Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 44 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 30.03.2010 00:53:44 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

Tiễn Mẹ
 
 
Cảm tác theo bài Khóc Mẹ của Nguyên Trần đăng trong Việt Nam thời báo, 11(8), 75 (1999)
 
 
Thôi thế từ nay mất Mẹ rồi
Lệ buồn chảy mãi chẳng sao vơi
Nghìn thu đem đến sầu ly biệt
Một phút mang theo mối hận đời
Mẹ đã đi về nơi cát bụi
Con còn ở lại với đơn côi
Gió sương lạnh buốt hồn con trẻ
Đưa tiễn người xa tận cuối trời
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 18-12-1999


NHỚ MẸ
 
Mẹ đã yên thân chín suối rồi
Nơi xa nhớ lắm lệ đầy vơi
Vai mang gánh mắm lê mòn gót
Lòng vướng tình con chịu khổ đời
Nghèo khó cưu mang đành chịu phận
Ân tình gãy vỡ phải mồ côi
Ngày về thăm viếng thương người quá
Nắm mã cô đơn lạnh giữa trời!
 
Thanh Huy
 
Cám ơn Thanh Huy đã ghé thăm và họa bài Tiễn Mẹ mà NGL đã làm hơn 10 về trước. Bài họa của TH rất hay, NGL xin phép họa lại theo vần ngược.
 
 
Đường vào Thánh Thất
  
 
Con giờ xa lắm tận phương trời
Mất mẹ bao ngày sống cút côi
Khổ sở lầm than đâu quản kiếp
Thương đau quặn xót chẳng van đời
Cầu mong trở lại vùng quê tổ
Khấn vái hồn thiêng chốn nẻo đời
Nguyện với người thân nơi chín suối
Đường vào Thánh Thất đã xong rồi
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
Nguyen Gia Linh 30.03.2010 22:32:50 (permalink)
0
Không chừa

1.

Đọc đi đọc lại mấy vần xưa
Vui dạ mĩm cười thiệt thấy ưa
Dạo bước hừng đông xem nắng sớm
Nặn câu thi tứ nghĩ mây mưa
Dù cho tiết ẩm nào lo lắng
Mặc kệ gió lùa cứ bấm cưa
Họa xướng không quên ngày thứ bảy
Niềm vui nho nhỏ chớ nên chừa

 
 
Đặng Xuân Linh


Khó thể chừa
 
1.
Suy nghĩ chuyện đời mấy vận xưa
Niềm vui để dạ thấy thêm ưa
Nhìn xem cảnh đẹp khi vừa sáng
Ngắm nghía vườn hồng lúc hết mưa
Tiết trở âm hàn không chuyển động
Thời thay nóng lạnh chẳng cầu cưa
Cùng nhau xướng họa đem tươi thắm
Sắc thái hân hoan khó thể chừa
 
 
Nguyễn Gia Linh
Dang Xuan Linh 31.03.2010 17:23:46 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Không chừa

1.

Đọc đi đọc lại mấy vần xưa
Vui dạ mĩm cười thiệt thấy ưa
Dạo bước hừng đông xem nắng sớm
Nặn câu thi tứ nghĩ mây mưa
Dù cho tiết ẩm nào lo lắng
Mặc kệ gió lùa cứ bấm cưa
Họa xướng không quên ngày thứ bảy
Niềm vui nho nhỏ chớ nên chừa

 
 
Đặng Xuân Linh


Khó thể chừa
 
1.
Suy nghĩ chuyện đời mấy vận xưa
Niềm vui để dạ thấy thêm ưa
Nhìn xem cảnh đẹp khi vừa sáng
Ngắm nghía vườn hồng lúc hết mưa
Tiết trở âm hàn không chuyển động
Thời thay nóng lạnh chẳng cầu cưa
Cùng nhau xướng họa đem tươi thắm
Sắc thái hân hoan khó thể chừa
 
 
Nguyễn Gia Linh



Tứ khóai

Tứ khoái từ nay trở lại xưa
mọi người ai nấy thảy đều ưa
Ăn ngon mặc đẹp  dù giông gió
Ngủ ấm  quấn bông  giửa lúc mưa
Ôm bóng thuyền quyên không muốn tách
Ngồi cầu cá trạch * dể gì cưa
quảnh đi rồi lại bao chừng ấy
gần chết kia kìa cũng chẳng chừa
cs

* Tên con cá hay đớp + cái gì ì ẠCH 


Tứ góc
(Giận, buồn, thương, vui)
 
Bốn ngự lâm quân của thuở xưa
Hôm nay vẫn nhớ nhẹ nhàng ưa
Tâm tư giản dị, nhìn sương khói
Tứ hướng mơ màng ngắm giọt mưa
Giận nọ bây giờ thôi phế bỏ
Buồn kia mới cũ chẳng cù cưa
Ghét thương gió cuốn trời thăm thẳm
Thơ phú niềm vui trót khó chừa
 
Đặng Xuân Linh
dangphuong 06.04.2010 00:37:10 (permalink)
0


Hoài Hương

Dòng đời xuôi ngược chảy về đâu ?
Nối lại đường tơ mấy nhịp cầu
Mưa gió ai gây mưa gió dậy
Khúc tình người kết khúc tình âu**
Bạn bè dăm đứa còn xa cách
Đất nước bao phen thoát thảm sầu
Cố giữ bên lòng bao kỷ niệm
Trao về con con cháu mảnh tình sâu

**Ca hát

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 10-12-1995

Trôi giạt …
Như cánh chim xa … chiếc tổ đâu .?
Một đời trôi giạt nước qua cầu
Lang thang hè phố chân hồ hải
Lãng đãng góc trời cánh hải âu
Giấc mộng công hầu tan bọt nước
Hồn thiêng sông núi ngập ưu sầu
Biết đến bao giờ … vơi nỗi nhớ
Nợ nước ơn người vẫn nặng sâu…!!!
dp

Nguyen Gia Linh 07.04.2010 21:32:28 (permalink)
0
Trích đoạn: dangphuong

Hoài Hương

Dòng đời xuôi ngược chảy về đâu ?
Nối lại đường tơ mấy nhịp cầu
Mưa gió ai gây mưa gió dậy
Khúc tình người kết khúc tình âu**
Bạn bè dăm đứa còn xa cách
Đất nước bao phen thoát thảm sầu
Cố giữ bên lòng bao kỷ niệm
Trao về con con cháu mảnh tình sâu

**Ca hát

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 10-12-1995

Trôi giạt …
Như cánh chim xa … chiếc tổ đâu .?
Một đời trôi giạt nước qua cầu
Lang thang hè phố chân hồ hải
Lãng đãng góc trời cánh hải âu
Giấc mộng công hầu tan bọt nước
Hồn thiêng sông núi ngập ưu sầu
Biết đến bao giờ … vơi nỗi nhớ
Nợ nước ơn người vẫn nặng sâu…!!!
dp



Tha hương                                                               
 
 
Én nhạn từng đàn tạt đến đâu ?
Nhìn dòng chảy xiết thoáng bên cầu
Mênh mang gối mộng mơ thềm Á
Lảng đảng mây trời giạt bến Âu
Giá buốt đường xa thêm xúc cảm
Bơ vơ xóm nhỏ chạnh thương sầu
Bao giờ trở lại khơi niềm nhớ ?
Sẽ thấy quê nhà vẫn thấm sâu !
 
 
Nguyễn Gia Linh
dangphuong 08.04.2010 01:05:08 (permalink)
0
Nguyễn Huệ


Anh hùng áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước xiết bao công trình

Ngọc Hân Công chúa


Áo vải cờ đào luyện kiếm cung
Ngàn năm vang dội tiếng Quang Trung
Tây Sơn khởi nghĩa dân xông xáo
Kỷ Dậu xua quân giặc hải hùng
Phương Bắc Mản Thanh thua xiểng liểng
Trời Nam Xiêm tặc chạy lung tung
Tiếc thay lưỡng Quảng chưa tròn giấc
Dân Việt muôn đời noi dấu chung


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 09-05-1998

Vua Quang Trung …

Ngày nào theo dấu bước đao cung
Sông núi hẹn lòng một chữ trung
Nguyễn Huệ oai phong trang tuấn kiệt
Quang Trung uy võ đấng anh hùng
Dọc ngang chiến địa thanh gươm sắc
Lừng lẫy sa trường vó ngựa tung
Hào khí ngất trời trang sử Việt
Nước non gìn giữ mái nhà chung
dp

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 06:14:38 bởi dangphuong >
Nguyen Gia Linh 13.04.2010 19:46:04 (permalink)
0
Quang Trung …                                          

Ngày nào theo dấu bước đao cung                 
Sông núi hẹn lòng một chữ trung                   
Nguyễn Huệ oai phong trang tuấn kiệt           
Quang Trung uy võ đấng anh hùng                 
Dọc ngang chiến địa cánh tay vững               
Lừng lẫy sa trường vó ngựa tung                   
Sĩ khí còn vang vọng kiếp kiếp                     
Nước non gìn giữ mái nhà chung                   
dp

 
Vua Quang Trung
 
 
Bắc Bình Vương trí dũng nghiêm cung
Chiến lược cơ mưu lại nghĩa trung
Trận Đống Đa mừng Xuân quyết thắng 
Thành Thăng Long đón Tết oai hùng
Mãn Thanh khiếp vía quân tan tác
Sĩ Nghị kinh hồn giặc nổ tung
Binh pháp Quang Trung lừng sử Việt
Đời sau rạng rỡ tấm gương chung
 
Tina
 
 
Nguyễn Huệ** - Trưng Vương*                                                                
 
Ngàn năm noi bước kẻ cầm cung
Với nước soi lòng khí tiết trung
Nguyễn Huệ đường gươm luôn bén nhạy
Trưng Vương mủi kiếm vẫn kiêu hùng
Càn Long khiếp dạ tài anh kiệt
Mã Viện run hồn chất sĩ tung
Trọn kiếp vang danh người mến mộ
Riêng loài… chẳng biết giống nòi chung
(*) Vị anh hùng đầu tiên
(**) Vị anh hùng cuối cùng giải phóng nô lệ giặc Tàu
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 21.04.2010 23:47:37 (permalink)
0
Xuân đất khách
 
 
1.
Thức giấc trở mình thấy tuyết rơi
Ngàn bông hoa trắng lượn đầy trời
Đón Xuân cánh én thân đơn chiếc
Mừng Tết cành đào nụ lẻ loi
Ánh sáng lu mờ chưa rõ rệt
Sắc màu tươi thắm chẳng đầy vơi
Ngắm nhìn phong cảnh thêm buồn tũi
Khi thấy thời gian lặng lẽ trôi

 
  
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 13-03-2003

Nguyen Gia Linh 30.04.2010 19:17:32 (permalink)
0
Xuân đất khách
 
 
 
2.
Trôi đi biền biệt tận phương trời
Chỉ thấy mình tôi với chính tôi
Tối tối chong đèn tìm bóng dáng
Ngày ngày mở ảnh kiếm vành môi
Nắng mưa dặn để pha màu tóc
Sương gió nhờ đem kể chuyện đời
Tâm sự riêng mình còn ấp ủ
Thời gian đâu ! nhắc mộng ngàn khơi

 
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 13-03-2003

Nguyen Gia Linh 06.05.2010 18:32:51 (permalink)
0
Xuân đất khách
 
 
 
3.
Khơi lại tình xưa với bến xưa
Vầng trăng chênh chếch ngọn cây dừa
Ánh vàng ẻo lả, xuyên cành lá
Thôn nữ dịu dàng múc mộng mơ
Anh viết đôi vần gieo cảm ý
Em tìm mấy chữ dệt đường tơ
Từ đây giai ngẫu hòa duyên hợp
Quyết đắp xây đời, kết vận thơ

 
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 13-03-2003

Nguyen Gia Linh 14.05.2010 19:23:24 (permalink)
0
Xuân đất khách
 
 
 
 
4.
Thơ thẩn làm sao được hỡi người
Khi mình chỉ có tấm lòng thôi
Ngày đêm dầu dãi trong sương gió
Năm tháng bôn ba giữa chợ đời
Đem chữ ân tình gieo hệ cảm
Lấy câu ân nghĩa kết giao bôi
Giảng đường là chổ dùng tâm huyết
Để giúp đàn em vượt núi đồi

 
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 13-03-2003

vancali96 15.05.2010 06:31:38 (permalink)
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

Chúc huynh 
Nguyễn Gia Linh cuối tuần vui mạnh hì hì .....
TTH 15.05.2010 07:16:06 (permalink)
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy
TTH 15.05.2010 07:17:38 (permalink)
0

Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96
 
 
CHỒNG TỐ VỢ
 
Em sống bên anh khó thuận lòng
Núi nầy núi nọ tưởng mơ ông
Mải mê tìm bóng ôm ham muốn
Cực khổ nuôi con chẳng gánh gồng
Ngày ngủ tìm yêu trên phản vắng
Đêm đi dự hội bỏ đơn phòng
Vợ ơi vợ hỡi làm sao rứa
Giết chết tình tôi chẳng phí công
 
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Em theo bồ nhí ngủ chung phòng
Con kêu mẹ hỡi...đói đành chịu
Chồng gọi mình ơi...tủi cứ gồng
Bếp núc lạnh tanh mờ bóng bậu
Phố phường nhộn nhịp rộn tình ông
Về nhà cải cọ chê tôi kiết
Em sống bên anh khó thuận lòng
 
Thanh Huy
Nguyen Gia Linh 16.05.2010 22:37:01 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy 


Khúc hợp đàn
 
Tiếng sáo thiên thai réo rắt than        
Xuyên qua cánh cửa chốn tây ngàn
Cung tơ vướng víu vầng trăng sáng
Điệp khúc mơ buồn bóng nguyệt lan
Giữa bến sông đời thơ luyến nhớ
Bên dòng suối cảm giọt hòa tan
Còn mơ phượng đỏ quanh trường cũ
Là dõi trời mơ khúc hợp đàn
 
Nguyễn Gia Linh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 44 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9