MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI
XIN MỜI BẠN
Mời bạn ghé nhà mình chơi
Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
Gặp nhau làm bạn thơ duyên
Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.
Phan văn Nhớ VUI BUỒN ĐỀU CÓ THƠ việc nhà binh bận quá việc nhà riêng bận hơn xin bạn chớ giận hờn "mời đã lâu... mới ghé!" hungho_... là người mẹ? hungho... là người cha? người đọc thơ đoán biết Người lính thì... không ra! hôm nay tươi như hoa không tí buồn nào hết (buồn làm gì cho mệt trái đất xoay không dừng...) "thời thế tạo anh hùng" nỗi buồn ngâm nga hát người làm thơ rất khác vui buồn đều có thơ thôi đã sắp đến giờ làm "Ô - Sin" cho trẻ tạm biệt hungho_... nhé lần sau cùng "nhâm nhi"...! "hungho_... là người mẹ? hungho... là người cha? "
Trời !?
Vậy Hồ Vĩnh Hùng là pê đê hả?
Vì vừa là mẹ, vừa là cha trời a !!!
Anh Hùng bay khắp trời xa
Bỗng nhiên lại hoá đàn bà thật đau
Mới hai mươi mấy tuổi nào
Đời chưa biết vị ngọt ngào tình yêu
(hi...hi... Vĩnh Hùng còn là con trai nheo nhẽo chính tông con trai đó Người Lính ơi!)
-nt-
Chân dung hungho Hungho đích thị nam nhi Hào hoa phong nhã nhất nhì thành đô Võ giỏi , giỏi cả văn thơ Lời thơ bay bướm bao cô thất tình Có điều chỉ thích gái xinh Nhát nên muốn họ tán mình mà thôi Xếp hàng nay gần chục người Hungho dở khóc dở cười vì lo Chỉ được chọn đúng một cô Mà ai cũng thấy thật là đáng yêu... Mới hay cái gì quá nhiều Cũng là tai hoạ đừng liều hung ơi !
kimrbl
quote:
Trích đoạn: hungho_08
quote:
Trích đoạn: Rdinh
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.
Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-
* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....
Cảm ơn các bạn ghé chơi
Trái tim các bạn vui cười thấy yêu
Vô tư rộn rã bao nhiêu
Để cho Thanh Khiết thật nhiều niềm vui
Cám ơn các bạn của tôi...
T.T.K.1.12.2008
Hoa hồng lả cánh hồn tôi
Em trông khoé mắt nhìn tôi hay cười
Len bao thương nhớ bờ môi
Anh tương tư mãi một người mà thôi
Sáng chiều nhìn thời gian trôi
âm thầm đếm xác lá rơi rụng dần
Vắng em buồn tím châu thân
Nhớ em héo ruột bần thần muốn đau... -vh- Hoa Hồng cánh mộng xinh tươi Mặn mà hương sắc rạng ngời ban mai Tinh mơ gió thỏang bên tai Ngẩn ngơ ngơ ngẩng hương bay ngạt ngào! Tình anh mãi mãi tuôn trào Thương em gái nhỏ dạt dào tình thâm Tình này nẩy nở trăm năm Ru em đẫy giấc- anh thầm ước mong! -sd-
Trích đoạn: Rdinh
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.
Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-
* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....
He he ! Trêu rồi chạy lẹ
Trân đón đầu túm Hùng nè Rdinh ơi
Tim sầu mà Hùng giỡn chơi
Rdinh cứ oánh đại tả tơi chân Hùng.
-nt-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Hoa hồng lả cánh hồn tôi
Em trông khoé mắt nhìn tôi hay cười
Len bao thương nhớ bờ môi
Anh tương tư mãi một người mà thôi
Sáng chiều nhìn thời gian trôi
âm thầm đếm xác lá rơi rụng dần
Vắng em buồn tím châu thân
Nhớ em héo ruột bần thần muốn đau...
-vh-
Hoa Hồng cánh mộng xinh tươi
Mặn mà hương sắc rạng ngời ban mai
Tinh mơ gió thỏang bên tai
Ngẩn ngơ ngơ ngẩng hương bay ngạt ngào!
Tình anh mãi mãi tuôn trào
Thương em gái nhỏ dạt dào tình thâm
Tình này nẩy nở trăm năm
Ru em đẫy giấc- anh thầm ước mong!
-sd-
* Trân hoạ thay Hùng nhé Sĩ Đoan ca ca
Tình như sóng cuộn dạt dào
Yêu em từ thuở hoa đào búp non
Nhớ em chất ngất như non
Sâu hơn biển lớn tim son thắm hồng.
-nt-
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.
Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-
* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....
Cảm ơn các bạn ghé chơi
Trái tim các bạn vui cười thấy yêu
Vô tư rộn rã bao nhiêu
Để cho Thanh Khiết thật nhiều niềm vui
Cám ơn các bạn của tôi...
T.T.K.1.12.2008
Bạn vui, ta cũng thấy vui
Mọi người đều cũng hoạ vui thơ cùng
Hoà ca thơ quán nhà chung
Bạn, ta tay bắt mặt mừng thân thương.
-nt-
Trích đoạn: kimrbl
XIN MỜI BẠN
Mời bạn ghé nhà mình chơi
Thả thơ hoạ chút cho vơi buồn phiền
Gặp nhau làm bạn thơ duyên
Xướng hoạ thơ nhé bớt buồn thêm vui.
Phan văn Nhớ
VUI BUỒN ĐỀU CÓ THƠ
việc nhà binh bận quá
việc nhà riêng bận hơn
xin bạn chớ giận hờn
"mời đã lâu... mới ghé!"
hungho_... là người mẹ?
hungho... là người cha?
người đọc thơ đoán biết
Người lính thì... không ra!
hôm nay tươi như hoa
không tí buồn nào hết
(buồn làm gì cho mệt
trái đất xoay không dừng...)
"thời thế tạo anh hùng"
nỗi buồn ngâm nga hát
người làm thơ rất khác
vui buồn đều có thơ
thôi đã sắp đến giờ
làm "Ô - Sin" cho trẻ
tạm biệt hungho_... nhé
lần sau cùng "nhâm nhi"...!
"hungho_... là người mẹ?
hungho... là người cha? "
Trời !?
Vậy Hồ Vĩnh Hùng là pê đê hả?
Vì vừa là mẹ, vừa là cha trời a !!!
Anh Hùng bay khắp trời xa
Bỗng nhiên lại hoá đàn bà thật đau
Mới hai mươi mấy tuổi nào
Đời chưa biết vị ngọt ngào tình yêu
(hi...hi... Vĩnh Hùng còn là con trai nheo nhẽo chính tông con trai đó Người Lính ơi!)
-nt-
Chân dung hungho
Hungho đích thị nam nhi
Hào hoa phong nhã nhất nhì thành đô
Võ giỏi , giỏi cả văn thơ
Lời thơ bay bướm bao cô thất tình
Có điều chỉ thích gái xinh
Nhát nên muốn họ tán mình mà thôi
Xếp hàng nay gần chục người
Hungho dở khóc dở cười vì lo
Chỉ được chọn đúng một cô
Mà ai cũng thấy thật là đáng yêu...
Mới hay cái gì quá nhiều
Cũng là tai hoạ đừng liều hung ơi !
kimrbl
Kim ca nói đúng như lời
Người xưa cũng dạy như lời Kim ca
Nhưng Hùng nhát quá kim à
Lắm cô cua mãi, Hùng a chạy dài
Trốn nhanh không dám thở dài
Sợ cô ấy thấy hết bay lên trời*
-nt-
(Cô ấy cứ nói chuyện mãi làm Hùng trễ mất giờ làm việc)
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Hoa hồng lả cánh hồn tôi
Em trông khoé mắt nhìn tôi hay cười
Len bao thương nhớ bờ môi
Anh tương tư mãi một người mà thôi
Sáng chiều nhìn thời gian trôi
âm thầm đếm xác lá rơi rụng dần
Vắng em buồn tím châu thân
Nhớ em héo ruột bần thần muốn đau... -vh- Hoa Hồng cánh mộng xinh tươi Mặn mà hương sắc rạng ngời ban mai Tinh mơ gió thỏang bên tai Ngẩn ngơ ngơ ngẩng hương bay ngạt ngào! Tình anh mãi mãi tuôn trào Thương em gái nhỏ dạt dào tình thâm Tình này nẩy nở trăm năm Ru em đẫy giấc- anh thầm ước mong! -sd-
* Trân hoạ thay Hùng nhé Sĩ Đoan ca ca
Tình như sóng cuộn dạt dào
Yêu em từ thuở hoa đào búp non
Nhớ em chất ngất như non
Sâu hơn biển lớn tim son thắm hồng.
-nt- Tình em như nước cuộc dòng Lúc nặng, lúc nhẹ, lúc nồng, lúc cay... Nhớ em -em dẫu đổi thay Nỗi niềm chôn kín đáy dày con tim ! -sd-
Hùng ơi,thụy du ghé thăm trang thơ của Vĩnh Hùng nè,đem gửi Hùng nốt 8 câu thơ còn lại của lần trước xúc cảm viết 8 câu ở nhà Hùng đấy....cho nó đủ nguyên bài luôn.Trang thơ của Hùng cũng vui quá trời đi à!_Chúc Hùng luôn vui vẻ nghe!Thân mến : thuỵ du
Trích đoạn: Thuỵ Du
Hùng ơi,thụy du ghé thăm trang thơ của Vĩnh Hùng nè,đem gửi Hùng nốt 8 câu thơ còn lại của lần trước xúc cảm viết 8 câu ở nhà Hùng đấy....cho nó đủ nguyên bài luôn.Trang thơ của Hùng cũng vui quá trời đi à!_Chúc Hùng luôn vui vẻ nghe!Thân mến : thuỵ du
(Tú xin hoạ hộ anh họ Vĩnh Hùng với chị Thuỵ Du nhé! Anh trai bận bay rồi chị ạ)
Buồn thu tan tác xác lòng
Suối trong tựa nước mắt dòng chảy tuôn
Cảnh thu trông thật là buồn
Như tình ai đó ngàn muôn lệ sầu
Suối ơi buồn chảy về đâu
Thu ơi bao xác lá sầu phương nao.
-kt-
(kính chị Du lời chúc tốt đẹp nhất ạ !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 07:35:55 bởi Kha Khả Tú >
Hungho à ! Hôm nay tỷ ở nhà nên hái me ăn . Tỷ gửi cho đệ 1 trái vừa mới hái đây . Chúc đệ luôn vui nhé !
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
Chúc đệ cùng gia đình một Giáng Sinh vui tươi và an lành .
Chúc ca ca Vĩnh Hùng vui với giáng sinh như ý
Chúc hung_ho08 và gia đình mọt Giáng sinh an bình hạnh phúc
Cùng nhau vui đón Giáng sinh
Chúc nhau nồng ấm mãi tình thơ ca
vnthuquan là nhà
Sẻ chia tâm sự thuận hoà tri âm
kimrbl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: