MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 196 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 17.10.2008 01:38:23 (permalink)
0
Hôm nay sinh nhật Hững Hờ
Tay không Dịp đến để chờ chúc vui
"Chúc mừng - Cảm tạ" đông người
Dịp đành quay gót, hoa tươi đem về
Tiệc này Dịp cũng muốn mê
Say say tỉnh tỉnh cười khề cùng nhau
Đường xa cách trở...lần sau
Ngày này năm tới...sông sâu chẳng nề
ND87










<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 01:43:21 bởi venus4t.vns_hnu >
#61
    hongsang 17.10.2008 01:59:37 (permalink)
    0
    Chúc  Mừng  Sinh  Nhật  hungho 
     
     
    hs


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5866B9D7CECC4734B509476CB134C8EF.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      hungho_08 19.10.2008 23:22:57 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Ha Ngan Ha

      Hôm nay sinh nhật Hùng Hồ
      Tớ tặng cho cậu một cô trăng này
      Cậu vén gió lướt trời mây
      Bay nhanh về gặp liền đây người chờ.
      Nghinh Tuấn


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/F67A590665C5425584D998701699C639.jpg[/image]



      Mấy ngày không có về đây
      Băng mây lướt gió chở đầy cánh chim
      Cửa nhà trống vắng im lìm
      Chỉ duy có một bạn hiền tới thăm
      Tròn trăng ta biết ngày rằm
      Có cô nhẹ bước âm thầm đi đâu...?!
      hungho
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 17:56:58 bởi hungho_08 >
      #63
        hungho_08 19.10.2008 23:28:29 (permalink)
        0

        Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

        Hôm nay sinh nhật Hững Hờ
        Tay không Dịp đến để chờ chúc vui
        "Chúc mừng - Cảm tạ" đông người
        Dịp đành quay gót, hoa tươi đem về
        Tiệc này Dịp cũng muốn mê
        Say say tỉnh tỉnh cười khề cùng nhau
        Đường xa cách trở...lần sau
        Ngày này năm tới...sông sâu chẳng nề
        ND87











        Cảm ơn Dịp lắm Dịp ơi
        Mừng ngày sinh nhật tuổi đời thêm vui
        Nhìn quà Dịp chúc bùi ngùi
        Vui thì có đấy mình thui thủi buồn.
        hungho
        (cản ơn Dịp nhiều nha)


        #64
          hungho_08 19.10.2008 23:33:08 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hongsang

          Chúc  Mừng  Sinh  Nhật  hungho 
           
           
          hs


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5866B9D7CECC4734B509476CB134C8EF.jpg[/image]



          Tri ân tình cảm Hồng Sang
          Nhớ ngày Hùng được thêm mang tuổi đời
          Đa tạ Sang có đôi lời
          Kèm theo quà tặng cho đời Hùng vui.
          hungho
          (cảm ơn Hồng Sang đến chúc mừng sinh nhật của Hùng)
          #65
            thuytien123 20.10.2008 17:18:22 (permalink)
            0
            CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HUNGHO
             
            Thắp mừng anh một ngọn nến vô thường
            Dù xa lạ ,nhưng vẫn là tất cả
            Vùng trời ảo ,,,mây vương hoa cỏ lạ
            Thêm tuổi đời cho thắm mộng ,đẹp mơ ,,
            Không bánh ,rượu trà , mà chỉ có vần thơ
            Câu chúc phúc ,,,bạn hiền ,,,TRĂM tuổi thọ
             
            THUYTIEN ----HDYC---
            #66
              banglang07 20.10.2008 19:03:12 (permalink)
              0


              Đệ hiền ngoan giỏi của tỷ ơi !
              Sinh nhật sao đệ chẳng nói tỷ một lời ?
              Bạn bè chúc tụng vui như tết
              Tỷ thì không biết , cứ cà lơi

              Nào là bánh ngọt với rượu tây
              Hoa tươi , kem cốc chất ngất đầy
              Ôi chao ! Tiểu đệ này hư quá
              Sợ mời tỷ đến sẽ hao đây ….

              Đệ hiền của tỷ ơi ! SN đệ sao dấu tỷ thế ? Tỷ giận đệ lắm đó . Nhưng thôi , đã là tỷ thì phải rộng lượng đúng ko nào ? Thế nên tỷ mang hoa đến tặng cho đệ đây này . Chúc đệ thêm tuổi mới có nhiều niềm vui mới , thành công trong sự nghiệp và TY đệ nhé !
              ( Hoa tỷ trồng đó , ko đẹp cũng đừng chê đệ nhé ! )



              #67
                hungho_08 22.10.2008 02:58:26 (permalink)
                0

                Trích đoạn: thuytien123

                CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HUNGHO
                 
                Thắp mừng anh một ngọn nến vô thường
                Dù xa lạ ,nhưng vẫn là tất cả
                Vùng trời ảo ,,,mây vương hoa cỏ lạ
                Thêm tuổi đời cho thắm mộng ,đẹp mơ ,,
                Không bánh ,rượu trà , mà chỉ có vần thơ
                Câu chúc phúc ,,,bạn hiền ,,,TRĂM tuổi thọ
                 
                THUYTIEN ----HDYC---




                Cảm ơn bạn Thuỷ Tiên 123
                Mừng ngày sinh nhật nến hoa sáng nhà
                Hùng xin cảm tạ bạn nha
                mong luôn gặp bạn thơ ca hoạ vần.
                hungho

                #68
                  hungho_08 22.10.2008 03:07:52 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: banglang07

                  Đệ hiền ngoan giỏi của tỷ ơi !
                  Sinh nhật sao đệ chẳng nói tỷ một lời ?
                  Bạn bè chúc tụng vui như tết
                  Tỷ thì không biết , cứ cà lơi

                  Nào là bánh ngọt với rượu tây
                  Hoa tươi , kem cốc chất ngất đầy
                  Ôi chao ! Tiểu đệ này hư quá
                  Sợ mời tỷ đến sẽ hao đây ….

                  Đệ hiền của tỷ ơi ! SN đệ sao dấu tỷ thế ? Tỷ giận đệ lắm đó . Nhưng thôi , đã là tỷ thì phải rộng lượng đúng ko nào ? Thế nên tỷ mang hoa đến tặng cho đệ đây này . Chúc đệ thêm tuổi mới có nhiều niềm vui mới , thành công trong sự nghiệp và TY đệ nhé !
                  ( Hoa tỷ trồng đó , ko đẹp cũng đừng chê đệ nhé ! )







                  Bang Lang tỷ tỷ mĩ miều
                  Sinh nhật đệ nhớ tỷ yêu thật nhiều
                  Mấy tuần tỷ đi mất tiêu
                  Tìm hoài không thấy buồn hiu khóc nhè
                  Hỏi ca Kim nói : -Thôi nè
                  Bang Lang tỷ đệ bận về trường xa
                  Tỷ bận nhiều việc đó nha
                  Khi nào xong cả cô ta tới liền
                  Bây giờ đệ đừng có điếng
                  Cứ ra đứng ngóng ngoài hiên chi hoài.
                  (Huhuhu... như vậy đó tỷ tỷ ơi ! Hu..hu...hu... )
                  hungho


                  Hoa này đẹp quá tỷ ơi
                  Xinh như tên tỷ cánh hoài tím mơ
                  Hoa xinh trông tựa bài thơ
                  Làm cho Kim cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn.
                  hungho
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 12:54:34 bởi hungho_08 >
                  #69
                    kimrbl 22.10.2008 09:12:25 (permalink)
                    0


                    Đệ hiền ngoan giỏi của tỷ ơi !
                    Sinh nhật sao đệ chẳng nói tỷ một lời ?
                    Bạn bè chúc tụng vui như tết
                    Tỷ thì không biết , cứ cà lơi

                    Nào là bánh ngọt với rượu tây
                    Hoa tươi , kem cốc chất ngất đầy
                    Ôi chao ! Tiểu đệ này hư quá
                    Sợ mời tỷ đến sẽ hao đây ….

                    Đệ hiền của tỷ ơi ! SN đệ sao dấu tỷ thế ? Tỷ giận đệ lắm đó . Nhưng thôi , đã là tỷ thì phải rộng lượng đúng ko nào ? Thế nên tỷ mang hoa đến tặng cho đệ đây này . Chúc đệ thêm tuổi mới có nhiều niềm vui mới , thành công trong sự nghiệp và TY đệ nhé !
                    ( Hoa tỷ trồng đó , ko đẹp cũng đừng chê đệ nhé ! )







                    Bang Lang tỷ tỷ thân yêu
                    Sinh nhật đệ nhớ tỷ thật nhiều
                    Mấy tuần tỷ đi mất tiêu
                    Tìm hoài không thấy buồn hiu khóc nhè
                    Hỏi ca Kim nói : -Thôi nè
                    Bang Lang tỷ đệ bận về trường xa
                    Tỷ bận nhiều việc đó nha
                    Khi nào xong cả cô ta tới liền
                    Bây giờ đệ đừng có điếng
                    Cứ ra đứng ngóng ngoài hiên chi hoài.
                    (Huhuhu... như vậy đó tỷ tỷ ơi ! Hu..hu...hu... )
                    hungho


                    Hoa này đẹp quá tỷ ơi
                    Xinh như tên tỷ cánh hoài tím mơ
                    Hoa xinh trông tựa bài thơ
                    Làm cho Kim cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn.
                    hungho


                     
                    Hùng Hổ mời đủ họ hàng
                    Chỉ riêng có tỷ Bằng Lăng không mời
                    Bằng Lăng biết chuyện mỉm cười
                    Càng đỡ tốn kém ,  để rồi chúc sau 
                    kimrbl
                    #70
                      venus4t.vns_hnu 22.10.2008 17:05:33 (permalink)
                      0

                      Cảm ơn Dịp lắm Dịp ơi
                      Mừng ngày sinh nhật tuổi đời thêm vui
                      Nhìn quà Dịp chúc bùi ngùi
                      Vui thì có đấy mình thui thủi buồn.
                      hungho
                      (cản ơn Dịp nhiều nha)


                      Sinh nhật đã qua còn buồn không?
                      Hay là Hùng Hổ vẫn ngóng trông
                      Một ai, ai đó quên sơ ý
                      Để hững hờ buồn mỏi mắt mong!
                      ND87
                      #71
                        hungho_08 22.10.2008 18:23:17 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


                        Cảm ơn Dịp lắm Dịp ơi
                        Mừng ngày sinh nhật tuổi đời thêm vui
                        Nhìn quà Dịp chúc bùi ngùi
                        Vui thì có đấy mình thui thủi buồn.
                        hungho
                        (cản ơn Dịp nhiều nha)


                        Sinh nhật đã qua còn buồn không?
                        Hay là Hùng Hổ vẫn ngóng trông
                        Một ai, ai đó quên sơ ý
                        Để hững hờ buồn mỏi mắt mong!
                        ND87



                        Dịp tẩu đi đâu ai cũng trông
                        Nhất là ca Trợn với Vi Thông
                        Vịt Hồng nhốn nháo chờ tẩu đấy
                        Trang giấy tình thơ mãi chờ mông
                        hungho
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 18:29:01 bởi hungho_08 >
                        #72
                          tovinhnghiem 24.10.2008 10:46:16 (permalink)
                          0
                          Ta ghé qua nhà thấy trống không
                          Cửa sau cửa trước chẳng người trông
                          Ta vào rót rượu tu vài chén
                          Đớp thêm bánh quả thấy no lòng.



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/12C71F5B72C242E5B5888357C87F223F.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #73
                            tovinhnghiem 24.10.2008 11:01:32 (permalink)
                            0
                            Ta chào bạn nhé gửi đây quà
                            Ta về cho kịp chuyến bay xa
                            Khi nào tan ca ta sẽ đến
                            Cùng nhau hò hát vui thơ ca
                            tvn


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/8F1057B18A2B48848EE6C3437801A430.gif[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 11:18:34 bởi tovinhnghiem >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              nhatran89 22.11.2008 22:41:24 (permalink)
                              0
                              Bước tới nhà ai bóng chiều tà
                              Ngỏ trước ngỏ sau vắng muội, ca
                              Hùng Hồ đâu vắng không ra đón
                              Bận viêc đường băng lướt cánh bằng???

                              -nt-
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 196 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9