Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 119 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 02.08.2011 14:36:33 (permalink)
0
[image] http://up.anhso.net[/image]


Đắng Lòng

Tôi biết mà em chỉ mưa buồn
Cây cối lặng thinh, dáng vô hồn.
Trời còn mưa mãi bao lâu nữa?
Ướt nhẹp đường trơn khiến mất khôn.

Đường rộng thênh thang sao chẳng đi?
Đâm quàng bụi rậm để làm chi
Hèn gì người nói không có mắt
Đau đớn rã rời cảnh phân ly.

Tiếng khóc oán than nghẹn đắng lòng
Bao lời trung thực cũng bằng không
Ôi thôi biết nói gì thêm nữa
Nước đổ lá khoai bèo trôi sông.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 15:08:05 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 10.08.2011 14:41:07 (permalink)
0



Nếu Như

Nếu như ta biết lắng nghe
Những lời thật, giả khen chê tỏ tường.
Bước chân đã chọn đúng đường
Không lang thang khắp tứ phương mịt mù.
Phân biệt đen trắng bạn thù
Thì đời đâu phải âm u mây buồn
Niềm tin năm tháng sói mòn
Nghĩa tình bội bạc mãi còn xưa nay.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 10.08.2011 14:50:37 (permalink)
0



Trĩu Buồn

Chỉ mỗi loanh quanh góc vườn nhà
Thơ buồn dăm chữ bút chép ra.
Trời sinh có lẽ lòng trắc ẩn
Năm tháng quê nghèo chẳng dám xa.

Nỗi niềm chia xớt cùng với hoa
Đầu ngày nghe tiếng gió hát ca
Bâng khuâng nhìn nắng vào khung cửa
Lẻ bạn âm thầm tự trách ta.

Sao chẳng sẻ chia cõi lòng mình
Có phải sợ lo thứ vô hình
Thế nên đau nhói đời đen bạc
U ám mặc dù sáng bình minh.

Đau xót nhưng rồi biết làm sao
Niềm tin ngày ấy chợt hư hao
Nhói lòng chỉ trách than trời đất
Ai oán đêm đen nấc nghẹn ngào.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 15:15:23 bởi Trần Trung Dũng >
Lam Hồng Minh 11.08.2011 00:16:10 (permalink)
0
Thăm Anh

Muốn ghé thăm anh sợ bị đòn
Làm rút bài thơ nhỏ con con
Cha la mẹ mắng em hư hỏng
Bầy đặt làm thơ vẽ tình son

Ghé đại thăm anh cho thỏa lòng
Thấy anh ngồi đó ngắm dòng sông
Buồn hiu mây nước cùng tâm sự
Một mình một bóng có lạnh không

Ghé lại thăm anh gửi bài thơ
Lỡ rồi thi sĩ mộng đứng chờ
Làm ngơ sao đặng đau tình chữ
Ai trách ai phiền cũng làm ngơ

Thôi đừng buồn quá xin đừng đau
Đừng sầu nặng trĩu đến nghen ngào
Đừng mưa vài bữa em mang nắng
Về tặng cho anh chữ ngọt ngào

Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 12.08.2011 14:33:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Thăm Anh

Muốn ghé thăm anh sợ bị đòn
Làm rút bài thơ nhỏ con con
Cha la mẹ mắng em hư hỏng
Bầy đặt làm thơ vẽ tình son

Ghé đại thăm anh cho thỏa lòng
Thấy anh ngồi đó ngắm dòng sông
Buồn hiu mây nước cùng tâm sự
Một mình một bóng có lạnh không

Ghé lại thăm anh gửi bài thơ
Lỡ rồi thi sĩ mộng đứng chờ
Làm ngơ sao đặng đau tình chữ
Ai trách ai phiền cũng làm ngơ

Thôi đừng buồn quá xin đừng đau
Đừng sầu nặng trĩu đến nghen ngào
Đừng mưa vài bữa em mang nắng
Về tặng cho anh chữ ngọt ngào

Lam Hồng Minh




Như Thấy Vui Rồi

Em cứ ngẫm xem lẻ một mình
Mắt buồn nhìn sóng nước lung linh
Dòng sông lơ đãng êm xuôi chảy
Thì hiểu sao trăng chẳng hữu tình.

Lòng buồn cũng tại bởi thật lâu
Lối cũ ngày nào gió xôn xao
Giờ còn anh với khung trời tím
Tiếng bước chân như thấy nghẹn ngào.

Anh biết ở đời thật khó ghê
Mình vui nhiều lúc người lại chê
Thế nên em đến hoa nở thắm
Hương sắc nôn nao cả ngõ về.

Ừ nhé một mai nắng trải vàng
Không còn bến vắng đợi đò sang
Quên đi sầu nhớ, quên nặng trĩu
Chim hót hoà vui với tiếng nàng.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 14:34:20 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.08.2011 17:30:30 (permalink)
0

Tản Mạn

Gần thì "chí choé" luôn mồm
Đến khi xa lại bồn chồn nhớ nhau.
Em ơi nhanh nhé về mau
Để rồi còn được vò đầu bứt tai.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 18:02:41 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 14.08.2011 07:35:19 (permalink)
0

Tản Mạn

Gần thì "chí choé" luôn mồm
Đến khi xa lại bồn chồn nhớ nhau.
Em ơi nhanh nhé về mau
Để rồi còn được vò đầu bứt tai.

Trung Dũng

Lụp Sụp

Ừ thì mình cứ lai rai
Nhăn nhăn nhó nhó cho dài mồm ra
Lỡ mai mà có thành ma
Vò đầu bứt tóc cũng ta với Mình

Hồng Quế

Chọc vui chút nhe...hỏng được quậu nhe chú Dũng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 07:36:37 bởi DongSuoiNgot >
MỘNG THƯỜNG 15.08.2011 17:00:04 (permalink)
0
 
 
@ Hi hi hi... Tiện đường tập thể dục buổi sáng cùng ông bà Ngoại, cháu để mắt dò tìm nhà chú Dũng mãi, giờ mới thấy cổng rào, nhưng cửa kép lại, vì chú Dũng đi vắng rồi. Cháu đứng bên ngoài ngỏ, nhìn vào cây Tùng trong sân nhà chú đang đứng thẳng băng sừng sững, cháu tưởng tượng là chú Dũng đấy. Nên cháu rất yên tâm vững dạ mà ngân nga kể lễ chuyện đời thường... Vui tí chú Trung Dũng Trần nhé !
 
 
KỂ CHUYỆN HỌ NHÀ CHIM
 
Có một buổi kia nắng chớm vàng
Em đi trong vườn trải hoa sang
Nhóm anh phụng hoàng đang hòa tấu
Bỗng chị quạ đen bấu gãy đàn
 
Lắm người ngơ ngác chạy qua can
Chị chim cu cúc gọi chòe mang
Bài ca thủ túc mà khãy nhạc
Để Phụng hoàng thương trở lại làng
 
Chích chòe mới nở giọng khe chan
Gióng tiếng hòa tương... công dã tràn
Cơn gió dữ dằn thành lốc xoáy
Bốc đi hết thảy mấy cung đàn
 
Chích chòe cúi đầu... bước hoang mang
Chích chòe mới nở... bước lang thang
Chích chòe mới nở... bước lang thang


@ Cháu xin phép chú Trung Dũng Trần cháu đi nha, vì phải về nhà để chuẩn bị buổi học sáng nay ạ ! Kính chú Trung Dũng Trần lời chúc vui, khỏe và luôn thành công
 
Đi đâu cũng nhớ chú mà
Về thăm tí xíu ... chú à ... cháu đi
Nhớ chú nhớ mãi như ri
Nhớ hoài chú Dũng những gì... nhớ thương
Kính chào chú... cháu lên đường
Lâu lâu về lại thăm vườn thơ xinh
Cháu gửi lên lá thân tình
Lời ghi khắc mãi tâm in chú hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 17:30:05 bởi MỘNG THƯỜNG >
Trần Trung Dũng 16.08.2011 09:55:04 (permalink)
0


Lụp Sụp

Ừ thì mình cứ lai rai
Nhăn nhăn nhó nhó cho dài mồm ra
Lỡ mai mà có thành ma
Vò đầu bứt tóc cũng ta với Mình

Hồng Quế

Chọc vui chút nhe...hỏng được quậu nhe chú Dũng!



Xen Lẫn Vui Buồn

Ở đời vẫn thế mà em
Buồn vui lẫn lộn đan xen bất ngờ.
Có ai vui mãi bao giờ
Cũng không ai chỉ thẫn thờ buồn đau
Như mình đấy có lạ đâu
Vui cười, buồn khóc mối sầu chia hai.
Để rồi cứ đến sớm mai
Sáng anh, chiều chú gọi hoài ngộ ghê
Nửa chân muốn bước trên đê
Nửa quay về lại luỹ tre đầu làng.
Rồi đây thu lá úa vàng
Anh anh, chú chú, chàng nàng thấy hay.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng 16.08.2011 10:41:31 (permalink)
0

Trích đoạn: MỘNG THƯỜNG

 
 
@ Hi hi hi... Tiện đường tập thể dục buổi sáng cùng ông bà Ngoại, cháu để mắt dò tìm nhà chú Dũng mãi, giờ mới thấy cổng rào, nhưng cửa kép lại, vì chú Dũng đi vắng rồi. Cháu đứng bên ngoài ngỏ, nhìn vào cây Tùng trong sân nhà chú đang đứng thẳng băng sừng sững, cháu tưởng tượng là chú Dũng đấy. Nên cháu rất yên tâm vững dạ mà ngân nga kể lễ chuyện đời thường... Vui tí chú Trung Dũng Trần nhé !
 
 
KỂ CHUYỆN HỌ NHÀ CHIM
 
Có một buổi kia nắng chớm vàng
Em đi trong vườn trải hoa sang
Nhóm anh phụng hoàng đang hòa tấu
Bỗng chị quạ đen bấu gãy đàn
 
Lắm người ngơ ngác chạy qua can
Chị chim cu cúc gọi chòe mang
Bài ca thủ túc mà khãy nhạc
Để Phụng hoàng thương trở lại làng
 
Chích chòe mới nở giọng khe chan
Gióng tiếng hòa tương... công dã tràn
Cơn gió dữ dằn thành lốc xoáy
Bốc đi hết thảy mấy cung đàn
 
Chích chòe cúi đầu... bước hoang mang
Chích chòe mới nở... bước lang thang
Chích chòe mới nở... bước lang thang

Mong Sao

Ở đời thường thế cháu yêu ơi
Mình muốn được yên cùng chung vui
Nghe chim ríu rít bình minh đến
Nghe lá chen hoa khúc khích cười.

Cùng mẹ cùng cha dạo công viên
Cùng nắm tay nhau với bạn hiền
Còn gì hơn nữa nhưng chỉ tiếc
Cây muốn lặng im gió chẳng yên.

Thế nên mới có chuyện âm dương
Rất khó bằng cân cũng lẽ thường
Âm thịnh, dương suy thì sinh bệnh
Còn không lắm lúc giống bất lương.

Mong sao mưa nắng được thuận hoà
Hết còn cái cảnh phải chia xa
Mọi người hạnh phúc và no ấm
Độc lập tự do với chúng ta.


@ Cháu xin phép chú Trung Dũng Trần cháu đi nha, vì phải về nhà để chuẩn bị buổi học sáng nay ạ ! Kính chú Trung Dũng Trần lời chúc vui, khỏe và luôn thành công
 
Đi đâu cũng nhớ chú mà
Về thăm tí xíu ... chú à ... cháu đi
Nhớ chú nhớ mãi như ri
Nhớ hoài chú Dũng những gì... nhớ thương
Kính chào chú... cháu lên đường
Lâu lâu về lại thăm vườn thơ xinh
Cháu gửi lên lá thân tình
Lời ghi khắc mãi tâm in chú hiền


Rất vui cháu đã ghé qua
Cùng ông bà ngoại thăm nhà chú đây.
Nhẹ êm ngọn gió thu bay
Ngập tràn nắng mới một ngày đẹp tươi.
Cho dù đường xá xa xôi
Vẫn luôn gửi gắm những lời thân thương
Tình người ấm áp muôn phương
Dẫu bên kia Thái bình dương cũng gần.

Trung Dũng
Cảm ơn Mộng Thường đã có lời gửi gắm chú Dũng thật vui.
Chúc cháu và gia đình luôn khoẻ, hạnh phúc.

Trần Trung Dũng 22.08.2011 14:24:29 (permalink)
0

Nhói Đau

Nắng ấm đùa vui trước sân nhà
Nồng nàn hương sắc của muôn hoa
Chim ca ríu rít trên cành biếc
Chỉ tiếc ngập buồn nỗi lòng ta.

Bánh xe lịch sử chẳng ngừng quay
Não nùng rượu uống ngất ngư say
Mong cho quên hết đời đen bạc
Thuyền trưởng vô tình đâu có hay.

Hình như yêu dấu cũng bán mua
Giá cả sao đây để cho vừa
Lơ mơ không khéo là ăn đạp
Cái phận kiến ong chỉ chào thua.

Thật buồn, buồn trĩu bởi vì đâu
Mà mãi không qua kiếp ngựa trâu
Chia sẻ cùng ai, ai chịu hiểu
Còn lại niềm tin nhức nhối đau.

Trung Dũng


DongSuoiNgot 25.08.2011 04:46:20 (permalink)
0

Xen Lẫn Vui Buồn

Ở đời vẫn thế mà em
Buồn vui lẫn lộn đan xen bất ngờ.
Có ai vui mãi bao giờ
Cũng không ai chỉ thẫn thờ buồn đau
Như mình đấy có lạ đâu
Vui cười, buồn khóc mối sầu chia hai.
Để rồi cứ đến sớm mai
Sáng anh, chiều chú gọi hoài ngộ ghê
Nửa chân muốn bước trên đê
Nửa quay về lại luỹ tre đầu làng.
Rồi đây thu lá úa vàng
Anh anh, chú chú, chàng nàng thấy hay.

Trung Dũng


Nhường Anh Làm Lớn

Anh Dũng nè!

Cở này thư quán toàn cháu con
Mọc lên như nấm tuổi bông gòn
Em thấy tụi mình như nắng tắt
Nhường anh cái chức để em non

Kiu anh bằng chú khoái làm sao
Nếu được xưng cháu càng ngọt ngào
Cho em nũng nịu đòi ăn kẹo
Cho em đòi cõng đếm trăng sao

Kiu anh bằng chú mới là mê
Nửa lên nửa xuống nửa đi về
Cho anh chìu mãi không kịp thở
Cho anh vác gạo hẹn ước thề

Biết chẳng bao giờ anh thấy em
Làm sao anh biết tuổi trăng mềm
Non non mười bốn trăng vừa nhú
Tặng anh chữ chú mộng còn êm

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 05:11:05 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 25.08.2011 05:12:33 (permalink)
0

Nhói Đau

Nắng ấm đùa vui trước sân nhà
Nồng nàn hương sắc của muôn hoa
Chim ca ríu rít trên cành biếc
Chỉ tiếc ngập buồn nỗi lòng ta.

Bánh xe lịch sử chẳng ngừng quay
Não nùng rượu uống ngất ngư say
Mong cho quên hết đời đen bạc
Thuyền trưởng vô tình đâu có hay.

Hình như yêu dấu cũng bán mua
Giá cả sao đây để cho vừa
Lơ mơ không khéo là ăn đạp
Cái phận kiến ong chỉ chào thua.

Thật buồn, buồn trĩu bởi vì đâu
Mà mãi không qua kiếp ngựa trâu
Chia sẻ cùng ai, ai chịu hiểu
Còn lại niềm tin nhức nhối đau.

