MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 196 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 23.11.2008 08:56:25 (permalink)
0
Đã lâu chưa gặp bạn hiền
Nay đà thăm viếng-thỏa niềm tình ai!
Trong nhà thoang thoảng hương bay
Nào hoa, nào rượu...đang bày tiệc vui.
Ngập ngừng ta vội trở lui...
Gửi câu chúc phúc - ngọt bùi hương quê!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 14:36:23 bởi SĨ ĐOAN >
#76
    hungho_08 23.11.2008 20:32:33 (permalink)
    0
    Lướt mây cánh nhạn la đà
    Cành hoa hồng tím xa xa vẫy chào
    Gió bay vi vút thét gào
    Nhớ thương nửa mảnh trăng vào vườn thơ.
                                            -Vĩnh Hùng-
    #77
      hungho_08 23.11.2008 20:37:50 (permalink)
      0
      Đã lâu chưa gặp bạn hiền
      Nay đà thăm viếng-thỏa niềm tình ai!
      Trong nhà thoang thoảng hương bay
      Nào hoa, nào rượu...đang bày tiệc vui.
      Ngập ngừng ta vội trở lui...
      Gửi câu chúc phúc - ngọt bùi hương quê!
      -sd-

      Bạn ơi trở bước lại nào
      Ta vừa về đến mời chào bạn đây
      Bàn tiệc cùng ngồi vui say
      Tình thân một mối ngày mai sum vầy.

      (cảm ơn ca ca Sĩ Đoan ghé qua và để lại lưu bút thân tình)
      -VH-

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 20:39:36 bởi hungho_08 >
      #78
        Thuỵ Du 25.11.2008 15:09:00 (permalink)
        0

        Trích đoạn: hungho_08

        CHIỀU THU NHỚ
        Ai về gom chút lá thu
        mây chiều tím ngắt sương mù về nhanh
        Gió lùa chiếc lá chòng chành
        Chao qua chao lại cho anh nhớ nàng.
        hungho




         
         
        Ai về gom hết thu tàn
        Viết nên khúc hát muộn màng tình ta
        Trời sương buồn đến thiết tha
        Như lòng ta bỗng nhớ ta với nàng
        Mùa thu ai trút lá vàng?
        Nhuốm màu ly biệt ngỡ ngàng chiều mưa
        Âm vang êm ấm ngày xưa
        Như sầu như dại ngây đưa lòng người.....
        Thuyền tình một thuở chơi vơi
        Mùa thu ai để một trời buồn tênh.........?
         
                                           Thụy Du
         
        Hôm nay TD vui bước ghé thăm HH vì câu mời mọc "Mời bạn ghé nhà chơi" luôn chân luôn tay viết tiếp mấy câu thơ nối ý với HH nhé!Nếu có gì sai sót mong HH tha lủi cho TD nhen!


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/D688773F13294D419224DFFDB1B39875.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #79
          hungho_08 25.11.2008 16:43:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Thuỵ Du


          Trích đoạn: hungho_08

          CHIỀU THU NHỚ
          Ai về gom chút lá thu
          mây chiều tím ngắt sương mù về nhanh
          Gió lùa chiếc lá chòng chành
          Chao qua chao lại cho anh nhớ nàng.
          hungho






          Ai về gom hết thu tàn
          Viết nên khúc hát muộn màng tình ta
          Trời sương buồn đến thiết tha
          Như lòng ta bỗng nhớ ta với nàng
          Mùa thu ai trút lá vàng?
          Nhuốm màu ly biệt ngỡ ngàng chiều mưa
          Âm vang êm ấm ngày xưa
          Như sầu như dại ngây đưa lòng người.....
          Thuyền tình một thuở chơi vơi
          Mùa thu ai để một trời buồn tênh.........?
           
                                             Thụy Du
           
          Hôm nay TD vui bước ghé thăm HH vì câu mời mọc "Mời bạn ghé nhà chơi" luôn chân luôn tay viết tiếp mấy câu thơ nối ý với HH nhé!Nếu có gì sai sót mong HH tha lủi cho TD nhen!

          Hihihi... Thơ bạn duyên lắm Du ơi
          Nhà minh luôn mở xin mời bạn vô
          Thơ bạn viết cả hai chân hai tay
          Thảo nào hay quá chẳng ai sánh bằng
          Nhà mình chẳng kịp trang hoàng
          Bàn tay bạn khéo ước rằng giúp cho
          Nhà bạn với Rdinh thật to
          Mình ngắm , mình ngó, mình mở mắt to mà nhìn
          Nhà du, nhà Rdinh thật xinh
          Môn đăng hô đối thâm tình hoạ thơ
          Nhóc Tú ngốc nhìn mãi ngẩn ngơ
          Ước gì cô (Du) chú (Rdinh) hoạ thơ hoài hoài
          Tú khen ca  Đoan thật tài
          Nhân Sơn chú ấy nhắc hoài lời hay
          CaThông tuyệt bút phụng rồng
          Kim ca mang sắc cầu vòng ước mơ
          Bằng Lăng tình thắm trang thơ
          Nghinh Tuấn cùng với Hùng Hồ ca ca
          Thơ ca thả xuống trăng ngà
          Là đà cánh nhạn vườn hoa thân tình
          Thuỷ Tiên tên thật là xinh
          Và còn venus rập rình đùa vui
          Có thi Sĩ Trợn cười rùi Nhạn yêu
          Sang qua chí choé nụ cười
          Độc Hàn Sơn cũng yêu người tình chung
          Khả Quân hiền tính vui cùng
          Thả thơ hoạ vận ung dung với người
          Chú cô, tỷ huynh, đệ muội cùng cười
          Hoạ thơ thư quán duyên người, duyên ta
          Chốt lại một tiếng thôi à
          Chúng ta kết chặt một nhà cùng vui
          Cuộc đời luôn mãi tiếng cười
          Hơn mười thuốc bổ xinh tươi không già

                                 -Hồ Vĩnh Hùng-

          ( Rất vui mừng đón tiếp TD và mong bạn luôn ghé qua nhé. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc )

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/D688773F13294D419224DFFDB1B39875.gif[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 16:59:20 bởi hungho_08 >
          #80
            Kha Khả Tú 25.11.2008 23:20:56 (permalink)
            0
            Tiếng lá thu rơi 

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/22D0D430E3DD49FCAF84D6B8A230C9C0.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #81
              damotlanyeunhau 26.11.2008 18:29:53 (permalink)
              0

               
               
              Chỉ một đoá hồng . . .
               

              Này anh ơi! Thư Quán tràn hương sắc
              Uất Kim Ương - nàng Cẩm Chướng kiêu sa
              Giàn Tóc Tiên quyến rũ, bông Mào Gà
              Một đóa hồng - giữa vườn trăng Thượng Uyển

               
              Anh say sưa nét dịu dàng, Hồng Trắng
              Vẻ nồng nàn sang quý đóa Hồng Nhung
              Hồng cánh Vàng tượng trưng tình bè bạn
              Ôi thẫn thờ nơi vườn cảnh, thiên cung

               
              Bướm say hoa, tình yêu ai tha thiết
              Vị ngọt ngào - hoa sắc đẹp thắm môi
              Hồn lao xao thiên nhiên đẹp tuyệt vời
              Nơi vườn tim - một đoá hồng tuyệt mỹ

               
              Có đôi lúc lời thơ bay - lạc ý
              Tô điểm Phương thành Phượng tím mộng mơ
              Cát Tường mong manh, người ôm ấp chở che
              Nhưng yêu mãi hoa hồng tim một đoá

               
              Từng chữ một lẫn luôn cả bài thơ
              Chỉ riêng em hiểu tình anh trọn vẹn
              Vì viết cho em bằng trái tim, nhịp thở
              Một đóa hồng thơm ngát bên đời anh

               
               
              aB
               
              ==
               
              Chào mọi ngươì trong vườn thơ của hungho_08 :)
               
               
               
               
               
               
              #82
                hungho_08 27.11.2008 16:45:00 (permalink)
                0
                Cảm ơn bạn damotlanyeunhau ghé qua và thả bài thơ chí tình chí nghĩa. Mình tri ân bạn mãi mãi và mong bạn luôn tới nhà mình chơi nhé.
                #83
                  Thuỵ Du 29.11.2008 17:33:06 (permalink)
                  0


                  NGƯỜI XƯA ƠI HÃY VỀ


                  Người xưa ơi hãy quay về
                  Cho ta vẹn một lời thề bên nhau
                  Ngày xưa ta từng ước ao
                  Mai sau đôi đứa thắm màu tình duyên.
                  hungho

                  Tình này phải nợ thiên duyên
                  Thì sao người nỡ viết nên tình sầu?
                  Trăm cuộc tình ,nửa bể dâu
                  Trách sao tơ nguyệt tình đầu dở dang
                  Ôm duyên ôm mối bẽ bàng
                  Người xưa ơi nỗi phủ phàng trách ai?
                  Trách chăng tạo hoá lá lay
                  Vừa cho gặp đã vội phai ân tình
                  Người xưa ơi kiếp ba sinh
                  Cùng nhau giữ trọn hành trình bên nhau
                  Phải duyên phải nợ trầu cau
                  Người ơi thì hãy xin mau trở về
                  Cùng nhau nối vẹn câu thề
                  Người xưa ơi hãy quay về bên anh..........

                                              thuỵ du

                  Trông có vẻ hơi nặng nề một chút so với ý thơ nhẹ nhàng của hungho,phải không?Nhưng vì thuỵ du có tâm hồn sầu đau hơn nên thơ viết ra thường hay buồn,hungho thông cảm nghen!Chúc hungho luôn vui & ước gì được nấy hén..............
                  #84
                    nhatran89 30.11.2008 09:45:47 (permalink)
                    0
                    Trở lại phố xưa ta chép bài thơ
                    Nắng dài sải bước hàng me thưa
                    Tìm nơi dư âm cũ mây chiều vắng
                    Thoảng gió đông về buồn tiễn đưa.

                    TRăng lên quê cũ đìu hiu lạnh
                    Ngắm mặt sông thương nước gợn màu
                    Liễu xoã tóc dài buông lã lướt
                    Nhìn dải ngân hà ngập ánh sao.

                    Đường về quê cũ nhiều sương đọng
                    Đâu vắng tiếng cười, khách bơ vơ
                    Lá gió bay bay tìm ảo vọng
                    khách mãi đi tìm lối vào mơ.
                    -nt-


                    #85
                      Người lính 30.11.2008 12:47:27 (permalink)
                      0


                      !!!

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 06:23:33 bởi Người lính >
                      #86
                        nhatran89 30.11.2008 20:06:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Người lính





                        Sao y "lời mời" của hungho_08

                        XIN MỜI BẠN

                        Mời bạn ghé nhà mình chơi
                        Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
                        Gặp nhau làm bạn thơ duyên
                        Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.


                         
                         

                         
                         

                        Phan văn Nhớ

                        VUI BUỒN ĐỀU CÓ THƠ

                         
                        việc nhà binh bận quá
                        việc nhà riêng bận hơn
                        xin bạn chớ giận hờn
                        "mời đã lâu... mới ghé!"
                         
                        hungho_... là người mẹ?
                        hungho... là người cha?
                        người đọc thơ đoán biết
                        Người lính thì... không ra!
                         
                        hôm nay tươi như hoa
                        không tí buồn nào hết
                        (buồn làm gì cho mệt
                        trái đất xoay không dừng...)
                         
                        "thời thế tạo anh hùng"
                        nỗi buồn ngâm nga hát
                        người làm thơ rất khác
                        vui buồn đều có thơ
                         
                        thôi đã sắp đến giờ
                        làm "Ô - Sin" cho trẻ
                        tạm biệt hungho_... nhé
                        lần sau cùng "nhâm nhi"...!

                        "hungho_... là người mẹ?
                        hungho... là người cha? "


                        Trời !?
                        Vậy Hồ Vĩnh Hùng là pê đê hả?
                        Vì vừa là mẹ, vừa là cha trời a !!!
                        Anh Hùng bay khắp trời xa
                        Bỗng nhiên lại hoá đàn bà thật đau
                        Mới hai mươi mấy tuổi nào
                        Đời chưa biết vị ngọt ngào tình yêu
                        (hi...hi... Vĩnh Hùng còn là con trai nheo nhẽo chính tông con trai đó Người Lính ơi!)
                        -nt-
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 20:07:48 bởi nhatran89 >
                        #87
                          Người lính 30.11.2008 20:32:13 (permalink)
                          0
                           





                          !!!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 06:24:37 bởi Người lính >
                          #88
                            Minh Tuấn 30.11.2008 21:46:13 (permalink)
                            0

                            CÓ AI KHÔNG?
                            CỨU Người lính VỚI...!!!

                             
                            Người lính có nói vậy đâu
                            làm sao biết được ai đầu bên kia
                            (giờ còn chưa vợ nữa kìa)
                            thôi lính đi " dìa " làm phận " Ô - Sin "
                            bạn chưa hiểu hết sự tình
                            bảo Người lính nói bạn mình " Pê - đê"
                            hai câu hỏi rõ " thấy mê "
                            (hỏi bạn hungho_... thuộc về phái nao)
                            nhatran... nói vậy là sao...???


                             
                             
                            Là ai thì vẫn Hung Ho
                            Cớ sao muốn biết con đò... Ngược xuôi...
                             
                            Chúc mọi người vui 

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 21:59:44 bởi Minh Tuấn >
                            #89
                              hungho_08 30.11.2008 23:08:45 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Tuấn


                              CÓ AI KHÔNG?
                              CỨU Người lính VỚI...!!!

                               
                              Người lính có nói vậy đâu
                              làm sao biết được ai đầu bên kia
                              (giờ còn chưa vợ nữa kìa)
                              thôi lính đi " dìa " làm phận " Ô - Sin "
                              bạn chưa hiểu hết sự tình
                              bảo Người lính nói bạn mình " Pê - đê"
                              hai câu hỏi rõ " thấy mê "
                              (hỏi bạn hungho_... thuộc về phái nao)
                              nhatran... nói vậy là sao...???


                               

                              Là ai thì vẫn Hung Ho
                              Cớ sao muốn biết con đò... Ngược xuôi...
                               
                              Chúc mọi người vui
                              -Minh Tuấn-


                              Cảm ơn Minh Tuấn vui cười
                              Hùng Hồ đúng 100% là trai đây rồi
                              Tên họ đầy đủ Hồ Vĩnh Hùng
                              Xin chào các bạn vui cùng hoạ thơ
                              -Vĩnh Hùng-
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 196 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9