MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 196 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 01.06.2009 20:30:22
0








VẮNG LẶNG

Bước chân đi qua phố vắng
Trầm lắng nỗi niềm suy tư
Âm thầm gọi bóng tà dư
Nhớ ai ai nhớ bây chừ.

Phố buồn vắng lặng
Chân bước vô hồn
Thời gian trầm lắng
Đi vào hoàng hôn.
...

Kha Khả Tú

Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.06.2009 20:18:47
0
 
Cảm ơn Kha-Khả-Tú ơi
Tú mang bó hoa tuyệt vời cho ta
Hoa của cô giáo phương xa
Gởi tặng như một món quà tình yêu
 
Ôi ! bó hoa đẹp tuyệt chiêu
Nhưng công của Tú mới nhiều đó cơ
Riêng ta chỉ có vần thơ
Tặng lại cho Tú để về nhà ngâm
 
Sau này có đi lấy chồng
Thì ta xin chúc sắc, cầm hòa đôi
Hiện tại chân son mình rồi
Ta chỉ tặng Kẹo Tú ngồi Tú ăn
 
Ăn ít nhé... kẻo sún răng
Hay là cho bớt Hàn-Băng, Ngân-Hà
Ba tay sâu kẹo nhà ta
Đi vào nhai kẹo... đi ra kẹo vào.
 
Rdinh
 
 
 
Buồn quá trêu ba cô cháu chút, Nhớ đừng la-lối nghe KKT, HB, NH...  Chạỳỳỳỳỳ....




Được kẹo, chúng cháu cùng ngồi
Xuống bàn, 3 đứa thích ơi, ăn liền
Chỉ có Tú bé lại hiền
Tiểu Băng giành trước ăn liền chục viên
Tú ngồi, Tú nhìn cười hiền
Và Tú còn bảo : - Còn viên kẹo nè
- Để em lột vỏ cho he
- Chị Băng ăn hết, em khoe chú Rdình
- Chú sẽ mua thêm cho mình
- Mình ăn, mình hát nhạc in ỏi nè .

Hà Ngân Hà




Kẹo chú Rdinh cho ngọt lắm ha
Ngân Hà vui cười toa mắt ra
Hàn Băng thích quá ăn nhiều đấy
Còn cháu thì cứ bóc lủm nà.
...

Miệng cứ hít hà : - Ngon quá ta.

Kha Khả Tú
 
 
 
Khả-Tú bóc kẹo lủm liền
Hiếm nào gói kẹo chỉ còn bao không
Mai sau có đi lấy chồng
Lương chồng mua kẹo cũng không đủ nà

Tội nghiệp cho nhỏ Ngân-Hà
Vì vui cười liên-tục há hà ha
Quay lại hết kẹo mới la
Hàn-Băng ăn hết phần ta rồi nào
 
Kẹo thời Băng cứ lủm vào
Mà thơ thời chẳng chữ nào ra cho
Khả-Tú ngồi đấy buồn so
Vì bị mất cắp bông hoa (trên) diễn-đàn
 
Ba nàng xáo động tâm can
Cãi cọ làm cả diễn-đàn rối beng
Rdinh phải phải đến khuyên can
Mãi sau mới được ba nàng vui lên
 
Ba nàng xơi kẹo liên miên
Đến nỗi chú Rdinh chẳng còn tiền để mua
Phen này chú cũng lo lo
Vì ba sâu kẹo được mùa sún răng.
 
Rdinh


 


ĐÒI KẸO

Há ha...Hàn Băng đây nà
Chú Rdinh có nhà hông hả ? Cho kẹo
Không có kẹo, cháu mè nheo
Chú đi đâu cháu cũng theo đòi hoài
Kẹo đâu, chú cho cháu ngay
Không cho cháu cứ theo hoài mè nheo

( Mua kẹo cho cháu ăn đi mà chú Rdinh ! )

Hàn Băng
 
 
 
ÔNG MAI RDINH
 
Hàn-Băng có tính mè nheo
Ra đường bạn hữu lêu-lêu quá chừng
Về nhà mặt đỏ phừng-phừng
Có chàng thi-sỹ xin đến cùng làm quen
 
Cũng nhờ xin kẹo chú Rdinh
Mà nay Băng lại có tình vấn-vương
Cảm ơn chú hết đường luôn
Bao giờ đám cưới chú cầm hương dẫn đầu.
 
Rdinh
 
 
Thì từ từ đã HB ơi, bây giờ theo chú xin kẹo mà có anh kia thấy ưng ý rồi thì còn giá trị bằng cả tạ kẹo đấy...Tự nhiên được làm ông mai, được mời đi cầm hương dẫn đầu đám cưới...hihi....
Chạyỳỳỳỳỳỳỳ



 

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 03.07.2009 01:45:38
0








Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:35:27 bởi tovinhnghiem >

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 04.07.2009 08:06:13
0
Trích đoạn: tovinhnghiem






Tất cả huynh , đệ , muội chúng em xin chào từ biệt Bằng Lăng đại tỷ 

Kính Bằng lăng tỷ tỷ lời chúc tốt lành nhất và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người , khoẻ , vui , hạnh phúc





Quen nhau đúng một năm tròn
Thương đàn em nhỏ hãy còn thơ ngây
Bây giờ chợt nói chia tay
Cánh chim không mỏi xa bay nơi nào ?
Biệt ly , lòng bỗng nghẹn ngào
Bao nhiêu thuơng nhớ gom vào trong tim
Nay đệ , muội gác bút nghiên
Để lo sự nghiệp rạng danh với đời
Chúc đệ , muội luôn vui cuời
Thành công , hạnh phúc ngời ngời gấm hoa
Dù cho đôi ngả chia xa
Tỷ luôn nhớ những ngày qua mặn nồng
Tỷ xin tặng đóa hoa hồng
Đệ , muội đi nhé – lên đuờng bình an …
4-7-09
BL07
 
Các đệ, muội thuơng của tỷ ơi !
Dạo này tỷ ít vào DĐ . Hôm nay vào tỷ thực sự bất ngờ khi đọc lời chia tay của các đệ , muội . Phải xa các đệ , muội , tỷ buồn lắm . Nhưng tỷ nghĩ chắc các đệ muội tạm nghỉ làm thơ để lo chuyện học hành và công danh sự nghiệp nên tỷ cũng mừng cho các đệ , muội . Chúc các đệ , muội luôn vui khỏe và thành công trong sự ngjiệp , hạnh phúc trong cuộc sống !





Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 23.07.2009 17:54:37
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 25.07.2009 11:27:09
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 28.07.2009 00:15:19
0
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:02:38
0









XA

Người đi về chốn xa xăm
Để tình thơ ấy trăm năm mãi chờ
Chờ mây mây trôi lững lờ
Chờ sao sao lạc trăng vờ ngó nghiêng
Chờ sương sương rớt bên hiên
Chờ Thu lá rụng...tận miền đâu đâu
Chờ mây xanh lại ngày đầu
Nhưng mây thôi trắng một màu xám đen
Đường chiều lối cũ đã quen
Nhưng sao lạc bước ai men lối về
Di đôi chân bước não nề
Đường xưa lối cũ lê thê nỗi sầu
Nguyệt lão xe lộn chỉ màu
Để cho Ô Thước bắt cầu buồn qua
Sầu người buồn tím lá hoa
Tình Thu chết lịm lệ nhoà bóng mây

Nhã Trân

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:04:28
0







Hoa hồng một đoá ai trao
Trông hoa lòng lại dạt dào chi chi
Hổng hiểu vì sao lạ kì
Nhìn hoa lại chút sầu bi thế này ?

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:05:47
0








Ta chấp cánh tầng không
Bay khắp chốn non bồng
Nhìn trời cao viễn vọng
Ôi !!! Kiếp sống đường trần
Bụi bám cành , nhánh, thân
Cơn bão to ngã quằn
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:07:07
0







Cùng bay đến kia nào
Cánh én cũng tung cao
Ánh sáng chiếu rọi vào
Mau ! Mau tới đấy mau !

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:08:21
0




TIẾNG GỌI CỦA GIÓ THU

Mây sầu xám ngắt lạnh lòng bồi hồi
Nỗi sầu chất ngất đắng cả bờ môi
Thì thầm gió vọng lời ngàyxưa nhắn
Lệ mặn rơi dài rỉ máu tim côi

Xa xôi giờ đã xa xôi thật rồi
Người đi biệt bóng khuất nẻo phương trời
Gửi thương nhắn gió tình kia thôi đợi
Để đêm đông lạnh sầu lòng chơi vơi

Thu nay đơn lẻ ngồi nhìn lá rơi
Lá vàng bay mãi rụng khắp đường đời
Nhìn theo chiếc lá lòng đau quặn thắt
Mưa Thu rớt giọt đọng lệ tim côi

Trách trời li cách hay trách tại người
Từng bước mùa qua nhớ mãi mãi thôi
Tiếng Thu réo gọi tình xưa đã lỗi
Nhìn chiếc lá vàng dạ sầu chơi vơi

Nhã Trân

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:09:30
0






Ngàn sao lấp lánh
theo cánh bay
Thiên thần cánh mộng
đường mơ say
Bóng đêm thắp sáng
nghìn tinh tú
Dải Ngân gom ước
về ngày mai
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:10:31
0







Ta vùi say ngủ trong chăn hoa
Trải thảm lụa nhung êm mượt mà
Gối đầu lên đoá hoa tiên mộng
Xếp cánh thiên thần giấc mơ xa
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỜI BẠN GHÉ NHÀ CHƠI - 11.08.2009 11:11:54
0




...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/017F025160C74A94B474E8B6EC36289F.jpg[/image]

Nhã Trân

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 196 trên tổng số 196 bài trong đề mục