Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
XUÂN TÂN MÃO
---*---
Xuân sang lịch sử sang trang mới
Xuân đến từng nhà mừng tiến tới
Xuân chúc người già tuổi thọ trường
Xuân mong Đảng chỉ đường quang lối
Xuân Cùng dận tộc dựng xây đời
Xuân bảo Quan tham mau bán xới
Xuân mọc chồi xanh đổi sắc màu
Xuân sang lịch sử sang trang mới .
1/2/2011.
Tuyen45.
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
CHÚC MỪNG TÂN MÃO VẠN SỰ BÌNH AN
---*---
Chúc Bạn thi nhân trái đất này
Mừng huynh phúc lộc vận nhà may
Tân xuân gia quyến vui xum họp
Mão đến cháu con hội tụ đầy
Vạn ước nguyện cầu thành hiện thực
Sự mong được thấy những điều hay
Bình yên tổ quốc giang sơn mạnh
An phận tu thân tích đức tài .
27/1/2011.
Tuyen45.
CHÚC MỪNG TÂN MÃO VẠN SỰ AN KHANG
Chúc quý văn thơ ở chốn này
Mừng cho lợi lộc đến nhiều may
Tân Xuân sướng khỏe vang rền khắp
Mão tuổi giàu sang hứa hẹn đầy
Vạn mộng nguyện cầu thành xác thực
Sự chan hòa ước đến vần hay
An cư lạc nghiệp dân hồ hỡi
Khang tuổi thanh cao vẹn đức tài
Nguyễn Gia Linh
29-01-2011
CẬY ĐỨC TÀI
---*---
Rượu chúc Cựu Dần uống cạn này Mong cho Tân Mão vạn điều may Kim ngân dẫn lối đi thành đạt Bạc trắng chỉ đường tới đủ đầy Khởi sự Hổ vằn xây nghiệp lớn Vận nay Mèo xám lắm mưu hay Non sông chờ đợi vào đường lối
Đất nước thịnh cường cậy đức tài 30/1/2011. Tuyen45.
Chúc Mừng Năm Mới Tân Mão 2011 Nghe lời Thầy dạy (Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009) 7. Cha vui ngóng đợi các con hiền Cảm mến lòng người hướng thiện nguyên Trở lại quê xưa không vận đảo Tìm về lối cũ thiếu vần điên Đường tu chắc nhớ nhiều ngăn trở Xóm đạo còn vương lắm não phiền Kiếp tạm trần ai vùi mộng ảo Từ nay vẹn nghĩa thắm hương nguyền Nguyễn Gia Linh (19-07-2009)
Trích đoạn: tuyen45
XUÂN TÂN MÃO
---*---
Xuân sang lịch sử sang trang mới
Xuân đến từng nhà mừng tiến tới
Xuân chúc người già tuổi thọ trường
Xuân mong Đảng chỉ đường quang lối
Xuân Cùng dận tộc dựng xây đời
Xuân bảo Quan tham mau bán xới
Xuân mọc chồi xanh đổi sắc màu
Xuân sang lịch sử sang trang mới .
1/2/2011.
Tuyen45.
Xuân Tân Mão Xuân về chiếu rạng ngàn trang mới Xuân sáng muôn nhà cùng hướng tới Xuân tỏa niềm vui lạc giấc trường Xuân đem nắng đẹp soi đường lối Xuân mong cánh nhạn phủ hương đời Xuân chọn cành mai vun bón xới Xuân tưới chồi non chuyển mộng vàng Xuân về chiếu rạng ngàn trang mới Nguyễn Gia Linh 03-02-11
1Đọc thơ sao thấy đượm buồn
Tấm lòng khắc khoải nhớ thương quê nhà
Tóc sương bạc nỗi phôi pha
Lời châu ý ngọc đậm đà tình ai!
2.Đọc thơ chúc tết lòng ấm áp
Vui thấy tình đời thật chứa chan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 10:43:32 bởi sông đáy >
quote:
Trích đoạn: Dang Xuan Linh
XUÂN TÂN MÃO
---*---
Xuân sang lịch sử sang trang mới
Xuân đến từng nhà mừng tiến tới
Xuân chúc người già tuổi thọ trường
Xuân mong Đảng chỉ đường quang lối
Xuân Cùng dận tộc dựng xây đời
Xuân bảo Quan tham mau bán xới
Xuân mọc chồi xanh đổi sắc màu
Xuân sang lịch sử sang trang mới .
1/2/2011.
Tuyen45.
Xuân Tân Mão
Xuân mới chào mừng neo vận mới
Xuân sang chúc đẹp cùng vương tới
Xuân mong tuổi thọ vẹn niên trường
Xuân mỏi thân nhàn xuôi vạn lối
Xuân đến người dân dựng hướng đời
Xuân tràn ý mộng xây vườn xới
Xuân sau nối tiếp chận bao vần
Xuân mọc cành che trang sử mới
Đặng Xuân Linh.
02-02-11
Xuân Tân Mão
Xuân về chiếu rạng ngàn trang mới
Xuân sáng muôn nhà cùng hướng tới
Xuân tỏa niềm vui lạc giấc trường
Xuân đem nắng đẹp soi đường lối
Xuân mong cánh nhạn phủ hương đời
Xuân chọn cành mai vun bón xới
Xuân tưới chồi non chuyển mộng vàng
Xuân về chiếu rạng ngàn trang mới
Nguyễn Gia Linh
03-02-11
TẾT ---*--- Tết về mai nở mừng năm mới Tết chúc xuân đời luôn tấn tới Tết tỏa hương thơm khắp đất trời Tết đem ánh sáng soi từng lối Tết nuôi hy vọng nước yên bình Tết thấy tương lai nghèo xéo xới Tết tặng lộc tài vạn kiếp người Tết về mai nở mừng năm mới . 5/2/2011. Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 08:42:46 bởi tuyen45 >
Nghe lời Thầy dạy (Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009) 8. Hương nguyền thỏa nguyện giấc trầm kha Tỏa ánh Từ Bi chiếu sáng lòa Một cõi đi về tìm bến giác Muôn người trở lại viếng mồ cha Xuyền đồng ruộng lúa mùi rơm rạ Lướt cảnh vườn quê sưởi ấm nhà Bão tố chông gai không vướng bận Theo Thầy chẳng ngại dẫu bao la Nguyễn Gia Linh (19-07-2009)
Mừng Xuân Tân Mão Đón mừng năm mới sắc hồng tươi Nếp sống lên hương đẹp cuộc đời Phóng bút chào Xuân tình gởi bạn Đề thơ chúc Tết ý trao người Cọp đi buồn tủi mờ sương khói Mèo đến yên vui rạng nụ cười Thư Quán trang đường thêm nhộn nhịp Kim bằng hội ngộ ấm lòng tôi Vancali96 Mừng Xuân Tân Mão Chào mừng nắng mới sắc vàng tươi Ngọn nến lung linh sáng vận đời Nét bút tân kỳ trao chúc bạn Vần thơ tuyệt kỹ viết cho người Dần qua lặng lẽ buồn dông bão Mão đến hiên ngang rộn tiếng cười Ấn quán đường thi vui vẻ lắm Trần gian khó kiếm kẻ thương tôi! Nguyễn Gia Linh
TIÊN NỮ DẠO XUÂN ---*---
Tiên nữ thủy cung dạo hội xuân Thướt tha mốt váy với thân quần Phô đôi trái núi phần non hở Khoe bộ cặp dò khắp trấn nam Má phấn chát hồng lông mý chắp Mắt huyền tô tím kẻ đường chân Thuở xưa các cụ đều che kín Để đến cháu con mở đón xuân
6/2/2011.
Tuyen45. Tiên nữ dạo Xuân Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? Lả lơi chi lắm kéo lai quần Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở Lắt léo thon dài khéo gợi nam Má phấn lông mi cong uốn dợn Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân Ngày xưa nề nếp hương phong kín Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? . Nguyễn Gia Linh 07-01-11
TIÊN NỮ DẠO XUÂN
---*---
Tiên nữ thủy cung dạo hội xuân Thướt tha mốt váy với thân quần Phô đôi trái núi phần non hở Khoe bộ cặp dò khắp trấn nam Má phấn chát hồng lông mý chắp Mắt huyền tô tím kẻ đường chân Thuở xưa các cụ đều che kín Để đến cháu con mở đón xuân
6/2/2011.
Tuyen45. Tiên nữ dạo Xuân Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? Lả lơi chi lắm kéo lai quần Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở Lắt léo thon dài khéo gợi nam Má phấn lông mi cong uốn dợn Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân Ngày xưa nề nếp hương phong kín Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? . Nguyễn Gia Linh 07-01-11 có vui thì mới có là xuân kể chi nếp áo lại màu quần lạnh lẽo nao là cơn gió bắc sáng tươi đâu chỉ cõi trời nam đông hải dịu dàng tươi khóe mắt đào nguyên thanh thản dạo gót chân lãng tử nhà ai hồn ngây ngất tiên nữ cung nào ghé thưởng xuân tđ
cám ơn bác ghé nhà chơi đầu năm, tđ xin có vài câu cùng vui nhé
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Mừng Xuân Tân Mão
Đón mừng năm mới sắc hồng tươi
Nếp sống lên hương đẹp cuộc đời
Phóng bút chào Xuân tình gởi bạn
Đề thơ chúc Tết ý trao người
Cọp đi buồn tủi mờ sương khói
Mèo đến yên vui rạng nụ cười
Thư Quán trang đường thêm nhộn nhịp
Kim bằng hội ngộ ấm lòng tôi
Vancali96
Mừng Xuân Tân Mão
Chào mừng nắng mới sắc vàng tươi
Ngọn nến lung linh sáng vận đời
Nét bút tân kỳ trao chúc bạn
Vần thơ tuyệt kỹ viết cho người
Dần qua lặng lẽ buồn dông bão
Mão đến hiên ngang rộn tiếng cười
Ấn quán đường thi vui vẻ lắm
Trần gian khó kiếm kẻ thương tôi!
Nguyễn Gia Linh
MỪNG XUÂN TÂN MÃO ---*--- Xuân về hoa lá sắc màu tươi Tô đẹp quê hương thắm nghĩa đời Thi sĩ bút đua lời vịnh cảnh Phóng viên ống kính ảnh ghi người Làng trên mở hội mừng tân Mão Thôn dưới lễ trao tiễn Hổ cười Đất nước rộn ràng vui đón tết Cụ già áo mới ấm tình tôi . 8/2/2011. Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 16:52:59 bởi tuyen45 >
TỪ KHUNG TRỜI HẸP
Cành biếc la đà ngói đỏ au,
Vôi vàng sơn xám gạch tường nâu .
Trời mai da nhuộm xanh xanh nhạt,
Nắng sớm mây ngời trắng trắng phau .
Chúm chím hoa cười tranh diễm tuyêt,
Say sưa chim hót giọng thanh cao .
Muôn hình vạn trạng nhân duyên hợp,
Bừng sáng lòng ai lẽ nhiệm màu .
dth ttmxđt 17-08-09
ĐẤT PHÙ SA
(Họa bài TỪ KHUNG TRỜI HẸP của Hoàng Diêu Tri)
Trời xanh lá biếc, nước au au
Sông Cửu bên dòng mái gạch nâu
Chất xám phù sa đem khói quyện
Hương nồng quả tốt gởi vần phau
Hoa cười nở nụ lời trong sáng
Ngọc thốt ươm vàng ý vút cao
Gợi bấy nhiêu hình gieo ngẫu hứng
Cho nhau thắm đượm sắc say màu
Nguyễn Gia Linh
Trích đoạn: tieudien
TIÊN NỮ DẠO XUÂN
---*---
Tiên nữ thủy cung dạo hội xuân Thướt tha mốt váy với thân quần Phô đôi trái núi phần non hở Khoe bộ cặp dò khắp trấn nam Má phấn chát hồng lông mý chắp Mắt huyền tô tím kẻ đường chân Thuở xưa các cụ đều che kín Để đến cháu con mở đón xuân
6/2/2011.
Tuyen45. Tiên nữ dạo Xuân Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? Lả lơi chi lắm kéo lai quần Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở Lắt léo thon dài khéo gợi nam Má phấn lông mi cong uốn dợn Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân Ngày xưa nề nếp hương phong kín Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? . Nguyễn Gia Linh 07-01-11 có vui thì mới có là xuân kể chi nếp áo lại màu quần lạnh lẽo nao là cơn gió bắc sáng tươi đâu chỉ cõi trời nam đông hải dịu dàng tươi khóe mắt đào nguyên thanh thản dạo gót chân lãng tử nhà ai hồn ngây ngất tiên nữ cung nào ghé thưởng xuân tđ
cám ơn bác ghé nhà chơi đầu năm, tđ xin có vài câu cùng vui nhé
Tiên nữ thưởng xuân Xuân đến xuân về đã mấy xuân Cùng nhau súm lại để quây quần Dường nghe gió lạnh cơn mưa bão Có thấy trời chiều mộng hướng nam Bến giác thư nhàn xanh đáy mắt Thiên thai thong thả gót mòn chân Bồng lai ai tới sao tương phản Tiên nữ rộn ràng thưởng nắng xuân Nguyễn Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Mừng Xuân Tân Mão Đón mừng năm mới sắc hồng tươi Nếp sống lên hương đẹp cuộc đời Phóng bút chào Xuân tình gởi bạn Đề thơ chúc Tết ý trao người Cọp đi buồn tủi mờ sương khói Mèo đến yên vui rạng nụ cười Thư Quán trang đường thêm nhộn nhịp Kim bằng hội ngộ ấm lòng tôi Vancali96 Mừng Xuân Tân Mão Chào mừng nắng mới sắc vàng tươi Ngọn nến lung linh sáng vận đời Nét bút tân kỳ trao chúc bạn Vần thơ tuyệt kỹ viết cho người Dần qua lặng lẽ buồn dông bão Mão đến hiên ngang rộn tiếng cười Ấn quán đường thi vui vẻ lắm Trần gian khó kiếm kẻ thương tôi! Nguyễn Gia Linh
MỪNG XUÂN TÂN MÃO ---*--- Xuân về hoa lá sắc màu tươi Tô đẹp quê hương thắm nghĩa đời Thi sĩ bút đua lời vịnh cảnh Phóng viên ống kính ảnh ghi người Làng trên mở hội mừng tân Mão Thôn dưới lễ trao tiễn Hổ cười Đất nước rộn ràng vui đón tết Cụ già áo mới ấm lòng tôi . 8/2/2011. Tuyen45. Nhớ Tết xưa Hoa mai rực rỡ thắm hoàng tươi Mấy nét hào hoa tỏa mộng đời Ngọn bút thi nhân treo giải thưởng Vần thơ tri kỷ giữ chân người Song Linh rộn rã đường mây vẫy Tứ quý hiên ngang thỏa chí cười Đất nước vui mừng reo trước gió Còn chờ Lễ hội tại quê tôi Nguyễn Gia Linh 11-02-11
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
TIÊN NỮ DẠO XUÂN
---*---
Tiên nữ thủy cung dạo hội xuân
Thướt tha mốt váy với thân quần
Phô đôi trái núi phần non hở
Khoe bộ cặp giò khắp trấn nam
Má phấn trát át hồng lông mý chắp
Mắt huyền tô tím kẻ đường chân
Thuở xưa các cụ đều che kín
Để đến cháu con mở đón xuân
6/2/2011.
Tuyen45.
Tiên nữ dạo Xuân
Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân?
Lả lơi chi lắm kéo lai quần
Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở
Lắt léo thon dài khéo gợi nam
Má phấn lông mi cong uốn dợn
Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân
Ngày xưa nề nếp hương phong kín
Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? .
Nguyễn Gia Linh
07-01-11
có vui thì mới có là xuân
kể chi nếp áo lại màu quần
lạnh lẽo nao là cơn gió bắc
sáng tươi đâu chỉ cõi trời nam
đông hải dịu dàng tươi khóe mắt
đào nguyên thanh thản dạo gót chân
lãng tử nhà ai hồn ngây ngất
tiên nữ cung nào ghé thưởng xuân
tđ
cám ơn bác ghé nhà chơi đầu năm, tđ xin có vài câu cùng vui nhé
Tiên nữ thưởng xuân
Xuân đến xuân về đã mấy xuân
Cùng nhau súm lại để quây quần
Dường nghe gió lạnh cơn mưa bão
Có thấy trời chiều mộng hướng nam
Bến giác thư nhàn xanh đáy mắt
Thiên thai thong thả gót mòn chân
Bồng lai ai tới sao tương phản
Tiên nữ rộn ràng thưởng nắng xuân
Nguyễn Gia Linh
NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG ---*--- Dập dìu thiếu nữ dạo vườn xuân Mốt mới phô trương kiểu váy quần Bó chặt bò chun đường nét nổi Khép hờ cánh áo ngỏ thành nam Đôi môi thiên tạo xăm son đỏ Cặp vế mẹ trao nõn búp chân Vẻ đẹp quê hương thăng mấy cấp Giữa ngày chính hội đón mùa xuân 9/2/2011. Tuyen45.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: