Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Lời nói đầu Tập thơ Tĩnh Thức bao gồm tất cả những bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, nói về những chuyện vui buồn của cuộc đời nhưng cũng có rất nhiều bài cảm tác từ những bài Thầy dạy, của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ bảo, của Ngài Lý Thái Bạch đồng thời cũng có những bài của những bậc Anh, Chị và những bạn bè trong làng Thơ. Dầu có chen lẫn phần đời, nhưng đã có quan niệm Đạo Đời hai ngả, tâm cùng một mối, tôi cố giữ lòng trong sáng nên lấy tựa Tập Thơ là Tĩnh Thức để luyện lòng mình. Tập Thơ đã ra mắt lần đầu vào tháng Giêng năm 2000, kỳ nầy sau khi đã sửa sai một số chữ, tôi đã thêm vào một só bài mới viết từ năm 2000 cho đến nay. Vẫn biết loại thơ Bát Cú rất ít người đọc, nên tôi tự xuất bản vài chục cuốn để tặng bạn bè thân thuộc và để trao đổi những lời hay ý đẹp. Biết rằng không thể so sánh với những bậc đàn anh, đàn chị, tôi chỉ lấy những vần thơ làm niềm vui, để tìm quên những nỗi buồn xa xứ, để kết tình thân thuộc với những người cùng chung quan niệm trong kiếp sống tha hương, mong các anh chị và các bạn thông cảm cùng vui lòng chỉ giáo. Thân kính Tác giả Nguyễn Gia Linh Bordeaux, ngày 15 tháng 5 năm 2002
Quán trọ Ra đi đâu phải để làm thơ Thế sự vần xoay đổi cuộc cờ Đất khách một mình thui thủi đợi Quê nhà lắm kẻ dửng dưng chờ Trong tim nhớ nước, hồn hiu hắt Ngoài mặt thương nòi, dạ ngẩn ngơ Ai biết đêm đêm hình hỏi bóng Quê người quán trọ, đến bao giờ ? Cao Xuân An và Nguyễn Gia Linh Paris, ngày 20-05-1976
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 00:55:28 bởi Nguyen Gia Linh >
Thu đất khách Phần 1 1
Nắng chếch rừng thông tỏa ánh tơ
Xuyên cành hoa lá ngạt hương mơ
Suối tuôn róc rách, xuôi dòng nước
Chim hót rền vang, dội bến bờ
Khung cảnh êm đềm sao lạc lỏng?
Núi đồi huyền ảo lại bơ vơ?
Phải chăng tất cả đều vô nghĩa
Khi đã xa nguồn dậy ý thơ
2
Thơ viết gởi về bạn bốn phương
Mong sao tìm lại ánh triều dương
Bờ đê ruộng lúa chia bao hướng?
Khóm trúc cành đa rẻ mấy đường?
Những tưởng phương trời xây sự nghiệp
Để về bến nước luyện văn chương
Nào hay số kiếp bèo trôi giạt
Tắm tuyết, dầm mưa, gội gió sương Nguyễn Gia Linh
Thu đất khách Phần 2 3
Sương mờ che phủ lá vàng rơi
Lối nhỏ đường quê vắng bóng người
Gió gội niềm thương, vướng vấn thổi
Mây gây nỗi nhớ lững lờ trôi
Hương lê ngào ngạt, thơm ngơ ngẩn
Nắng sớm long lanh, sáng tuyệt vời
Cảnh thật sao mình như lạc lối Thẫn thờ cánh rụng khăp nơi nơi
4
Nơi đây còn giữ chút hương nầy
Gởi lại đời sau mộng tỉnh say
Kỷ niệm vun đầy khi góp mặt
Hành trang gói trọn lúc chia tay
Thư tình giấy nhạt thơm mùi lúa
Chữ nghĩa trang nhèo gợi bóng mây
Ảnh cũ hình xưa luôn cất kỷ
Dày mưa dạn gió đã bao ngày Nguyễn Gia Linh
Thu đất khách Phần 3 5
Ngày bước ra đi cúc nở vàng
Ôm theo hình ảnh lúc thu sang
Khuyên con ráng học không xao lãng
Dặn vợ chuyên cần chẳng dở dang
Ba độ đau buồn xây đắp lối
Mấy mùa thương nhớ dệt đan hàng
Hẹn giờ tao ngộ nơi quê cũ
Ánh đuốc reo mừng khắp liễu trang 6
Trang nhã, khiêm cung trước ngọn đèn
Đốt hương cầu nguyện được bình yên
Ba năm giữ nhớ vào trang giấy
Tám độ tìm quên với bút nghiên
Tuyết lạnh hồn đơn, thân lữ khách
Đời cay gánh nặng, bóng thuyền quyên
Ân tình, anh phải làm sao trả
Đành nguyện nâng niu, mái tóc huyền Nguyễn Gia Linh
Thu đất khách Phần 4 7
Huyền mơ ta quyết lặng yên nghe
Tiếng nhạc mùa thu gọi nắng về
Con trẻ xanh xao, hồn chới với
Vợ hiền ốm yếu, tóc lê thê
Chia ly cách trở xa muôn lối
Hạnh phúc đoàn viên, hợp bốn bề
Giấy mới chung đề trang sử mới
Cùng nhau vẽ lại cảnh đồng quê
8
Quê người đua nở ngót trăm hoa
Nhưng chỉ làm mình nhớ chốn xa
Rặng liễu, vườn hồng không cảm lụy
Bờ ao, khoum trúc khó phôi pha
Xác nương xứ la, bao năm tháng
Hồn nhớ canh khuya, mấy tiếng gà
Thân thế hòa chung cùng đất nước
Nên tìm kỷ niệm những ngày qua Nguyễn Gia Linh
Thu đất khách Phần 5 9
Qua cơn bĩ cực đến ngày xanh
Nhấp chén trà sen gió động mành
Đâu hết duyên nồng trên gác tía
Vẫn còn tình nghĩa dưới lều tranh
Môi cười má thắm, tay âu yếm
Bướm lượn vườn mơ, cánh mỏng manh
Một thuở hương yêu luôn thắm đượm
Nhưng lòng vẫn nhớ bóng trăng thanh
10
Thanh danh cho lắm cũng con người
Vẫn hướng về đồng lúa thắm tươi
Bến cũ, đò xưa, tình vướng víu
Trường quê, lớp ván, ý đầy vơi
Hẹn ngày trở lại cùng sông nước
Bàn chuyện hồi quy với đất trời
Gởi nắm xương tàn theo cát bụi
Đến vùng đất hứa chốn xa xôi Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 30-06-2002
Tám thu ly biệt Cảm tác theo bài Sầu Thu của Vân Nương 1.
Sầu thu đơn lạnh buổi chiều nay
Sóng mắt tiễn đưa phủ lệ đầy
Nắng sớm điểm tô cành liễu rủ
Sương khuya mờ nhạt má em gầy
Niềm thương gởi lại theo mây gió
Nỗi nhớ trao về với cỏ cây
Hình ảnh em yêu năm tháng cũ
Vẫn còn giữ mãi ở nơi đây Nguyễn Gia Linh
Tám thu ly biệt 2.
Vẫn còn giữ mãi ở nơi đây
Dầu sắc hương khoe cõi đất này
Ánh mắt niềm tin vương vấn đủ
Con tim, nỗi nhớ chưa chan đầy
Quê nhà đâu quản câu sương gió
Đất khách chẳng nề chuyện nước mây
Em hởi thời gian còn ngóng đợi
Đừng nên nghĩ đến chuyện chua cay Nguyễn Gia Linh
Tám thu ly biệt 3.
Đừng nên nghĩ đến chuyện chua cay
Dầu xác thân kia có mỏn gầy
Bóng xế chiều nghiêng soi ngọn cỏ
Trăng tà sương lạnh cuốn chân mây
Bờ ao bến nước rong còn úa
Khóm trúc cành tre lá vẫn đầy
Cho biết tình xưa chưa biến đổi
Lo gì thương nhớ chẳng ai hay Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 19-07-2000
Tám thu ly biệt 4.
Lo gì thương nhớ chẳng ai hay
Khi bóng thời gian vẫn chứa đầy
Môi thắm trong sương ươm ướm mộng
Suối huyền theo gió phất phơ bay
Vin nhành liễu rủ chờ trăng đến
Nâng cánh lan tàn sợ gió lay
Kỷ niệm yêu đương còn thắm đượm
Dầu cho mưa bão cuối trời mây Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 19-07-2000
Tám thu ly biệt 5.
Dầu cho mưa bão cuối trời mây
Có kẻ phòng không đợi tháng ngày
Hoa thẹn chẳng điều con bướm lượn
Nguyệt nhường đâu khiển cánh chim bay
Sách đèn giữ vẹn thâm tình đó
Bổn phận lo tròn ân nghĩa đây
Anh hứa một ngày anh trở lại
Cho đàn con hưởng chút vui lây Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 19-07-2000
Tám thu ly biệt 6.
Cho đàn con hưởng chút vui lây
Để được hôn nhau mắt lệ đầy
Xóa bỏ tối tăm, năm gió bão
Vun bồi trong trắng, tuổi thơ ngây
Bên hiên dạ lý cài hoa lá
Trước ngõ trúc đào kết cỏ cây
Chén rượu giao bôi anh nhắm kỷ
Để cùng nhau hưởng một đêm say Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 19-07-2000
Tám thu ly biệt 7.
Để cùng nhau hưởng một đêm say
Đem hết thời gian để tỏ bày
Mượn bút gieo vần ca bóng nguyệt
Dùng hoa lấy mực kẻ chân mày
Em đâu cần sánh cùng son phấn
Anh chẳng thèm khoe với cỏ cây
Vì biết em thương em ngóng đợi
Ngày về quê cũ, mấy người hay Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 19-07-2000
Tám thu ly biệt 8.
Ngày về quê cũ, mấy người hay
Khi gặp nhau đây, mắt lệ đầy
Tâm ý chan hòa tràn bến nước
Sóng lòng sôi nổi ngập trời mây
Sương khuya che phủ cành lan mộng
Hơi ấm truyền sang ngọn nến gầy
Hạnh phúc thoáng qua trong ánh mắt
Như còn dư hưởng của men cay Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 19-07-2000
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: