Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 44 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 650 bài trong đề mục
tuyen45 26.03.2012 08:57:03 (permalink)
0
 




NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---

Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Ôm chặt vòng tay miệng rộn chào
Tiếng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ một sân thơ
Đất nước gần xa chân chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn

24/3/2012
Tuyen45
Nguyen Gia Linh 02.04.2012 03:20:44 (permalink)
0
Hoài cảm


Cảm tác theo bài Vững một niềm tin của Nguyên Trần


Mỗi khi nhìn chiếc lá vàng bay
Lòng quặn đau theo mối cảm hoài
Tâm sự người đi chưa xóa hết
Nỗi lòng kẻ ở vẫn còn đây
Quê hương trĩu nặng vòng đau khổ
Đất khách vương mang kiếp đọa đày
Biết đến bao giờ tư với tưởng
Không còn phân cáchtựa đêm ngày?


Nguyễn Gia Linh
tuyen45 02.04.2012 12:42:35 (permalink)
0
 

NHÂN HÒA
---*---
Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
Dũng võ phòng thân chớ tấn công
Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
Thêm bạn xây đời tất lập công
Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông.

Tuyen45

Nguyen Gia Linh 08.04.2012 22:42:00 (permalink)
0
Đối tượng


Cảm tác theo bài Thuật hòa của Võ Như Nguyện


Tiêu biểu cho em, suốt cuộc đời
Lên xe, xuống ngựa vẫn tươi cười
Bao lần tham chính mong đền đáp
Mấy bận vào tù, ngỡ dạo chơi
Nợ nước một đòn khôn gánh vác
Tình nhà hai nẻo khéo vun bồi
Đường anh dong ruỗi còn in dấu
Thì nghĩa ân kia trọn kiếp người


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 16-05-2000
Nguyen Gia Linh 15.04.2012 22:25:47 (permalink)
0
Khóc Cha

Thành thật phân ưu cùng hai chú Bình-Minh và gia đình trong ngày Bác trai mất
(04-04-2000)


Cha hỡi ! Từ đây con mất cha
Còn ai dạy dỗ với rầy la
Nhớ khi tuổi trẻ con lầm lỗi
Biết lúc dại khờ, cha thứ tha
Gối tuyết năm sương, lo gánh vác
Dầm mưa dãi nắng gắng bôn ba
Đến nay con lớn chưa đền trả
Không thể nào vơi mắt lệ nhòa


Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 23.04.2012 00:41:42 (permalink)
0
Nhớ Mẹ

Cảm tác theo bài Nhớ Mẹ của Võ Thành Công


Nỗi lòng đòi đoạn quặn từng cơn
Giấc ngủ canh khuya cứ chập chờn
Ánh mắt thương yêu chưa biến mất
Bàn tay săn sóc vẫn còn mơn
Công lao dưỡng dục như trời biển
Ân đức sanh thành tứ núi non
Mẹ hỡi nhiều đêm còn thấy bóng
Vì thương con trẻ quá cô đơn?


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 10-05-2000
Nguyen Gia Linh 29.04.2012 20:29:37 (permalink)
0
Xuân


Cảm tác theo bài Xuân Xuân 2000 của Nguyên Trần

Xuân chẳn hai nghìn, vui với Xuân
Trần gian chia xẻ kẻ dương trần
Trắng long đua nở, hoa đồng trắng
Thân mệnh kết liền chữ vị than
Vận số gặp hồi, rồng mây vận
Phần Trời riêng phước, hẳn riêng phần
Vắng ngôi nhà cũ đường quê vắng
Nhân tạo xây đời trọn nghĩa nhân


Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 06.05.2012 21:38:04 (permalink)
0
Nối tiếp


Cảm tác theo bài Thân phận của Võ Thành Công

Nắng mới hò reo ngập cánh đồng
Đuổi đi cái lạnh buổi tàn đông
Gió sương âu yếm bao cành lá
Ong bướm nâng niu mấy cánh hồng
Một khoảng đời hương chưa trổ nụ
Mấy mùa thương nhớ đã xây chồng
Về đây kết lại dòng tư tưởng
Để viết cho rồi chuyện tổ tông


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 18-05-2000
Trần Mạnh Hùng 09.05.2012 15:23:43 (permalink)
0

MOTHER DAY - NGÀY LỄ CỦA MẸ.

CON NHỚ MẸ

Mẹ
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng



Mẹ Ơi
Mẹ kính yêu! Mẹ của chúng con.
Mẹ ơi! Con nhớ những đêm đông.
Mẹ ngồi đan áo khi đông đến.
Mẹ thức chăm con trọn giấc nồng.
Mẹ đã quên rồi son phấn nhạt.
Mẹ vui cùng trẻ má ươm hồng.
Mẹ ơi! Con nói con yêu mẹ.
Mẹ kính yêu! Mẹ của chúng con.
Trần Mạnh Hùng


LỜI RU
Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của Mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng Mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu tâm ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi long con trẻ.
Ngây ngất lòng người khắp thế gian
Trần Mạnh Hùng

TIẾNG RU
Tiếng võng đưa con nhạt nắng hồng.
Tiếng người cô phụ dỗ ru con.
Tiếng ru man mác khơi niềm nhớ.
Tiếng hát xót xa dậy cõi lòng.
Tiếng khóc con thơ bao dấu ái.
Tiềng lòng son trẻ mãi chờ mong.
Tiếng ru êm ái hòa trong gió.
Tiếng vọng tình yêu ấm mặn nồng.
Trần Mạnh Hùng


Tuổi Thơ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng võng mẹ ru lúc ấu thơ.
Ngọt lịm lòng con còn nhỏ dại.
Ngất ngây dạ trẻ thuở xa xưa.
Con trong lòng mẹ lim dim ngủ
Mẹ thức ru con khắp những mùa.
Êm ấm tuổi thơ bên cạnh mẹ
Trong vòng tay mẹ chẳng âu lo
Trần Mạnh Hùng



LÒNG MẸ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Công đức sinh thành tựa biển sâu.
Nghĩa mẹ bao la nguồn suối ngọt.
Công cha rộng lớn ngất trời cao.
Mẹ vui sung sướng con khôn lớn.
Mẹ khóc sót xa trẻ ấm đầu
Mẹ nguyện phật trời con khoẻ mạnh
Mẹ cười vui vẻ nét gầy hao
Trần Mạnh Hùng

CON ĐÃ HIỂU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Con đã hiểu rồi... Khi lớn khôn
Tay bế con thơ, con nhớ mẹ
lời ru dỗ trẻ, dỗ đêm tròn
Năm canh tất tưởi nuôi con dại
Sáu khắc ngược xuôi giữa chợ đông.
Thành lập gia đình con mới hiểu.
Thương cha, thương mẹ đến khôn cùng
Trần Mạnh Hùng

NGUYỆN CẦU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng mẹ cầu kinh thật ấm êm.
Mỗi tối con thơ say giấc ngủ.
Từng lời mẹ nguyện đến ơn trên.
Tâm thành cầu nguyện cho con trẻ.
Nồng nhiệt lời kinh ngọt dịu hiền.
Tiếng mõ, kinh cầu tha thiết quá.
Mẹ xin cuộc sống hưởng bình yên
Trần Mạnh Hùng



MẸ TÔI
Mẹ một đời đầu tăm mặt tối.
Mẹ làm dâu " bá tánh" nhà chồng.
Mẹ quần quật suốt đêm về sáng.
Mẹ ngược xuôi đầu ngõ cuối thôn.
Mẹ khóc âm thầm cho số phận.
Mẹ vui lặng lẽ cạnh chồng con.
Niềm mơ của Mẹ đàn con dại.
Mắt Mẹ hân hoan tựa ánh hồng.
Nguyễn Thị An Giang.
Nguyen Gia Linh 14.05.2012 00:20:30 (permalink)
0
Chờ đợi chinh phu


Cảm tác theo bài Gió mưa của Võ Thành Công


Em ơi thả nhẹ bức màn buông
Mưa bão ngoài hiên sắm loạn cuồng
Mỏi mệt bôn ba hồn khắc khoải
Thẫn thờ chờ đợi lệ rơi tuôn
Trongsương rảo bước tìm nơi đổ
Bên lửa chồn chân sợ gió luồn
Chị muốn người đi mau trở lại
Cho trăng xóm nhỏ hết vương buồn


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày19-05-2000
Nguyen Gia Linh 20.05.2012 22:56:49 (permalink)
0
Cảm hoài


Nhìn ánh hoàng hôn lịm cuối trời
Chạnh hồn cô lữ lúc xa khơi
Gió sương lạnh lẽo không phai lạt
Gian khổ đơn côi chẳng đổi dời
Nợ nước tình nhà luôn gắng bó
Ơn thầy nghĩa bạn vẫn đầy vơi
Tiếc thay tâm sự còn dai dẳng
Mà bóng thời gian lặng mất rồi


Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 27.05.2012 23:57:39 (permalink)
0
Mùa hè


Mùa hè hoa lá phủ ngàn cây
Sương sớm long lanh, nắng rọi đầy
Ong lượn bướm vờn mê cánh mộng
Hoa cười nụ thốt đắm hương say
Ve sầu réo rắt đua cùng gió
Ếch tía vang rền tấu với mây
Một thoáng chợt buồn câu viễn xứ
Hỏi người còn sống mãi trời Tây?


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 21-06-2000
Nguyen Gia Linh 04.06.2012 00:46:52 (permalink)
0
Điên vì yêu


Cảm tác theo Vòng tay học trò Tây của Nguyên Trần

Người đẹp trong tranh quá mỹ miều
Ngắm hình mà đã động lòng xiêu
Mắt to miệng rộng thương thương quá
Ngực nở eo thon cảm cảm nhiều
Mộng tưởng mây mưa tròn bến ái
Thầm mơ ngụp lặn suốt đêm yêu
Dầu cho hiểu rõ sau giây phút
Sự nghiệp tiêu tan cũng phải liều


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 22-06-2000
Nguyen Gia Linh 10.06.2012 23:33:01 (permalink)
0
Mùa tình yêu


Mùa hạ hừng đông nắng dịu hiền
Giữa màn sương sớm cảnh thần tiên
Hoa lan cánh mỏng khoe hương sắc
Phượng vĩ đài non thệ ước nguyền
Mắt ngọc đẩy đưa lời tán tỉnh
Mày râu thề thốt chuyện lương duyên
Mấy ai tìm được người tri kỷ
Thấu hiểu cho nhau mọi nỗi niềm


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 26-06-2000
Nguyen Gia Linh 18.06.2012 00:06:47 (permalink)
0
Đông sớm


Gió lạnh đâu về thổi sáng nay
Cho muôn cánh mỏng tả tơi đầy
Chợt nhìn run rẩy cành mai nhỏ
Bỗng thấy ho hen khóm trúc gầy
Thu hửa giã từ cùng cánh liễu
Đông đà mơn trớn với ngàn cây
Thời gian sao vội đi nhanh thế
Không sợ riêng mình ở lại đây?



Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 17-07-2000
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 44 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9