Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 119 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 25.10.2011 13:47:28 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT

Lâu rồi hổng thấy cô Gió
Mấy lần qua ngỏ Thu dò đường tơ
Cô đi bỏ lại vần thơ
Tiểu thương, Sư nhớ thẫn thơ ra vào ...

Hic ...



Hỏi Gió

Gió ơi gió hãy thì thào
Nói xem cô Cỏ lạc vào nơi đâu.?
Có người hỏi đã từ lâu
Mà sao gió chẳng một câu tỏ tường.
 Vi vu đi khắp phố phường
Cũng xin chỉ rõ con đường nào đây??

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 14:43:59 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.10.2011 13:59:36 (permalink)
0




Về Thăm Bạn Hiền

Bao nhiêu tri kỷ tri âm
Cùng anh đón bút tình thâm chốn này
Dập dìu người trước kẻ sau
Thơ anh tấp nập đủ màu thi nhân
Hỏi anh ngồi đó bâng khuâng
Hỏi anh sao vẫn tình chân đượm buồn
Cơ hồ như đã hết thương
Giữa tình nhân loại nhiểu nhương tị hiềm
Chiến tranh giặc giã trăm miền
Niềm tin đánh mất người quên nhau rồi
Biết làm sao hiểu chữ đời
Biết làm sao giữ nụ cười cho nhau
Có khi năm tháng phai màu
Hằng ngày cuộc sống lao đao chống chèo
Mà tình thì vẫn trong veo
Còn em về mãi qua đèo qua sông
Có khi nước chảy ngược dòng
Thăm anh hì hục long đong cũng về
Dù đường xa mấy sơn khê
Tìm nhau tình nghĩa hương quê bạn hiền

Hương Quế






Vui Đón Bạn Hiền

Chào đón nhé người bạn hiền thân ái.
Trời mưa tuôn vẫn chẳng ngại ghé thăm
Hạt mưa rơi như tiếng gọi tri âm
Nơi thôn giã gió thì thầm khe khẽ.

Cà phê đắng Buôn mê tình tự kể
Từng giọt đời cứ lặng lẽ nhẹ rơi
Tận đáy lòng như nói hộ cùng tôi
Hãy tin đợi ngày mai trời lại nắng.

Không còn nữa những lẻ loi trống vắng
Dù chúng mình thế giới phẳng gặp nhau.
Để rồi đây những cánh én bay cao
Mùa xuân đến mận, mai, đào đua nở.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều cách trở
Cũng bớt buồn mình hội ngộ cùng vui.

Trung Dũng



HRPT 25.10.2011 14:05:53 (permalink)
0




Hi hi hi ... Hôm nay trời nắng thiệt
Mắt người đổ hào quang
Hi hi hi ... mắc cười mãi sảng hoàng
Ka ka ka ngộ quá xá
Sư ông thấy rất lạ?
Ở bên xóm chợ trời
Mua bán ế không lời
Ối thật kỳ Sư ơi !
Sư hãy nghe đàn Khúc
Trổi nốt nhạc bi ai
Lời phổ theo điệu hài
Từ xưa giờ mới thấy

Nơi Sư ông thoài mái
Đúng thiệt là Tao Nhân
Thi Tứ thân dễ gần
Cuộc sống thường ngày quý

Hi hi hí hì hi hi
Bên xóm chợ quá kỳ
Nhỏ Khúc đàn tỉ ti
Niệm Từ phone cười khì



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2011 18:20:56 bởi HRPT >
Trần Trung Dũng 26.10.2011 13:37:49 (permalink)
0

Sám Hối - Nguyện Cầu

Chúng con xin dốc lòng sám hối
Để giãi bầy tội lỗi xưa nay.  (bài kinh)

Cuộc đời vốn dĩ xưa nay
Buồn vui xen lẫn đắng cay trăm bề.
Kẻ thì phản bội lời thề
Người thì đi dễ khó về tại ai?
Có khi vẫn biết là sai
Cắm đầu phạm tội một mai vào tù.
Kẻ thì lợi dụng ô dù
Cậy quyền, cậy thế dập trù người ngay
Lỡ rồi tràm chót dính tay
Không sợ nhân quả đến ngày oằn vai.
Lời Phật daỵ hãy "Thiện tai"  lành thay
Ở hiền thanh thản tương lai gặp lành.
Số trời định chớ đua tranh
Hơn thua, kèn cựa, ghét ganh khổ mình.
Cùng nhau chia sẻ chân tình
Cùng nhau cất bước hành trình dặm xa.
Gieo mầm hạnh phúc muôn hoa
Gặt về trái ngọt cho ta, cho đời.
Nguện cầu chỉ thấy nụ cười
Không còn nữa những cảnh người lầm than.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng 26.10.2011 13:43:08 (permalink)
0

Nhìn Trăng

Trăng nghiêng nghiêng bóng bên cầu
Chờ em, chờ mãi nát nhàu sóng xô.
Trăng sao lẻ bóng bơ vơ?
Để cho tôi cũng thẫn thờ giống trăng.

Trung Dũng
DongSuoiNgot 26.10.2011 21:16:02 (permalink)
0


Vui Đón Bạn Hiền

Chào đón nhé người bạn hiền thân ái.
Trời mưa tuôn vẫn chẳng ngại ghé thăm
Nơi thôn giã gió thì thầm khe khẽ.

Cà phê đắng Buôn mê tình tự kể
Từng giọt đời cứ lặng lẽ nhẹ rơi
Tận đáy lòng như nói hộ cùng tôi
Hãy tin đợi ngày mai trời lại nắng.

Không còn nữa những lẻ loi trống vắng
Dù chúng mình thế giới phẳng gặp nhau.
Để rồi đây những cánh én bay cao
Mùa xuân đến mận, mai, đào đua nở.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều cách trở
Cũng bớt buồn mình hội ngộ cùng vui.

Trung Dũng



Ngập Ngừng

Vẫn cuộc sống bên đời nhau tấp nập
Nên giờ mình đổi nghĩa giữa câu thơ
Tình bạn hiền có lẽ bền muôn thuở
Dẫu đôi khi cũng khác nghĩa đợi chờ

Vẫn bài thơ chừng nghe lằn khoảng cách
Nên đôi lần đứng trước cửa ngập ngừng
Đọc thật kỷ lời nào anh gửi gấm
Chờ ngày mai nắng ấm lại chào xuân

Vẫn hoài em mà chừng như thơ cạn
Tìm chẳng ra lời âm điệu cũng tan
Anh viết giùm em câu nào thân thiết
Xóa ngu ngơ ghép lại mảnh trăng vàng

Hương Quế
Trần Trung Dũng 31.10.2011 12:49:24 (permalink)
0

Ngập Ngừng

Vẫn cuộc sống bên đời nhau tấp nập
Nên giờ mình đổi nghĩa giữa câu thơ
Tình bạn hiền có lẽ bền muôn thuở
Dẫu đôi khi cũng khác nghĩa đợi chờ

Vẫn bài thơ chừng nghe lằn khoảng cách
Nên đôi lần đứng trước cửa ngập ngừng
Đọc thật kỷ lời nào anh gửi gấm
Chờ ngày mai nắng ấm lại chào xuân

Vẫn hoài em mà chừng như thơ cạn
Tìm chẳng ra lời âm điệu cũng tan
Anh viết giùm em câu nào thân thiết
Xóa ngu ngơ ghép lại mảnh trăng vàng

Hương Quế



Đừng Buồn Em Ơi

Đừng buồn nhé lá thư tình anh viết
Từ thuở nào luôn tha thiết ngàn hoa
Dẫu thời gian có nắng tắt, mưa sa
Anh cũng hát lời tình ca em tặng.

Ân nghĩa ấy trong đáy lòng thầm lặng
Dù chỉ là thế giới phẳng hẹn nhau
Ước mong rồi sẽ chắp cánh hải âu
Mình gửi gắm muôn sắc màu nhung nhớ.

Thu chợt đến, rồi thu đi gặp gỡ
Những vui buồn, những bỡ ngỡ đầu tiên
Những giận hờn, ghen với ánh sao đêm
Thì em biết chỉ càng thêm ấm áp.

Biển có lúc còn trào dâng bão táp
Cơn sóng lòng đâu dễ nát bờ kia
Lời hẹn thề không lẽ dễ chia ly
Anh ngọn sóng vẫn thầm thì bờ cát.

Dù vẫn biết đôi vần thơ chợt khác
Cũng như là một câu hát mà thôi
Trời vẫn xanh gió vẫn khúc đưa nôi
Anh cũng thế không thay lời đổi khác.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 02.11.2011 12:53:29 (permalink)
0

Trống Vắng

Căn phòng ấy giờ này sao trống vắng.
Em đi rồi ánh nắng cũng nhạt phai
Hoàng hôn xuống chìm vào trong tĩnh lặng
Khúc nhạc buồn xao xuyến cõi lòng ai.

Mỗi lần về lấp lánh giọt sương mai
Nhìn căn gác lại u hoài nỗi nhớ
Em không hẹn biết khi nào gặp gỡ?
Lá úa vàng trời trở gió heo may.

Bao nghẹn ngào đôi lúc mắt mi cay
Cứ thấp thoáng bóng hình hài đâu đó
Anh biết lắm tránh làm sao giang dở
Bởi đất trời cũng bão tố mà em.

Có xa nhau mới thấm thía từng đêm
Chăn đơn lẻ, gối lệ hoen lạnh lẽo
Không giờ đến chập chờn đi trăm nẻo
Ánh trăng tàn thôi bóng xéo rèm thưa.

Có khi nào em tưởng nhớ thuở xưa?
Thời hai đứa luôn sớm trưa chung bước.
Thế mới biết đời người đâu dễ được
Tấm chân tình từng ao ước lâu nay.

Đến bây giờ chua xót đứng nơi đây
Căn gác cũ thêm một ngày trống vắng.

Trung Dũng

R
[themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/UE7mBR1Ytr[/themMovie]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2011 20:12:07 bởi Viet duong nhan >
Trần Trung Dũng 04.11.2011 12:52:23 (permalink)
0

Hỏi Tìm Ai Biết

Thu tàn mang đến ngập buồn
Tại sao hụt hẫng sói mòn lòng tin.
Bầu trời xanh thiếu bình yên
Nhẹ cơn gió thoảng chẳng nên rì rào.
Tại sao chỉ những nghẹn ngào?
Lời người ai oán xé cào lòng đau
Đường dài hun hút về đâu?
Hỏi tìm ai biết có câu trả lời.

Trung Dũng
langyen 05.11.2011 20:51:47 (permalink)
0

Rừng Thu nhẹ gót nai tù
hãnh hựu bợ đỡ lá du nạ bình
bế tôn lác xác mưa tình
giọt sương lộp bộp đinh ninh theo dề
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2011 20:54:08 bởi langyen >
DongSuoiNgot 06.11.2011 07:59:04 (permalink)
0

Đừng Buồn Em Ơi

Đừng buồn nhé lá thư tình anh viết
Từ thuở nào luôn tha thiết ngàn hoa
Dẫu thời gian có nắng tắt, mưa sa
Anh cũng hát lời tình ca em tặng.

Ân nghĩa ấy trong đáy lòng thầm lặng
Dù chỉ là thế giới phẳng hẹn nhau
Ước mong rồi sẽ chắp cánh hải âu
Mình gửi gắm muôn sắc màu nhung nhớ.

Thu chợt đến, rồi thu đi gặp gỡ
Những vui buồn, những bỡ ngỡ đầu tiên
Những giận hờn, ghen với ánh sao đêm
Thì em biết chỉ càng thêm ấm áp.

Biển có lúc còn trào dâng bão táp
Cơn sóng lòng đâu dễ nát bờ kia
Lời hẹn thề không lẽ dễ chia ly
Anh ngọn sóng vẫn thầm thì bờ cát.

Dù vẫn biết đôi vần thơ chợt khác
Cũng như là một câu hát mà thôi
Trời vẫn xanh gió vẫn khúc đưa nôi
Anh cũng thế không thay lời đổi khác.

Trung Dũng



Nồng Nàn Sưởi Ấm Con Tim

Em không buồn anh ơi không buồn nữa
Biết rằng anh đưa đón vẫn như xưa
Bài tình ca ngọt ngào ngân cung phím
Thương còn thương anh biết mấy cho vừa

Gửi cho anh nắng mùa đông ủ ấm
Vẽ bàn tay dấu ái vuốt lời thơ
Biết rằng anh vẫn còn đó đợi chờ
Ghép tay bút ân tình này muôn thuở

Nếu mùa đông có làm anh bỡ ngỡ
Tẩm vào thơ giọt hương nhớ nồng nàn
Gửi về anh tia nắng phủ hồng hoang
Bằng ngọn lửa của tim em bừng cháy

Biển đang hát những bài ca tình ái
Sóng thì thầm ru cát đã ngàn năm
Cũng như em còn mãi bóng trăng rằm
Chờ trao trọn vần thơ từ giọt máu

Nhớ anh nhé tình hoài thơm hương thảo
Dù đôi khi cuộc sống với nhọc nhằn
Đêm em ngồi kể lể dưới ánh trăng
Là hạnh phúc như mình thăm nhau đó.

Hương Quế
Trần Trung Dũng 07.11.2011 13:02:15 (permalink)
0
Nồng Nàn Sưởi Ấm Con Tim

Em không buồn anh ơi không buồn nữa
Biết rằng anh đưa đón vẫn như xưa
Bài tình ca ngọt ngào ngân cung phím
Thương còn thương anh biết mấy cho vừa

Gửi cho anh nắng mùa đông ủ ấm
Vẽ bàn tay dấu ái vuốt lời thơ
Biết rằng anh vẫn còn đó đợi chờ
Ghép tay bút ân tình này muôn thuở

Nếu mùa đông có làm anh bỡ ngỡ
Tẩm vào thơ giọt hương nhớ nồng nàn
Gửi về anh tia nắng phủ hồng hoang
Bằng ngọn lửa của tim em bừng cháy

Biển đang hát những bài ca tình ái
Sóng thì thầm ru cát đã ngàn năm
Cũng như em còn mãi bóng trăng rằm
Chờ trao trọn vần thơ từ giọt máu

Nhớ anh nhé tình hoài thơm hương thảo
Dù đôi khi cuộc sống với nhọc nhằn
Đêm em ngồi kể lể dưới ánh trăng
Là hạnh phúc như mình thăm nhau đó.

Hương Quế



Thắp Lửa

Anh vẫn biết và lòng dâng nỗi nhớ
Nôn nao chiều từ những thuở đầu tiên.
Gió rì rào con sóng hát triền miên
Bờ cát trắng vui đón thuyền về bến.

Từng câu chữ em thắm trao trìu mến
Ánh trăng buồn càng lưu luyến vì xa.
Có khi nào quên những khúc tình ca
Em giành tặng anh ngâm nga mỗi tối.

Đường vạn dặm bước chân dù có mỏi
Chốn phong trần anh vẫn gọi em ơi
Dẫu biết rằng mình chia cách đôi nơi
Mỗi xuân đến cánh chim trời hẹn ước.

Anh mong lắm nhưng không hề nói trước
Đến một mai khi đất nước hoà vui
Em sẽ về lúc ấy hết xa xôi
Mang ấm áp với nụ cười rạng rỡ.

Tình nam bắc từ đây không giang dở
Ánh trăng rằm cũng sáng tỏ nhiều hơn.
Sánh vai nhau nghĩ lại nỗi cô đơn
Cùng quên hết những dỗi hờn năm tháng.

Vùng quê ấy giờ ngập tràn ánh sáng
Cảnh buồn xưa vào dĩ vãng lùi xa
Bướm ong vờn tha thiết với muôn hoa
Căn gác vắng giờ hai ta thắp lửa.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 13:41:09 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 08.11.2011 13:21:26 (permalink)
0



Sáng Ánh Trăng Tròn

Trời mưa mãi có tạnh đâu
Để cho mình lại xa nhau nữa rồi.
Bao nhiêu điều muốn ngỏ lời
Mà không gửi được than trời mãi mưa.
Giọt buồn từ sáng tới trưa
Chiều rồi vẫn thế ngõ xưa mịt mờ.
Một giây đợi ngỡ hàng giờ
Mênh mang sông nước đôi bờ cách chia.
Đò ơi mưa có ngại đi?
Chở ta sang với bên kia khỏi buồn.
Cho nàng thôi cảnh mỏi mòn
Thu về sáng ánh trăng tròn em vui.

Trung Dũng



DongSuoiNgot 09.11.2011 04:00:45 (permalink)
0

Thắp Lửa

Anh vẫn biết và lòng dâng nỗi nhớ
Nôn nao chiều từ những thuở đầu tiên.
Gió rì rào con sóng hát triền miên
Bờ cát trắng vui đón thuyền về bến.

Từng câu chữ em thắm trao trìu mến
Ánh trăng buồn càng lưu luyến vì xa.
Có khi nào quên những khúc tình ca
Em giành tặng anh ngâm nga mỗi tối.

Đường vạn dặm bước chân dù có mỏi
Chốn phong trần anh vẫn gọi em ơi
Dẫu biết rằng mình chia cách đôi nơi
Mỗi xuân đến cánh chim trời hẹn ước.

Anh mong lắm nhưng không hề nói trước
Đến một mai khi đất nước hoà vui
Em sẽ về lúc ấy hết xa xôi
Mang ấm áp với nụ cười rạng rỡ.

Tình nam bắc từ đây không giang dở
Ánh trăng rằm cũng sáng tỏ nhiều hơn.
Sánh vai nhau nghĩ lại nỗi cô đơn
Cùng quên hết những dỗi hờn năm tháng.

Vùng quê ấy giờ ngập tràn ánh sáng
Cảnh buồn xưa vào dĩ vãng lùi xa
Bướm ong vờn tha thiết với muôn hoa
Căn gác vắng giờ hai ta thắp lửa.

Trung Dũng


Lửa Nhớ

Anh thắp cho em ngọn lửa thơ sáng rực
Đi vào đời bằng hy vọng tương lai
Như dòng sông còn chảy miệt mài
Về cuối ngõ tình quê bên bếp lửa

Triệu vần thơ cho nhau thơm mùi sữa
Em lẫn lộn hoài nên chưa biết lớn khôn
Để có lần nghe dạ cứ buồn nôn
Soi gương thấy mảnh vụn buồn khắc nét

Xuân đi qua hạ cũng qua biền biệt
Chờ mùa thu thu vỡ ở trên tay
Vẫn còn mơ cái thuở dáng trang đài
Em nhúm lửa cho dài câu thơ ái

Đã mấy lần như trở về thực tại
Anh ở đâu từ dãy phố phù du
Em ở đâu mà khao khát khúc tình ru
Cho hai đứa rượt nhau vòng lửa nhớ

Hương Quế
Trần Trung Dũng 12.11.2011 13:27:41 (permalink)
0




Nỗi Buồn Xa Xứ

Sao lòng cứ thấy buồn ghê
Tâm hồn lạc lõng đường quê, phải rồi.
Mẹ già tựa cửa nhìn trời
Lưng còng gối mỏi một thời vì con
Giờ đây tuổi tác héo hon
Tóc sương, da sạm mỏi mòn chiều buông.
Còn con đằng đẵng tha hương
Xót xa, lo lắng, nhớ thương chỉ mồm.
Nói hay chứ được gì hơn
Có đâu kề cận cháo cơm hàng ngày.
Sông quê con nước vơi đầy
Đói no nào biết giờ này mẹ sao.
Cha già nghễng ngãng thấp cao
Bước chân run rẩy nghẹn ngào lòng đau.
Dòng đời thì mãi mưa ngâu
Nhớ cha, nhớ mẹ từ lâu không về.
Hết đông rồi lại sang hè
Quê người, đất khách tái tê ngập buồn.

Trung Dũng


Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 119 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9