Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Trích đoạn: tuyen45
ĐƯỜNG ĐỜI ---*--- Đường đời muôn nẻo những gian truân Lẻ sáu mươi thu tắm bụi trần Dép lốp trèo non đền nghĩa nước Súng trường ra trận trả ơn dân Mưu sinh lận đận trong nghèo khó Sự nghiệp lao đao bất tiến thân Căn số đào hoa tình trắc trở Đường đời muôn nẻo những gian truân . 9/5/2011. Tuyen45. Cảm ơn Nguyễn Gia Linh những ngày qua đã ghé thăm Tuyen45.
Tuyen45 có lý do riêng không thể trả lời các bạn được mong các bạn thứ lỗi
Chúc khoẻ vui nhiều nghe.
Chúc Tuyen45 giữa tuần vui Hồng nhan Hồng nhan bạc số lắm đa truân Chẳng tới sáu mươi dõi bước trần Sớm thấy hương đời phai nhạt cảnh Chưa hay bụi phấn lấm thường dân Giàu sang cởi mở đường danh lợi Khổ cực trui rèn vốn chuyển thân Kiếp phận đổi thay tâm, chí trọn Hồng nhan bạc số hết đa truân Nguyễn Gia Linh 22-05-2011
Thi thơ bát cú Học đạo 2. Đời trong cõi thế phải ôn hòa Vướng nặng tình trường khó nghĩ ra Nợ nước vun bồi còn kéo nổi Ân nhà đóng góp chớ kêu xa Mong nhìn ánh sang soi đời thật Mỏi ngắm mây mù nhử dáng ma Với chút lòng nhân cùng lượng thứ Đò neo bến giác rước chung mà Nguyễn Gia Linh
ĐỒNG TIỀN
---*---
Cổ kim tiền bạc lắm tanh hôi
Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.
29/5/2011.
Tuyen45. Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúc vui khoẻ
KIM BẰNG HỘI NGỘ
Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn tuyệt tuyệt là...
Liên Hương
Chào huynh !
Hôm nay LH mới có thể mời các anh chị và các bạn qua chung vui nhân dịp khai trương " PHỐ HÀNG ĐƯỜNG " . Rất mong mọi người tha thứ sự chậm trễ này ( vì lý do kỹ thuật ). Mong mọi người ngon miệng. Xin đa tạ !
Thi thơ bát cú Học đạo 3. Thấy bóng thương đau khắp cõi trần Cho mình hưởng được chút thiên ân Theo Thầy dẫn dắt đường nhân học Dõi Mẹ dìu nương lối đạo phần Thế sự bi ai dàn trước mắt Tình đời khổ não diễn sau lưng Ngày nay đã gởi bao vần xướng Tựa thác nguồn tuôn chảy khó ngừng Nguyễn Gia Linh
Trích đoạn: Liên Hương
KIM BẰNG HỘI NGỘ
Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn tuyệt tuyệt là...
Liên Hương
Chào huynh !
Hôm nay LH mới có thể mời các anh chị và các bạn qua chung vui nhân dịp khai trương " PHỐ HÀNG ĐƯỜNG " . Rất mong mọi người tha thứ sự chậm trễ này ( vì lý do kỹ thuật ). Mong mọi người ngon miệng. Xin đa tạ ! Chúc mừng trang Thơ Đường của Liên Hương, sống mạnh và vui tươi.NGL CÙNG VUI TAO NGỘ Bũa tiệc mừng vui của phố nhà Cầu mong thân hữu thắm hương hoa Thâm tình đạo cả huynh vun chén Trọng nghĩa tâm giao tỷ gói quà Nhộn nhịp Đường thi mơ khải nhạc Thanh nhàn Lễ hội mộng vui ca Nghe lòng cảm mến chân trời mới Đã rõ tim nhau chính hiệu là… Nguyễn Gia Linh
THƠ BÁT CÚ Học đạo THƠ BÁT CÚ 1. Tân Mão Thầy ban mối Đạo mầu Con hiền kết báu với đơm châu Cung tơ nâng phím rền non đảnh Khúc nhạc vang lên vọng nguyệt lầu. Thi phú ngân nga lòng nhẹ thoàng Kệ kinh tụng đọc diệt tâm sầu Non Tiên tiến bước về quê cũ Vui đón Xuân sang ánh Đạo mầu. THƠ BÁT CÚ Học đạo Nguyễn Gia Linh 1. Tân Mão Xuân sang vẽ nhiệm mầu Trai lành gái tốt kết điền châu Đàn lòng khải phím vang cung lảnh Khúc nhạc gieo tơ vọng thúy lầu Cỏ nội giao mùa hương thoảng nhẹ Hoa ngàn dệt ý vị thâm sâu Đường mơ dõi bước tình sông núi Cõi thế đời nay tỏa ánh mầu Nguyễn Gia Linh
THƠ BÁT CÚ 2. Mối Đạo Xuân về ban các con Đường tu ánh đuốc trẻ vuông tròn Huỳnh tương đem ướp hương ngào ngạt Chén cúc lo đơm vị ngọt ngon Đãi khách trần ai say mối Đạo Rước đưa sanh chúng trở lầu son Quê xưa chốn cũ Thầy mong đợi Bến ngọc quay về trẻ vẹn tròn. THƠ BÁT CÚ Học đạo Nguyễn Gia Linh 2. Trí nghĩa lui về với chúng con Tu tâm dưỡng tánh trẻ chu tròn Quỳnh hoa ướp mật hương thơm phức Chén cúc ươm nồng vị thấm ngon Đãi khách trần ai say lẽ đạo Đưa người chiến quốc trở cung son Quê Cha đất Mẹ hồn thanh thản Bến cũ đò xưa thế vẫn tròn Nguyễn Gia Linh
THƠ BÁT CÚ 3. Vẹn tròn con hiếu của Cha thương Mối Đạo lo tu chốn Khổng đường Nâng phím cung tơ say bến trúc Ngâm câu thơ phú ngát trầm hương Cho đời tươi mát lòng siêu thoát Cho Đạo an vui trổ nụ hường Kết gấm đơm hoa vườn Thượng Uyển Xuân về ban rải khắp ngàn phương. THƠ BÁT CÚ Học đạo Nguyễn Gia Linh 3. Thơ họa Nguyễn Gia Linh Vẫn tròn chữ hiếu nghĩa người thương Mối đạo chung lo giữa miếu đường Phím trúc nâng dây say nhịp điệu Vần thơ khải khúc tỏa ngàn hương Mơ đời nhã nhặn đầy hoa lá Ước đạo nhàn thanh phủ đóa hường Có thể góp xây bao lý tưởng Đem về trang trải khắp muôn phương Nguyễn Gia Linh
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì.... NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
VÌ NGƯỜI
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Suốt một đời hoa xế bóng chiều
Mộng gió để rồi cơn gió lạc
Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu
Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm
Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều
Trót phận tằm tang sao dứt kén
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Liên Hương
Ước nguyện !
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Một dạ dù cho trắc trở nhiều
Suốt kiếp nâng khăn dù bão táp
Trọn đời sửa túi dẫu nhà xiêu
Cùng ai đầu bạc dù đau yếu
Đến tuổi răng long hoặc xế chiều
Ước nguyện đôi ta tình mãi mãi
Gương mình con cháu dệt hoa thêu
Vancali 7.17.11
KHỔ VÌ AI
Quen rồi rung cảm rủ lòng yêu
Ai biết ai thương kẻ khổ nhiều
Bao kỷ niệm xưa ray rức nhớ
Một ân tình cũ nhạt nhoà xiêu
Tìm em mỏi mắt trong mưa sớm
Đuổi bóng chồn chân giữa nắng chiều
Tứ cố vô thân đời nghiệt ngã
Xa thời say đắm ánh trăng thêu
Thanh Huy
quote
qq
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Sử Việt muôn đời mãi mến yêu,
Công cha nghĩa mẹ nhớ thương nhiều.
Ngàn năm đất tổ cơ đồ vững,
Bao thuở tham tàn phách lạc xiêu.
Kiếm bạt Đằng giang phơi xác giặc.
Cờ rung Bắc ải lộng mây chiều.
Trời nam đất Việt người nam giữ,
Non nước ngàn đời gấm vóc thêu.
Tú lang thang
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì.... NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
VÌ NGƯỜI
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Suốt một đời hoa xế bóng chiều
Mộng gió để rồi cơn gió lạc
Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu
Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm
Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều
Trót phận tằm tang sao dứt kén
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Liên Hương
Ước nguyện !
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Một dạ dù cho trắc trở nhiều
Suốt kiếp nâng khăn dù bão táp
Trọn đời sửa túi dẫu nhà xiêu
Cùng ai đầu bạc dù đau yếu
Đến tuổi răng long hoặc xế chiều
Ước nguyện đôi ta tình mãi mãi
Gương mình con cháu dệt hoa thêu
Vancali 7.17.11
KHỔ VÌ AI
Quen rồi rung cảm rủ lòng yêu
Ai biết ai thương kẻ khổ nhiều
Bao kỷ niệm xưa ray rức nhớ
Một ân tình cũ nhạt nhoà xiêu
Tìm em mỏi mắt trong mưa sớm
Đuổi bóng chồn chân giữa nắng chiều
Tứ cố vô thân đời nghiệt ngã
Xa thời say đắm ánh trăng thêu
Thanh Huy
quote
qq
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Sử Việt muôn đời mãi mến yêu,
Công cha nghĩa mẹ nhớ thương nhiều.
Ngàn năm đất tổ cơ đồ vững,
Bao thuở tham tàn phách lạc xiêu.
Kiếm bạt Đằng giang phơi xác giặc.
Cờ rung Bắc ải lộng mây chiều.
Trời nam đất Việt người nam giữ,
Non nước ngàn đời gấm vóc thêu.
Tú lang thang
Bài hoạ cuả Dương lam hay quá, mượn vần từ bài thơ tình cảm chuyển sang bài thơ hào khí ngất trời, khiến cho SA cầmlòng hỏng đặng, xin theo gót DL hoạ cùng nha.
OAI DANH TỘC VIỆT
Nhìn trang lịch sử rất là yêu
Tự thuở thư sinh được học nhiều
Tướng thiếu quân thưa không hãi sợ
Người đông sức mạnh chẳng liêu xiêu
Oai danh tộc Việt lừng muôn chốn
Khí thế dân Nam lộng khắp chiều
Giặc Bắc xâm lăng bờ cõi giữ
Ngời ngời khí thế phất cờ thêu
Sương Anh
Vũ khúc: Dòng Máu lạc Hồng (cảnh trống cờ thúc quân chống ngoại xâm)
Vũ khúc: Dòng Máu Lạc Hồng (cảnh toàn quân dân đoàn kết chống giặc)
quote:
Trích đoạn: SuongAnh
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì....
NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
VÌ NGƯỜI
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Suốt một đời hoa xế bóng chiều
Mộng gió để rồi cơn gió lạc
Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu
Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm
Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều
Trót phận tằm tang sao dứt kén
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Liên Hương
Ước nguyện !
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Một dạ dù cho trắc trở nhiều
Suốt kiếp nâng khăn dù bão táp
Trọn đời sửa túi dẫu nhà xiêu
Cùng ai đầu bạc dù đau yếu
Đến tuổi răng long hoặc xế chiều
Ước nguyện đôi ta tình mãi mãi
Gương mình con cháu dệt hoa thêu
Vancali 7.17.11
KHỔ VÌ AI
Quen rồi rung cảm rủ lòng yêu
Ai biết ai thương kẻ khổ nhiều
Bao kỷ niệm xưa ray rức nhớ
Một ân tình cũ nhạt nhoà xiêu
Tìm em mỏi mắt trong mưa sớm
Đuổi bóng chồn chân giữa nắng chiều
Tứ cố vô thân đời nghiệt ngã
Xa thời say đắm ánh trăng thêu
Thanh Huy
quote
qq
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Sử Việt muôn đời mãi mến yêu,
Công cha nghĩa mẹ nhớ thương nhiều.
Ngàn năm đất tổ cơ đồ vững,
Bao thuở tham tàn phách lạc xiêu.
Kiếm bạt Đằng giang phơi xác giặc.
Cờ rung Bắc ải lộng mây chiều.
Trời nam đất Việt người nam giữ,
Non nước ngàn đời gấm vóc thêu.
Tú lang thang
Bài hoạ cuả Dương lam hay quá, mượn vần từ bài thơ tình cảm chuyển sang bài thơ hào khí ngất trời, khiến cho SA cầmlòng hỏng đặng, xin theo gót DL hoạ cùng nha.
OAI DANH TỘC VIỆT
Nhìn trang lịch sử rất là yêu
Tự thuở thư sinh được học nhiều
Tướng thiếu quân thưa không hãi sợ
Người đông sức mạnh chẳng liêu xiêu
Oai danh tộc Việt lừng muôn chốn
Khí thế dân Nam lộng khắp chiều
Giặc Bắc xâm lăng bờ cõi giữ
Ngời ngời khí thế phất cờ thêu
Sương Anh
Vũ khúc: Dòng Máu lạc Hồng (cảnh trống cờ thúc quân chống ngoại xâm)
Vũ khúc: Dòng Máu Lạc Hồng (cảnh toàn quân dân đoàn kết chống giặc)
Ngày xưa
Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư mộng thật nhiều
Gió đến mơn man nghe dạ rối
Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu
Chim non chem chép nằm chờ sáng
Trẻ dại ngác ngơ đứng ngóng chiều
Rút nắng làm tơ đan khát vọng
Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu
Thanh Thanh Khiết
22.6.2011
Chúc NGL . vui
Rằm tháng 08 Năm Canh Dần 21-10-2010. Đức Mẹ dạy Thơ bát cú Thơ họa Nguyễn Gia Linh 1. Mùa Xuân bóng Nguyệt rọi cung son Thấy Mẹ bên hiên quá héo mòn Diễn đạt tâm tình luôn quặn thắt Trau dồi ý nghĩa quá chon von Dầm mưa dãi nắng thêm tê tái Thấm bụi phơi sương lại dập dồn Chẳng sợ rơi mình vào khổ ải Quyết nhờ Thầy Mẹ dắt dìu con Nguyễn Gia Linh
Rằm tháng 08 Năm Canh Dần 21-10-2010. Đức Mẹ dạy Thơ bát cú Thơ họa Nguyễn Gia Linh 2. Quyết nhờ Thầy Mẹ dắt dìu con Chậm rãi lo tu khéo xử tròn Cõi thế phù hoa không vướng bận Dòng đời mộng ảo quyết lơi chân Đường theo lối đạo mong siêu thoát Ngõ hướng vườn hoa luốn chập chờn Suốt kiếp đau sầu tìm bến giác Xuôi về cội rễ thỏa lòng hơn Nguyễn Gia Linh
Rằm tháng 08 Năm Canh Dần 21-10-2010. Đức Mẹ dạy Thơ bát cú Thơ họa Nguyễn Gia Linh 3. Xuôi về cội rễ thỏa lòng hơn Chốn cũ trời mơ khó chập chờn Kiếm ảnh vô vi huyền diệu lẻ Theo điều điển hóa tụ hoàn đơn Trời xanh vạn kiếp hòa thi thể Đất xám muôn đời trộn núi non Ngắm vịnh vòm Không viền vũ trụ Tìm ra hạ thủy cõi Càn Khôn Nguyễn Gia Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: