Cuộc Sống Thường Ngày
Trưa
Đôi dòng thơ viết ban trưa
Trời như lại kéo cơn mưa đến rồi.
Mỏi mong ngỡ được mấy lời
Của em giành tặng thì trời lại mưa.
Trung Dũng
Có Khi Nào Không Anh?
Có khi nào cạn giấc mơ
Thơ nằm một phía tình chờ một nơi
Ngồi lau nước mắt em rơi
Tìm trăng trăng khuất tìm lời gió bay
Có khi nào tiếng thở dài
Cách nhau ngàn dặm còn lay tiếng lòng
Nối dòng tình khúc mưa hồng
Để mưa vừa tạnh cầu vồng khoe duyên
Có khi nào ngược con thuyền
Nước trôi theo nước bỏ duyên mất rồi
Thì thôi anh nhé thì thôi
Thơ em ở lại cút côi một mình.
Hồng Quế [image]
[/image]
Tím Màu Chung Thủy
Sao em hỏi thế để buồn
Đôi bờ xa cách hết còn tin anh?
Núi rừng cây lá vẫn xanh
Dòng suối dải lụa uốn quanh nương đồi.
Bình minh vẫn ánh mặt trời
Nắng hồng rực rỡ cuộc đời đầy xuân.
Bến thuyền sóng nước ái ân
Vì đâu chia rẽ cách ngăn đôi mình.
Có khi nào bóng xa hình
Câu lục câu bát chia thành hai nơi?
Thì em hãy trách giận tôi
Nghĩa tình bạc trắng như vôi không trầu
Thôi đừng nhé nói anh đau
Tình thơ sau trước tím màu thủy chung.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 20:47:49 bởi Trần Trung Dũng >
Tím Màu Chung Thủy
Sao em hỏi thế để buồn
Đôi bờ xa cách hết còn tin anh?
Núi rừng cây lá vẫn xanh
Dòng suối dải lụa uốn quanh nương đồi.
Bình minh vẫn ánh mặt trời
Nắng hồng rực rỡ cuộc đời đầy xuân.
Bến thuyền sóng nước ái ân
Vì đâu chia rẽ cách ngăn đôi mình.
Có khi nào bóng xa hình
Câu lục câu bát chia thành hai nơi?
Thì em hãy trách giận tôi
Nghĩa tình bạc trắng như vôi không trầu
Thôi đừng nhé nói anh đau
Tình thơ sau trước tím màu thủy chung.
Trung Dũng
Kỷ Niệm Tìm Về
Cám ơn thơ ở gần thơ
Dẫu đời xa cách dẫu mờ tuổi xuân
Vẫn như mơ mộng ngồi gần
Bên dòng suối ngọt đã lần cho nhau
Còn về thăm lại trăng sao
Còn đi tay nắm đã bao năm dài
Còn tô lại nét phôi phai
Tưởng chừng xuân ấy còn hoài trong tim
Xin cho kỷ niệm về tìm
Bài thơ lục bát mùa chim én về
Ấm làm sao giọt đam mê
Thương làm sao ánh trăng thề mênh mông
Cảm ơn lòng vẫn vẹn lòng
Còn cho hơi thở đượm nồng ý thơ
Hồng Quế
Kỷ Niệm Tìm Về
Cám ơn thơ ở gần thơ
Dẫu đời xa cách dẫu mờ tuổi xuân
Vẫn như mơ mộng ngồi gần
Bên dòng suối ngọt đã lần cho nhau
Còn về thăm lại trăng sao
Còn đi tay nắm đã bao năm dài
Còn tô lại nét phôi phai
Tưởng chừng xuân ấy còn hoài trong tim
Xin cho kỷ niệm về tìm
Bài thơ lục bát mùa chim én về
Ấm làm sao giọt đam mê
Thương làm sao ánh trăng thề mênh mông
Cảm ơn lòng vẫn vẹn lòng
Còn cho hơi thở đượm nồng ý thơ
Hồng Quế
Chân Thành
Tiền tài chẳng có cho nhau
Thì xin giành tặng những câu chân tình
Cuộc đời vốn dĩ mong manh
Em ơi chỉ có lòng thành gửi trao.
Đêm về mượn ánh trăng sao
Nồng nàn hương gió ngọt ngào giọt sương.
Đến người xa cách đại dương
Chưa từng gặp lại vấn vương trong lòng.
Ước sao rực ánh nắng hồng
Để em sưởi ấm mùa đông xứ người
Niềm tin yêu được đắp bồi
Anh nơi quê mẹ bồi hồi sẻ chia.
Trung Dũng
Chân Thành
Tiền tài chẳng có cho nhau
Thì xin giành tặng những câu chân tình
Cuộc đời vốn dĩ mong manh
Em ơi chỉ có lòng thành gửi trao.
Đêm về mượn ánh trăng sao
Nồng nàn hương gió ngọt ngào giọt sương.
Đến người xa cách đại dương
Chưa từng gặp lại vấn vương trong lòng.
Ước sao rực ánh nắng hồng
Để em sưởi ấm mùa đông xứ người
Niềm tin yêu được đắp bồi
Anh nơi quê mẹ bồi hồi sẻ chia.
Trung Dũng
Ước Sao
Ước sao tình mãi chân thành
Chẳng cần tiền bạc lợi danh chi người
Em gom chút mộng xa vời
Cho thơ về ấm cho đời thêm vui
Trăng non chờ đón ngọt bùi
Anh nhớ đúng hẹn ngược xuôi lo về
Bút nghiên vần chữ đam mê
Tưởng như vai tựa má kề môi trăng
Ước sao đừng có cách ngăn
Tri âm tri kỷ được thăm nhau cùng
Quê anh mình sánh bước chung
Ca dao hò hát tương phùng đó đây
Hồng Quế
Ước Sao
Ước sao tình mãi chân thành
Chẳng cần tiền bạc lợi danh chi người
Em gom chút mộng xa vời
Cho thơ về ấm cho đời thêm vui
Trăng non chờ đón ngọt bùi
Anh nhớ đúng hẹn ngược xuôi lo về
Bút nghiên vần chữ đam mê
Tưởng như vai tựa má kề môi trăng
Ước sao đừng có cách ngăn
Tri âm tri kỷ được thăm nhau cùng
Quê anh mình sánh bước chung
Ca dao hò hát tương phùng đó đây
Hồng Quế [image]
[/image]
Biển Hát
Xa nhau xa bóng xa hình
Làm sao xa được mối tình biển trăng.
Khi buồn trời xám mây giăng
Giận hờn con sóng chòng trành thuyền đau
Lệ nhòa nặng trĩu mưa ngâu
Không trăng biển tím một màu nhớ nhung.
Trách sao lại lắm bão giông
Cách chia trăng biển cho lòng xót xa
Ừ thì bão tố phong ba
Nhớ trăng biển vẫn bao la đợi chờ
Mỗi khi thấy ánh trăng mờ
Xôn xao con sóng hỏi bờ vì đâu.
Quanh năm lớp trước lớp sau
Mải mê hát mãi một câu chung tình.
Trung Dũng
[image]
[/image]
Buồn Ơi Lỗi Mạng
Mấy hôm rày hỏng đường linh
Thấy em đến cứ trách mình vô tâm.
Trời chiều nặng trĩu bâng khuâng
Sợ lo em lại hiểu lầm trăng đi
Chẳng nghe được tiếng thầm thì
Của từng con sóng ôm ghì bờ yêu.
Nôn nao lòng biết bao nhiêu
Vắng trăng biển có nhớ nhiều nữa không?
Buồm hồng, buồm tím thong dong
Ngắm nhìn mây nước mênh mông đất trời
Con tim xao xuyến bồi hồi
Mong câu thơ viết thay lời tặng nhau
Niềm tin có mãi khắc sâu?
Để những ao ước từ lâu sẽ thành
Vỡ òa biển với trăng thanh
Hòa chung nhịp sống em anh trên đời.
Trung Dũng
[image]

[/image]
Mưa Màu Tím
Có phải mưa về ướt mắt em
Hạt mưa chiều xuống chợt buồn thêm
Nhìn mưa trống vắng lòng tê tái
Ngắm gió vụng về xua bóng đêm.
Chạm khẽ đầu môi mặn ngón tay
Lệ nhòa kỷ niệm vẫn còn đây
Lật trang nhật ký mong tìm lại
Một thuở hồn nhiên thật đắm say.
Anh đợi chờ em ánh nắng xuân
Nồng nàn tình khúc mãi vang ngân
Giọt ngắn giọt dài mưa màu tím
Xao xuyến dây tơ đến vạn lần.
Trung Dũng
[image]
http://up.anhso.net[/image]
Mưa Thành Lỗi Hẹn
Thế là trời lại đổ mưa
Hẹn em ở chốn quán thư diễn đàn
Phố phường nước chảy ngập tràn
Chắc rằng em sẽ ngại ngần không sang.
Để anh sắm chiếc thuyền nan
Xuôi theo đường lớn đón nàng về thăm
Lâu rồi xa cách biệt tăm
Dòng thơ thiếu vắng hồi âm chẳng về.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 09:01:39 bởi Trần Trung Dũng >
Người Nhặt Rác
Sương mờ tưởng ánh nắng không lên
Ướt lạnh đôi vai trĩu nỗi niềm
Bước chân tập tễnh đi nhặt rác
Mong muốn phố phường sạch đẹp thêm.
Thấp thoáng bóng ai cuối đường quen
Từng bao đựng rác vẫn tối đen
Lần mò tìm kiếm chai, lon bỏ
Cóp nhặt hào xu kiếp có hèn?
Chẳng giỏi làm sao dám bon chen
Bao nhà phá sản bởi đỏ đen
Còn người cắm cúi đi lượm rác
Những ước tương lai sáng ánh đèn.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 14:26:12 bởi Trần Trung Dũng >
[image]
[/image]
Ngập Buồn
Hình như người bỏ ra đi
Đường xưa vắng bóng hồn thi ngập buồn
Phải chăng mưa nắng dỗi hờn
Lòng người thay đổi không còn như xưa?...
Trung Dũng
Lạnh
Hình như buồn cũng ngủ trưa
Bài thơ hôm đó em chưa đem về
Để người chờ đợi ủ ê
Mưa chi mưa lạ sơn khê lạnh nè!
Hồng Quế
Mưa Màu Tím
Có phải mưa về ướt mắt em
Hạt mưa chiều xuống chợt buồn thêm
Nhìn mưa trống vắng lòng tê tái
Ngắm gió vụng về xua bóng đêm.
Chạm khẽ đầu môi mặn ngón tay
Lệ nhòa kỷ niệm vẫn còn đây
Lật trang nhật ký mong tìm lại
Một thuở hồn nhiên thật đắm say.
Anh đợi chờ em ánh nắng xuân
Nồng nàn tình khúc mãi vang ngân
Giọt ngắn giọt dài mưa màu tím
Xao xuyến dây tơ đến vạn lần.
Trung Dũng Khát Chút Ngọt Ngào
Ngày em về ướt cơn mưa tím
Gió rít từng cơn gọi trăm miền
Gọi mùa dĩ vãng mù sương khói
Từ ấy giờ đây đã triền miên
Lem một khoảng đời xuân đã phai
Hương trôi phấn nhạt lạnh trang đài
Gót son giờ đã màu hoen ố
Mưa rớt xuống đời giọt phôi phai
Đã có bao lần không chờ nhau
Lẫn thẫn ra đi áo bạc màu
Giọt thương giọt nhớ mưa làm ướt
Mà nghe khao khát chút ngọt ngào
Hồng Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Lạnh
Hình như buồn cũng ngủ trưa
Bài thơ hôm đó em chưa đem về
Để người chờ đợi ủ ê
Mưa chi mưa lạ sơn khê lạnh nè!
Hồng Quế
Trống Vắng
Em chẳng về thăm trời trở mưa
Nước trôi mờ cả dấu chân xưa
Đi đâu đi mãi không lời nhắn
Nhung nhớ đầy vơi mấy cho vừa.
Trung Dũng
Buồn
Như thấy dạo này trống vắng hơn
Không phải trời mưa đường nào trơn
Vườn thơ lữ khách thưa tìm đến
Hoa lá đìu hiu lặng lẽ buồn.
Trung Dũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: