MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 196 bài trong đề mục
hungho_08 27.09.2008 01:47:51 (permalink)
0
XIN MỜI BẠN

Mời bạn ghé nhà mình chơi
Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
Gặp nhau làm bạn thơ duyên
Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.



NỖI NHỚ

Hững hờ chiếc lá thu rơi
Chao đi cánh mộng chim trời mù xa
Vườn thơ hương ngát đầy hoa
Trăng xa mưa tuyết tình ta u buồn
TRắng đêm ta ngắm trăng suôn
Lời thương tiếng nhớ ai vương mây trời
Cánh chim chao liệng chơi vơi
Cho bao nỗi nhớ một thời yêu em.
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 01:48:54 bởi hungho_08 >
#1
    hungho_08 27.09.2008 02:04:09 (permalink)
    0
    TÂM SỰ ĐÊM THU
    Đêm thu thuyền nhỏ ra khơi
    Đôi bờ dậy sóng, biển bờ hoang vu
    Vòm trời mây kéo mịt mù
    Tấm thân lữ thứ đi từ năm xưa
    Đêm thu trời đổ cơn mưa
    Khiến anh ướt áo cho vừa lòng em
    Tấm ảnh xưa lấy ra xem
    Sau hình có cả thơ kèm nhớ nhau
    Tình thu ngày ấy thơ trao
    Vì sao lại sớm quên bao hẹn thề...
    hungho
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 19:07:44 bởi hungho_08 >
    #2
      hungho_08 27.09.2008 02:23:04 (permalink)
      0
      CHIỀU THU  BAY

      Chiều thu diều lả cánh bơi
      Sông ngân nổi gió chơi vơi  cánh diều
      Lênh đênh thuyền dạt xiu xiu
      Chân mây diễn xứ đìu hiu mây chiều
      Mây trời bàng bạc tịch liêu
      Nhớ nàng trinh nữ
      trông chiều mong lung
      Gió hông ve vuốt ngọn tùng
      chồm lên tâm khảm hồn run tơ trời
      Sao trời lấp lành ngàn nơi
      Trời thu man mác buồn ơi là buồn.
      hungho

      #3
        hungho_08 27.09.2008 02:48:03 (permalink)
        0
        CHIM TRỜI
        Chim trời nhỏ đam mê màu mây trắng
        Gội đêm sương, tắm nắng không trung
        Lần suy tư đêm vắng mịt mùng
        Trông sao lặng lòng ưu tư gì nhỉ
        Gió bay đêm như  lời thủ thỉ
        Sống nhàn du ngàn tinh tú trên đầu
        Có vì sao lạc mất buồn tênh
        Trăng lẩn khuất vào mây ẩn bóng
        Đêm về khuya sương rơi lạnh cóng
        Thuyền bềnh bồng trên dải ngân hà
        Thẳng cánh bay vùng trời bao la
        Trăng, mây, gió là nhà ta đấy

        hungho

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 02:49:07 bởi hungho_08 >
        #4
          banglang07 27.09.2008 13:14:45 (permalink)
          0


          XIN MỜI BẠN

          Mời bạn ghé nhà mình chơi
          Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
          Gặp nhau làm bạn thơ duyên
          Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.
          hungho_08


             


          Hôm nay Lăng ghé nhà chơi
          Rượu ngon hungho đem mời Lăng đi
          Dân bay nào có tiếc gì
          Sớm chiều mây gió đi về lãng du
          Rượu nồng uống buổi chiều thu
          Lá vàng đậu xuống lời thơ ngọt ngào
          Đưa tay hái một chùm sao
          Lấp la lấp lánh dệt vào trang thơ
          Giật mình mới biết vừa mơ
          Thì ra uống rượu nãy giờ nên say …

          Chắc hungho mời rượu Tây hay sao ý . BL uống say lúc nào mà ko biết . Say rượu nên làm thơ lung tung , hungho đừng cười nha !



          #5
            BĂNG NGUYỆT 27.09.2008 13:18:50 (permalink)
            0
            Mến chào hungho nha, thấy dạo lâu lắm trong vườn thơ mà hôm nay mí chịu cất nhà cho mọi ng ghé hén ...chúc vui và thơ đều tay nha ...
             

            XIN MỜI BẠN

            Mời bạn ghé nhà mình chơi
            Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
            Gặp nhau làm bạn thơ duyên
            Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.

             
            Ghé thăm bạn mới nơi này
            Túi thơ lủng đáy thơ rơi hết rồi,
            Chỉ còn dở mũ chào thôi,
            Xướng họa hôm khác , bạn ơi chớ buồn ...
            #6
              hungho_08 27.09.2008 13:28:07 (permalink)
              0
              Bạn say rượu cả say thơ
              Ý thơ bạn viết ngẩn ngơ lòng người
              Hững hờ mây bạc ngừng trôi
              Ngắm thơ bạn đấy bồi hồi ngẩn ngơ.
              (Thơ Bằng Lăng quá hay! Bài thơ nào bạn viết cũng rất hay, hay ý hay lời hay vần hay nhịp. Nội dung hay, hình thức đẹp! Thơ tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Bạn dàn trải tình cảm trong sáng với mọi người, đồng cảm với mọi người. Một tâm hồn đẹp, tấm lòng đẹp!)
              hungho

              #7
                hungho_08 27.09.2008 13:34:11 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Mến chào hungho nha, thấy dạo lâu lắm trong vườn thơ mà hôm nay mí chịu cất nhà cho mọi ng ghé hén ...chúc vui và thơ đều tay nha ...


                XIN MỜI BẠN

                Mời bạn ghé nhà mình chơi
                Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
                Gặp nhau làm bạn thơ duyên
                Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.


                Ghé thăm bạn mới nơi này
                Túi thơ lủng đáy thơ rơi hết rồi,
                Chỉ còn dở mũ chào thôi,
                Xướng họa hôm khác , bạn ơi chớ buồn ...



                Hihihi....Chào Băng Nguyệt

                Hững hờ mây bạc ngừng trôi
                Đôi chân khép lại nghiêm-Tôi chào người
                Nàng Trăng bay vào nhà tôi
                Mừng quýnh, xin rót rượu mời mời ngay.
                hungho
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 14:12:08 bởi hungho_08 >
                #8
                  hungho_08 27.09.2008 15:13:08 (permalink)
                  0

                  Đêm trắng bay qua ta với ta
                  Lưng bầu rượu nhạt nhớ người xa
                  Bóng em lướt nhẹ trăng ngà khuất
                  Thổn thức đêm trường oán khúc ca.
                  hungho
                  #9
                    hungho_08 28.09.2008 19:11:32 (permalink)
                    0

                    TRĂNG KHUYẾT
                    Trăng lẩn quất vì mây che khuất
                    Một nửa trăng bườn ló đọc thơ
                    sao chiếu sáng vần ngơ ngẩn nhịp
                    Trăng một mình thơ cũng bơ vơ.
                    hungho
                    #10
                      hungho_08 28.09.2008 19:15:55 (permalink)
                      0
                      TRĂNG VÀ THƠ


                      Thơ đêm lấp cả vùng trăng khuyết
                      Chỉ thoáng trăng đầy
                      Lắm lúc trăng vơi
                      Dải ngân hà gió phất lả lơi
                      Thơ cúi mặt ngắm nhìn ngôi sao lẻ.

                      Trăng ba mươi không cho đời trai trẻ
                      Hoang sơ lòng sa mạc hoang vu
                      Trăng úp mặt trong lòng bàn tay
                      Trốn gió mạnh đang lay
                      Hồn thơ rung chuyển
                      Tim thơ ứa lệ thương ai
                      Mưa thu sợi ngắn sợi dài khóc ai.

                      Thi sĩ say trăng
                      Tràn ly rượu đắng
                      Bài thơ viết vội ngắn
                      Suy tư trầm lắng thơ trải dài
                      Đón sao mai
                      Thơ có nhớ tiếc sao hôm
                      Tình thu thơ mãi cứ ôm nỗi sầu...

                      hungho
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 19:16:59 bởi hungho_08 >
                      #11
                        hungho_08 29.09.2008 19:25:54 (permalink)
                        0
                        HỮNG HỜ
                        Sao em lại cứ hững hờ
                        Vờ như không thấy anh chờ đợi em
                        Gửi thư em chẳng thèm xem
                        Anh chờ trước cổng chẳng thèm nhìn ra
                        Anh đàn em chẳng thèm ca
                        Như ngày xưa bé gần nhà chơi chung
                        Bây giờ em chẳng đi cùng
                        Cho anh ngơ ngẩn ngượng ngùng nhìn theo
                        Trăng rằm lơ lửng trăng treo
                        Sao em hờ hững anh heo hắt buồn...
                        hungho
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 13:25:33 bởi hungho_08 >
                        #12
                          banglang07 30.09.2008 08:07:34 (permalink)
                          0



                          HỮNG HỜ
                          Sao em lại cứ hững hờ
                          Vờ như không thấy anh chờ đợi em
                          Gửi thư em chẳng thèm xem
                          Anh chờ trước cổng chẳng thèm nhìn ra
                          Anh đàn em chẳng thèm ca
                          Như ngày xưa bé gần nhà chơi chung
                          Bây giờ em chẳng đi cùng
                          Cho anh ngơ ngẩn ngượng ngùng nhìn theo
                          Trăng rằm lơ lửng trăng treo
                          Sao em hờ hững anh heo hắc buồn...
                          hungho


                             


                          Ừ , thì em cứ hững hờ
                          Yêu anh mà cứ giả vờ dửng dưng
                          Ngày xưa còn bé chơi chung
                          Bao giờ mình cũng đi cùng bên nhau
                          Giờ ta đã lớn còn đâu ?
                          Làm sao vẫn giống thuở nào hả anh ?
                          Tiếng đàn anh thả ngọt lành
                          Em đem ôm hết vào hồn mộng mơ
                          Ngày nào em cũng đọc thơ
                          Vần thơ anh viết ngẩn ngơ lòng người
                          Trên cao sao sáng đầy trời
                          Bao nhiêu sao sáng – bấy nhiêu lời em yêu
                          ( Nhưng em hổng nói ra đâu … )
                          BL07

                          Hùng Hổ đệ ơi !
                          Hôm nay biết đệ đi vắng nên tỷ vào nhà đệ phá chơi đây . Nghe đệ than thở mà tỷ cứ não cả lòng . Đệ quên mất rằng tỷ của đệ là chuyên gia tư vấn TY hay sao ? Tỷ mới mở văn phòng tư vấn nhưng đã rất đông khách hàng . Ngay cả lão tướng như MNS cũng phải nhờ đến văn phòng tư vấn của tỷ đó . Đệ yên tâm đi , có tỷ giúp thì đệ ko có gì phải lo cả .
                          Tỷ mang đến cho đệ cây hoa tỷ trồng trong vườn nhà tỷ để đệ làm “vũ khí” chinh phục cái cô bé ấy đây . Tại đệ khờ quá nên ko biết chứ PN ai cũng thích hoa cả , cứ tặng thật nhiều hoa ắt họ sẽ yêu thôi . ( Thực ra cái cô bé này cũng yêu đệ rồi nhưng cô ta còn làm “chảnh” vậy mà .)



                          #13
                            hungho_08 30.09.2008 11:05:59 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: banglang07

                            HỮNG HỜ
                            Sao em lại cứ hững hờ
                            Vờ như không thấy anh chờ đợi em
                            Gửi thư em chẳng thèm xem
                            Anh chờ trước cổng chẳng thèm nhìn ra
                            Anh đàn em chẳng thèm ca
                            Như ngày xưa bé gần nhà chơi chung
                            Bây giờ em chẳng đi cùng
                            Cho anh ngơ ngẩn ngượng ngùng nhìn theo
                            Trăng rằm lơ lửng trăng treo
                            Sao em hờ hững anh heo hắc buồn...
                            hungho


                               


                            Ừ , thì em cứ hững hờ
                            Yêu anh mà cứ giả vờ dửng dưng
                            Ngày xưa còn bé chơi chung
                            Bao giờ mình cũng đi cùng bên nhau
                            Giờ ta đã lớn còn đâu ?
                            Làm sao vẫn giống thuở nào hả anh ?
                            Tiếng đàn anh thả ngọt lành
                            Em đem ôm hết vào hồn mộng mơ
                            Ngày nào em cũng đọc thơ
                            Vần thơ anh viết ngẩn ngơ lòng người
                            Trên cao sao sáng đầy trời
                            Bao nhiêu sao sáng – bấy nhiêu lời em yêu
                            ( Nhưng em hổng nói ra đâu … )
                            BL07

                            Hùng Hổ đệ ơi !
                            Hôm nay biết đệ đi vắng nên tỷ vào nhà đệ phá chơi đây . Nghe đệ than thở mà tỷ cứ não cả lòng . Đệ quên mất rằng tỷ của đệ là chuyên gia tư vấn TY hay sao ? Tỷ mới mở văn phòng tư vấn nhưng đã rất đông khách hàng . Ngay cả lão tướng như MNS cũng phải nhờ đến văn phòng tư vấn của tỷ đó . Đệ yên tâm đi , có tỷ giúp thì đệ ko có gì phải lo cả .
                            Tỷ mang đến cho đệ cây hoa tỷ trồng trong vườn nhà tỷ để đệ làm “vũ khí” chinh phục cái cô bé ấy đây . Tại đệ khờ quá nên ko biết chứ PN ai cũng thích hoa cả , cứ tặng thật nhiều hoa ắt họ sẽ yêu thôi . ( Thực ra cái cô bé này cũng yêu đệ rồi nhưng cô ta còn làm “chảnh” vậy mà .)





                            Tỷ tỷ Bằng Lăng duyên dáng thuỳ mị đoan trang dịu hiền ơi! Hùng chỉ xúc cảm thơ thôi chứ có em nào đâu, em thơ ấy mà. Vâng ạ! em sẽ mang hoa này tặng cho một cô bé lúc sống bé rất thích hoa tím. Hùng cảm ơn tỷ tỷ thật nhiều, nhờ những đoá hoa thắm của tỷ tỷ mà nhà đệ có thêm sắc màu, đệ cảm thấy ấm lòng lắm, vơi đi nỗi buồn cô lẻ. Vì con một nên đệ chỉ có một mình hà, buồn lắm chỉ quẩn quanh với anh em của Nghinh Tuấn thôi, anh em nhà họ cũng rất hiền, tình cảm trong sáng, tấm lòng dị tha bao dung như tỷ tỷ Bằng Lăng vậy. hihihi Tỷ tỷ ơi! tên đệ là Hồ Vĩnh Hùng chứ không phải tên Hùng hổ dữ tợn đâu, đệ của tỷ tỷ thì phải giống tỷ tỷ í mà, hiền khô hà, nhưng không có hiền quá xá quà xa như anh em nhà Nghinh Tuấn đâu nhé. Khi Hùng giận lên là Hùng khóc bù lu bù loa đấy, Hùng vừa khóc vừa la dữ lắm đó Tỷ tỷ ạ! Và thấy ai buồn đệ cũng khóc luôn. Hôm đọc tin bác Phạm Sĩ Trung qua đời thì đệ cũng khóc oà thương tiếc.

                            TẶNG HOA
                            Ta mừng đón nhận hoa xinh
                            Cánh hoa tím tím nguyên trinh nhị vàng
                            Rung rung trong gió ngỡ ngàng
                            Sương còn động giọt thắm trang thơ buồn
                            Hồn thiêng bướm trắng mơ tiên
                            Mắt hoa ươn ướt đọng thiên sử buồn
                            Mưa đâu trùng hợp mưa tuôn
                            Em về chốn ấy để muôn người sầu
                            Hoa đây cánh tím tím màu
                            Ngày thơ xưa ấy gặp đâu cũng nhìn
                            Em khen hoa tím xinh xinh
                            Giờ anh khấn trước tấm hình của em
                            Em về cứ cầm hoa xem
                            Hoa đây có bạn tặng em đấy mà
                            Ca ca em giờ bay xa
                            Mai về hát tặng bài ca thuở nào
                            Xao xao chim hót lao xao
                            Vòm trời thẳng cánh bay vào không trung
                            Thương em huyệt tuyết lạnh lùng
                            Nguyện cầu em ấm hồn cùng bên anh
                            Ngước nhìn từng áng mây xanh
                            Oán  hờn sao để em anh xa lìa
                            Rung rinh sương trắng đầm đià
                            Rớt trên từng cách sao khuya trên trời
                            Tìm em tìm khắp muôn nơi
                            Trần gian, âm cảnh hai nơi sao tìm
                            Nhìn hoa đau nhói con tim
                            Cánh màu tím tím hoa im cánh sầu.
                            hungho
                            (Nói hộ nỗi lòng bạn Nghinh Tuấn)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 00:09:46 bởi hungho_08 >
                            #14
                              Trạc Tuyền 30.09.2008 12:09:33 (permalink)
                              0
                                     XIN MỜI BẠN

                              Mời bạn ghé nhà mình chơi
                              Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
                              Gặp nhau làm bạn thơ duyên
                              Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.

                               
                               
                               
                              Đường đột
                               
                              Bạn có lời mời khách đến chơi
                              Dẫu là đường đột cũng vâng lời
                              Tình thơ rộng trải không bờ bến
                              Nghĩa bạn bao dung tựa biển trời
                              Một kiếp người dài đà mấy chốc
                              Mấy dòng thơ ngắn thả buông lơi
                              Tâm đầu ý hợp lên tri kỷ
                              Chẳng nệ thân sơ thỏa ý người?
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 196 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9