MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Bụi Tím 06.10.2008 08:40:39 (permalink)
0
BỤI TÍM …
 
Đường đời...
chẳng giống giấc mơ
Chân trời Bụi tím...
mịt mờ thiên thai
Chiều về...
giọt tím tàn phai
Câu thơ rơi rụng...
hình hài …
chênh  vênh...
 
Chỉ là...
Bụi tím buồn tênh
Đem đời kết nối ..
mông mênh tình người
Kết nhau...
 đâu đó nụ cười
Xoa  tình nhân thế …
mảnh đời  đau thương !
Bụi Tím.sg.06/10/08
(Cám ơn hungho_08 ghé nhà gở tặng bài thớ nhé...)
 


#31
    hungho_08 06.10.2008 22:33:07 (permalink)
    0
     
    Trả Nợ.. !
     
     
    Nợ Tiền ta trả là xong
    Nợ Tình  ta trả long đong một đời
    Duyên mới bén, đã chia đôi
    Để rồi day dứt , một  đời  nhớ nhau...
     
     
     
     
    Mến chào H.H ghé nhà thăm bạn, chúc bạn va gia đỉnh cuối tuần vui ,hạnh phúc và luôn có những vần thơ  Bất Chợt...cho ACE trên diễn đàn thưởng thức nha !


    Cảm ơn Cô Lữ ghé nhà và hoạ thơ cùng. HH cũng chúc bạn xinh mãi như tranh


    NỢ TRẢ

    Nợ tiền trả hết được ngay
    Nợ tình trả mãi kiếp ngày nào xong
    Hẹn chi người ngóng, người trông
    Thề chi cho mãi vẫn không trọn thề.
    hungho
    #32
      HànVũ 07.10.2008 02:37:59 (permalink)
      0
              BIẾT YÊU LÀ KHỔ
           *            *            *
      Ai cũng biết khi yêu là đau khổ
      Nhưng vẫn hoài cố níu để mà yêu
      Một lần vui rồi cay đắng muôn chiều
      Vẫn chấp nhận không một lời than oán
       
      Tình lơ đãng như mây hoài phiêu lãng
       Yêu trời cao quấn quít với trăng sao
      Tuổi xuân hồng thoáng tợ giấc chiêm bao
      Trăm nghìn lổi điều do tình yêu cả
       
      Hòn Vọng Phu yêu chồng nên hóa đá
      Hồn Mị Châu vì tình hóa ngọc trong
      Hỏi thế gian ai dối trá được lòng
      Ai cũng biết khi yêu là sẻ khổ./.
                              06-10-2008
                                 Hàn Vũ 
       
       
       
      #33
        Nhân Sơn 07.10.2008 15:20:13 (permalink)
        0
        Chào đệ HH, huynh tính sang thăm đệ từ lâu nhưng còn ngần ngại vì thơ huynh
        mang nhiều tâm sự buồn mà đệ còn trẻ đang yêu đời, sợ làm cho đệ mất vui...
        Huynh gửi đến đệ bài thơ góp vui nhé.

               
                TIÊN MẮC ĐOẠ


        Trích ngang lý lịch mang tên TIÊN
        Chọc quê Trời giận bị phán truyền
        Đày xuống trần gian cho bỏ ghét
        Làm kiếp người nửa dại nửa điên.

        Tội ghẹo vợ trời  lúc xỉn say
        Ổng nổi cơn ghen nên lưu đày
        Mai này mãn kiếp về tiên cảnh
        Quậy nát "bàn đào" cho biết tay.

        Diêm vương lo sợ ngủ không yên
        Địa ngục chưa nhận...thế mới phiền
        Để sống dương trần Tiên còn quậy
        Ném vào "vạc dầu" làm bột chiên...

                         -NS-

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 09:19:00 bởi Mac Nhan Son >
        #34
          hungho_08 07.10.2008 19:01:10 (permalink)
          0
          Cảm ơn Nhân Sơn huynh quá bước qua nhà đệ. Tiểu đệ vui mừng lắm.

          Trích ngang lý lịch mang tên TIÊN
          Chọc quê Trời giận bị phán truyền
          Đày xuống trần gian cho bỏ ghét
          Làm kiếp người nửa dại nửa điên.

          Tội ghẹo vợ trời  lúc xỉn say
          Ổng nổi cơn ghen nên lưu đày
          Mai này mãn kiếp về tiên cảnh
          Quậy nát "bàn đào" cho biết tay.

          Diêm vương lo sợ ngủ không yên
          Địa ngục chưa nhận...thế mới phiền
          Để sống dương trần Tiên còn quậy
          Ném vào hoả ngục hết xéo xiên...

          Mac Nhan Son


          Kinh thay một tay anh hùng
          Vợ trời ai dám xà mung như người
          Có tội bị đày thì thôi
          Sao còn tính ngỏ quậy trời tửng tưng

          Trời tức mặt đỏ bừng bừng
          Trận này đày nó chín từng âm cung
          Nửa điên nửa tỉnh khật khùng
          Suốt ngày quậy phá rối tung cửa trời

          Thiên lôi đâu phải vâng lời
          Chém cho một búa đi đời âm ti
          Vợ ông thì nó phải kị
          Sơn này điên quá tù ti vợ trời

          Bây giờ bả lậm bia da
          Cứ tìm trai trẻ ới a dương trần
          Tối ngày chát nét ái ân
          Ông trời ổng giận:-Tên Tiên bêu đầu.

          Tên Tiên mếu máu hồi đầu
          Cho con xin lỗi lỡ câu hẹn thề
          Vợ trời con vẫn phải mê
          Vì con lỡ gắn râu dê lên mồm.

          hungho
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 19:04:35 bởi hungho_08 >
          #35
            hungho_08 07.10.2008 19:22:04 (permalink)
            0

            BIẾT YÊU LÀ KHỔ
            * * *
            Ai cũng biết khi yêu là đau khổ
            Nhưng vẫn hoài cố níu để mà yêu
            Một lần vui rồi cay đắng muôn chiều
            Vẫn chấp nhận không một lời than oán

            Tình lơ đãng như mây hoài phiêu lãng
            Yêu trời cao quấn quít với trăng sao
            Tuổi xuân hồng thoáng tợ giấc chiêm bao
            Trăm nghìn lổi điều do tình yêu cả

            Hòn Vọng Phu yêu chồng nên hóa đá
            Hồn Mị Châu vì tình hóa ngọc trong
            Hỏi thế gian ai dối trá được lòng
            Ai cũng biết khi yêu là sẻ khổ./.
            06-10-2008
            Hàn Vũ



            Cảm ơn Han Vu đã ghé thăm và thả bài thơ tình rất hay


            KHỔ VÌ YÊU

            Dẫu biết yêu là khổ thật nhiều
            Mà ai tránh được mãi tình yêu
            Mờ mây trăng rụng buồn thu đếm
            Vẫn nhớ tình xưa dạ buồn thiu.
            hungho
            (Chỉ hoạ theo thơ Hàn Vũ huynh thôi chứ tiểu đệ có yêu đâu mà biết, nếu không đúng thì huynh đừng cười đệ nhé!)


            #36
              hungho_08 08.10.2008 11:26:52 (permalink)
              0
              CHIỀU THU NHỚ
              Ai về gom chút lá thu
              mây chiều tím ngắt sương mù về nhanh
              Gió lùa chiếc lá chòng chành
              Chao qua chao lại cho anh nhớ nàng.
              hungho


              #37
                hungho_08 08.10.2008 22:36:51 (permalink)
                0
                BẾN ĐÒ THU TRƯA

                Từ khi thu nhỏ lệ sầu
                Lá rơi đưa tiễn nhịp cầu ai sang
                Đò trưa nhìn chuyến đò sang
                Có người trên bến ngỡ ngàng trông theo.
                hungho
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 23:06:03 bởi hungho_08 >
                #38
                  nook 08.10.2008 22:53:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hungho_08

                  XIN MỜI BẠN

                  Mời bạn ghé nhà mình chơi
                  Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
                  Gặp nhau làm bạn thơ duyên
                  Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.



                  hungho


                   
                   
                   
                  Vô rồi bạn có rượu không?
                  Hai ta cùng cạn cho lòng thêm vui
                  Ta mang một đĩa  heo thui
                  Bạn bầy yến tiệc ta khui beer nì
                   
                  Mến chào hung ho_08 Hải âu ngửi thấy nhậu là nhanh lắm , bạn có mở cửa nhớ mua sẵn mấy thùng beer nhen :)
                  #39
                    hungho_08 08.10.2008 23:15:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nook


                    Trích đoạn: hungho_08

                    XIN MỜI BẠN

                    Mời bạn ghé nhà mình chơi
                    Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
                    Gặp nhau làm bạn thơ duyên
                    Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.



                    hungho





                    Vô rồi bạn có rượu không?
                    Hai ta cùng cạn cho lòng thêm vui
                    Ta mang một đĩa  heo thui
                    Bạn bầy yến tiệc ta khui beer nì
                     
                    Mến chào hung ho_08 Hải âu ngửi thấy nhậu là nhanh lắm , bạn có mở cửa nhớ mua sẵn mấy thùng beer nhen :)


                    Mừng quá! Bạn nook sang nhà
                    Lúc nào ba mẹ cũng trà, rượu đây
                    Bạn hiền đến tiếp vui vầy
                    Năm này, tháng nọ vui say bạn bè
                    .
                    hungho
                    (cảm ơn Hải Âu ghé nhà và hoạ thơ cùng. hihihi...Hùng rất vui... Xin mời bạn vào nhà, Hùng sẽ bày tiệc linh đình tiếp bạn nhé! Mình phải Alo mời tỷ tỷ BL xinh tươi nhân ái phuc hậu của Hùng nữa chứ! Hihihi Hùng rất vui...)
                    #40
                      hungho_08 08.10.2008 23:27:35 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Bụi Tím

                      BỤI TÍM …
                       
                      Đường đời...
                      chẳng giống giấc mơ
                      Chân trời Bụi tím...
                      mịt mờ thiên thai
                      Chiều về...
                      giọt tím tàn phai
                      Câu thơ rơi rụng...
                      hình hài …
                      chênh  vênh...
                       
                      Chỉ là...
                      Bụi tím buồn tênh
                      Đem đời kết nối ..
                      mông mênh tình người
                      Kết nhau...
                       đâu đó nụ cười
                      Xoa  tình nhân thế …
                      mảnh đời  đau thương !
                      Bụi Tím.sg.06/10/08
                      (Cám ơn hungho_08 ghé nhà gở tặng bài thớ nhé...)
                       







                      Xin chào Bụi Tím đến nhà
                      Gần xa nức tiếng thơ ca người đồn
                      Thành thị cho đến nông thôn
                      Nhìn hoa tím tím đầy hồn trang thơ.
                      hungho
                      (Mừng Bụi Tím đến nhà và thả thơ . Một bài thơ tuyệt thật. Nhìn màu tím của Bụi Tím hungho nhớ tỷ tỷ BL vô cùng.Tỷ tỷ vắng nhà mấy ngày rồi!  Tỷ tỷ bận rộn nhiều việc đấy!)

                      #41
                        Lê Thị Như Hằng 10.10.2008 00:03:58 (permalink)
                        0
                         
                          
                          
                                   Đời đôi khi

                         
                                  Đôi khi người đã đi về
                        Nhưng tình xưa cũ hết rồi còn đâu
                                Đôi khi người bỏ sang sông
                        Không một tiếng nói làm anh đợi chờ
                                 Đôi khi tưởng chỉ vu vơ
                        Đêm về thao thức bồn chồn năm canh
                                 Đôi khi đời thắm hết xanh
                        Ngoảnh lại thì đã mình anh với đời
                         
                                                 Phong Phong Linh



                         






                        CUỘC SỐNG ĐÔI KHI
                         
                        Đôi khi em vẫn nhớ ngày xưa
                        Có anh bên, hoa sữa thỏang _ ven hồ
                        Trong thơ vẫn còn lưu lại đó
                        Những kỷ niệm em vẫn nhớ chưa quên
                         
                        Đôi khi em thấy tự giận lòng
                        Sao còn ôm mãi bóng hình anh
                        Ký ức xa lại quay về lần nữa
                        Lẫm lạc cuộc đời trong giấc mơ trưa
                         
                        Đôi khi mình đi trong mưa lưa thưa
                        Tóc mây ướt không bàn tay ve vuốt
                         
                        Đôi khi kỷ niệm một ngày tự vụt
                        Biến mất rồi !Nhỏ giọt vỡ tan
                         
                        Đôi khi tiếc nối một vòng tay đan
                        Có anh cùng bước trong chiều thu muộn
                         
                        Đôi khi ước muốn có anh  luôn
                        Rồi giật mình sao ta quá vội
                         
                        Đôi khi ta yêu rất vội vàng
                        Nên tình yêu mới sớm vỡ tan
                         
                        Đôi khi ước muốn cả vạn giang san
                        Cuộc đời vẫn vấp không thành đôi khi
                         
                                                Phong Linh
                         
                        * Cám ơn bạn đã ghé qua vườn thơ của mình, chúc bạn vui thật nhiều niềm vui trong cuộc sống 
                        *
                        #42
                          hungho_08 11.10.2008 03:27:01 (permalink)
                          0
                          Cảm ơn Phong Linh thăm nhà hungho và để lại lưu bút thật hay


                          Chào bạn đến nhà chơi thơ
                          Đẹp sao từng ý có mơ không ngờ
                          Lơ ngơ ta đọc vần chờ
                          Mong mai bạn đến thả thơ vào vườn.
                          hungho
                          #43
                            Mùa Đông Lạnh 11.10.2008 04:10:44 (permalink)
                            0
                             
                            Khóc ...
                                       ĐÔI KHI
                             
                            Đôi khi chợt nhớ môi anh
                            Hôn em đắm đuối một thời còn xanh
                            Đôi khi lòng vẫn bảo rằng
                            Đừng yêu nhiều quá để rồi khổ đau
                            Đôi Khi ước muốn về sau
                            Gặp được ai đó hiểu em một lần
                            Đôi Khi ngõ vắng tần ngần
                            Nhớ lắm ánh mắt một lần qua đây
                            Đôi khi giật mình thức dậy
                            Cơn mơ vừa đến hoang đường trong ta
                            Đôi khi ta muồn thật xa !
                            Cho quên ngày tháng gặp anh lừa mình
                            Đôi khi cũng muốn chung tình
                            Nhưng mà lòng bảo dại khờ làm chi
                            Đôi khi mấy nỗi lâm ly
                            Cho ta khóc xuốt đường đời _ đang đi
                             
                                      ....................
                             
                            Phong Phong Linh
                             
                            #44
                              hungho_08 12.10.2008 00:28:46 (permalink)
                              0

                              VUI THAY

                              Vui thay bạn đến nhà rồi
                              Vui thay nên há hốc ô...ôi...chào!
                              Vui thay nhịp thơ ước ao
                              Vui thay lòng lại rạc rào vui thay.
                              hungho

                              (Hungho mừng bạn đến nhà! Rất vui mừng!
                              Cảm động lắm với từng dòng thơ lưu bút của Phong Linh)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 196 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9