Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 44 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 14.12.2010 21:44:29 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

      TRĂNG NGHÉ        
             
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010
 
tuyen45 16.12.2010 22:45:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

    TRĂNG NGHÉ        
            
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010



MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
                ---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
 
16/12/2010.
Tuyen45.
 



Nguyen Gia Linh 18.12.2010 23:34:54 (permalink)
0
Cuộc sống miền quê
(Họa bài Bốn mùa của TH Lam Vân)

Tình nghèo giữ đẹp chữ tao khang
Khúc nhạc chan hòa vẫn réo vang
Tiết ấm ngàn hoa thêm đắm đuối
Hè mưa vạn thảo trổ dềnh dàng
Mồng tơi nụ thắm trong vườn vắng
Thịt cá mồi ngon giữa núi hoang
Thanh thản không tìm nơi thụ hưởng
Chỉ mơ sức sống đậm mai vàng



Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 19.12.2010 00:17:19 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

    TRĂNG NGHÉ        
          
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010


MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
                ---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
 
16/12/2010.
Tuyen45.
 

Ngắm trăng đỉnh núi
 
 
Trái núi Bà Đen ngắm vẫn non
Trăng trong mười sáu mới khoanh tròn
Hằng Nga lặng lẽ soi dòng nước
Ánh nguyệt huy hoàng chiếu đỉnh sơn
Thiếu nữ Tây Ninh mừng thánh hội
Thanh nam xóm đạo diễn thuyền ôm
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thành hay bại
Má đỏ môi hồng điểm nụ hôn
 
 
Nguyễn Gia Linh
18-12-2010



vancali96 19.12.2010 02:55:43 (permalink)
0


Thân chúc huynh Nguyen Gia Linh mùa giáng sinh vui vẻ

Van cà ri 12.18.10
tuyen45 21.12.2010 23:18:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

    TRĂNG NGHÉ        
        
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010


MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
                ---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
 
16/12/2010.
Tuyen45.
 

Ngắm trăng đỉnh núi
 
 
Trái núi Bà Đen ngắm vẫn non
Trăng trong mười sáu mới khoanh tròn
Hằng Nga lặng lẽ soi dòng nước
Ánh nguyệt huy hoàng chiếu đỉnh sơn
Thiếu nữ Tây Ninh mừng thánh hội
Thanh nam xóm đạo diễn thuyền ôm
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thành hay bại
Má đỏ môi hồng điểm nụ hôn
 
 
Nguyễn Gia Linh
18-12-2010


  HOÀN KIẾM ĐÊM THU
                 ---*---
Cây bưởi xuân về nhú nụ non
Trung thu tháng tám trái vàng tròn
Chị hằng lấp lánh soi Thê Húc
Nguyệt sáng lung linh tỏa Ngọc Sơn
Ghế đá gái trai ngồi ngắm cảnh
Lộc vừng, cành liễu bóng xòa ôm
Ngọn đèn đỉnh tháp soi kim cổ
Lục Thủy cụ Rùa kiếm bạc hôn .
 
21/12/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 17:52:24 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 24.12.2010 18:40:29 (permalink)
0
Thời tiết đổi thay


Thời tiết năm nay mãi đổi thay
Sân nhà chưa sạch lá vàng bay
Lại nghe gió chuyển cành nghiêng ngã
Rồi thấy mưa buồn giọt cuốn xoay
Chắc hẳn đất trời đem giá buốt
Chờ khi sông nước dậy u hoài
Cõi trần đành phải lê thân xác
Cho đến khi khô lệ vắn dài



Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 24.12.2010 18:42:56 (permalink)
0
TÂM LOẠN                                                

Say tỉnh giả vờ, trót dại khôn,                       
Lá không cành tựa xác không hồn.                 
Ngày đêm đợi nắng, trông hoa ngóng,            
Ngõ lối tìm chân rảo bước mòn.                    
Tay đốc kiếm vung thời lửa khói,                  
Chủ phò, đao tuốt thuở vàng son.                   
Đầy vơi giọt đổ tuôn mưa lệ,                         
May rủi cuộc đời, phận nước non.                 

                                      Dương Hồng Kỳ     

Đọc ngược:

Non nước phận đời, cuộc rủi may,                
Lệ mưa tuôn đổ, giọt vơi đầy.                       
Son vàng thuở tuốt đao phò chủ,                    
Khói lửa thời vung kiếm đốc tay.                  
Mòn bước rảo chân tìm ngõ lối,                    
Ngóng hoa trông nắng đợi đêm ngày.
Hồn không xác tựa cành không lá,                 
Khôn dại, trót vờ giả tỉnh say.                       

                                     Dương Hồng Kỳ

 
 
Tâm yên         
 
Say vờ tỉnh giả cố tìm khôn
Lá chiếc cành khô bóng kiếm hồn
Ngày đến đón chờ trông nắng ấm
Tối về đành dạo bước chân mòn
Tay mang kiếm khí vung trời loạn
Chủ gởi ân lành nến điện son
Đầy cạn  chứa sông hồ đủ nước
May nhiều rủi ít khổ tình non
 
Nguyễn Gia Linh
 
Đọc ngược
 
Non tình khổ ít rủi nhiều may
Nước đủ hồ sông chứa cạn đầy
Son điện nến lành ân gởi chủ
Loạn trời vung khí kiếm mang tay
Mòn chân bước dạo đành về tối
Ấm nắng trông chờ đón đến ngày
Hồn kiếm bóng khô cành chiếc lá
Khôn tìm cố giả tỉnh vờ say
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 24.12.2010 20:59:52 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

    TRĂNG NGHÉ        
        
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010


MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
                ---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
 
16/12/2010.
Tuyen45.
 

Ngắm trăng đỉnh núi
 
 
Trái núi Bà Đen ngắm vẫn non
Trăng trong mười sáu mới khoanh tròn
Hằng Nga lặng lẽ soi dòng nước
Ánh nguyệt huy hoàng chiếu đỉnh sơn
Thiếu nữ Tây Ninh mừng thánh hội
Thanh nam xóm đạo diễn thuyền ôm
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thành hay bại
Má đỏ môi hồng điểm nụ hôn
 
 
Nguyễn Gia Linh
18-12-2010

  HOÀN KIẾM ĐÊM THU
                 ---*---
Cây bưởi xuân về nhú nụ non
Trung thu tháng tám trái vàng tròn
Chị hằng lấp lánh soi Thê Húc
Nguyệt sáng lung linh tỏa Ngọc Sơn
Ghế đá gái trai ngồi ngắm cảnh
Lộc vừng, cành liễu bóng xòa ôm
Ngọn đèn đỉnh tháp soi kim cổ
Lục Thủy cụ Rùa kiếm bạc hôn .
 
21/12/2010.
Tuyen45. 

Cuối bến chiều đông
 
Cuối tháng đầu nguồn ngắm ảnh non
Trăng quê thơ mộng khó vuông tròn
Dòng sông Vàm Cỏ miền tây hạ
Bến bắc Hậu Giang phía Thất Sơn
Cỏ nội công viên buồn ghế đá
Mây ngàn xóm vắng vướng cành ôm
Ninh Kiều dưới ánh vàng thư thả
Nhỏ nhẹ khơi lòng gởi nhạc hôn
 
Nguyễn Gia Linh
24-12-2010
 
tuyen45 25.12.2010 15:33:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

    TRĂNG NGHÉ        
      
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010


MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
                ---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
 
16/12/2010.
Tuyen45.
 

Ngắm trăng đỉnh núi
 
 
Trái núi Bà Đen ngắm vẫn non
Trăng trong mười sáu mới khoanh tròn
Hằng Nga lặng lẽ soi dòng nước
Ánh nguyệt huy hoàng chiếu đỉnh sơn
Thiếu nữ Tây Ninh mừng thánh hội
Thanh nam xóm đạo diễn thuyền ôm
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thành hay bại
Má đỏ môi hồng điểm nụ hôn
 
 
Nguyễn Gia Linh
18-12-2010

  HOÀN KIẾM ĐÊM THU
                 ---*---
Cây bưởi xuân về nhú nụ non
Trung thu tháng tám trái vàng tròn
Chị hằng lấp lánh soi Thê Húc
Nguyệt sáng lung linh tỏa Ngọc Sơn
Ghế đá gái trai ngồi ngắm cảnh
Lộc vừng, cành liễu bóng xòa ôm
Ngọn đèn đỉnh tháp soi kim cổ
Lục Thủy cụ Rùa kiếm bạc hôn .
 
21/12/2010.
Tuyen45. 

Cuối bến chiều đông
 
Cuối tháng đầu nguồn ngắm ảnh non
Trăng quê thơ mộng khó vuông tròn
Dòng sông Vàm Cỏ miền tây hạ
Bến bắc Hậu Giang phía Thất Sơn
Cỏ nội công viên buồn ghế đá
Mây ngàn xóm vắng vướng cành ôm
Ninh Kiều dưới ánh vàng thư thả
Nhỏ nhẹ khơi lòng gởi nhạc hôn
 
Nguyễn Gia Linh
24-12-2010





THẮNG CẢNH TRƯỜNG SƠN
                ---*---
Phu Luông “*” tuổi lớn thế mà non
Chạy dọc miền trung uốn chẳng tròn
Trà Khúc, Thu Bồn dòng nước mát
Bà Nà, núi Ngọc đỉnh trường sơn
Thác reo dòng suối quanh co lượn
Đứng thẳng thân trò"*" chẳng thể ôm
Đất đỏ bazan bao khoáng sản ?
Người dân bản xứ muốn ôm hôn .
 
25/12/2010.
Tuyen45.

“*” Lào gọi dãy núi Trường sơn là Phu Luông
“*” Cây trò chỉ cổ thụ .

    

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 15:55:58 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 28.12.2010 23:55:08 (permalink)
0
Chào mừng ngày Lễ Nhạc


Trong lòng rộn rã giọng ngâm nga
Nắng sớm mừng vui trải ngọc ngà
Ngàn bướm tung tăng vươn cánh thắm
Vạn người hớn hở nhịp lời ca
Ngày dài cảnh sắc khoe đài mộng
Đêm ngắn trăng sao chiếu sáng lòa
Khúc nhạc tưng bừng vang điệu múa
Muôn bàn tay vỗ tiếng vang xa



Nguyễn Gia Linh
21-06-2007

Nguyen Gia Linh 29.12.2010 00:00:27 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

    TRĂNG NGHÉ        
      
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Tỏ mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.


Trăng rằm                                        
 
Trăng rằm sáng tỏ ở đồi non
Ngõ tối đêm khuya một bóng tròn
Ngắm ngọn đèn trời in ánh nước
Nhìn vầng nguyệt rạng rọi đầu sơn
Văn chương chải chuốt mơ vần ấp
Phú tứ ngọt ngào mến cội ôm
Cái học đời xưa xây bảo tháp
Cho mình nhớ mãi buổi tân hôn
 
Nguyễn Gia Linh
 



      TRĂNG KHUYẾT
                       ---*---
Vầng dương khuất núi, nguyệt còn non   
Trăng khuyết nghiêng nghiêng vẫn chửa tròn
Phía trước lũng sâu hồ nước bạc
Đằng sau thảm cỏ dưới triền sơn
Nhạc rừng điệp khúc vang ngân vọng
Tiếng ếch liên hồi cứ ộp ôm
Trai gái điệu khèn vui khúc hát
Tình đầu chớm nở má kề hôn.
 
11/12/2010.
Tuyen45.


Trăng non
 
Chiều tà khuất bóng, ánh trăng non   
Chênh chếch vòng nghiêng ảnh khá tròn
Trước mặt hồ xanh vùng nước bạc
Sau lưng cỏ biếc thảm viền sơn
Rừng sâu sáo nhạn rền vang vọng
Núi thẫm thông tùng quấn quýt ôm
Nếu biết đất trời say điệp khúc
Hoa đào chớm nở mộng triều ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
14-12-2010


MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN
                ---*---
Núi bao thiên kỷ, núi còn non
Mười sáu ngắm trăng mới đủ tròn
Bóng nguyệt lung linh in đáy nước
Chị hằng tỏa sáng đỉnh cao sơn
Trai làng sáo trúc vui đêm hội
Gái bản cây đàn cứ đứng ôm
Ngơ ngác dõi tìm chờ bạn đến
Ửng hồng đôi má đợi môi hôn .
 
16/12/2010.
Tuyen45.
 

Ngắm trăng đỉnh núi
 
 
Trái núi Bà Đen ngắm vẫn non
Trăng trong mười sáu mới khoanh tròn
Hằng Nga lặng lẽ soi dòng nước
Ánh nguyệt huy hoàng chiếu đỉnh sơn
Thiếu nữ Tây Ninh mừng thánh hội
Thanh nam xóm đạo diễn thuyền ôm
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thành hay bại
Má đỏ môi hồng điểm nụ hôn
 
 
Nguyễn Gia Linh
18-12-2010

  HOÀN KIẾM ĐÊM THU
                 ---*---
Cây bưởi xuân về nhú nụ non
Trung thu tháng tám trái vàng tròn
Chị hằng lấp lánh soi Thê Húc
Nguyệt sáng lung linh tỏa Ngọc Sơn
Ghế đá gái trai ngồi ngắm cảnh
Lộc vừng, cành liễu bóng xòa ôm
Ngọn đèn đỉnh tháp soi kim cổ
Lục Thủy cụ Rùa kiếm bạc hôn .
 
21/12/2010.
Tuyen45. 

Cuối bến chiều đông
 
Cuối tháng đầu nguồn ngắm ảnh non
Trăng quê thơ mộng khó vuông tròn
Dòng sông Vàm Cỏ miền tây hạ
Bến bắc Hậu Giang phía Thất Sơn
Cỏ nội công viên buồn ghế đá
Mây ngàn xóm vắng vướng cành ôm
Ninh Kiều dưới ánh vàng thư thả
Nhỏ nhẹ khơi lòng gởi nhạc hôn
 
Nguyễn Gia Linh
24-12-2010




THẮNG CẢNH TRƯỜNG SƠN
                ---*---
Phu Luông “*” tuổi lớn thế mà non
Chạy dọc miền trung uốn chẳng tròn
Trà Khúc, Thu Bồn dòng nước mát
Bà Nà, núi Ngọc đỉnh trường sơn
Thác reo dòng suối quanh co lượn
Đứng thẳng thân trò"*" chẳng thể ôm
Đất đỏ bazan bao khoáng sản ?
Người dân bản xứ muốn ôm hôn .
 
25/12/2010.
Tuyen45.

“*” Lào gọi dãy núi Trường sơn là Phu Luông
“*” Cây trò chỉ cổ thụ .
 
    

 


Sông núi miền Nam
 
 
Miền Nam núi lớn vẫn còn non
Sẽ thấy vầng trăng sáng rất tròn
Mấy đoạn đồi trung cao lấp ló
Bao dòng nước rộng chảy vòng sơn
Đường sông uốn khúc quanh co lượn
Suối thác ngoằn ngoèo kéo ngoặc ôm
Đất mới phù sa mầu mỡ cá
Người dân xóm Hậu muốn về ôm
 
 
Nguyễn Gia Linh
28-12-2010


tuyen45 30.12.2010 13:33:28 (permalink)
0
          KỆ THÂY
              ---*---
Bờ xôi ruộng mật cát bơm đầy
San lấp mặt bằng khắp đó đây
Cả nước đua tranh giành dự án
Nông dân thất nghiệp kệ thây…thày
Mai ngày lợi lộc chưa nhìn thấy
Chỉ biết hôm nay sống lắt lay
Ở đợ con xen đời nhục nhã
Làm thuê bốc vác tháng qua ngày.
 
29/12/2010.
Tuyen45.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 13:34:57 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 03.01.2011 20:52:11 (permalink)
0
Lèo lái con thuyền
(Họa bài Chèo thuyền Kayak của TH Thanh Hà)

Chiếc thuyền xuôi ngược giữa dòng sông
Vượt thác, ghềnh sâu luống bập bồng
Nước xiết đôi khi nhờ vã bạn
Dòng xuôi mấy lúc cậy nương chồng
Vững tay lèo lái không cho lật
Bền sức thi gan cứ thế xông
Có phải gian nan lòng vẫn nguyện
Buồng tim, lá phổi nổi u phồng !



Nguyễn Gia Linh
26/08/2008
Nguyen Gia Linh 03.01.2011 21:36:22 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

          KỆ THÂY
              ---*---
Bờ xôi ruộng mật cát bơm đầy
San lấp mặt bằng khắp đó đây
Cả nước đua tranh giành dự án
Nông dân thất nghiệp kệ thây…thày
Mai ngày lợi lộc chưa nhìn thấy
Chỉ biết hôm nay sống lắt lay
Ở đợ con xen đời nhục nhã
Làm thuê bốc vác tháng qua ngày.
 
29/12/2010.
Tuyen45. 
 

Mặc kệ
 
 
Kiếp sống công nhân có đọa đầy !
Đời sau mặc kệ khắp đâu đây !
Nông dân hướng dẫn lo cày cấy
Giáo dục tranh đua dạy trẻ thầy
Sớm biết mần ăn luôn đắc đỏ
Còn hay lợi lộc cứ lung lay
Phân chia xã hội sao dìu dắt
Cứ tưởng ngồi trên sướng tối ngày !
 
 
Nguyễn Gia Linh
03-01-2011
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 44 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9