Trung Dũng


Thôi Anh Đừng Buồn

Thăm anh trước cửa mây buồn hiu
Gió chở nắng đi đứt dây diều
Có phải vậy không anh đau nhói ?
Hay là ế ẩm buổi chợ chiều

Thôi đừng buồn nữa cứ mà say
Đời thường thay đổi với tháng ngày
Trăm ngàn thế sự đen rồi trắng
Lạc quan chấp nhận mới là hay

Câu thơ ngày cũ vẫn còn đây
Đừng anh xin chớ có hao gầy
Cuộc sống bán mua khi chật hẹp
Tiếc gì chiếc nhẫn để dạ trầy

Anh đừng buồn nữa bởi vì đâu
Kiếp làm thi sĩ đã ngựa trâu
Tàn đêm im lắng ngồi cô lẻ
Mệt mỏi thâm quầng đôi mắt sâu

Hương Quế
Trần Trung Dũng 26.08.2011 10:46:43 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Thôi Anh Đừng Buồn

Thăm anh trước cửa mây buồn hiu
Gió chở nắng đi đứt dây diều
Có phải vậy không anh đau nhói ?
Hay là ế ẩm buổi chợ chiều

Thôi đừng buồn nữa cứ mà say
Đời thường thay đổi với tháng ngày
Trăm ngàn thế sự đen rồi trắng
Lạc quan chấp nhận mới là hay

Câu thơ ngày cũ vẫn còn đây
Đừng anh xin chớ có hao gầy
Cuộc sống bán mua khi chật hẹp
Tiếc gì chiếc nhẫn để dạ trầy

Anh đừng buồn nữa bởi vì đâu
Kiếp làm thi sĩ đã ngựa trâu
Tàn đêm im lắng ngồi cô lẻ
Mệt mỏi thâm quầng đôi mắt sâu

Hương Quế



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2011 16:21:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.08.2011 14:10:22 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Nhường Anh Làm Lớn

Anh Dũng nè!

Cở này thư quán toàn cháu con
Mọc lên như nấm tuổi bông gòn
Em thấy tụi mình như nắng tắt
Nhường anh cái chức để em non

Kiu anh bằng chú khoái làm sao
Nếu được xưng cháu càng ngọt ngào
Cho em nũng nịu đòi ăn kẹo
Cho em đòi cõng đếm trăng sao

Kiu anh bằng chú mới là mê
Nửa lên nửa xuống nửa đi về
Cho anh chìu mãi không kịp thở
Cho anh vác gạo hẹn ước thề

Biết chẳng bao giờ anh thấy em
Làm sao anh biết tuổi trăng mềm
Non non mười bốn trăng vừa nhú
Tặng anh chữ chú mộng còn êm

Hương Quế


Xa Mà Gần

Anh biết lắm em vẫn cùng chia sẻ
Chút vui buồn, chút lặng lẽ hoàng hôn.
Dẫu không nhiều như thế vẫn còn hơn
Những hẹn ước cứ mỏi mòn năm tháng.

Anh biết lắm người ta về dĩ vãng
Để cho nhau một khoảng lặng mờ xa
Lý do gì im ắng chẳng nói ra
Tình bằng hữu cứ như là giận dỗi.

Trời mưa nắng thì người sao tránh lỗi
Lời thăm nhau biết tìm hỏi nơi đâu
Giọt mưa chiều tý tách cõi thẳm sâu
Trời vào tối sẫm một màu buồn trĩu.

Anh biết lắm đời thường không thể thiếu
Những tâm tình mình trao đổi bằng thơ
Đại dương xanh chẳng thể gặp bao giờ
Lại đọng mãi những ngẩn ngơ mong đợi.

Rồi thao thức đêm chiêm bao thầm gọi
Ở nơi đâu em hãy nói một câu
Một lời vui cũng gửi gắm cho nhau
Chút ấm áp của buổi đầu gặp mặt.

Anh biết lắm em xa mà không cách.

Trung Dũng
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 119 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9