Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 44 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 14.11.2010 01:40:37 (permalink)
0
Thanh nhàn chốn tịch gian
(Họa bài Một lời chúc của TH Mẫn Hồ)


Mong mỏi niềm vui đến thật gần
Sau mùa Giáng thế lại chào Xuân
Đem tình trải rộng tràn ân điển
Lấy nghĩa bồi vun vẹn phước lành
Êm ấm gia đình luôn mãn nguyện
Đậm đà bằng hữu mãi trường an
Có qua khỏi được đời luân chuyển
Mới hiểu thanh nhàn chốn tịch gian!



Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 14.11.2010 01:48:00 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

]Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45


NHỚ THƯƠNG
         ---*--- 
Đường xưa bước dạo nắng thu chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .
 
29/10/2010.
Tuyen45.


THƯƠNG NHỚ
 
Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều
Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu
Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp
Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu
Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm
Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu
Biết đến năm nào xuôi xóm đạo
Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều
 
 
Nguyễn Gia Linh



      KỶ NIỆM
                 ---*---
Thu về gió lộng những chiều chiều
Trầm bổng đồng quê tiếng sáo tiêu
Nỗi nhớ dâng trào bao kỷ niệm
Thầm mơ tràn ngập những bờ yêu
Vương mang tình cũ hoàng hôn muộn
Gánh nặng lời thề bóng đổ xiêu
Khắc khoải chờ trông trong tuyệt vọng
Hình em anh giữ đáy tim ... nhiều .
 
1/11/2010.
Tuyen45.



Ký ức
 
 Thu đến bên hiên những buổi chiều
Đồng quê réo rắt giọng ngân tiêu
Niềm mơ đất nước gầy lưu luyến
Nỗi nhớ sông hồ dựng bến yêu
Sóng hận ly hương còn tiếc nuối
Lời thương cố quốc vẫn vương xiêu
Chân trời theo dõi nghìn tia sáng
Thấy rõ trong tim một bóng…nhiều
 
 
Nguyễn Gia Linh



     HỒI TƯỞNG
                 ---*---
Đông về gõ cửa buổi ban chiều
Vắng trẻ sân đình vắng tiếng tiêu
Khơi lại lòng tôi bao nỗi nhớ
Đào sâu ký ức những lời yêu
Em đi biệt xứ không hò hẹn
Anh kẹt quê nhà hồn phách xiêu
Huynh đệ tương tàn gây loạn lạc
Nay ngồi hồi tưởng xót đau nhiều .
 
5/11/2010.
Tuyen45. 

 
Lý tưởng
 
Thu vừa nhạt bóng giữa sương chiều
Đồng ruộng bao la vọng sáo tiêu
Cởi mở tim lòng vương sóng nhớ
Đào khoan kỷ niệm gởi niềm yêu
Ngày đi khỏi nước tâm hồn lạc
Lúc trở về quê phách dạ xiêu
Một buổi trùng phùng nghe nhạc lễ
Còn mơ lý tưởng xuyến xao nhiều
 
Nguyễn Gia Linh



 
        TRỐNG THÚC
                  ---*---
Hoàng hôn tắt lịm trong mưa chiều
Dàn nhạc côn trùng thiếu nhịp tiêu
Vang vọng ngân nga trên phố núi
Bổng trầm dìu dịu giữa quê yêu
Năm xưa trống thúc kèn xung trận
Ngày ấy pháo dồn vía chẳng xiêu
Lửa đạn xông pha tình chớm nở
Tuổi xuân hứa hẹn ước mơ nhiều .
 
9/11/2010 .
Tuyen45 .

Kiến thiết
 
Bóng ngã đường xa giữa xóm chiều
Mục đồng đang thổi khúc ngân tiêu
Ngày êm nắng xuống vùng trời nhớ
Tối lạnh đông về bãi bến yêu
Đất nước vừa qua cơn máu lửa
Giang sơn sớm xóa mái nhà xiêu
Không còn nghèo khó theo cùng khắp
Là giấc mơ xưa hứa hẹn nhiều
 
Nguyễn Gia Linh
13-11-2010
tuyen45 14.11.2010 06:28:15 (permalink)
0


   TÌM VỀ CHỐN CŨ
              ---*---
Cảnh buồn gợi nhớ bạn tình xưa
Giữa chốn mênh mông mãi tít mờ
Đi ngược thời gian tìm ký ức
Xuôi theo năm tháng thấy ngô ngơ
Sân trường thuở ấy ai hò hẹn
Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ
Như vịt sông ngân mò kỷ niệm
Tìm về chốn cũ viết vần thơ .
 
12/11/2010 .
Tuyen45 .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 23:40:19 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 29.11.2010 03:28:52 (permalink)
0
Thu lại thu


Tháng chín tháng mười trở gió thu
Nghe trời lành lạnh phủ sương mù
Sợ thu lại thấy thu trờ đến
Mê hạ còn chờ hạ vấn ru
Cuối nẻo đâu màng danh giá hảo
Đầu đường chẳng vướng bụi riêng tư
Hai người xóm vắng chung đầu bạc
Xướng họa gieo vần kinh kệ tu



Nguyễn Gia Linh
nha uyen 29.11.2010 06:25:12 (permalink)
0
Thu lại thu


Tháng chín tháng mười trở gió thu
Nghe trời lành lạnh phủ sương mù
Sợ thu lại thấy thu trờ đến
Mê hạ còn chờ hạ vấn ru
Cuối nẻo đâu màng danh giá hảo
Đầu đường chẳng vướng bụi riêng tư
Hai người xóm vắng chung đầu bạc
Xướng họa gieo vần kinh kệ tu



Nguyễn Gia Linh


THU XA
 
Đã khuất xa rồi giọt nắng thu
Còn đây gió lạnh với mây mù
Đông sang lộc nhú ươm lời hát
Xuân lại hoa cười trỗi khúc ru
Nửa gánh giang sơn nhiều trắc trở
Một bầu nhật nguyệt lắm sầu tư
Xẻ đôi câu chữ tìm vui tạmLỡ vướng hồng trần khó thể tu!                      Nha Uyen 
#245
    Nguyen Gia Linh 29.11.2010 21:40:39 (permalink)
    0
    Trích đoạn: tuyen45



       TÌM VỀ CHỐN CŨ
                  ---*---
    Cảnh buồn gợi nhớ bạn tình xưa
    Giữa chốn mênh mông xa tít mờ
    Đi ngược thời gian tìm ký ức
    Xuôi theo năm tháng thấy ngô ngơ
    Sân trường thuở ấy ai hò hẹn
    Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ
    Như vịt sông ngân mò kỷ niệm
    Tìm về chốn cũ viết vần thơ .
     
    12/11/2010 .
    Tuyen45 .

     
    Tìm lúc khởi đầu
     
     
    Có nhớ ngày nào tại chốn xưa
    Mênh mang gió quyện cõi xa mờ
    Theo vòng ký ức tìm lưu niệm
    Trở ngược thời gian thấy ngẩn ngơ
    Phượng vỹ ngàn đời gây ước hẹn
    Rừng phong muôn thuở đứng chơ vơ
    Con đường xóm cũ ai chờ đợi ?
    Chỉ nhớ vườn tùng thỏa ý thơ
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    29-11-2010
     
    #246
      Nguyen Gia Linh 29.11.2010 21:48:50 (permalink)
      0
      Trích đoạn: nha uyen

      Thu lại thu


      Tháng chín tháng mười trở gió thu
      Nghe trời lành lạnh phủ sương mù
      Sợ thu lại thấy thu trờ đến
      Mê hạ còn chờ hạ vấn ru
      Cuối nẻo đâu màng danh giá hảo
      Đầu đường chẳng vướng bụi riêng tư
      Hai người xóm vắng chung đầu bạc
      Xướng họa gieo vần kinh kệ tu



      Nguyễn Gia Linh


      THU XA
       
      Đã khuất xa rồi giọt nắng thu
      Còn đây gió lạnh với mây mù
      Đông sang lộc nhú ươm lời hát
      Xuân lại hoa cười trỗi khúc ru
      Nửa gánh giang sơn nhiều trắc trở
      Một bầu nhật nguyệt lắm sầu tư
      Xẻ đôi câu chữ tìm vui tạm
      Lỡ vướng hồng trần khó thể tu!
       
                           Nha Uyen
       

      Thu đi                            
       
      Lẫn khuất trời xa vệt bóng thu
      Đâu đây còn lại áng sương mù
      Đông về gió lạnh đồng không quạnh
      Xuân đến mây tràn cỏ nội ru
      Một gánh cương thường gieo chướng ngại
      Bao bầu nhiệt huyết gợi tâm tư
      Chia đều bát cú xây đời thỏa
      Chẳng ngại con đường lắm bước tu
       
      Nguyễn Gia Linh
      29-11-2010
      #247
        tuyen45 29.11.2010 23:45:38 (permalink)
        0
                TRĂNG NGHÉ        
                          
        ---*---
        Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
        Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
        Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
        Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
        Văn lùn bằng cấp tiền mua được
        Ngắn học giấy bồi cả một ôm
        Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
        Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

        28/11/2010.
        Tuyen45.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 06:57:09 bởi tuyen45 >
        #248
          tuyen45 30.11.2010 06:54:09 (permalink)
          0

           


           THƯ QUÁN DUYÊN THƠ                  
                           
          ---*---
          Hương đồng gió nội quyện tình ta
          Thư quán duyên thơ một mái nhà
          Ảo ảnh quê hờ, sâu nghĩa bạn
          Mờ xa danh bút, tứ thăng hoa
          Bốn phương quần tụ lời quan họ      
          Khúc hát xây đời nhạc thánh ca
          Thi hữu gần xa lòng rộng mở
          Giao lưu huynh muội thật chan hòa .

          20/11/2010.
          Tuyen45.


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 07:05:44 bởi tuyen45 >
          #249
            Nguyen Gia Linh 04.12.2010 23:09:09 (permalink)
            0
            Tách cà phê
            (Họa bài Vịnh cái ấm tích của Bùi Tiến)

            Tạo hóa khen thay có cách này
            Cái nồi trên tách khá phân đầy
            Nồi trên nhỉ giọt mùi thơm tỏa
            Tách dưới gom hương phúc phận bày
            Sáng sớm, trưa, chiều vui với bạn
            Hội hè, nhóm, họp thích liền tay
            Cốt sao trí tỉnh hồn thanh thản
            Để lúc ai cần ta có ngay



            Nguyễn Gia Linh
            #250
              Nguyen Gia Linh 10.12.2010 23:45:53 (permalink)
              0
              Xuân hy vọng


              Ánh sáng chan hòa khắp cỏ cây
              Đàn chim réo rắt khúc sum vầy
              Mai vàng rực rỡ khoe hương sắc
              Pháo đỏ vui tươi rộ tháng ngày
              Không khí an lành xuôi sức gió
              Niềm tin cởi mở lướt vầng mây
              Toàn dân náo nức chào năm mới
              Ai kẻ cầm đầu biết sửa sai???



              Nguyễn Gia Linh
              #251
                Nguyen Gia Linh 10.12.2010 23:50:19 (permalink)
                0
                Trích đoạn: tuyen45

                        TRĂNG NGHÉ        
                                 
                ---*---
                Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
                Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
                Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
                Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
                Văn lùn bằng cấp tiền mua được
                Ngắn học giấy bồi cả một ôm
                Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
                Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

                28/11/2010.
                Tuyen45.


                Trăng rằm                                        
                 
                Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
                Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
                Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
                Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
                Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
                Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
                Cái học đời xưa xây bảo tháp
                Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
                 
                Nguyễn Gia Linh
                 
                #252
                  tuyen45 11.12.2010 19:33:51 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                  Trích đoạn: tuyen45

                        TRĂNG NGHÉ        
                                
                  ---*---
                  Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
                  Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
                  Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
                  Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
                  Văn lùn bằng cấp tiền mua được
                  Ngắn học giấy bồi cả một ôm
                  Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
                  Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

                  28/11/2010.
                  Tuyen45.


                  Trăng rằm                                        
                   
                  Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
                  Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
                  Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
                  Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
                  Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
                  Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
                  Cái học đời xưa xây bảo tháp
                  Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                   



                        TRĂNG KHUYẾT
                                         ---*---
                  Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
                  Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
                  Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
                  Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
                  Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
                  Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
                  Trai gái điệu khèn vui khúc hát
                  Tình đầu chớm nở má kề hôn.
                   
                  11/12/2010.
                  Tuyen45.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 22:55:59 bởi tuyen45 >
                  #253
                    tuyen45 11.12.2010 19:44:26 (permalink)
                    0
                      THÂN NGỰA KÉO
                                     ---*---
                    Cảnh nhà hết ruộng cứ trầm u
                    Ba gác xe tay bụi cuốn mù
                    Ngõ chợ đẩy thuê thân ngựa kéo  
                    Đầu đường cửu vạn rống tàu lu
                    Tương lai rộng mở còn xa lắm
                    Phía trước ngắn dài thấy phậm phù
                    Đông đến áo chăn chưa đủ ấm
                    Tháng ngày bốc vác cái lưng gù .
                     
                    9/12/2010.
                    Tuyen45.
                    #254
                      Nguyen Gia Linh 14.12.2010 21:40:29 (permalink)
                      0
                      Nghĩa cũ
                      (Họa bài Bến xưa của Mẫn Hồ)

                      Dệt mộng tình thơ duới bóng dừa
                      Thương người em gái cạnh rèm thưa
                      Dòng sông lặng lẽ xuôi câu hẹn
                      Bến nước êm đềm trải hướng đưa
                      Dù gió cuốn đi chiều lữ thứ
                      Mặc mây xua đuổi lối đường xưa
                      Anh gìn kỷ niệm hằng xây đắp
                      Kể lại nhau ngày chịu nắng mưa



                      Nguyễn Gia Linh
                      #255
                        Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 44 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 650 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9