NHỚ MẸ
kẻyêuthơ 01.10.2008 08:36:50 (permalink)
Mẹ ơi con tắt đèn đi ngủ.
Đêm đã về khuya lạnh lắm rồi.
Mưa gió ngoài hiên xào xạt mãi.
Con nằm nhớ Mẹ khóc không thôi.
 
Gối đẫm lệ sầu con áp chặt.
Nom dường muốn xé nát làm đôi.
Vài hình ảnh Mẹ về trong trí.
Làm chết hồn con đến một hồi.
 
Mẹ đã đi rồi con mất hẳn.
Biết đến bao giờ trả khúc nôi.
Nhiều đêm thức trắng con nằm nghĩ.
Đến những chông  gai của cuộc đời.
 
Mà thấy lòng con đau đớn lạ.
Lạy Trời phò hộ kiếp mồ côi.
Những đêm mưa gió về trên mái.
Áp gối vào tim khóc hận đời.
 
Con nhớ làm sao con nhớ Mẹ.
Lệ sầu tuôn mãi cũng không nguôi.
Mẹ ơi nhớ quá làm sao sống.
Con khóc thâu canh cả cuộc đời.
        
          Tác giả LỮ HUỲNH.
 
 
***và đây cũng là  một bài thơ tôi chép trong sổ đã 40 năm, từ thời còn đi học.
Còn bài thơ có từ lúc nào tôi không rõ.
Xin chép lên để mọi người cùng đọc.
Nếu có gì sai sót xin bổ sung hoặc sửa chửa dùm.
Cảm ơn các bạn.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9