MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 196 bài trong đề mục
hungho_08 30.09.2008 12:31:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

       XIN MỜI BẠN

Mời bạn ghé nhà mình chơi
Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
Gặp nhau làm bạn thơ duyên
Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.

 
 
 
Đường đột
 
Bạn có lời mời khách đến chơi
Dẫu là đường đột cũng vâng lời
Tình thơ rộng trải không bờ bến
Nghĩa bạn bao dung tựa biển trời
Một kiếp người dài đà mấy chốc
Mấy dòng thơ ngắn thả buông lơi
Tâm đầu ý hợp lên tri kỷ
Chẳng nệ thân sơ thỏa ý người?
 



ĐÓN CHÀO BẠN

Mừng quá! Trạc Tuyền đến chơi
Hớn hở mừng Tuyền nhả thơ, đệ chờ
Tiểu đệ ngẩn ngơ đọc thơ
Thơ huynh hay quá đến mơ không ngờ.
hungho
(Cảm ơn sư huynh Trạc Tuyền ghé thăm đệ và thả thơ. Hihihi... Tiểu đệ mừng lắm huynh ơi. Tí nữa gọi điện cho Nghinh Tuấn biết và cũng khoe với bố mẹ nữa chứ, Vì vào thư quán tiểu đệ quen được nhiều bạn thơ. Bạn thơ tốt, đọc thơ hay, hoạ thơ vui)


#16
    banglang07 30.09.2008 15:13:57 (permalink)
    0
    Tỷ tỷ Bằng Lăng duyên dáng thuỳ mị đoan trang dịu hiền ơi! Hùng chỉ xúc cảm thơ thôi chứ có em nào đâu, em thơ ấy mà. Vâng ạ! em sẽ mang hoa này tặng cho một cô bé lúc sống bé rất thích hoa tím. Hùng cảm ơn tỷ tỷ thật nhiều, nhờ những đoá hoa thắm của tỷ tỷ mà nhà đệ có thêm sắc màu, đệ cảm thấy ấm lòng lắm, vơi đi nỗi buồn cô lẻ. Vì con một nên đệ chỉ có một mình hà, buồn lắm chỉ quẩn quanh với anh em của Nghinh Tuấn thôi, anh em nhà họ cũng rất hiền, tình cảm trong sáng, tấm lòng dị tha bao dung như tỷ tỷ Bằng Lăng vậy. hihihi Tỷ tỷ ơi! tên đệ là Hồ Vĩnh Hùng chứ không phải tên Hùng hổ dữ tợn đâu, đệ của tỷ tỷ thì phải giống tỷ tỷ í mà, hiền khô hà, nhưng không có hiền quá xá quà xa như anh em nhà Nghinh Tuấn đâu nhé. Khi Hùng giận lên là Hùng khóc bù lu bù loa đấy, Hùng vừa khóc vừa la dữ lắm đó Tỷ tỷ ạ! Và thấy ai buồn đệ cũng khóc luôn. Hôm đọc tin bác Phạm Sĩ Trung qua đời thì đệ cũng khóc oà thương tiếc.

    TẶNG HOA
    Ta mừng đón nhận hoa xinh
    Cánh hoa tím tím nguyên trinh nhị vàng
    Rung rung trong gió ngỡ ngàng
    Sương còn động giọt thắm trang thơ buồn
    Hồn thiêng bướm trắng mơ tiên
    Mắt hoa ươn ướt đọng thiên sử buồn
    Mưa đâu trùng hợp mưa tuông
    Em về chốn ấy để muôn người sầu
    Hoa đây cánh tím tím màu
    Ngày thơ xưa ấy gặp đâu cũng nhìn
    Em khen hoa tím xinh xinh
    Giờ anh khấn trước tấm hình của em
    Em về cứ cầm hoa xem
    Hoa đây có bạn tặng em đấy mà
    Ca ca em giờ bay xa
    Mai về hát tặng bài ca thuở nào
    Xao xao chim hót lao xao
    Vòm trời thẳng cánh bay vào không trung
    Thương em huyệt tuyết lạnh lùng
    Nguyện cầu em ấm hồn cùng bên anh
    Ngước nhìn từng áng mây xanh
    Oán  hờn sao để em anh xa lìa
    Rung rinh sương trắng đầm đià
    Rớt trên từng cách sao khuya trên trời
    Tìm em tìm khắp muôn nơi
    Trần gian, âm cảnh hai nơi sao tìm
    Nhìn hoa đau nhói con tim
    Cánh màu tím tím hoa im cánh sầu.
    hungho
    (Nói hộ nỗi lòng bạn Nghinh Tuấn)


         

    Tỷ tỷ đem đến cho hungho 1 bông hoa rất đẹp và thơm đây này . Đệ hãy mang tặng nó cho người em gái mà đệ thương mến . Tỷ tin là em ấy sẽ rất thích vì hoa này vừa đẹp , vừa thơm .
    Hungho ơi ! Tỷ là tỷ của đệ thì sao tỷ lại ko biết tên đệ là Hồ Vĩnh Hùng chứ ? Chỉ tại đệ lấy nick là hungho nên tỷ thích gọi đệ là hùng hổ cho oai vậy mà . Đệ ko thích thì đệ làm gì được tỷ nào ? Có giỏi thì đệ cứ khóc to cho cả DĐ nghe xem nào . Sợ đến lúc ấy đệ bị ế luôn vì ko có cô nào thèm thương người khóc nhè như đệ .
    ( Đệ ơi ! Còn 1 lý do này tỷ nói nhỏ với đệ . Tỷ gọi đệ là Hùng Hổ để ai nghe cũng ..ớn , ko ai dám bắt nạt tỷ đệ mình . Hihiiii…. )


    HOA QUỲNH

    Trắng trong như ngọc , như ngà

    Hương thơm dịu nhẹ lẫn hòa vào đêm

    Đợi khi ánh mặt trời lên

    Cánh hoa khép nhẹ mi mềm ngủ say …

    BL07



    [/link]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 15:47:39 bởi banglang07 >
    #17
      Trạc Tuyền 30.09.2008 15:57:54 (permalink)
      0

      Hy vọng

      Tuổi trẻ mà đã tài cao
      Mai sau biết có cô nào sánh đây?
      Kiệt nữ mê trang thơ này
      Tương lai nhất định có ngày lên duyên

      #18
        Ha Ngan Ha 01.10.2008 13:20:31 (permalink)
        0
        HUNGHO MƠ DUYÊN
        Sư ơi hungho mơ duyên
        Theo sư vào chốn am thiền cầu kinh
        Nhìn mỏ nhìn khánh hữu tình
        Hungho ước muốn thật tình đấy sư
        Nghinh Tuấn
        (Mấy ngày nay bay liên tục mệt quá nên trêu Hùng tí cho vui, đừng khóc nhè nhé bạn thân)

        KÍNH CHÀO
        kính chào huynh Trạc Tuyền ơi!
        Thơ huynh vừa thả chơi vơi lòng người
        Tiểu đệ buồn lắm cũng tươi
        Vì xin vui ké với người lên duyên.
        Nghinh Tuấn
        (Tiểu đệ xin được phép chào Trạc Tuyền huynh ạ!)

        * Anh Trai Hà Nghinh Tuấn của em nói như vậy đấy !
        Hà Ngân Hà

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 12:47:44 bởi Ha Ngan Ha >
        #19
          hungho_08 02.10.2008 00:20:39 (permalink)
          0
          HỒI NÀO

          Nghinh Tuấn bước ra đây mau!
          Tớ đây đòi tu hồi nào sao báo?
          Cậu mong cho tớ tu sao?
          Để ngoài cậu liếc liếc chào ai kia.

          hungho
          #20
            Trạc Tuyền 02.10.2008 11:29:40 (permalink)
            0
             Góp vui cùng HUNGHO
             
            "Con ong làm mật yêu hoa
            Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời" (Thơ Tố Hữu)
            Tuổi trẻ yêu tiếng : THƠ ƠI
            Gieo vào lòng bạn tuyệt vời mến thương
             
            Nghĩa tình con chữ vấn vương
            Có ngày người ngỏ: - Em thương anh à!
             
            Hoảng hồn cứ tưởng gặp ma
            Ù té một mạch về nhà - Mẹ ơi!
            Có ai không? Hãy cứu tôi
            Sao bị ma đuổi lôi thôi thế này?
             
            Mẹ chạy ra bảo : - ơ hay!
            Người yêu con gọi hồn bay đường nào
            Con trai mà nhát thế sao
            Không quay lại dỗ cô nào dám thương
             
            Ngày xưa bố rất can trường
            Đến nhà Ngoại đuổi cứ ườn chẳng đi
            Thế là mẹ chẳng tính gì
            Gật đầu ưng thuận Ngoại thì cũng ưng
            Hôm sau đám cưới tưng bừng
            Bấy nay hạnh phúc vui mừng có con
             
            Sao giờ con nhát thế con
            Mẹ đang mong mỏi dâu ngoan đây này
            Ưng thì mẹ cưới liền tay
            Xem ra cô ấy thơ hay nhất làng
             
            Nếu con mà cứ chàng vàng
            Người ta nẫng mất oang oang bắt đền
            Mẹ thì chỉ có mỗi tiền
            Làm sao đền được tấm tình người ta
             
            Quân tử ước nguyện yêu hoa
            Thì phải dũng khí người ta đến liền
            Thôi mẹ không nói luyên thuyên
            Tự con xe lấy tơ duyên cho mình./.
             
             
             



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 11:45:40 bởi Trạc Tuyền >
            #21
              Trạc Tuyền 02.10.2008 11:57:56 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Ha Ngan Ha

              HUNGHO MƠ DUYÊN
              Sư ơi hungho mơ duyên
              Theo sư vào chốn am thiền cầu kinh
              Nhìn mỏ nhìn khánh hữu tình
              Hungho ước muốn thật tình đấy sư
              Nghinh Tuấn
              (Mấy ngày nay bay liên tục mệt quá nên trêu Hùng tí cho vui, đừng khóc nhè nhé bạn thân)


              KÍNH CHÀO

              kính chào huynh Trạc Tuyền ơi!
              Thơ huynh vừa thả chơi vơi lòng người
              Tiểu đệ buồn lắm cũng tươi
              Vì xin vui ké với người lên duyên.
              Nghinh Tuấn
              (Tiểu đệ xin được phép chào Trạc Tuyền huynh ạ!)
              Đáp lễ

              Nghinh Tuấn đã có lời chào
              Trạc Tuyền đáp lễ xiết bao vui mừng
              Vui không dám nhảy tưng tưng
              Vì sợ thiên hạ bảo gừng già cay
               
              Chỉ xin vỗ tràng pháo tay
              Chúc các bạn trẻ thơ hay trình làng
              Mai này lấy được vợ sang
              Đừng quên mời nhé
              Bẽ bàng tủi thân
              Tuy xa mà vẫn như gần
              Tình thơ mạng NET muôn phần quý yêu
              Hai bốn giờ chả bao nhiêu
              Thời gian rỗi rãi sớm chiều gặp nhau
              Cuộc đời hạnh phúc muôn màu
              Tình thân tri kỷ vàng đâu sánh bằng./.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 12:01:03 bởi Trạc Tuyền >
              #22
                hungho_08 02.10.2008 21:06:21 (permalink)
                0

                Góp vui cùng HUNGHO

                "Con ong làm mật yêu hoa
                Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời" (Thơ Tố Hữu)
                Tuổi trẻ yêu tiếng : THƠ ƠI
                Gieo vào lòng bạn tuyệt vời mến thương

                Nghĩa tình con chữ vấn vương
                Có ngày người ngỏ: - Em thương anh à!

                Hoảng hồn cứ tưởng gặp ma
                Ù té một mạch về nhà - Mẹ ơi!
                Có ai không? Hãy cứu tôi
                Sao bị ma đuổi lôi thôi thế này?

                Mẹ chạy ra bảo : - ơ hay!
                Người yêu con gọi hồn bay đường nào
                Con trai mà nhát thế sao
                Không quay lại dỗ cô nào dám thương

                Ngày xưa bố rất can trường
                Đến nhà Ngoại đuổi cứ ườn chẳng đi
                Thế là mẹ chẳng tính gì
                Gật đầu ưng thuận Ngoại thì cũng ưng
                Hôm sau đám cưới tưng bừng
                Bấy nay hạnh phúc vui mừng có con

                Sao giờ con nhát thế con
                Mẹ đang mong mỏi dâu ngoan đây này
                Ưng thì mẹ cưới liền tay
                Xem ra cô ấy thơ hay nhất làng

                Nếu con mà cứ chàng vàng
                Người ta nẫng mất oang oang bắt đền
                Mẹ thì chỉ có mỗi tiền
                Làm sao đền được tấm tình người ta

                Quân tử ước nguyện yêu hoa
                Thì phải dũng khí người ta đến liền
                Thôi mẹ không nói luyên thuyên
                Tự con xe lấy tơ duyên cho mình./.

                Trạc Tuyền


                SỢ MA


                Sư ca ơi là sư ca
                Sư ca nói đúng quá ta trời à
                Bóng hồng đẹp tựa như hoa
                Mà đệ cứ ngỡ bóng ma rượt nà.

                Cứ co giò chạy tầm xa
                Mặc mẹ cứ gọi vào nhà mau nha
                Bóng cô gái đẹp như hoa
                Chứ nào có phải bóng ma chạy trời?

                Dù mẹ có gọi khan hơi
                Đệ sợ quá đổi khơi khơi chạy hoài
                Trốn biệt từ bấy lâu nay
                Gặp cô gái ấy sải dài bước đi

                Nhiều lúc sợ quá khóc hihi
                Gọi bạn Tuấn hỡi trốn đi đàng nào
                Tính đệ hễ khóc là gào
                Gào to cho đến ngôi sao cũng nhòm

                Nàng trăng thấy lạ lom khom
                Nhìn đệ một cái, điếng hồn đệ la
                A a á á à a...
                Trời ơi sao cứ hồn ma theo hoài

                Nhưng rồi cái số không may
                Đụng phài cô gái hoa lài cạnh bên
                Hết hồn đệ quát đệ rên
                Hì...hì... ma quỷ lềnh khênh thế này.

                Bằng...bằng ta giết bọn bây
                Giựt mình tỉnh giấc thân bay xuống sàn
                Tình lình thấp thoáng bóng nàng
                Trời ơi chết khiếp ngó sang là Tuyền.

                Huynh đừng trách đệ quàng xiên
                Thấy huynh vui, đệ huyên thuyên cái mồm
                Thôi đệ phải bay đầu hôm
                Ối trời! Đằng đó ma nhòm đệ kia.

                hungho

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 00:27:45 bởi hungho_08 >
                #23
                  hungho_08 03.10.2008 11:32:41 (permalink)
                  0
                  PHỐ BUỒN CHIỀU MƯA

                  Ta lạnh lòng khi hoàng hôn buông xuồng
                  Phố mưa buồn chiều vắng lặng hồn thơ
                  Và có ai với tâm sự đợi chờ
                  Nhớ gì nhỉ khi tìm vào kí ức

                  Phố hôm nay chiều ghì trong tiềm thức
                  Ngỏ cô đơn bỡ ngỡ bước đôc hành
                  Chảy trong mưa từng giọt lệ vòng quanh
                  Nước mắt mặn sao nồng lên vị đắng

                  Ta vơi vơi với hai mùa mưa nắng
                  Mất em rồi giọt sương nặng vào tim
                  Hoa ngoc hà cánh mộng im lìm
                  Ẩn trong lá một tình yêu vĩnh cữu

                  Gió thu lòng gieo rắc nỗi ưu tư
                  Khi nhìn lá rơi rơi bay lả tả
                  Con phố trắng cơn mưa lòng lữ thứ
                  Giọt mưa tuôn vào lòng buồn tâm sự...

                  hungho


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 11:39:30 bởi hungho_08 >
                  #24
                    hungho_08 03.10.2008 21:39:26 (permalink)
                    0

                    SUY TƯ...
                    Trót sinh ra là loài chim lướt gió
                    Mùa thu buồn nhặt lá úa vào thơ
                    Viết suy tư ai thương nhớ? Hững hờ?
                    Ai chia biệt hay còn mơ tuyệt đỉnh
                    Vẫn vương mộng vùng xa cao yên tỉnh
                    Sải cánh dài mãi miết cuộc hành trình
                    Chợt một ngày sao lạc rơi một mình
                    Chim cuối mặt lịm hồn chao cánh nhạn
                    Giọt sương đọng hay lệ người lẻ bạn
                    Khóc cho người hay ta khóc cho ta???!!!...
                    Ai hay ta nhặt từng xác lá, hoa
                    Gom tất cả vào thu ca muôn thuở
                    hungho
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 21:40:41 bởi hungho_08 >
                    #25
                      SĨ ĐOAN 03.10.2008 22:22:22 (permalink)
                      0
                      SUY TƯ...
                      Trót sinh ra là loài chim lướt gió
                      Mùa thu buồn nhặt lá úa vào thơ
                      Viết suy tư ai thương nhớ? Hững hờ?
                      Ai chia biệt hay còn mơ tuyệt đỉnh
                      Vẫn vương mộng vùng xa cao yên tỉnh
                      Sải cánh dài mãi miết cuộc hành trình
                      Chợt một ngày sao lạc rơi một mình
                      Chim cuối mặt lịm hồn chao cánh nhạn
                      Giọt sương đọng hay lệ người lẻ bạn
                      Khóc cho người hay ta khóc cho ta???!!!...
                      Ai hay ta nhặt từng xác lá, hoa
                      Gom tất cả vào thu ca muôn thuở
                      hungho


                      Cám ơn bạn đã vào thăm tệ xá, còn gởi lại quà lưu niệm.
                      SD xin tri ân một bài góp vui

                      Thân trai sải cánh chim bằng
                      Lướt bao sóng gió nhọc nhằn nào lay!
                      Trãi hồn hoa lá ngàn cây...
                      Trãi lòng nước biềc, vầng mây hữu tình
                      Trãi bao mộng ước riêng mình
                      Với người tri kỉ- bóng hình giao duyên!
                                     SD 03/10/08
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 13:10:24 bởi SĨ ĐOAN >
                      #26
                        SĨ ĐOAN 04.10.2008 12:52:02 (permalink)
                        0



                        HOA QUỲNH

                        Trắng trong như ngọc , như ngà

                        Hương thơm dịu nhẹ lẫn hòa vào đêm

                        Đợi khi ánh mặt trời lên

                        Cánh hoa khép nhẹ mi mềm ngủ say …

                        BL07



                        [/link]

                        Hoa Quỳnh một đóa tinh khôi
                        Thẹn thùng e ấp bờ môi khép hờ
                        Đêm đêm hé nhụy nên thơ
                        Say lòng quân tử- ngẩn ngơ đất trời!


                        SD 04/10/08 




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 20:56:27 bởi SĨ ĐOAN >
                        #27
                          hungho_08 04.10.2008 20:15:00 (permalink)
                          0
                          HOA QUỲNH

                          Trắng trong như ngọc , như ngà

                          Hương thơm dịu nhẹ lẫn hòa vào đêm

                          Đợi khi ánh mặt trời lên

                          Cánh hoa khép nhẹ mi mềm ngủ say …

                          BL07


                          Ước gì thêm một hoa mai
                          Cho xuân muôn thuở nhớ hoài ý xuân.

                          Một nhành mai bé nhỏ
                          Một cơn gió lùa qua
                          Mai trôi ra biển cả
                          Cho trùng dương hương hoa.
                          hungho
                          #28
                            hungho_08 05.10.2008 15:25:40 (permalink)
                            0
                            TU DUYÊN

                            Duyên ta tu nợ ba sinh
                            Nhưng anh tu mới kiếp mình  này thôi
                            Vậy thì hai kiếp còn tội
                            Tu còn thiếu kiếp li bôi lỡ làng
                            Anh?
                            Em?
                            Tách bến sang ngang
                            Đò không chung chuyến lỡ làng duyên nhau.
                            hungho
                            (cảm xúc hoạ theo từ bài thơ của Quãng Nhẫn)


                            TRẢ NỢ EM

                            Mai sau anh trả tình nào?
                            Tình em hay tứ thơ trao duyên mình
                            Nợ tình trả hết chung tình
                            Kiếp sau lỗi hẹn nợ tình kiếp nao???!!!...
                            hungho
                            (cảm xúc hoạ theo từ bài thơ của Quãng Nhẫn
                            )
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 15:28:06 bởi hungho_08 >
                            #29
                              Cô Lữ Buồn 05.10.2008 20:26:14 (permalink)
                              0
                              TRẢ NỢ EM

                              Mai sau anh trả tình nào?
                              Tình em hay tứ thơ trao duyên mình
                              Nợ tình trả hết chung tình
                              Kiếp sau lỗi hẹn nợ tình kiếp nao???!!!...

                              (  HungHo )
                               
                               
                              Trả Nợ.. !
                               
                               
                              Nợ Tiền ta trả là xong
                              Nợ Tình  ta trả long đong một đời
                              Duyên mới bén, đã chia đôi
                              Để rồi day dứt , một  đời  nhớ nhau...
                               
                               
                               
                               
                              Mến chào H.H ghé nhà thăm bạn, chúc bạn va gia đỉnh cuối tuần vui ,hạnh phúc và luôn có những vần thơ  Bất Chợt...cho ACE trên diễn đàn thưởng thức nha !
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 196 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9