Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 44 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 650 bài trong đề mục
cosiaus 10.08.2009 20:12:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: cosiaus

Nhờ anh  viết dùm câu chót , cosiaus này bí dử.
 
Nô lệ cho chính ta
 
Bao nhiêu cái nợ cứ đeo hòai
Tầt bật đêm ngày chẳng lúc ngoai
Hai việc một thân thì quá oải
Ba nhà bốn xế quả là oai
Tranh đua vật chất  tham cho tọai
Đánh mất tâm linh bỏ ở ngoài
Đến lúc buông tay quay cổ ngoái

......

Trở về bến cũ để trồng khoai
 
NGL


 
anh Linh à , hết xí quách roi sao mà trồng nổi nửa.
 hay câu này:
 
Đàn con khiêng vụt cạnh giồng khoai
Nguyen Gia Linh 10.08.2009 23:34:19 (permalink)
0
Trích đoạn: cosiaus

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: cosiaus

Nhờ anh  viết dùm câu chót , cosiaus này bí dử.
 
Nô lệ cho chính ta
 
Bao nhiêu cái nợ cứ đeo hòai
Tầt bật đêm ngày chẳng lúc ngoai
Hai việc một thân thì quá oải
Ba nhà bốn xế quả là oai
Tranh đua vật chất  tham cho tọai
Đánh mất tâm linh bỏ ở ngoài
Đến lúc buông tay quay cổ ngoái

......

Trở về bến cũ để trồng khoai
 
NGL



anh Linh à , hết xí quách roi sao mà trồng nổi nửa.
hay câu này:

Đàn con khiêng vụt cạnh giồng khoai
 
 
Theo cùng con cháu đến thôn đoài
 
 
NGL
 
 
Xin lỗi nghe Cosiaus. Tôi chưa bao giờ nghĩ như anh đã nghĩ NGL

Nguyen Gia Linh 17.08.2009 18:19:11 (permalink)
0
TỪ KHUNG TRỜI HẸP

Cành biếc la đà ngói đỏ au,
Vôi vàng sơn xám gạch tường nâu .
Trời mai da nhuộm xanh xanh nhạt,
Nắng sớm mây ngời trắng trắng phau .
Chúm chím hoa cười tranh diễm tuyêt,
Say sưa chim hót giọng thanh cao .
Muôn hình vạn trạng nhân duyên hợp,
Bừng sáng lòng ai lẽ nhiệm màu .

dth ttmxđt 17-08-09
 
 
ĐẤT PHÙ SA
(Họa bài TỪ KHUNG TRỜI HẸP của Hoàng Diêu Trí)
 
 
Trời xanh lá biếc, nước au au
Sông Cửu bên dòng mái gạch nâu
Chất xám phù sa đem khói quyện
Hương nồng quả tốt gởi vần phau
Hoa cười nở nụ lời trong sáng
Ngọc thốt ươm vàng ý vút cao
Gợi bấy nhiêu hình gieo ngẫu hứng
Cho nhau thắm đượm sắc say màu
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 19.08.2009 23:29:54 (permalink)
0
KHƠI GIÒNG
Kg thi huynh Nguyễn Gia Linh

Dặm ngàn mờ mịt lối vào ra,
E ấp hương thơ thấm vị trà .
Nhắn nhạn nhạn e bay lạc lối,
Gửi hồng hồng ngại đến sai nhà .
Nỗi niềm thế thái mây tan hợp,
Tâm sự nhân tình gió lại qua .
Mừng thấy nay không còn kín cống,
Nương giòng lá thắm gửi tờ hoa .

 

dth ttmxđt 17-08-09
 
 
GIAO CẢM
(Họa bài KHƠI GIÒNG của TH Hoàng Diệu Trí)
 
 
Hẻm nhỏ  đi vào cửa mở ra
Thôn trang hẻo lánh tiếng hương trà
Mùi thơm thơm mát lời đưa lối
Vị ngọt ngọt say điểm tới nhà
Giọt đắng cho lòng thương với nhớ
Niềm cay gợi cảm  đến rồi qua
Mừng thay cánh nhạn về chung nẻo
Lá thắm gieo vần mấy đóa hoa
 
 
Nguyễn Gia Linh
19-08-09
Nguyen Gia Linh 21.08.2009 16:05:39 (permalink)
0
ĐẾN CÕI VỜI XA                                        
kg thi hữu Tứ Linh                                         

Thăm thẳm ngàn mây thăm thẳm xa,   
Rạng ngời lồng lộng cõi bao la.                    
Long lân qui phụng đường trân trọng,            
Tùng cúc trúc mai lối hợp hoà.                     
Đắng chát chua cay tươi ý vị,                        
Ngọt bùi mặn nhạt thắm sâu xa.                     
Cố hương lưu luyên tình thâm thiết ,  
Quê tổ vấn vương nghĩa đậm đà.                   


dth ttmxđt 20-08-09
 
 
XƯỚNG HỌA TỨ LINH
(Họa bài ĐẾN CÕI VỜI XA của Hoàng Diêu Trí)
 
Bên trời dõi bước bóng người xa
Vang dội nghìn trùng  giọng rế la (nốt nhạc)

Cõi thế chung vui câu xướng họa

Trần gian hợp hưởng tiếng sum hòa

Quê hương thắm đượm tình sâu sắc

Xứ lạ phơi bày nghĩa xót xa

Dẫu đến thế nào ta vẫn giữ                                        

Đêm ngày nhắc nhở mộng Hoa Đà
 

 
Nguyễn Gia Linh
21-08-2009

Nguyen Gia Linh 21.08.2009 16:08:43 (permalink)
0
NGẮM TRĂNG                                          


Vầng trăng lấp ló phía lưng đồi.                    
Rảo bước ra vườn dạo mát chơi,                  
Ngọn gió dịu dàng lay khóm trúc,                  
Giò lan ngơ ngẩn ngắm sao trời.                    
Gốc đa, chú Cuội ngồi lâu nhỉ,                      
Cung quế, chị Hằng múa mãi thôi.                 
Tĩnh lặng, mặt hồ in bóng nguyệt,                  
Hương đêm thoang thoảng, ngất ngây đời...   

 
 
Minh Tâm
 
 
THƯỞNG THỨC TRĂNG                                                
(Họa bài NGẮM TRĂNG của Minh Tâm)
 

 
Cái thú nhìn trăng giữa núi đồi
Đêm về tỉnh lặng ngắm sao chơi

Hiu hiu gió thổi lay cành trúc

Thoảng thoảng mùi hương đậm sắc trời

Chú Cuội cành đa chờ đợi mãi

Hằng Nga gốc quế ngóng trông thôi

Hồ xanh nước mát soi vầng nguyệt

Trót gởi mình theo cõi mộng đời

 

 
Nguyễn Gia Linh
(21-08-2009)

Nguyen Gia Linh 26.08.2009 17:14:57 (permalink)
0
Nghe lời Thầy dạy
(Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009)
 
 
3.
Rõ nẻo Thiên Thai sớm thức lòng
Theo về kịp chuyến chót qua sông
Xuôi nguồn thác đổ xuôi sầu khổ
Vượt bến đò mê vượt ấm nồng
Thấy cảnh đau buồn thương sóng gió
 Nhìn cơn hiểm họa tránh mưa dông      
Mai kia mốt nọ trời an lạc                             
Sẽ biết đời vui chẳng xoáy dòng
 
 
Nguyễn Gia Linh
(19-07-2009)
Nguyen Gia Linh 01.09.2009 18:28:06 (permalink)
0
Nghe lời Thầy dạy
(Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009)
 
 
4.
Xoáy dòng nước cuốn khó từ nan
Cố giữ con ơi! mộng tử hoàng
Khói xám chan hòa trong vũ trụ
Hương lành đắp phủ khắp dân gian
Sương chiều bịnh tật đang vây khón
Nắng mới bình yên sẽ cấy tràn                      
Thế giới qua rồi cơn sóng gió
Mình rời cõi tạm hết dòng loan
 
 
Nguyễn Gia Linh
(19-07-2009)
Nguyen Gia Linh 07.09.2009 18:24:27 (permalink)
0
Nghe lời Thầy dạy
(Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009)
 
 
5.
Dòng loan cõi thế sắp xa rồi
Sướng khổ bao ngày khắp mọi nơi
Gió bụi mịt mờ cây liểu rủ
Hoa tươi sắc thắm hạt mưa rơi
Con đường học đạo dài thăm thẳm
Nẻo bước tu hành sáng thảnh thơi
Có phải trồng cây gieo quả tốt
Là mình gặt hái giấc hương đời
 
 
Nguyễn Gia Linh
(19-07-2009)
Nguyen Gia Linh 07.09.2009 21:30:43 (permalink)
0
DỊU DÀNG HƯƠNG XƯA              
 
Trót đã sinh ra giữa cõi đời,                            
Dốc bao sinh lực để đua bơi.                          
Nhọc nhằn tranh đấu dành danh lợi,                
Vất vả bon chen kịp thế thời.                          
Gió cợt ngàn mây trôi lãng đãng,                     
Thuyền theo vận nước luống chơi vơi...
Non xanh suối vắng mon men đến,                  
Thơ thẩn ngắm trăng xướng họa chơi.  
 
Trăm năm, biển đổi non dời,                           
Dòng đời trôi mãi biết nơi nào dừng?   
Trải lòng mượn chút văn chương,                    
Gửi vào mây gió vui buồn trần gian.                
Nắng mưa phai nhạt đá vàng,                         
Còn nghe thoang thoảng dịu dàng hương xưa.
 
 
Minh Tâm
 
 
Tình nghĩa ngày xưa
(Họa bài DỊU DÀNG HƯƠNG XƯA của Minh Tâm)
 
Tấm thân phiêu bạt giữa trần đời
Mỏi gối chồn chân ráng sức bơi
Vất vả nhiều năm chưa đuối sức
Thanh nhàn mấy bữa khó xuôi thời
Thuyền trôi đắm mộng vầng trăng sáng
Sóng gợn say hồn bút mực vơi
Cuộc sống cuối đường thong thả đến
Còn gì hơn được thú rong chơi
 
Yêu nhau tượng đá chẳng dời
Dù bao nhiêu khổ chưa nơi nào dừng
Tình anh luôn ghép thành chương
Khi người đọc lại thấy buồn thế gian
Tình thương càng khắc chữ vàng
Đến khi chung cuộc dịu dàng hơn xưa
 
 
Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 21:32:12 bởi Nguyen Gia Linh >
Nguyen Gia Linh 14.09.2009 23:18:50 (permalink)
0
Nghe lời Thầy dạy
(Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009)
 
 
6.
Hương đời sáng rực sắp đưa ra
Ước nguyện tâm lành cõi thật xa
Nếm đủ mùi chua cùng đắng ngọt
Thêm vừa vị chát với nồng cay
Người vui cảnh tạm nghe thơi thới
Kẻ xót phù sinh cảm nhạt nhòa
Cố gắng trau dồi mong giải thoát
Theo về  bến giác có Thầy cha
 
 
Nguyễn Gia Linh
(19-07-2009)
Nguyen Gia Linh 18.09.2009 16:31:27 (permalink)
0
Nghe lời Thầy dạy
(Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009)
 
 
7.
Cha vui ngóng đợi các con hiền
Cảm mến lòng người hướng thiện nguyên
Trở lại quê xưa không vận đảo
Tìm về lối cũ thiếu vần điên
Đường tu chắc nhớ nhiều ngăn trở
Xóm đạo còn vương lắm não phiền
Kiếp tạm trần ai vùi mộng ảo
Từ nay vẹn nghĩa thắm hương nguyền
 
 
Nguyễn Gia Linh
(19-07-2009)
Nguyen Gia Linh 25.09.2009 17:09:30 (permalink)
0
Nghe lời Thầy dạy
(Theo Liên Hoàn Đàn Cơ Ngày Rằm tháng năm, Năm Kỷ Sửu 2009)
 
 
8.
Hương nguyền thỏa nguyện giấc trầm kha
Tỏa ánh Từ Bi chiếu sáng lòa
Một cõi đi về tìm bến giác
Muôn người trở lại viếng mồ cha
Xuyền đồng ruộng lúa mùi rơm rạ
Lướt cảnh vườn quê sưởi ấm nhà
Bão tố chông gai không vướng bận
Theo Thầy chẳng ngại dẫu bao la
 
 
Nguyễn Gia Linh
(19-07-2009)
dangphuong 26.09.2009 03:16:38 (permalink)
0


Học đạo


Cõi đời lắm nỗi những thương đau
Ý sống niềm tin vẫn rạt rào
Đạo hạnh trong lòng nung nấu mãi
Không làm sai lạc, dẫu gian lao
Lao tâm lao trí thoáng qua cầu
Phải giữ cho mình nghĩa thấm sâu
Huệ nhãn luôn gìn trong thức đạo
Giữ cho ánh đuốc đẹp muôn mầu

Nguyễn Gia Linh


Tu sửa


Một kiếp người ai chẳng khổ đau
Nên như nắng hạn mong mưa rào
Đời không chi ... kể là to tác
Sống có gì ... rằng đó lớn lao...?
Nếu biết lối tu còn cạn kiệt
Chẳng hay đường đạo thực thâm sâu
Dốc lòng tu sửa...từng giây phút
Đừng có mong chi chuyện nhiệm mầu.
dp
Nguyen Gia Linh 28.09.2009 18:31:31 (permalink)
0
Học đạo

Cõi đời lắm nỗi những thương đau
Ý sống niềm tin vẫn rạt rào
Đạo hạnh trong lòng nung nấu mãi
Không làm sai lạc, dẫu gian lao


Lao tâm lao trí thoáng qua cầu
Phải giữ cho mình nghĩa thấm sâu
Huệ nhãn luôn gìn trong thức đạo
Giữ cho ánh đuốc đẹp muôn mầu

Nguyễn Gia Linh


Tu sửa


Một kiếp người ai chẳng khổ đau
Nên như nắng hạn mong mưa rào
Đời không chi ... kể là to tác
Sống có gì ... rằng đó lớn lao...?
Nếu biết lối tu còn cạn kiệt
Chẳng hay đường đạo thực thâm sâu
Dốc lòng tu sửa...từng giây phút
Đừng có mong chi chuyện nhiệm mầu.


dp
 
 
Chuyên cần học đạo
 
 
Đừng nghĩ chuyện đời mãi khổ đau
Bên ngoài gió chuyển thổi rì rào
Sương vương ngọn liễu chờ khoe thắm
Nước rải vườn hồng đợi giải lao
Vẫn biết đường tu nhiều hạn hẹp
Còn mong lối đạo quá cao sâu
Nên cần chọn sẵn ngàn câu hỏi
Để giữ cho tâm vạn sắc mầu
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 44 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 650 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9