NGẬM NGÙI RU TA
Gửi chút tình thương mến đến người
Đường đời hai lồi rẽ hai nơi
Nhớ nhau xin hãy đi vào mộng
Chua xót lòng đau khúc ngậm ngùi.
nha uyen Tình mà đến thế thì thôi
Nói chi nữa chuyện ngậm ngùi lòng đau
Để em sầu, để người sầu
Và ta cũng thế, nói sao bây giờ
Chiều nay biên giới chơ vơ
Hoàng hôn xuống chậm, ta chờ hoàng hôn
Em ơi thoáng một chút buồn
Gửi về em, biết gửi phương trời nào
Người vui, ta đau, em đau
Ngả tư đường biết gửi sầu...về "mô"!!!
ĐT
Đau Quê xa xứ lạ biết đi đâu Nhà rộng lầu cao thấy cũng sầu Kỷ sửu bây giờ bên người mới Ngưu lang xuân đến nhớ canh thâu Vinh hoa đau dạ nào ai hiểu Hạnh phúc nát lòng đẫm hạt châu Đất mẹ cát lầm còn ngóng đợi Xứ người đè nặng nỗi sầu đau T.T.K.15.1.2009_________ GỬI THƯƠNG ! Trâm rơi bình vỡ bỡi vì đâu Buốt giá tim ai giọt lệ sầu Đã biết ta mình không phước phận Sao còn trăn trở suốt canh thâu Người đây kẻ đấy hờn duyên số Lối cũ đường xưa tủi giọt châu Gửi đến người thương hoa tím nhớ Mong người vơi bớt nỗi buồn đau ! nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 11:40:55 bởi nha uyen >
Bến sầu!
Có đâu rượu uống mà say
Người theo duyên mới, người lay lắt sầu!
Thương đời hiểu phận làm dâu
Bỏ tình trơ trọi, tím màu thời gian
Còn đâu thề hẹn đá vàng
Tiếng cười tuổi ngọc reo vang bến bờ
Còn đâu dáng hạ, rèm mơ
Xót xa phận bạc, câu thơ nghẹn lời
Nằm nghe lá đổ mưa rơi
Tình đau quằn quại bên đời tiếc thương
Ai đi đầu ngõ, cuối đường
Nhặt dùm kỷ niệm vấn vương trăm chiều!
Thanh Huy
MIÊN MAN TÌNH SÂU !
Ai đưa con sáo sang sông
Để thương để nhớ theo dòng nước trôi
Mộng mơ một thưở đâu rồi
Em về nơi ấy có vui không người
Ai buông rơi sợi tơ trời
Để tôi vướng phải một đời nhói đau
Dở dang ước hẹn trầu cau
lỡ làng duyên nợ lỡ câu đá vàng
Sáo giờ đã bước sang ngang
Thương lơi ru cũ miên man tình sầu !
nha uyen
ĐÓN TẾT… Thêm lần Tết đến vẫn còn nghèo Vật giá mỗi ngày nấc thang leo Lương hưu còm cỏi không theo kịp Xuân này lại phải trốn nằm queo. Điện thoại tắt sóng chưa nạp tiền Bạn bè tin nhắn gọi liên miên Mất liên lạc ngở rằng đi vắng Không tìm đến nhà...thế cho yên. Đón Xuân gác vắng lạnh trống trơn Đêm Xuân giấc mộng cứ chập chờn Ước mơ một mái ấm hạnh phúc Bao Xuân đến vẫn mãi cô đơn. Tết đến chỉ có ba ngày thôi Mười gói mì tôm tạm no rồi Vui Xuân thêm vài lít rượu đế Rung đùi ngồi đếm thời gian trôi… -NS-
HẾT EO NGHÈO
Thương người tết phải trốn nằm queo
Cũng tại cái thân vướng cảnh nghèo
Vật chất có rồi mai lại hết
Nghĩa tình thắm thiết vút thang leo
Đừng buồn khi vẫn nhiều bè bạn
Chớ tủi vì mang cái kiếp eo
Ngày tết tặng nhau cành hoa thắm
Chúc ai năm tới hết eo nghèo.
nha uyen
Trích đoạn: nha uyen
ĐÓN TẾT…
Thêm lần Tết đến vẫn còn nghèo
Vật giá mỗi ngày nấc thang leo
Lương hưu còm cỏi không theo kịp
Xuân này lại phải trốn nằm queo.
Điện thoại tắt sóng chưa nạp tiền
Bạn bè tin nhắn gọi liên miên
Mất liên lạc ngở rằng đi vắng
Không tìm đến nhà...thế cho yên.
Đón Xuân gác vắng lạnh trống trơn
Đêm Xuân giấc mộng cứ chập chờn
Ước mơ một mái ấm hạnh phúc
Bao Xuân đến vẫn mãi cô đơn.
Tết đến chỉ có ba ngày thôi
Mười gói mì tôm tạm no rồi
Vui Xuân thêm vài lít rượu đế
Rung đùi ngồi đếm thời gian trôi…
-NS-
HẾT EO NGHÈO
Thương người tết phải trốn nằm queo
Cũng tại cái thân vướng cảnh nghèo
Vật chất có rồi mai lại hết
Nghĩa tình thắm thiết vút thang leo
Đừng buồn khi vẫn nhiều bè bạn
Chớ tủi vì mang cái kiếp eo
Ngày tết tặng nhau cành hoa thắm
Chúc ai năm tới hết eo nghèo.
nha uyen
TẾT ĐẠM BẠC
Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo
Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo
Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp
Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 14:22:42 bởi NGUYÊN HẢI >
quote:
Trích đoạn: nha uyen
Đau
Quê xa xứ lạ biết đi đâu Nhà rộng lầu cao thấy cũng sầu Kỷ sửu bây giờ bên người mới Ngưu lang xuân đến nhớ canh thâu Vinh hoa đau dạ nào ai hiểu Hạnh phúc nát lòng đẫm hạt châu Đất mẹ cát lầm còn ngóng đợi Xứ người đè nặng nỗi sầu đau T.T.K.15.1.2009_________ GỬI THƯƠNG ! Trâm rơi bình vỡ bỡi vì đâu Buốt giá tim ai giọt lệ sầu Đã biết ta mình không phước phận Sao còn trăn trở suốt canh thâu Người đây kẻ đấy hờn duyên số Lối cũ đường xưa tủi giọt châu Gửi đến người thương hoa tím nhớ Mong người vơi bớt nỗi buồn đau ! nha uyen
Gửi nhớ
Mây đem giông bão đến vì đâu Ngày tháng rơi mau giọt lệ sầu Nhắm mắt an thân theo bổn phận Mãi lòng hoang lạnh suốt canh thâu Trái tim sầu muộn vì duyên số Dạ mãi đau buồn nhỏ hạt châu Xuân đến xôn xao trong hoài nhớ Tết về chợt trở nỗi niềm đau T.T.K.17.1.2009
Tình mà đến thế thì thôi
Nói chi nữa chuyện ngậm ngùi lòng đau
Để em sầu, để người sầu
Và ta cũng thế, nói sao bây giờ
Chiều nay biên giới chơ vơ
Hoàng hôn xuống chậm, ta chờ hoàng hôn
Em ơi thoáng một chút buồn
Gửi về em, biết gửi phương trời nào
Người vui, ta đau, em đau
Ngả tư đường biết gửi sầu...về "mô"!!!
ĐT Người đâu để lạnh trang thơ Để mơ mộng chết bên bờ tịch liêu Để bao trông đợi từng chiều Mùa đông giá buốt quạnh hiu chốn này Chim trời chưa mỏi cánh bay Sông hồ rộng lớn trời mây ngút ngàn Dẫu đời còn lắm đa đoan Cũng xin một chút muộn màng lời ru Dẫu tình nắng nhạt cuối thu Cũng xin một chút thẳm sâu với tình ! nha uyen
THUỶ TIÊN Hoa!
Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình
Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh
Dáng nghiêng tha thướt, duyên kỳ ngộ
Bóng ngả đong đưa, khép nép mình
Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm
Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh
Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió
Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh T.T.K.17.1.2008
TÌNH HOA Hoa giống người thôi,cũng có tình Khi buồn ủ rũ chẳng tươi xinh Khi vui lúng liếng cười trêu gió Mắc cỡ thì hoa lại nép mình Biết nhớ người thương hoa tiếc ngọc Biết tìm quân tử gửi hương trinh Hoa là tuyệt tác trong trời đất Hoa giống người thôi cũng có tình nha uyen
ĐÓN XUÂN
Mai vàng đua nở đón Xuân sang Mừng Xuân người mua sắm rộn ràng Chào đón Xuân về trên gác trọ Xuân không trà rượu bếp trống hoang. Công nhân nghĩ Tết về thăm quê Xóm trọ vắng tanh gió tứ bề Còn sót mỗi mình chẳng nơi đến Đón Xuân cô quạnh buồn tái tê. Xuân đi Xuân lại cũng thế thôi Bao lần Xuân đến sống quen rồi Giao thừa một mình ngồi đối bóng Đón Xuân chỉ độc tôi với tôi… -NS-
quote:
Trích đoạn: nha uyen
THUỶ TIÊN Hoa!
Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình
Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh
Dáng nghiêng tha thướt, duyên kỳ ngộ
Bóng ngả đong đưa, khép nép mình
Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm
Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh
Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió
Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh T.T.K.17.1.2008
TÌNH HOA Hoa giống người thôi,cũng có tình Khi buồn ủ rũ chẳng tươi xinh Khi vui lúng liếng cười trêu gió Mắc cỡ thì hoa lại nép mình Biết nhớ người thương hoa tiếc ngọc Biết tìm quân tử gửi hương trinh Hoa là tuyệt tác trong trời đất Hoa giống người thôi cũng có tình nha uyen
Tình hoa Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình Đùa vui cùng giọt nắng tươi xinh Hoa cười rạng rỡ nhìn theo gió Mây khóc cho mưa tủi phận mình Tết đến đào mơ trong ý ngọc Xuân về mai nhớ dáng hương trinh Điểm tô nét thắm cho trời dất Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình T.T.K.17.1.2009
HẾT EO NGHÈO
Thương người tết phải trốn nằm queo
Cũng tại cái thân vướng cảnh nghèo
Vật chất có rồi mai lại hết
Nghĩa tình thắm thiết vút thang leo
Đừng buồn khi vẫn nhiều bè bạn
Chớ tủi vì mang cái kiếp eo
Ngày tết tặng nhau cành hoa thắm
Chúc ai năm tới hết eo nghèo.
nha uyen TẾT ĐẠM BẠC Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
Nguyên Hải
HỔNG LO NGHÈO
Nóng thì nằm thẳng lạnh nằm queo
Cũng chẳng là chi cái sự nghèo
Khổ được tâm an ngon giấc ngủ Giàu thì cẳng mỏi bỡi trèo leo.
Nhiều bơ nhiều thịt lo nhiều ký
Có mắm có rau lại có eo
Vóc hạc mình mai bao kẻ thích
Vì sao phải sợ phải lo nghèo ?
nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 06:29:12 bởi nha uyen >
CHIỀU NHỚ...
Chiều cuối chạp
Xuân sắp về
mà chưa làn hơi ấm
Sợi rét
đông tàn
đan nỗi nhớ
dày thêm
Những cành mai
lá rụng ven thềm
Đang trở dạ
mở lòng hé nụ.
Ngọn gió hơ hờ
lành lạnh
thắt ánh hoàng hôn
Thắt tơ lòng
Anh tím ngắt
giữa mênh mông
...!!!
Nguyên Hải
Cảm ơn người đã chúc xuân
Xuân xa quê, biết nên mừng hay không
Nhưng xin ghi nhận tấm lòng
Nơi đây ai cũng chờ mong Xuân về
Xuân về còn chút tái tê
Của mùa đông, nên xa quê càng buồn
Một lời chúc nghe thân thương
Ấm lòng người xuân tha hương một mình
Xin gửi ai một chút tình
Chúc mừng xuân mới, an lành vui tươi!
ĐT
quote:
Trích đoạn: nha uyen
Hạnh phúc an vui Năm cũ hết rồi đông cũng qua Mới mang nắng ấm đến mọi nhà Chúc cho mọi người tròn mơ ước Mừng reo trái gái mãi hoan ca Hạnh ngộ thâm giao câu sướng hoạ Phúc lộc đầy kho lắm châu ngà An hoà luôn khoẻ trong năm mới Vui gửi tình thơ tận chốn xa T.T.K.18.1.2009
SỚM MAI
BÊN HINH BỒNG
Bên Hinh Bồng vắng lặng
Chuông sớm vang ngân dài
Vọng hồn bao trinh nữ
Rừng thông hơi gió lùa
Màn đêm vừa he hé
Thức giấc một ngày về
Xa xa chân trời rộng
Rừng rựng gam sáng hồng
Rạng ló dạng đồi đông
Trải dày tia nắng ấm
Nhẹ tan dần sương đêm
Mặt hồ xanh biên biếc
Phẳng lặng soi liễu buồn
Thác Voi chao bóng nước
Lời gió thu tha thướt
Rung khẻ lá thông mềm
Những cánh chim qua đêm
Vươn mình reo vang hót
Vỡ sớm một mai hồng
Cả bầy cùng vỗ cánh
Giữa khoang trời bao la
Xanh xanh màu thanh bích
Nhẹ nhàng muôn hương hoa
Trong lành thanh khiết lạ
Đậm màu xanh Lâm-Hà
Trời quê hương tươi trẻ
Ngày ngày vươn mình lớn
Hòa cùng non nước xanh.
Nguyên Hải
HINH BỒNG : Ngôi chùa trên đồi Hinh Bồng , cạnh THÁC VOI, thị trấm Lâm Bang , huyện Lâm Hà , tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây là điểm du lịch đã và đang xây dựng - phát triển.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 21:38:44 bởi NGUYÊN HẢI >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: