  anh  ,
Thăm  viếng  huynh , tẩu an lành _cỏ  vui
 
Ngày  mai  phụ  nử  bọn  tui ,
Vùng  lên một  bửa...ngậm  ngùi  mí   ông
 
Ngày  mai..lên giá  biết  không 
Mấy  anh  nhớ  tặng  hoa hồng..thiệt  xinh
 
Cho  nhau cả  tấm  chân tình
Chìu  cho bà  xả  của  mình ngất  ngư
 
Việc  nhà  em  cứ  vô  tư  ,
Nấu  cơm  , don dẹp  từ  từ  anh  lo 
 
Giặt  đồ ...để  anh giặt  cho ,
Lau nhà, anh  cũng lần  mò  làm  xong
 
Qua  ngày ..em chớ  có  hòng  ,
Làm  oai...xảnh  xẹ  cùng  chồng  biết  chưa ..
 
 
 
hiihhhhhih ..anh trai  ui....zdô    ghẹo  anh chút  nà ...Chúc  anh chi ngay  8/3  zdui  zdẻ
 
 
 
 
Trần Trung Dũng 08.03.2011 12:57:14 (permalink)
0


Trích đoạn: ngoncogiodua

PHỤ NỬ...HÃY..VÙNG  LÊN ! 
 
Lâu  lâu  cỏ  ghé  nhà  anh  ,
Thăm  viếng  huynh , tẩu an lành _cỏ  vui
 
Ngày  mai  phụ  nử  bọn  tui ,
Vùng  lên một  bửa...ngậm  ngùi  mí   ông
 
Ngày  mai..lên giá  biết  không 
Mấy  anh  nhớ  tặng  hoa hồng..thiệt  xinh
 
Cho  nhau cả  tấm  chân tình
Chìu  cho bà  xả  của  mình ngất  ngư
 
Việc  nhà  em  cứ  vô  tư  ,
Nấu  cơm  , don dẹp  từ  từ  anh  lo 
 
Giặt  đồ ...để  anh giặt  cho ,
Lau nhà, anh  cũng lần  mò  làm  xong
 
Qua  ngày ..em chớ  có  hòng  ,
Làm  oai...xảnh  xẹ  cùng  chồng  biết  chưa ..
 
 
 
hiihhhhhih ..anh trai  ui....zdô    ghẹo  anh chút  nà ...Chúc  anh chi ngay  8/3  zdui  zdẻ
 
 
 
 


[image]

[/image]



Hãy Cứ Vùng Lên

Chị em hãy cứ vùng lên
Cánh mày râu vẫn bình yên lo gì
Không nấu cơm có bánh mì
Thức ăn chín sẵn taxi mua về.
Nhà trên dưới bếp sau hè
Cắm máy hút bụi vè vè vui tai
Áo quần để đấy sớm mai
Cho vào lồng giặt điện gài là xong.
Ngại nhất cái tiết mùa đông
Chén đĩa máy rửa vừa lòng cô em.
Chỉ còn cái việc ban đêm
Tháng ba ngày tám cố thêm một lần
Chị em vui vẻ cười tràn
Má hồng rạng rỡ khen chàng khéo ghê.

Trung Dũng





Trần Trung Dũng 08.03.2011 14:25:02 (permalink)
0
[image]
http://up.anhso.net
[/image]




Dấn Thân

Nối lại đường mòn đúng không em?
Bụi mờ năm tháng ngỡ rằng quên
Vết chân còn đó in trên đá
Mưa nắng phôi pha những nỗi niềm.

Hình như tình thẩm thấu trong xương
Thử thách ngược xuôi mọi nẻo đường
Gập ghềnh đèo dốc không hề nản
Vẫn dấn thân tìm ánh thái dương.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 09:42:12 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 09.03.2011 12:55:13 (permalink)
0



Mang Đến Bất Ngờ

Lâu rồi không ghé lại thăm
Em còn có nhớ hay thầm chót quên
Mấy mùa giông gió đảo điên
Kiếm tìm một nửa đã nên sự gì?
Tình yêu thường đến bất kỳ
Mới rung động những xuân thì con tim.
Ánh đèn le lói trong đêm
Một tia hy vọng có thêm để chờ.
Biết đâu được, lại bất ngờ
Cho nhau ngọt lịm đôi bờ môi xinh.
Không còn nữa cảnh lênh đênh
Thuyền xưa cập lại bến tình đợi mong
Hỏi nàng phải đúng vậy không?
Mà sao tôi cứ thấy lòng nôn nao.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 09.03.2011 13:11:48 (permalink)
0
[image]
http://up.anhso.net
[/image]



Ngẫu Hứng Giận Hờn

Bao nhiêu nhung nhớ đầy vơi
Gọi em, em chẳng một lời hồi âm.
Giận gì đến nỗi gối chăn
Kéo một sợi chỉ để ngăn chia giường.
Vẫn ở trong bốn bức tường
Đến em sao thấy cung đường thật xa.

Trung Dũng



DongSuoiNgot 10.03.2011 02:07:10 (permalink)
0


Một Khúc Tình Ca

Cửa nhà anh vốn khép hờ
Không nói nhưng ý vẫn chờ đợi em
Gõ làm gì bỏ cài then
Cho đêm tĩnh lặng được yên mộng vàng.
Nôn nao khẽ gảy phím đàn
Mong em đến sẽ ngập tràn hương hoa.
Cùng nhau hát khúc tình ca
Vai kề tay nắm thiết tha mặn nồng.
Mùa đông băng giá ấm lòng
Mùa hạ rực lửa phượng hồng với em.
Trăng tàn càng thấy nhớ thêm
Bởi khuyết một nửa đố nên chuyện tình.
Câu thơ lục bát chúng mình
Nếu thiếu một vế chẳng thành tình thơ.

Trung Dũng


Có Khi Nào Không Anh?

Có khi nào cạn giấc mơ
Thơ nằm một phía tình chờ một nơi
Ngồi lau nước mắt em rơi
Tìm trăng trăng khuất tìm lời gió bay
Có khi nào tiếng thở dài
Cách nhau ngàn dặm còn lay tiếng lòng
Nối dòng tình khúc mưa hồng
Để mưa vừa tạnh cầu vồng khoe duyên
Có khi nào ngược con thuyền
Nước trôi theo nước bỏ duyên mất rồi
Thì thôi anh nhé thì thôi
Thơ em ở lại cút côi một mình.

Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 119 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9