THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 21 trên tổng số 21 bài trong đề mục
hahothanh 16.03.2009 05:33:21 (permalink)
NGẬM NGÙI

Tưởng nhớ NS Trịnh Công Sơn

Ta xô sóng lại sóng về đâu
Ngấn lệ ướt mi ngậm tủi sầu
Hạ trắng bâng khuâng ngày tháng lụn
Mưa hồng nghèn nghẹn trái tim đau
Tình yêu tìm thấy bao dang dở
Cỏ xót xa đưa mấy dãi dầu
Như cánh vạt bay, bay mãi mãi
Nối vòng tay lớn với mai sau.

Hồ Thanh Hà
#16
    hahothanh 31.03.2009 17:17:00 (permalink)
    ĐỜI VẪN XANH


    Đời vẫn bao dung với mỗi người
    Sóng lòng xao động ánh sao rơi
    Chớ thèm vị ngọt lời ma phỉnh
    Hãy giữ trong tim tiếng lửa cười
    Cuộc sống mãi ươm mầm khát vọng
    Thuyền tình mơ cập bến bờ vui
    Ầu - ơ ! Tình mẹ xanh câu hát
    Đời vẫn bao dung với mỗi người.

    Hồ Thanh Hà
    #17
      hahothanh 01.10.2009 17:28:08 (permalink)
      THU CẢM

      Một làn gió nhẹ báo thu sang
      Hoa bướm lung linh níu nắng vàng
      Lá dỗi lìa cây đi lặng lẽ
      Mây hờn bỏ núi bước lang thang
      Cánh chim hút bóng lòng lưu luyến
      Lữ khách dồn chân dạ xốn xang
      Chênh chếch đằng tây loang ráng đỏ
      Một trời kỷ niệm dậy bâng khuâng.


                                    HỒ THANH HÀ

      CHUNG TÌNH

      Lấy chồng? ba bảy con đường chồng
      Mặc khách tài hoa giữa chợ đông
      Lỗi hẹn do người trai áo gấm
      Chung tình giữ phận gái quần hồng
      Nhớ lời thề cũ ghi tâm khảm
      Ôm bóng hình xưa tạc núi sông
      Đã biết xa rồi thành đến hoại
      Xin đừng nhắc lại, đỡ đau lòng.

                        TS. TRẦN VĂN KHÊ


      CHẠNH LÒNG

              
      Kính hoạ bài "Chung tình" của TS Trần Văn Khê


      Ngày ấy được tin em lấy chồng
      Dài đêm buốt lạnh trái tim đông
      Xa xôi kỷ niệm lời yêu cũ
      Ngơ ngẩn bàn tay cánh thiệp hồng
      Những tưởng đường mơ cùng sánh bước
      Nào ngờ chiếc bách rẽ sang sông
      Trời xa hụt hẩng ai đưa tiển
      Chỉ đợi từng đêm giấc mộng lòng.

                               HỒ THANH HÀ

                  


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 17:29:46 bởi hahothanh >
      #18
        hahothanh 21.02.2011 13:55:48 (permalink)
        Bài xướng



        XUÂN XƯA



        Có một mùa xuân của thuở nào

        Có chờ có đợi có nôn nao

        Có con hồ điệp bay vào mộng

        Có tiếng vành khuyên gọi trước rào

        Có gió tìm hương trên mái tóc

        Có trăng soi bóng dưới cầu ao

        Có tà áo tím đi qua ngõ

        Có bức thư tình e ấp trao.



        Trần Thị Hoàng

        BÀI HỌA



        MEN TÌNH



        Hãy nhính gần anh chút nữa nào

        Bên em lòng lại thấy nao nao

        Thoảng thơm hương bưởi gây rung cảm

        Êm ấm vòng tay muốn vượt rào

        Mơn trớn gió vờn lay chéo áo

        Xuyến xao trăng rụng gợn gương ao

        Men tình ngọt lịm tim ngây ngất

        Môi quyện làn môi đắm đuối trao.

        Hồ Thanh Hà
        #19
          ngusikhodai 27.02.2011 01:28:11 (permalink)
          Trên cõi đời này ai cũng từng yêu , từng sống hết mình cho một mục tiêu lý tưởng thật thánh thiện , mộng mơ , lãng mạn........... Nhưng trời không chiều lòng người khi mà ta không biết giữ đi một vòng quay lại thì mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay , như vừa trải qua một giấc mơ .
          Những ký ức cao đẹp đó chỉ đến một lần và không bao giờ có thể tìm lại được nữa , bao giờ cho đến ngày xưa ?

          NGƯỜI ĐI

          Người đi bỏ lại gió mây bay
          Lạc bước đành thôi mãi trách ai
          Mang nghĩa đọa đày còn mộng ảo
          Nặng tình da diết vội phôi phai
          Trông quên ấy đã vui duyên mới
          Biết dại ta hoài chán mãi đây
          Nâng chén cạn sầu không biết uống
          Mông mênh kiếp trọn đớn đau này

          ngusikhodai 1-2011

          cách 2 (đọc ngược)

          này đau đớn trọn kiếp mênh mông
          uống biết không sầu cạn chén nâng
          đây mãi chán hoài ta dại biết
          mới duyên vui đã ấy quên trông
          phai phôi vội diết da tình nặng
          ảo mộng còn đày đọa nghĩa mang
          ai trách mãi thôi đành bước lạc
          bay mây gió lại bỏ đi người

          cách thứ 3 ( bỏ hai chữ đầu)

          bỏ lại gió mây bay
          đành thôi mãi trách ai
          đọa đày còn mộng ảo
          da diết vội phôi phai
          ấy đã vui duyên mới
          ta còn chán mãi đây
          cạn sầu không biết uống
          kiếp trọn đớn đau này
           
          www.thegioicaycanh.tk
          #20
            ngusikhodai 27.02.2011 01:51:22 (permalink)
            mình họa bài ĐỜI VẪN XANH cùa bác Hà


            Đời vẫn bao dung với mỗi người
            Sóng lòng xao động ánh sao rơi
            Chớ thèm vị ngọt lời ma phỉnh
            Hãy giữ trong tim tiếng lửa cười
            Cuộc sống mãi ươm mầm khát vọng
            Thuyền tình mơ cập bến bờ vui
            Ầu - ơ ! Tình mẹ xanh câu hát
            Đời vẫn bao dung với mỗi người.

            Hồ Thanh Hà

            bài họa KIẾP LONG ĐONG

            Được mấy khi vui một kiếp người
            Áo cơm bàng bẽ giọt châu rơi
            Nhọc thân mờ mắt lời than thở
            Bền chí tu thân tiếng nực cười
            Đất khách công danh còn vọng tưởng
            Xa quê lòng dạ mấy khi vui
            Ăn lương bán sức đà mang nghiệp
            Dù khó dù sang cũng kiếp người

            ngusikhodai 2011
            thegioithucvat@yahoo.com
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 01:56:13 bởi ngusikhodai >
            #21
              Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 21 trên tổng số 21 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9