Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Núi Bà Đen Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
Vén mây khuấy nước ngắm sao chơi
Đường lên Thiên Động run run bước
Nẻo xuống Ao vàng lấp lánh soi
Chánh điện khói hương bay thấp thoáng
Chùa Hang du khách tới liên hồi
Kính người tu niệm nghiêm trang tụng
Nên mới cúng dường chuông mõ thôi. Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 03-10-2001
Tòa Thánh Tây Ninh Một trăm mẫu đất rộng bao la
Nền tảng huyền cơ tỏa sáng lòa
Dẫn dắt bao người về tỉnh thức
Chở che lắm kẻ vượt phong ba
Tam kỳ phổ độ xuôi lòng Mẹ
Tứ giáo hòa nguyên thuận ý Cha
Cõi thế đến hồi chung sóng điển
Hãy mau về với Hiệp Thiên tòa Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 03-10-2001
Thi đàn muôn điệu Ngồi ngắm cành hoa thắm đẹp tươi
Như cô thiếu nữ nhếch môi cười
Tâm tư cuốn hút, hồn say đắm
Mộng tưởng bay theo ý tuyệt vời
Nhụy hé dịu dàng, trinh tiết giữ
Đài phô ẻo lả, sắc hương ngời
Những ngày gió mát bên sông Cửu
Kết mấy vần thơ để lại đời
Để lại cho đời được mấy năm
Hương phai sắc nhạt bước thăng trầm
Nên đem ý thắm vào thơ vận
Phải nghĩ tình say giữa trí tâm
Réo rắc cung tơ câu xướng họa
Dập dìu điệu lý khúc ca ngâm
Đến khi trăng sáng chung trà nóng
Đủ tạo cho mình những đặc âm Nguyễn Gia Linh
Thanh nhàn chốn tịch gian Mong mỏi niềm vui đến thật gần
Sau mùa Giáng thế lại chào Xuân
Đem tình trải rộng tràn ân điển
Lấy nghĩa bồi vun vẹn phước lành
Êm ấm gia đình luôn mãn nguyện
Đậm đà bằng hữu mãi trường an
Có qua khỏi được đời luân chuyển
Mới hiểu thanh nhàn chốn tịch gian! Nguyễn Gia Linh
Thu lại thu Tháng chín tháng mười trở gió thu
Nghe trời lành lạnh phủ sương mù
Sợ thu lại thấy thu trờ đến
Mê hạ còn chờ hạ vấn ru
Cuối nẻo đâu màng danh giá hảo
Đầu đường chẳng vướng bụi riêng tư
Hai người xóm vắng chung đầu bạc
Xướng họa gieo vần kinh kệ tu Nguyễn Gia Linh
Xuân hy vọng Ánh sáng chan hòa khắp cỏ cây
Đàn chim réo rắt khúc sum vầy
Mai vàng rực rỡ khoe hương sắc
Pháo đỏ vui tươi rộ tháng ngày
Không khí an lành xuôi sức gió
Niềm tin cởi mở lướt vầng mây
Toàn dân náo nức chào năm mới
Ai kẻ cầm đầu biết sửa sai??? Nguyễn Gia Linh
Nghĩa cũ Dệt mộng tình thơ duới bóng dừa
Thương người em gái cạnh rèm thưa
Dòng sông lặng lẽ xuôi câu hẹn
Bến nước êm đềm trải hướng đưa
Dù gió cuốn đi chiều lữ thứ
Mặc mây xua đuổi lối đường xưa
Anh gìn kỷ niệm hằng xây đắp
Kể lại nhau ngày chịu nắng mưa Nguyễn Gia Linh
Cuộc sống miền quê
(Họa bài Bốn mùa của TH Lam Vân) Tình nghèo giữ đẹp chữ tao khang
Khúc nhạc chan hòa vẫn réo vang
Tiết ấm ngàn hoa thêm đắm đuối
Hè mưa vạn thảo trổ dềnh dàng
Mồng tơi nụ thắm trong vườn vắng
Thịt cá mồi ngon giữa núi hoang
Thanh thản không tìm nơi thụ hưởng
Chỉ mơ sức sống đậm mai vàng Nguyễn Gia Linh
Nỗi buồn không tên Gió thoảng bên hồ bóng dáng ai? Cây rung phơ phất nghĩ hình ai? Khu vườn xanh biếc nhìn hoa bướm Khóm liễu dịu dàng tưởng tóc ai Mây phủ đìu hiu đầy khổ ải Mưa giăng ảm đạm luống sầu ai Nhưng còn tin tưởng ngày mai sáng Cùng bạn thi đàn, biết tặng ai! Nguyễn Gia Linh
Thời tiết đổi thay Thời tiết năm nay mãi đổi thay Sân nhà chưa sạch lá vàng bay Lại nghe gió chuyển cành nghiêng ngã Rồi thấy mưa buồn giọt cuốn xoay Chắc hẳn đất trời đem giá buốt Chờ khi sông nước dậy u hoài Cõi trần đành phải lê thân xác Cho đến khi khô lệ vắn dài Nguyễn Gia Linh
Xướng họa trong niềm vui Xứ lạ quê người giúp đỡ nhau Cho qua khoảnh khắc quá ưu sầu Vần thơ trang trải điều thông cảm Nét mực bôi nhòa vết khổ đau Có muốn thảnh thơi ngày xế bóng Còn mong tao nhã buổi giao cầu? Mình nên mở rộng lòng nhân ái Sẽ thấy niềm vui xướng họa nhau Nguyễn Gia Linh 23-08-2008
Chúc Xuân Mậu Tý 2008 Ngày Tết vui mừng mến chúc nhau Tương thân, tương trợ, trí nhân giàu Công danh, sự nghiệp hoa không sắc Khí tiết, hồn thơ, ý vạn màu Mậu Tý an khang vùng cỏ nội Nguyên năm hạnh phúc chốn ngàn dâu Bao nhiêu thanh thản về thêm sức Ngày Tết vui mừng mến chúc nhau Nguyễn Gia Linh
Mối tơ vương (Họa bài CHỜ ĐỢI của Xuân Linh) Vầng trăng sáng tỏa khắp hiên vườn Thoang thoảng lan mùi dạ lý hương Văng vẳng bên tai thời sóng nhạc Dịu dàng trước mắt thuở xuân đương Giữ bao kỷ niêm gây tha thiết Gìn mấy ảnh hình gợi luyến thương Chắc hẳn người xưa luôn ngóng đợi Nên lòng vấn mãi mối tơ vương Nguyễn Gia Linh
Vườn thu Lá úa vườn thu lả tả rơi Đường xưa hoang vắng chổ không người Bềnh bồng bạt gió mây lờ lững Thả nổi xuôi dòng nước cuốn trôi Có phải hạ tàn vương vạn nẻo Hay chờ xuân đến ước muôn lời? Chỉ mơ một khoảng trời thanh thản Đủ sống yên lành sớm nghỉ ngơi Nguyễn Gia Linh
Khác nhau qua cách nghĩ Cuộc đời như cánh nhạn tung bay Đất rộng trời cao mấy vạn ngày? Mỏi mắt trông xa, ngơ ngác thấy Dài tâm ngó thẳng ngậm ngùi say Nhiều người lập nhóm mà đơn, độc Lắm kẻ mình cô chẳng bụi, lầy Có khác nhau chăng là cách nghĩ Buồn cho cách tiễn thế nhân nầy Nguyễn Gia Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: