Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 119 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 07.09.2011 20:51:02 (permalink)
0
Gửi Chút Ân Cần

Bận nhiều nên chẳng có thơ
Ghé thăm anh vẫn giấc mơ hôm nào
Nhà anh con cháu xôn xao
Tiếng cười câu nói khơi màu xanh tươi
Biết anh cuộc sống bên đời
Nhiều tình thân hữu vui ơi gì bằng
Ghé thăm anh chớm thu giăng
Se se trở lạnh mùa trăng lại về
Vẫn đây ở lại đam mê
Vẫn đây vần chữ hương quê của mình
Gửi anh một chút ân tình
Gửi anh trọn cả niềm tin những lần
Dù mai cát bụi phù vân
Vẫn còn chữ nghĩa ân cần nhớ nhau!

Hương Quế


Anh Dũng ơi! vì bận quá nên không có cách nào thơ...Mong anh đừng buồn mà tội nghiệp! Cũng may có con cháu ở đây làm thơ với anh cho vui nhà vui cửa. Nếu không chắc HQ sẽ buồn lắm! Khi có HQ rảnh và có thể viết sẽ về thăm liền bất cứ lúc nào...Chúc anh luôn vui với thơ...Gửi lời thăm các cháu của anh Mộng Thường, Lá Thu Phai, Khúc Niệm Từ....không biết có còn thiếu ai không nữa.
Trần Trung Dũng 08.09.2011 21:04:43 (permalink)
0

Ngẫm

Hình như thời buổi bây giờ
Quan tâm thì ít, thờ ơ thì nhiều.

Người ngay lại sợ kẻ gian
Lá xanh thưa thớt lá vàng đầy sân.

Nhân tài thực đếm ngón tay
Buồn nhiều vui ít đắng cay lan tràn.

Trung Dũng
HRPT 08.09.2011 21:49:45 (permalink)
0

TRUNG THU XA

Trung Thu Tiểu ngắm trăng vàng

Sư ông hái xuống đem sang cho chùa
Từng hồi chuông mõ tụng khua
Nhờ ơn Trời Phật cho bùa cháu đeo
Sư ông dắt Tiểu tí teo
Bảo quỳ lạy Phật được đeo phép hiền
Bùa Thầy trị bệnh pà điên
Bã hết chưởi rủa triền miên cái mồm
Cháu quỳ cháu lạy lom khom
Cụng đầu xuống đất vãi đờm ra sân
Tội nhất là tội Sư ông
Tự dưng bã chưởi tổng tông banh nhà
Làm cho nhỏ MỘNG THƯỜNG xa
Nhóc đi mất biệt ... Hic ... hu hu hu ... biết là nơi mô !!!
Hic .... Hic.... Hic...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 15:46:44 bởi HRPT >
Trần Trung Dũng 09.09.2011 14:33:44 (permalink)
0

Dù mai cát bụi phù vân
Vẫn còn chữ nghĩa ân cần nhớ nhau!

Hương Quế


Trăng Vàng Mùa Thu

Cảm ơn em đã có câu
Để anh vơi bớt nỗi sầu tháng năm.
Tình đời nhiều lúc xa xăm
Mà sao cứ thấy âm thầm nhớ nhau.
Chân tình trọn vẹn trước sau
Lòng thành mãi mãi dài lâu vững bền.
Dẫu rằng xa cách hai miền
Lời thơ ấm áp nối liền núi sông
Khi buồn hỏi nhớ anh không?
Khi vui chia sẻ nỗi lòng hân hoan.
Ừ thì rất ít thời gian
Cho nhau vài phút muôn vàn quí yêu.
Lặng nghe vi vút gió chiều
Hoàng hôn lãng đãng sáo diều vi vu
Quê nghèo giờ đã vào thu
Lá vàng chợt tắt lời ru nghẹn ngào.
Bâng khuâng lưu luyến năm nào
Quen nhau đã mấy mùa đào trổ hoa
Em miền hải ngoại vời xa
Anh nơi quê mẹ thiết tha nồng nàn.
Từng lời quyện với gió ngàn
Hoà cùng vằng vặc trăng vàng mùa thu.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 14:50:47 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 09.09.2011 14:58:28 (permalink)
0


Quê Nghèo Đợi Mong


Mượn ca khúc gửi thay lời
Những dòng lưu luyến viết rồi từ lâu.
Vậy mà chẳng có một câu
Hồi âm không thấy nỗi sầu riêng mang.
Ở đời vẫn biết trái ngang
Dễ gì tránh được ngỡ ngàng lòng đau
Qua rồi tháng bẩy mưa ngâu
Thời gian đằng đẵng thật lâu không về.
Hay là quên hết câu thề
Giờ thành xa lạ chia ly đôi đường.
Nắng mưa là chuyện bình thường
Không lẽ vì thế lửa thương nguội tàn.
Tình anh như nước suối ngàn
Tình em như ánh trăng vàng trông theo
Thu về rồi gió thông reo
Nôn nao nhung nhớ quê nghèo đợi mong.

Trung Dũng

Sao Không Thấy Hồi Âm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2011 15:20:44 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 11.09.2011 16:34:44 (permalink)
0


Trách Mãi Trời Mưa

Biết đến bao giờ mới hết mưa
Cho trời rực rỡ nắng ban trưa
Cho em thôi hết không hờn dỗi
Thôn xóm thanh bình tiếng võng đưa.

Em cứ trách tôi chẳng giỏi giang
Ngày dài năm tháng vẫn lang thang
Áo xanh màu lính nơi biên giới
Lạnh lẽo vườn xưa, vắng bóng chàng.

Đừng trách anh mà đến một mai
Sạch quân cướp nước và tay sai
Tay trong tay ấm cùng chung bước
Mình lại bên nhau tính tương lai.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 14:02:58 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.09.2011 14:01:03 (permalink)
0

Còn Gì Đây

Nói lời nghe thật là hay
Mà sao đen, trắng đổi thay khó ngờ.
Bao nhiêu hy vọng, đợi chờ
Để rồi tan biến hững hờ đớn đau.
Bước chân giờ biết về đâu
Bốn phương tám hướng một màu âm u.
Quê nghèo nay đã vào thu
Ước mong ấm áp lời ru - xa vời.
Ngập đầy ngang trái trong đời
Niềm tin dần cứ tách rời thế gian
Giàu, nghèo cách biệt lầm than
Kẻ ăn thừa thãi, người lần không ra.
Oan khiên tròng cổ người ta
Lệ sầu ai oán tang gia mỏi mòn.
Nén đè những nỗi căm hờn
Biến thành giông bão hỏi còn gì đây???

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 14:04:21 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 14.09.2011 15:31:52 (permalink)
0


Người Ta Ơi!..Đừng Buồn

Người ta con cháu đầy nhà
Sao con than thở thiệt là buồn ơi!
Người ta ơi! người ta ơi!
Thân thương ở lại đêm rơi giọt lòng
Vì đò không chịu qua sông
Có người thờ thẩn về không một mình
Không con không cháu không tình
Lang thang mây trắng lưu linh phương trời
Tìm mùa thu cũ mưa rơi
Chợ quê hiu hắt chợ đời buồn tênh
Nghe người ta đứng gọi tên
Thôi oan khiên nhé bắt đền bài thơ
Trăng mười sáu trăng tròn mơ
Rằm còn ở lại trong thơ đây nè!
Ngot ngào suối chảy qua khe
Ru thương ở lại ru mê để dành

Hương Quế
HRPT 14.09.2011 15:54:44 (permalink)
0

Trích đoạn: lathuphai


Trích đoạn: ngoncogiodua

TƯƠNG NGỘ.
 
Bao tháng bao ngày ta bỏ quên.
Cho tri kỷ mõi mòn ngơ ngác đợi
Lời hẹn ước :muội huynh cùng thi phú ,
Quẵng lại cho đời ,thơ lịm xuống mồ sâu.
 
Ngày tháng buồn thơ nghẹn tiếng im hơi
Tơ trăm mối luồn tim chằng chịt quá
Dường  xa lạ..bước chân dường xa lạ
Nghe chút nghẹn ngào len lén thoảng qua tim
 
Sông mê vẫy vùng, mệt mõi: phải buông tay
Thôi trở lại hình hài ban sơ ấy
Lại  làm  ngọn  cỏ mềm lay trong gió.
Cho áng thơ buồn bất chợt được hồi sinh!
 
27/8/2011
NCGĐ






MỪNG CÔ CỎ TRỞ VỀ


Hôm nay cô Cỏ trở về
Đường hồng bụi cuốn tóc thề tung bay
Cô Cỏ về lại Thu nay
Rừng xưa rưng rức mắt nai trĩu buồn

Lá mừng cô Cỏ yêu thương
Cô về vườn sáng cánh hường vẫy trông
Cô về cho ấm nắng hồng
Nhưng mà Nhỏ Nhóc Mộng Thường vừa đi

Từng bước lệ mặn ướt mi
Bởi dòng suối ngợp lối đi lấm bùn
Rừng thiêng hun hút mê cung
Nai vàng ngơ ngát tận cùng xa xăm

Đường chiều sương trắng rơi thầm
Giọt dài giọt dắn lâm thâm lối sầu
Ngỏ Thu ủ rủ cúi đầu
Đồi Thu xơ xác một màu tang thương

Lá mừng cô Cỏ hồi hương
Lá sầu đưa tiễn Mộng Thường rời xa
Rưng rưng lệ ứa chan ... òa

Hic ...


@ Chú Dũng ơi ! Cô Cỏ về rồi ! Cô Cỏ về rồi ! Cô Cỏ về rồi ! Chú Dũng ơi i i i i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiii Chú mau ra mừng cô Cỏ đây này ! Mau ra mừng đi chú Dũng ơi !




Cô ơi nhớ quá cô à
Chúng cháu kính nhất đấy là cô thương
NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA nắng hường
Tình thân thi hữu cô thường tiếng thơm
Thêm đàn cỏ non xanh rờn
Chúng cháu thừa hưởng phước ơn cô mà
Nhớ cô Sư Ông vào ra
Thẫn tha thẫn thiết ... khóc òa ngóng cô
Tròn tròn như lá tía tô
Trăng tìm cô khắp biển hồ Trung Thu
Nhớ cô Sư khóc hu hu
Chúng cháu lã chã lu bù lệ rơi
Sư ông gọi mãi "Gió ơi !"
Sư ông gọi mãi "Cỏ ơi ! ơi ời ..."

HRPT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 22:59:43 bởi HRPT >
DongSuoiNgot 15.09.2011 00:28:40 (permalink)
0
Về Nhà Trung Dũng Trần

Vui ghê nhà chú Dũng Trần
Các con các cháu về sân chơi đùa
Cỏ chờ thu gọi trời mưa
Kêu nắng kêu gió chạy đua theo về
Harry poster mừng hê!
bài thơ cô cỏ chầm ê tháng rồi
Mộng Thường theo nước mưa trôi
Đi đâu mất biệt thơ rơi cuối nguồn
Harry poster kiu luôn
Về cho Chú Dũng hết buồn nghe chưa?

Hương Quế
HRPT 15.09.2011 02:04:47 (permalink)
0



Nam mô Đà Lạt Bà Mi
Nam mô Phật độ độ trì nhân gian
Nam mô Phật độ Thần Hoàng
Độ luôn Ông Địa lang thang xứ người
Nam mô Phật độ Đất Trời ...
Ơi ! ...
 
 
Chú, bác già thấy né
Bọn con nít trẻ tránh xa
Thật là tái mặt Sư Ông qué
...
Pã chưởi tưng tửng trời sa búa rùi
Độc miệng giống ác điểu yêu
 
Mô Phật ... Con gớm quá ... xỉu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 12:43:19 bởi HRPT >
Trần Trung Dũng 20.09.2011 13:14:52 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Người Ta Ơi!..Đừng Buồn

Người ta con cháu đầy nhà
Sao con than thở thiệt là buồn ơi!
Người ta ơi! người ta ơi!
Thân thương ở lại đêm rơi giọt lòng
Vì đò không chịu qua sông
Có người thờ thẩn về không một mình
Không con không cháu không tình
Lang thang mây trắng lưu linh phương trời
Tìm mùa thu cũ mưa rơi
Chợ quê hiu hắt chợ đời buồn tênh
Nghe người ta đứng gọi tên
Thôi oan khiên nhé bắt đền bài thơ
Trăng mười sáu trăng tròn mơ
Rằm còn ở lại trong thơ đây nè!
Ngot ngào suối chảy qua khe
Ru thương ở lại ru mê để dành

Hương Quế



Có Phải Dại Khờ

Trung thu con cháu về thăm
Chuyện xưa trái đất ngàn năm không mờ.
Chỉ em là mãi hững hờ
Như cơn gió nhẹ vẩn vơ lưng chừng
Để anh chợt khấp khởi mừng
Năm canh không ngủ đếm từng vì sao.
Vì sao ở tít trên cao
Vươn tay đâu tới xiết bao ngậm ngùi
Người ta ở cuối chân trời
Có mong cũng chỉ đành cười ngẩn ngơ.
Thôi thì tìm gặp trong mơ
Muốn gì chẳng được dù bờ vai êm
Đã ước thì cố ước thêm
Cho thoả cái cảnh ngày đêm ngóng chờ.
Rồi người ta trách dại khờ
Thuyền kia không cặp bến bờ tại ai?

Trung Dũng
Trần Trung Dũng 20.09.2011 13:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT




Nam mô Đà Lạt Bà Mi
Nam mô Phật độ độ trì nhân gian
Nam mô Phật độ Thần Hoàng
Độ luôn Ông Địa lang thang xứ người
Nam mô Phật độ Đất Trời ...
Ơi ! ...
 
 
Chú, bác già thấy né
Bọn con nít trẻ tránh xa
Thật là tái mặt Sư Ông qué
...
Pã chưởi tưng tửng trời sa búa rùi
Độc miệng giống ác điểu yêu
 
Mô Phật ... Con gớm quá ... xỉu




Rộng Mở Tấm Lòng

"Lòng đầy hỉ xả từ bi
Lấp bằng bể khổ sông mê chẳng còn" (Kinh Phật)
Trách chi nhau chuyện ghen hờn
Tình yêu là thế mỏi mòn đợi trông.
Ngọt bùi, cay đắng, hoài mong
Ai mà chẳng phải long đong một thời.
A Di Đà Phật: đất trời
Còn luôn mưa nắng để đời đẹp thêm.
Đêm trung thu ánh trăng lên
Tuổi thơ trong sáng như tiên hạ phàm
Xin đừng vẩn đục bụi trần
Mặc cho con tạo xoay vần, đẩy đưa.
Rộng lòng nhé sự hơn thua
Trong tâm thanh thản chuông chùa vang ngân.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 13:35:42 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 20.09.2011 13:48:49 (permalink)
0


Cơn Mưa Bất Chợt


Chợt mưa rơi xuống hiên nhà
Chợt nghe gió thoảng thiết tha khóm hồng
Mưa rơi hè bớt oi nồng
Rung rinh lá biếc chờ mong mưa hoài.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2011 09:57:48 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 23.09.2011 05:49:48 (permalink)
0

Có Phải Dại Khờ

Trung thu con cháu về thăm
Chuyện xưa trái đất ngàn năm không mờ.
Chỉ em là mãi hững hờ
Như cơn gió nhẹ vẩn vơ lưng chừng
Để anh chợt khấp khởi mừng
Năm canh không ngủ đếm từng vì sao.
Vì sao ở tít trên cao
Vươn tay đâu tới xiết bao ngậm ngùi
Người ta ở cuối chân trời
Có mong cũng chỉ đành cười ngẩn ngơ.
Thôi thì tìm gặp trong mơ
Muốn gì chẳng được dù bờ vai êm
Đã ước thì cố ước thêm
Cho thoả cái cảnh ngày đêm ngóng chờ.
Rồi người ta trách dại khờ
Thuyền kia không cặp bến bờ tại ai?

Trung Dũng


Duyên Thầm

Nhà anh ngõ trước cửa sau
Người reo người tụng ca hò mừng vui
Chỉ em ngồi đó bùi ngùi
Dường như xa lạ ai lời hỏi han
Mấy lần ngang cửa bên đàng
Mấy lần ái ngại chiều hoang em về
Đường đời dài mãi lê thê
Thôi em cứ bước bên lề mà đi
Im ru suối mộng biệt ly
Trăng về xứ lạ nhu mì vần thơ
Gửi anh còn đó giấc mơ
Bên ni bến nớ chưa mờ tháng năm
Gửi anh chút nhớ về thăm
Trách nhau tội lắm duyên thầm thì duyên
Sông còn đợi bóng con thuyền
Em còn trở lại viếng miền quê xưa

Hương Quế
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 119 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9