Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 119 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 23.09.2011 05:52:50 (permalink)
0

Có Phải Dại Khờ

Trung thu con cháu về thăm
Chuyện xưa trái đất ngàn năm không mờ.
Chỉ em là mãi hững hờ
Như cơn gió nhẹ vẩn vơ lưng chừng
Để anh chợt khấp khởi mừng
Năm canh không ngủ đếm từng vì sao.
Vì sao ở tít trên cao
Vươn tay đâu tới xiết bao ngậm ngùi
Người ta ở cuối chân trời
Có mong cũng chỉ đành cười ngẩn ngơ.
Thôi thì tìm gặp trong mơ
Muốn gì chẳng được dù bờ vai êm
Đã ước thì cố ước thêm
Cho thoả cái cảnh ngày đêm ngóng chờ.
Rồi người ta trách dại khờ
Thuyền kia không cặp bến bờ tại ai?

Trung Dũng


Duyên Thầm

Nhà anh ngõ trước cửa sau
Người reo người tụng ca hò mừng vui
Chỉ em ngồi đó bùi ngùi
Dường như xa lạ ai lời hỏi han
Mấy lần ngang cửa bên đàng
Mấy lần ái ngại chiều hoang em về
Đường đời dài mãi lê thê
Thôi em cứ bước bên lề mà đi
Im ru suối mộng biệt ly
Trăng về xứ lạ nhu mì vần thơ
Gửi anh còn đó giấc mơ
Bên ni bến nớ chưa mờ tháng năm
Gửi anh chút nhớ về thăm
Trách nhau tội lắm duyên thầm thì duyên
Sông còn đợi bóng con thuyền
Em còn trở lại viếng miền quê xưa

Hương Quế
DongSuoiNgot 23.09.2011 05:57:34 (permalink)
0


Cơn Mưa Bất Chợt


Chợt mưa rơi xuống hiên nhà
Chợt nghe gió thoảng thiết tha khóm hồng
Mưa rơi hè bớt oi nồng
Rung rinh lá biếc chờ mong mưa hoài.

Trung Dũng

Chợt Về Kỷ Niệm

Chợt về man mác cỏ xanh
Bình minh gọi nắng trên cành thu mưa
Chợt về kỷ niệm mùa xưa
Hè đi tháng chín nắng thưa tựu trường

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 06:08:04 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 23.09.2011 14:46:46 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Cơn Mưa Bất Chợt


Chợt mưa rơi xuống hiên nhà
Chợt nghe gió thoảng thiết tha khóm hồng
Mưa rơi hè bớt oi nồng
Rung rinh lá biếc chờ mong mưa hoài.

Trung Dũng

Chợt Về Kỷ Niệm

Chợt về man mác cỏ xanh
Bình minh gọi nắng trên cành thu mưa
Chợt về kỷ niệm mùa xưa
Hè đi tháng chín nắng thưa tựu trường

Hương Quế



Chợt như thấp thoáng cuối đường
Bóng em lẫn với màn sương mờ dần
Chợt nghe tha thiết cung đàn
Như là xao xuyến tiếng nàng hoà theo.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2011 09:56:22 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 23.09.2011 15:01:41 (permalink)
0
Duyên Thầm

Nhà anh ngõ trước cửa sau
Người reo người tụng ca hò mừng vui
Chỉ em ngồi đó bùi ngùi
Dường như xa lạ ai lời hỏi han
Mấy lần ngang cửa bên đàng
Mấy lần ái ngại chiều hoang em về
Đường đời dài mãi lê thê
Thôi em cứ bước bên lề mà đi
Im ru suối mộng biệt ly
Trăng về xứ lạ nhu mì vần thơ
Gửi anh còn đó giấc mơ
Bên ni bến nớ chưa mờ tháng năm
Gửi anh chút nhớ về thăm
Trách nhau tội lắm duyên thầm thì duyên
Sông còn đợi bóng con thuyền
Em còn trở lại viếng miền quê xưa

Hương Quế




Lưu Luyến Đôi Bờ

Cửa nhà rộng mở ngày đêm
Chỉ còn thiếu mỗi bóng em ra vào.
Con chim khách đón cổng chào
Chờ trong mưa nắng đã bao lâu rồi.
Chiều chiều ngóng cuối chân trời
Hoàng hôn nắng tắt sau đồi mờ sương.
Lam chiều khói toả vấn vương
Lối mòn vẫn đấy người thương xa vời.
Thì thầm trong gió từng lời
Nghe như tiếng gọi em ơi nồng nàn.
Ruộng khô hạn đợi suối ngàn
Héo khô cây lá chờ nàng mưa rơi.
Anh miền ngược, em miền xuôi
Sân ga nhung nhớ là nơi hẹn hò.
Vững tay chèo với con đò
Tìm về em bến đôi bờ ghé sang
Thôi đừng nhé mãi dở giang
Cho anh cứ phải lang thang tìm đò.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 15:08:32 bởi Trần Trung Dũng >
ngoncogiodua 23.09.2011 23:19:46 (permalink)
0
[image]Tình Huynh Muội

Công việc ngày mai chỉ miệt mài
Thế nên mệt mỏi thở bằng tai
Còn đâu cảm hứng cùng thơ phú
Để lại khoảng buồn trong lòng ai.

Âu cũng là do số phận rồi
Anh ở đầu sông nắng xanh trời
Còn em cuối bến thơm đồng lúa
Thấm đậm phù sa nước chảy xuôi.

Điệu hò lưu luyến khúc đưa nôi
Nhung nhớ thường ngày luôn đầy vơi
Tình nghĩa muội huynh xuân ấm áp
Trái đất quay tròn có xa xôi.???

Trung Dũng

.........................................................
SẮC THU

Thu thay áo tím mong chờ.
Cành xanh nay úa màu thơ dại khờ ,
Ru hồn vào chốn bơ vơ ,
Len trong hơi thở ..xa mờ khói sương .
Hoàng hôn nhen nhúm tang thương ,
Không gian u tịch canh trường ghé qua ,
Ai làm nàng chịu xót xa ?
Mà khoác áo tím hoa cà chờ mong ?
Lời nàng u uất ...nảo lòng ,
Cho tim cô phụ chất chồng nổi đau !.[image][/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 23:24:01 bởi ngoncogiodua >
Trần Trung Dũng 24.09.2011 14:37:00 (permalink)
0


SẮC THU

Thu thay áo tím mong chờ.
Cành xanh nay úa màu thơ dại khờ ,
Ru hồn vào chốn bơ vơ ,
Len trong hơi thở ..xa mờ khói sương .
Hoàng hôn nhen nhúm tang thương ,
Không gian u tịch canh trường ghé qua ,
Ai làm nàng chịu xót xa ?
Mà khoác áo tím hoa cà chờ mong ?
Lời nàng u uất ...nảo lòng ,
Cho tim cô phụ chất chồng nổi đau !.


Rồi Sẽ Đổi Thay

Anh vẫn biết em vui vườn thơ mới
Tháng năm dài dẫu có đợi chờ lâu.
Chỉ ghé qua em vội nói dăm câu
Lại biền biệt tím một màu nhung nhớ.

Thôi đành thế vui khi tình dang dở
Cách xa nhiều rồi gặp gỡ còn hơn
Những vơi đầy trong mỗi tối cô đơn
Chợt đi đến một dỗi hờn thoáng chốc.

Trằn trọc gối lệ hoen dài đã khóc
Cuộc đời này luôn khó nhọc vì đâu?
Người thẳng ngay lại gánh chịu đớn đau...
Dù nhiều ít mình cùng nhau chia sẻ.

Hãy cố gắng và cười lên em nhé
Tương lai này chắc chắn sẽ đổi thay.

Trung Dũng

DongSuoiNgot 25.09.2011 17:21:29 (permalink)
0


Lưu Luyến Đôi Bờ

Cửa nhà rộng mở ngày đêm
Chỉ còn thiếu mỗi bóng em ra vào.
Con chim khách đón cổng chào
Chờ trong mưa nắng đã bao lâu rồi.
Chiều chiều ngóng cuối chân trời
Hoàng hôn nắng tắt sau đồi mờ sương.
Lam chiều khói toả vấn vương
Lối mòn vẫn đấy người thương xa vời.
Thì thầm trong gió từng lời
Nghe như tiếng gọi em ơi nồng nàn.
Ruộng khô hạn đợi suối ngàn
Héo khô cây lá chờ nàng mưa rơi.
Anh miền ngược, em miền xuôi
Sân ga nhung nhớ là nơi hẹn hò.
Vững tay chèo với con đò
Tìm về em bến đôi bờ ghé sang
Thôi đừng nhé mãi dở giang
Cho anh cứ phải lang thang tìm đò.

Trung Dũng


Còn Anh Còn Thơ

Còn vầng trăng mộng lưu đày
Còn em về mãi cho ngày nắng hanh
Gió về đùa ngọn cỏ xanh
Còn mùa thu nữa mộng lành còn mơ
Còn anh Trung Dũng làm thơ
Vây quanh con nít ngẩn ngơ truyện tình
Nó trêu nó ghẹo bọn mình
Ôi chuyện người lớn đau tình khổ yêu
Còn thăm nhau những buổi chiều
Gió mưa cũng mặc nâng niu thu vàng
Còn em mấy giấc mơ hoang
Chợt say chợt tĩnh bẽ bàng thu mưa
Còn anh dìu bước đón đưa
Sông thương em ghé tình xưa cặp bờ

Hương Quế
Trần Trung Dũng 28.09.2011 14:04:55 (permalink)
0
Còn Anh Còn Thơ

Còn vầng trăng mộng lưu đày
Còn em về mãi cho ngày nắng hanh
Gió về đùa ngọn cỏ xanh
Còn mùa thu nữa mộng lành còn mơ
Còn anh Trung Dũng làm thơ
Vây quanh con nít ngẩn ngơ truyện tình
Nó trêu nó ghẹo bọn mình
Ôi chuyện người lớn đau tình khổ yêu
Còn thăm nhau những buổi chiều
Gió mưa cũng mặc nâng niu thu vàng
Còn em mấy giấc mơ hoang
Chợt say chợt tĩnh bẽ bàng thu mưa
Còn anh dìu bước đón đưa
Sông thương em ghé tình xưa cặp bờ

Hương Quế



Nâng Niu Gìn Giữ

Tuổi thơ như búp trên cành
Nâng niu gìn giữ màu xanh cho đời
Quây quần rộn rã tiếng cười
Trăm hoa đua nở rạng ngời sắc xuân.
Còn em lâu mới về thăm
Để cho anh nỗi bâng khuâng từng chiều.
Cũng may còn các cháu yêu
Hàng ngay chia sẻ những điều ngây thơ.
Bằng không anh phải bơ vơ
Mỗi hoàng hôn xuống vẩn vơ một mình.
Có không em phút vô tình?
Ngả nghiêng con sóng thình lình bão giông...
Dù gì anh vẫn hoài mong
Xuân về luôn có đoá hồng trao nhau.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 14:17:55 bởi Trần Trung Dũng >
halethuong 29.09.2011 19:00:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Xa_xăm


Đắn Đo
 
Tốn biết bao nhiêu giấy mực rồi
Tán hoài em chẳng đổ buồn ơi
Kiểu này chắc dễ đi tu quá
Làm sãi ở chùa quét lá chơi.
Chuyên tâm lĩnh hội kinh niệm phật
Rũ bỏ bụi trần để ngoai nguôi
Sáng sớm thỉnh chuông lòng thanh thản
Chiều về tụng mõ dạ thảnh thơi.
 
Trung Dũng
 




Nghe sư than Ẻm phát rầu
Nên đệ phải biến sắc màu nâu
Tình anh gửi gió theo mây mãi
Mà Ẻm chẳng hoài nghé mắt nai

Thôi để đệ bày lúc chiều mai
Ẻm đi vào phố sắm hoa tai
Sư huynh mau bước theo lẹ nhé
Trả tiền lúc ấy Ẻm nhớ (sư) hoài

 X _ X
He he he eeeeeeeeeeeeee...

Thơ Đại SƯ vui quá ! Tiểu sư ghé hùn vốn thơ chút gọi là quà ra mắt !
Mô phật ma ha tát...ai tát... tát đệ chắc đệ thác...




Phận Bạc

Chẳng rõ vì đâu bị ế rồi
Duyên rơi, phận rụng làm sãi thôi
Răng long, tóc bạc, mồm móm mém
Nhìn phố phường đông cũng buông xuôi.
Thày tiểu ghé qua nhờ giúp hộ
Tụng kinh gõ mõ lễ có xôi.
Reo mầm công đức sau gặt phúc
Xạ hạt trường tồn hậu nhận vui.

Trung Dũng  :Thày Tiểu ghé qua nhờ tư vấn giúp. 



He he Hổng có sao đâu Đại Sư ơi
Tiểu tiểu sư con gõ mãi chục hồi
Thì Ẻm Đại sư bước ra đầu ngỏ
Lúc đó Đại Sừ chạy đến gọi "Em yêu Ui !"

He he Tiểu tiểu sư con chỉ "tiểu" thôi
Giúp Sư Đại phước chuyện duyên người
Chứ Tiểu tiểu con không dám"Tháy"
Càng không dám "Thày" lai Đại Sư ải ài ai !

# Chạy nhanh bye ! kẻo bị Đại Sư oánh chít luôn, thì hết mong gõ mõ tụng kinh cầu tình iu hoài vầy nè.
# Con nói nhỏ cho Đại sư biết mánh nè nha: Nhờ con chịu khổ nhục kế gõ mõ kiên trì nên được lòng iu của nữ thí chủ U 60 hấp dẫn lắm đó, nhưng vuột mất nhỏ U 19 hu hu hu.. Nên Con thất tình nặng lắm, bệnh nan y rồi Đại Sư ơi ! Vậy Đại Sư cho con tá túc đứng cạnh cái chuông để ngóng sao trời với, Trong khi đó thì Đại Sư ngóng ra ngỏ chờ Ẻm của Đại Sư nhé !







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86592/28288E3FF6DF4E1E9A180EE7AA75CF8C.jpg[/image]
Tiểu tiểu sư                                                  Đại sư


Kinh Nghiệm
 
Đại sư đã lão nhưng còn hay
Kinh nghiệm đầy mình là cưa tay
Càng thấy cây to càng muốn thử
Quy luật trời mưa phải có mây.
Bởi thế thời trai tình mấy tập
Bây giờ già cả chịu cơm chay
Tiểu tiểu có ham xin mời học
Nửa buổi là xong sử dụng ngay.
 
Trung Dũng   :Muốn thành công thì không đươc tự ti
 


KHÔNG ĐỀ

Đại sư ơi hỡi Đại sư
Nhớ Sư từ tự gõ chừ mõ chuông
Càng lão Sư chẹp như Nường
Nhất là cái mode đầu suông không gì
Mát mẻ không chí rận chi
Không lo hãi sợi như nì Quốc Trung
Con bọ rận cắn chết hung
Mấy mươi mạng đó khắp cùng người hay
Biết loài bọ chét này gây
Chết người thế giới _ sợ bay mấy hồn
Như Đại Sư đầu trọc khôn
Không lo bị đám bọ _bôn tẩu đào
Tiểu về thăm Đại sư nào
Tiểu nhớ Sư quá _ Nên viết tào lao...Bye !

X _ X





VĂN HOA LỊCH SỰ ĐỂ ĐỜI

Cháu Về thăm Sư Ông đây
Nhớ sao là nhớ những ngày tháng qua
Nhớ Sư Ông thơ cùng hoà
Ôn tồn dạy bảo tình là thanh tao
Lời Sư Ông luôn ngọt ngào
Văn hay chữ tốt đậm màu Việt Nam
Từ ngôn thanh lịch bao hàm
Tôn vinh Tiếng Việt người am kẻ tường
Không như quân KHƠ vệ đường
Lời ăn tiếng nói như phường chợ đen
Tự xưng lão luyện thơ rèn
Tinh thông văn hoá (lại) thấp hèn đạo nhân
Cụ bà tám chục luôn xưng
"BÉ" lươn, "BÉ" lịch sà quần chưởi hăng
Đúng là một cập lăng nhăng
Làm hư danh tiếng thi nhân tao đàn

Cháu luôn nghe Sư bảo ban
Lời hay ý đẹp Việt Nam tự hào
Tiến lên Thi Hữu thơ trào
Văn hoa lịch sự chuốt trau để đời
Sư Ông gương sáng tuyệt vời

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 23:18:45 bởi halethuong >
halethuong 29.09.2011 23:39:14 (permalink)
0


BÃO DỮ

Xem đài bão dữ dữ ở Việt Nam
Kẻ chết nhà tan trống trống đồng lam
Thương ơi quê Việt buồn buồn tang tóc
Sầu dâng thảm khốc dấy dấy sông Hàm

Vậy mà có kẻ kẻ KHƠ BÉ chưởi
Hung hăng sát sát khí văng tục càn
Buồn cay Thi Sĩ Thi Hào Thi nhỉ
Nhơ danh Thi Phú phu bất bất - sàm

Chỉ có Sư Sư Ông trấn sơn lam
Chướng khí lùa tan tiếng chuông chuông kham
Chính trực quang minh tâm chánh thiền thiện
Người đời nể phục phước thiên thiên hiền


@ Sư Ông ơi ! Hôm nay con viết thơ 8 chữ ba sí ta tó ho hò ho ho hò...hơ...hơ hò... lơ...hó lơ... lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 04:10:14 bởi halethuong >
langyen 30.09.2011 00:33:19 (permalink)
0

@ Chú đi bỏ cửa bỏ nhà
Cháu vào lượm nhặt thơ ca lưu đời

*   *   *


TA LÀ THI SĨ TA VÔ CỚ CHƯỞI NGƯỜI, TỨC LÀ TA TỰ CHƯỞI MÌNH

Ta là Thi Sĩ khùng khờ điên
Ta viết thơ bơi tục chưởi ghiền
Chưởi bới vô can vô đạo lí
Cái danh cầm bút Thi nhân điên

Hổ danh móp mặt Thi hào phú
Thi Hữu đồn xa Thi sĩ kiêng
Trời hỡi nhơ danh tay thạo bút
Văn hoa văn hoá tục tằn biên


Văn hoá tinh hoa ở chỗ đâu
Mà ta chưởi tước phủ lên đầu
Cao nhân cao tuổi cao tài trí
Đạo lí tinh thông sao để nhầu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 19:16:24 bởi langyen >
Trần Trung Dũng 01.10.2011 15:39:41 (permalink)
0

Trích đoạn: halethuong



BÃO DỮ

Xem đài bão dữ dữ ở Việt Nam
Kẻ chết nhà tan trống trống đồng lam
Thương ơi quê Việt buồn buồn tang tóc
Sầu dâng thảm khốc dấy dấy sông Hàm

Vậy mà có kẻ kẻ KHƠ BÉ chưởi
Hung hăng sát sát khí văng tục càn
Buồn cay Thi Sĩ Thi Hào Thi nhỉ
Nhơ danh Thi Phú phu bất bất - sàm

Chỉ có Sư Sư Ông trấn sơn lam
Chướng khí lùa tan tiếng chuông chuông kham
Chính trực quang minh tâm chánh thiền thiện
Người đời nể phục phước thiên thiên hiền


@ Sư Ông ơi ! Hôm nay con viết thơ 8 chữ ba sí ta tó ho hò ho ho hò...hơ...hơ hò... lơ...hó lơ... lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ





Vui Lên Đi

Bạn ơi nắng lắm mưa nhiều
Ở đời sao tránh những điều trái ngang.
Người lịch thiệp,kẻ gian ngoan
Đồng hành thiện ác "lấn làn" khó phân.
Trắng đen, lẫn lộn giả chân
Bao nhiêu chuyện kể ngàn lần không xong.
Biết là sống giữa đục trong
Cánh sen đấy có đâu tanh mùi bùn.
Trời sinh ra kẻ sang hèn
Thì sinh ánh, sáng màn đêm lẽ thường.
Vui lên đi mỗi dặm trường
Dẫu rằng cát bụi gió sương xá gì.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 15:46:23 bởi Trần Trung Dũng >
langyen 01.10.2011 18:54:00 (permalink)
0
A ha... Chú Trung Dũng Trần về rồi! Mừng quá mừng quá !

Lâu lâu mới thấy chú về
Đường xưa lối cũ lê thê gót buồn
Chú về nơi ấy có thương
Màu trời có thắm sắc hương đỏ hồng
Chú đi THƯỜNG NGÀY ngóng trông
CUỘC SỐNG còn mãi theo dòng thời gian
Chú đi quê cũ chảy lan
Theo từng bước chú miên man những chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 18:59:07 bởi langyen >
halethuong 01.10.2011 19:10:47 (permalink)
0


Lâu rồi tìm mãi không ra
Thuỵ Du cô đã đi xa đâu rồi
Cô đi người ở bồi hồi
Nhớ sao là nhớ đứng ngồi ngóng trông
Cô đi bên ấy vui không
Trời Tây có rét ... chạnh lòng vần thơ
Cô đi bỏ lại bơ vơ
Câu thơ chú Dũng ngẩn ngơ chiều buồn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 19:12:15 bởi halethuong >
DongSuoiNgot 02.10.2011 06:09:07 (permalink)
0


Lưu Luyến Đôi Bờ

Cửa nhà rộng mở ngày đêm
Chỉ còn thiếu mỗi bóng em ra vào.
Con chim khách đón cổng chào
Chờ trong mưa nắng đã bao lâu rồi.
Chiều chiều ngóng cuối chân trời
Hoàng hôn nắng tắt sau đồi mờ sương.
Lam chiều khói toả vấn vương
Lối mòn vẫn đấy người thương xa vời.
Thì thầm trong gió từng lời
Nghe như tiếng gọi em ơi nồng nàn.
Ruộng khô hạn đợi suối ngàn
Héo khô cây lá chờ nàng mưa rơi.
Anh miền ngược, em miền xuôi
Sân ga nhung nhớ là nơi hẹn hò.
Vững tay chèo với con đò
Tìm về em bến đôi bờ ghé sang
Thôi đừng nhé mãi dở giang
Cho anh cứ phải lang thang tìm đò.

Trung Dũng


Lưu Luyến Đôi Bờ !?

Trời ơi thơ ngập cái nhà
Sao anh còn trách tình ca không về
Tìm vần thơ chữ đam mê
Nó đi đâu mất đề huề được hôn?
Cho anh tâm tịnh lắng hồn
Đắn đo sớm tối lom khom tán tình
Cho anh nấu sử sôi kinh
Bỏ bùa làm phép mà rình trăng hoa
Cho anh quên cửa mất nhà
Vào chùa gõ mõ thương ca tặng đời

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 06:10:49 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 119 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9