Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Cúi lạy Thầy 3.
Trên ngọn đồi xa vọng hướng tây
Từ lâu theo dõi bước chân thầy
Một niềm tin tưởng in sâu đậm
Vạn nét mơ huyền thoáng nhẹ bay
Ngạo nghễ cỗng chùa sừng sững đó
Uy nghi Thánh Thất trấn nơi đây
Tiếng chuông cảnh tỉnh luôn vang dội
Muốn được bình yên đến chốn nầy Nguyễn Gia Linh
Cúi lạy Thầy
4.
Con quỳ khấn lạy dưới chân Thầy
Khi khói hương trầm nghi ngút bay
Lòng muốn hồi chuông tu tỉnh đó
Dạ mong tiếng mõ đại từ đây
Những gì sắc sắc không không nọ
Cũng chỉ vô vô hữu hữu nầy
Sâu rộng bao nhiêu rồi cũng thế
Huống chi trời đất với đông tây Nguyễn Gia Linh
Cúi lạy Thầy
5
Trên điện đèn hương nghi ngút bay
Tiếng chuông vọng mãỉi ở đâu đây
Như đang nhắc nhở về phương đó
Hay đã khuyên răn đến chốn nầy
Mầu nhiệm đất trời tâm tụ hướng
Hoằng khai đại đạo ý rời tây
Một lòng kính cẩn luôn cầu nguyện
Bỏ hết niêụm riêng, cúi lạy Thầy
Nguyễn Gia Linh
Mơ mộng 1
Nhìn giọt mưa thu rớt giữa sân
Tả tơi theo gió, lá rơi dần
Sao nghe trống trải, buồn cô lữ
Lại thấy đong đưa, đẹp trắng ngần
Có phải khi sầu hình bóng lại
Nào hay lúc thảm giọng vàng ngân
Để cho mình chẳng phai màu nhớ
Và để tâm hồn thoát nhẹ lâng Nguyễn Gia Linh
Mơ mộng 2
Nhẹ lâng khói tỏa mộng nồng say
Cùng ước mơ theo với tháng ngày
Đôi lúc muốn vui chung rượu đế
Nhiều khi mong nhặt cánh huỳnh mai
Tơ lòng chưa trải niềm thương cảm
Điệp khúc còn vương chiếc lá bay
Đã biết mùa Thu còn ẩm ướt
Quên sầu...ta mượn chất men cay Nguyễn Gia Linh
Mơ mộng 2
Nhẹ lâng khói tỏa mộng nồng say
Cùng ước mơ theo với tháng ngày
Đôi lúc muốn vui chung rượu đế
Nhiều khi mong nhặt cánh huỳnh mai
Tơ lòng chưa trải niềm thương cảm
Điệp khúc còn vương chiếc lá bay
Đã biết mùa Thu còn ẩm ướt
Quên sầu...ta mượn chất men cay Nguyễn Gia Linh SAY ! Quên sầu...ta mượn chất men cay Gửi hết muộn phiền theo gió bay Một gánh phong trần mòn mỏi cánh Nửa đời trong vắt hạt sương mai Buồn vui lặng lẽ cùng trăng nước Thương nhớ đầy vơi với tháng ngày Lối cũ tàn phai mơ mộng cũ