Vẽ bóng tình nhân !!!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
nook 24.09.2008 21:01:41 (permalink)
0
Nhớ anh !
Anh đi rồi ...nỗi buồn tôi khờ dại
Đêm chẳng lành hớt hải giấc phiêu du
Bỗng lệ rơi ướt dẫm ánh trăng Thu.
Bóng anh  mất sương mù giăng kín ngõ


Ngày anh đi mùa Thu  vàng lá đổ.
Hoàng hôn buồn ủ rũ cả góc thơ
Anh cứ đi ..em ở lại vẫn chờ
Đem nhung nhớ tac. lên bờ vách đá
 
Hải âu !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 18:30:09 bởi nook >
#1
    nook 24.09.2008 21:29:12 (permalink)
    0
    Góc trời
     
    Một góc trời dấu lời thơ huyền thoại

    Anh chẳng về   hớt hải cánh hải âu.

    Mưa lại rơi mùa thu đến lặng sầu

    Đôi chim nhỏ buồn rầu theo mưa bão
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 18:50:32 bởi nook >
    #2
      Cô Lữ Buồn 24.09.2008 22:31:44 (permalink)
      0
      Mèn, hết hồn người đẹp, mới ngó dzô nha thấy cái "Tít " Góc Thơ Thất Tình tui tính lủi luôn ah nàng Hải Ẫu.
       
       
      Nhớ anh !
      Anh đi rồi ...nỗi buồn tôi khờ dại
      Đêm chẳng lành hớt hải giấc phiêu du
      Bỗng lệ rơi ướt dẫm ánh trăng Thu.
      Bóng anh  mất sương mù giăng kín ngõ


      Ngày anh đi mùa Thu  vàng lá đổ.
      Hoàng hôn buồn ủ rũ cả góc thơ
      Anh cứ đi ..em ở lại vẫn chờ
      Đem nhung nhớ tac. lên bờ vách đá
       
       
      Ngậm Ngùi
       
       
      Ta đi về phía cuối đường
      Lặng thầm bỏ lại yêu thương một thời
      Chia tay nước mắt không rơi
      Mà tim buốt nhói, nghẹn lời xót xa !
       
      Anh đi vầ phía người ta
      Có đôi ,có cặp chắc là rất vui
      Riêng ta lẻ bóng ngậm ngùi
      Đèn đường sáng tỏa..... tối thui  trong lòng
       
       
      24/09
       
      Cô Lữ


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C72F3DF9CC9F48AD8F75B68AF35515B7.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        nook 24.09.2008 23:57:44 (permalink)
        0
        Ngậm Ngùi
         
         
        Ta đi về phía cuối đường
        Lặng thầm bỏ lại yêu thương một thời
        Chia tay nước mắt không rơi
        Mà tim buốt nhói, nghẹn lời xót xa !
         
        Anh đi vầ phía người ta
        Có đôi ,có cặp chắc là rất vui
        Riêng ta lẻ bóng ngậm ngùi
        Đèn đường sáng tỏa..... tối thui  trong lòng
         
         
        24/09
         
        Cô Lữ
         
         
        Mến chào lại chị Cô Lữ

        Mùa thu gió lặng trong lòng
        Em thành Cô Lữ còn mong bóng chàng
        Mộng xưa theo gió ngút ngàn
        Lệ buồn hoen đỗ giữa tàng mưa Thu
         
        Xa rồi cái tuổi ngây thơ
        Sợi hanh sợi trắng vẩn vơ đã già
        Mặc buồn rớt cọng tóc pha
        Thu về khuya lạnh còn ta với mình !
         
         
        Hải âu mến tặng Cô Lữ thương !
        #4
          James Jee 25.09.2008 10:47:06 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nook

          Nhớ anh !
          Anh đi rồi ...nỗi buồn tôi khờ dại
          Đêm chẳng lành hớt hải giấc phiêu du
          Bỗng lệ rơi ướt dẫm ánh trăng Thu.
          Bóng anh  mất sương mù giăng kín ngõ


          Ngày anh đi mùa Thu  vàng lá đổ.
          Hoàng hôn buồn ủ rũ cả góc thơ
          Anh cứ đi ..em ở lại vẫn chờ
          Đem nhung nhớ tac. lên bờ vách đá



          NHỚ VỀ ANH
           
          Thân họa thơ cùng nook
           
          Anh đi về lại thiên thu
          Còn em ở lại sương mù giăng mây
          Tình em còn đó vẫn đầy
          Sao anh nỡ bỏ tháng ngày yêu nhau?
           
          Tình yêu ta đã đem trao
          Sao anh không giữ làm đau tim người
          Còn đâu môi mắt anh cười
          Còn đâu riêng bóng em lười yêu ai
           
          Trong em tình đó không phai
          Hạ vần đối ngẫu chia hai con đường
          Người đi xa khuất còn thương
          Mượn đôi câu nói để tương tư lòng
           
          Xa rồi còn ngóng còn trông
          Còn mong còn nhớ mặn nồng ngày xưa
          Cánh cò đi đón cơn mưa
          Còn em ở lại tình chưa phai màu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 10:48:20 bởi James Jee >
          #5
            nook 25.09.2008 11:55:32 (permalink)
            0
            Thân chào James Jee  , cám ơn bạn về một bài thơ nhớ về anh rất hay , chúc bạn một ngày thật nhiều niềm vui !

            Nhớ về anh giữa chiều thu nắng đỏ
             
            Vẫn chờ hoài giữa thu đó anh ơi
             
            Bóng người xa xa mãi ngút ngàn khơi
             
            Anh còn nhớ hay quên lời thệ ước
             
             
            Em nơi đây tiếng cười như rạn nứt
             
            Đ iệu nhạc bưồn vẫn ray rứt trong tim
             
            Áng nắng hồng khoe sắc tím im lìm
             
            Mà cõi nhớ mải miết chìm ngõ cụt !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 12:35:12 bởi nook >
            #6
              nook 25.09.2008 13:08:39 (permalink)
              0
              Anh đi rồi
               
              Anh đi rồi Thu bỗng dày xác lá
              Bóng người về lạnh quá nhuốm con tim.
              Bờ môi nào còn đượm nghĩa yêu thương
              Để tháng chín  còn vương hoài cái bóng
               
               

              Anh đã đi giữa mùa thu ân ái
              Chẳng thể nào ta lại được như xưa
              Góc phố buồn lê bước nhỏ phiêu du
              Tìm cõi nhớ chở mùa thu đầy nắng
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 13:10:11 bởi nook >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 25.09.2008 20:25:10 (permalink)
                0
                Weocom nook nha, chúc vui khi đến với dd VNTQ nè...
                 

                Anh đi rồi

                Anh đi rồi Thu bỗng dày xác lá
                Bóng người về lạnh quá nhuốm con tim.
                Bờ môi nào còn đượm nghĩa yêu thương
                Để tháng chín còn vương hoài cái bóng

                 
                Trời tháng chín 
                 
                 
                Tháng chín rụng đầy những con mưa
                Môi vẫn tìm môi, trái chín chưa?
                Cách núi ngăn sông đầy ai hẹn?
                Chưa mới sao là chuyện đã xưa!
                 
                Tháng chín nhè nhẹ ánh thu buồn,
                Anh đi mang cả hết yêu thương,
                Rèm xanh biển sắc còn xanh lắm,
                Ai biết vì sao....lạc quỳnh tương.
                 
                Tháng chín vẫn còn của riêng ai,
                Dẫu biết rằng đêm vẫn còn dài,
                Nhưng không khỏi sầu xa ô thước,
                Tóc bồng đan gió mượt mà bay....
                #8
                  James Jee 27.09.2008 16:09:06 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nook

                  Anh đi rồi
                   
                  Anh đi rồi Thu bỗng dày xác lá
                  Bóng người về lạnh quá nhuốm con tim.
                  Bờ môi nào còn đượm nghĩa yêu thương
                  Để tháng chín  còn vương hoài cái bóng
                   
                   

                  Anh đã đi giữa mùa thu ân ái
                  Chẳng thể nào ta lại được như xưa
                  Góc phố buồn lê bước nhỏ phiêu du
                  Tìm cõi nhớ chở mùa thu đầy nắng
                   
                   
                   



                  ANH SẼ SỐNG VÌ EM
                   
                  Cám ơn đời một sớm mai thức dậy
                  Cho ta còn thấy được bóng em yêu
                  Cho ta còn bên em nhớ thật nhiều
                  Cho ta còn tiêu diêu thêm ngày nữa
                   
                  Cám ơn đời cho ta còn tựa cửa
                  Nhớ về em ngày xưa đó chúng mình
                  Nhớ về em ngày xưa đó đẹp xinh
                  Nhớ nhiều lắm cùng tình yêu chớm nở
                   
                  Cám ơn đời một ngày mai còn thở
                  Anh vẫn còn nhớ mãi dáng em thôi
                  Anh vẫn còn trong tim những bồi hồi
                  Anh vẫn còn vì em đời trôi nổi
                   
                  Cám ơn đời dù có là cằn cỗi
                  Dù lối về nhiều khi vắng bóng em
                  Dù lời yêu anh nói đã cũ mèm
                  Nhưng xin vẫn vì em anh sẽ sống
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 16:10:22 bởi James Jee >
                  #9
                    nook 01.10.2008 14:55:14 (permalink)
                    0


                    Mến chào James Jee bài thơ thật tuyệt vời và xúc động thanks bạn

                     
                    Ôi mùa thu ấy vắng bóng một tình nhân
                    Ta âm thầm giữa chiều thu nhung nhớ
                    Nét mực xô viết câu thơ tình tự
                    Chẳng dám gần chỉ tư lự lặng câm
                     

                     

                    Anh đi rồi ..nỗi buồn kia ai tỏ
                    Khúc nhạc cầm vò võ dứt phiên âm
                    Mùa thu sang  cơn gió thổi lạnh căm
                    Ai hờ hững cho đêm rằm rơi lệ !
                     
                     
                     
                     

                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 15:21:21 bởi nook >
                    #10
                      nook 01.10.2008 15:06:41 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



                      Trời tháng chín 
                       
                       
                      Tháng chín rụng đầy những con mưa
                      Môi vẫn tìm môi, trái chín chưa?
                      Cách núi ngăn sông đầy ai hẹn?
                      Chưa mới sao là chuyện đã xưa!
                       
                      Tháng chín nhè nhẹ ánh thu buồn,
                      Anh đi mang cả hết yêu thương,
                      Rèm xanh biển sắc còn xanh lắm,
                      Ai biết vì sao....lạc quỳnh tương.
                       
                      Tháng chín vẫn còn của riêng ai,
                      Dẫu biết rằng đêm vẫn còn dài,
                      Nhưng không khỏi sầu xa ô thước,
                      Tóc bồng đan gió mượt mà bay....

                       
                       
                      Cám ơn cuội phu nhân với bài thơ rất lãng mạn  , chúc phu nhân mọi ngày như một ngày niềm vui thật nhiều !
                       
                      Suốt đời  ta mải kiếm bóng trăng
                      Chỉ nghe tiếng gió thở lặng thinh
                      Cánh chim dẫu mỏi giờ ly biệt.
                      Một khúc tương sầu  đợi bóng ai
                       
                       
                      #11
                        nook 01.10.2008 16:10:56 (permalink)
                        0
                        Hải âu
                        Anh có nghe....bầy hải âu về tổ
                        Giữa thu hè bóng đổ xế hoàng hôn
                        Từng cánh chim ríu rít lượn bên nhau
                        Chỉ còn  lại bờ môi nhàu  kỉ niệm
                         
                         
                        Anh có nghe cả vầng thơ em gửi
                        Hát giữa đời cất mãi tận trong tim
                        Anh có nghe tiếng gió thổi ngoài hiên
                        Cũng là lúc em nhớ anh đến thế
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 16:15:21 bởi nook >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Cô Lữ Buồn 01.10.2008 16:30:45 (permalink)
                          0

                          Anh đi rồi ..nỗi buồn kia ai tỏ
                          Khúc nhạc cầm vò võ dứt phiên âm
                          Mùa thu sang cơn gió thổi lạnh căm
                          Ai hờ hững cho đêm rằm rơi lệ !


                           
                           
                          Không Anh
                           
                          Không anh ta hóa dại khờ
                          Không anh ta hóa ngu ngơ tháng ngày
                          Có anh  tay ấm vòng tay
                          Muôn hoa khoe sắc trời mây hữu tình
                           
                           
                           
                          Lâu qua ko thấy Âu vô lại diễn đàn tưỡng lạc đạn qua nhà ai chơi rùi chứ cưng


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A27DF4BF2AD14CEF83E6C2FAC469DDC1.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #13
                            nook 01.10.2008 16:54:24 (permalink)
                            0
                            Hì hì chị Cô Lữ , mấy bữa nay em bệnh đâu có vô Net , chúc chị một ngày vui nhé
                             
                            Không Anh
                             
                            Không anh đêm mãi hững hờ
                            Chờ nhau tím cả mộng đời thu sang
                            Không anh mưa gió lang thang
                            Em như cái bóng đợi chàng suốt Thu
                            #14
                              nook 01.10.2008 18:59:10 (permalink)
                              0
                              Bao giờ ta gặp lại
                               

                               
                              Tháng chín anh đi thu chẳng buồn đơm nụ
                               
                              Tháng mười về rồi ủ rủ vẫn chờ mong
                               
                              Mùa Thu buồn ngập xác lá vàng bay
                               
                              Em vẫn cứ quắt quay trong thương nhớ
                               
                               
                               

                              Anh đi rồi em vẫn ngồi ủ rũ
                               
                              Gặm bóng mình  chờ cơn lũ đi qua.
                               
                              Anh đã đi mắt lệ bỗng chợt nhòa
                               
                              Bao lâu nhỉ ta anh còn gặp lại??
                               
                               
                              1/10 
                               
                              Tặng Người Dưng !

                               


                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 19:07:46 bởi nook >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9