Vẽ bóng tình nhân !!!
Ôi mùa thu ấy vắng bóng một tình nhân
Ta âm thầm giữa chiều thu nhung nhớ
Nét mực xô viết câu thơ tình tự
Chẳng dám gần chỉ tư lự lặng câm
Anh đi rồi ..nỗi buồn kia ai tỏ
Khúc nhạc cầm vò võ dứt phiên âm
Mùa thu sang cơn gió thổi lạnh căm
Ai hờ hững cho đêm rằm rơi lệ !
NGƯỜI YÊU ƠI! Bóng mây nào che cho ta chung lối Trên cõi đời quá nhiều nắng chói chang Trong lòng anh còn nhiều việc vương mang Đời muôn ngả anh đang phân vân lắm Đôi lúc muốn chìm vào mem say đắm Chợt giật mình lắm lúc thấy cô đơn Giữa vần thơ đêm tối thấy buồn hơn Em có biết! Yêu em hơn cuộc sống Nhớ thương hoài tháng năm còn bay bổng Níu kéo về tìm giấc mộng vu vơ Người yêu ơi chẳng phải anh thờ ơ Quên năm tháng đợi chờ ngày chung lối Mùa thu lá vẫn rơi từng đêm tối Mùa đông về cằn cỗi trái sầu rơi Xuân ơi xuân nghe tiếng gọi tiếng mời Đừng để hạ về đánh rơi tình yêu nhé
Nước mắt mùa thu
Nước mắt mua thu đổ đầy trên dòng suối
Bến không người vội lắm những câu thơ
Để đôi mi khép lại thật thờ ơ
Mười năm nhỉ ta vờ trong câm lặng !
Trích đoạn: nook
Nước mắt mùa thu
Nước mắt mua thu đổ đầy trên dòng suối
Bến không người vội lắm những câu thơ
Để đôi mi khép lại thật thờ ơ
Mười năm nhỉ ta vờ trong câm lặng !
Nước mắt mùa thu vòng vèo khoảng vắng
Mười năm tình hoài chỉ tắt một giây
Ai lỡ tay quăng lấy sợ tình dài
Một ngày chết tình thơ mờ đêm trắng.
hungho
(Buồn vào đọc thơ Nook cũng buồn, nên buồn buồn xin phép được hoạ cùng bạn. Có gì mạo phạm, xin thứ cho!!!)
Nước mắt mùa thu vòng vèo khoảng vắng
Mười năm tình hoài chỉ tắt một giây
Ai lỡ tay quăng lấy sợ tình dài
Một ngày chết tình thơ mờ đêm trắng.
hungho
(Buồn vào đọc thơ Nook cũng buồn, nên buồn buồn xin phép được hoạ cùng bạn. Có gì mạo phạm, xin thứ cho!!!)
Mến chào hungho_08 rất vui được bạn ghé thăm ngôi nhà của Hải âu , sự ghé thăm là niềm vui của hải âu , có gì mà tha thứ với không tha thứ nè...hy vọng sẽ được đọc nhiều bài thơ của bạn nữa đó ! Ta nghiêng mình vẽ đường cong mỹ nữ
Vẽ con đường giữa Thu vắng tình nhân
Nét mực xô ta vẽ mãi trăm lần
Bỗng nước mắt ngập tràn mùa Thu chết !
Đêm Cảnh đêm trăng rung làn môi mỹ nữ Tiếng sáo xa ...vang réo khúc âm xưa. Từng cánh sao chợt hiện giữa trời thơ Bóng ai đã chợt đi rồi chợt mất
Gỡ Rối Em bên này ..mân mê làn tóc rối Người bên kia ..gỡ rối mảnh ưu tư Tiếng thở dài vẫn lặng lẽ trầm tư Khoảng đời rỗng ..hình như không gỡ nổi Từng sợi buồn ...làm lòng em bối rối. Cõi vô thường...nơi ấy có chi vui? Ánh trăng tan...đêm vắng lặng thở than Mang tâm sự vùi chôn đêm ki? nhớ
Đêm nguyệt xưa..tâm tư còn còn chôn kín
Thả đáy hồ...cho tím lịm vầng trăng
Tiếng tiêu buồn ..năm tháng vẫn cất vang
Cho Thu chết thêm một lần dang dở
Một dòng lệ nhỏ giữa đời tôi Nấm mồ im quá hồn chơi vơi Rừng xanh phủ kín sương màu hạc Chẳng khói hoang tàn bạc phận ta..... Mạn phép cho hải âu post bài này. có gì xin bỏ quá nhé macnhanson.
Hải âu mỏi cánh tạm đến đây
Ốc đảo chơ vơ nấm mộ này
Hoang vu lạnh lẻo không người đến
Cô đơn giữa biển rộng trời mây...
-NS-
- Cám ơn bạn Nook đến thăm, MNS xin đáp lễ làm quen
Vẽ bóng tình nhân Vẽ bóng tình nhân..bao lần ta rớt cọ Môi người cười còn đó những ái ân Tim ta rung vẽ mãi đến ngàn lần Chưa vẽ nổi bóng tình nhân hôm ấy Nâng nét cọ... mùa Thu tràn nỗi nhớ Người chẳng trở về..cho Thu đó mưa rơi Hoạ bóng người ...giữa nước mắt tuôn rơi Lệ hoen nhỏ...thay mực tươi anh có biết
Vẽ mùa đông vẽ hương đồng cỏ nội
Vẽ nỗi buồn vội vã lướt trên mi
Vẽ tình yêu ngắn ngủi để đông về
Vẽ vẽ mãi dù mai sau vẫn thế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 18:25:05 bởi nook >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: