NGẬM NGÙI RU TA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 23 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Đình Thế 22.10.2008 00:48:26 (permalink)
0

Xin gởi lại chút tình nơi chốn cũ,
Đã hằn sâu bao kỷ niệm vui buồn,
Xin được chúc ai trọn đời hạnh phúc,
Em trở về cô quạnh với khăn tang !

 
Thương người số phận dở dang
Em ơi! duyên phận đa đoan do trời
Người đi cũng đã đi rồi
Hãy tìm một chút niềm nguôi cho mình
Ngày mai trời sẽ bình minh
Hạnh phúc kia đâu chỉ dành riêng ai
                   ĐT
 
#31
    Đình Thế 24.10.2008 01:11:14 (permalink)
    0
    Em về lại một lần thăm quê cũ,
    Chẳng mong chờ ai nối lại duyên xưa,
    Câu trăm năm kiếp này thôi đã lỡ.
    Bận lòng nhau chi một chút duyên thừa.
     
    Nhớ thương ai bỡi ngày xưa đẹp quá,
    Mộng mơ yêu, mộng mơ hát,mộng mơ cười.
    Thời áo trắng tóc dài che nón lá,
    Bóng trải dài con đường nhỏ chung đôi.

    Và bây giờ thì ngày xưa xa quá

    Phải không em, thời áo trắng tóc dài
    Ta mộng mơ con đường nhỏ dáng ai
    Về quê cũ, bận lòng nhau một chút
     
    Hoàng hôn tắt trên con đường gầy guộc
    Bông bí vàng, con bướm trắng ngày xưa
    Giờ hấp hối giữa nắng chiều èo uột
    Ta chợt nhớ ra Ngày ấy đã bao mùa
     
    Em lỡ bước sang ngang đời con gái
    Anh bao ngày lận đận bước phong sương
    Em gãy đổ nửa chừng xuân tê tái
    Ta bước đi chưa hết nửa chặng đường
     
    Về quê cũ, một lần về quê cũ
    Mái trường xưa rêu phủ biết bao lần
    Vất bút nghiêng em sống đời thiếu phụ
    Ta lỡ làng nhìn cánh phượng rụng đầy sân
     
    Thương nhớ quá, những ngày xưa thân ái
    Thuở học trò, nhìn lại chút tình si
    Ta đứng lặng như trời xa Phạm Lãi
    Nhìn vườn Ngô ngắm mãi dáng Tây Thi
     
    Em ơi! vò nát xuân thì
    Nhưng ta còn một chút gì cho nhau!!!
                   ĐT

    Bài thơ này của NU buồn qua, ĐT chỉ chọn đoạn ít buồn chắp nối man mác cho đời đáng yêu hơn

    #32
      nha uyen 24.10.2008 10:32:49 (permalink)
      0
      KHÔNG ĐỀ

      Một chiều mây tím thôi bay
      Nói lời li biệt chia tay sao đành
      Trông em tan nát mộng lành
      Khóc lời thề hẹn lòng anh rối bời
      Chia tay phút cuối đôi lời
      Hai nơi cách biệt cuộc đời không duyên
      Trời thu lá rụng ngoài hiên
      Em về phương ấy triền miên nỗi sầu.
      Kha Khả Tú



       
      Chiều nay mây tím giăng đầy,
      Tiễn nhau cạn chén tình này,rồi thôi.
      Ta , người,hai đứa hai nơi,
      Mộng đà lỡ mộng,tình thôi lỡ tình.
      Lỡ duyên lỡ nợ ta mình,
      Đường chia hai ngả lênh đênh dòng đời.
      Chút thương nhớ,chút buồn vui,
      Chút mơ chút mộng,giữ hoài trong tim.
       
                              nha uyen

      cảm ơn KhaKhaTu đã ghé thăm và tặng thơ,chúc vui, nha uyen
      #33
        nha uyen 24.10.2008 11:03:16 (permalink)
        0

        Và bây giờ thì ngày xưa xa quá
        Phải không em, thời áo trắng tóc dài
        Ta mộng mơ con đường nhỏ dáng ai
        Về quê cũ, bận lòng nhau một chút

        Hoàng hôn tắt trên con đường gầy guộc
        Bông bí vàng, con bướm trắng ngày xưa
        Giờ hấp hối giữa nắng chiều èo uột
        Ta chợt nhớ ra Ngày ấy đã bao mùa

        Em lỡ bước sang ngang đời con gái
        Anh bao ngày lận đận bước phong sương
        Em gãy đổ nửa chừng xuân tê tái
        Ta bước đi chưa hết nửa chặng đường

        Về quê cũ, một lần về quê cũ
        Mái trường xưa rêu phủ biết bao lần
        Vất bút nghiêng em sống đời thiếu phụ
        Ta lỡ làng nhìn cánh phượng rụng đầy sân

        Thương nhớ quá, những ngày xưa thân ái
        Thuở học trò, nhìn lại chút tình si
        Ta đứng lặng như trời xa Phạm Lãi
        Nhìn vườn Ngô ngắm mãi dáng Tây Thi

        Em ơi! vò nát xuân thì
        Nhưng ta còn một chút gì cho nhau!!!
        ĐT


        Đã xa khuất một khung trời hoa mộng,
        Ta bơ vơ hiu quạnh một góc đời.
        Nghe trong gió tiếng tiêu buồn vang vọng,
        Khúc ngậm ngùi ai thả giữa chơi vơi !
         
        Quán chè kem Phượng mấy mùa thay lá,
        Ta về đây mà ngỡ mới hôm qua.
        Bước lạc lõng giữa dòng đời vội vã,
        Đi tìm gì trong kỷ niệm mờ xa !
         
        Ta vừa thổi tắt 30 ngọn nến,
        Cho bóng đêm về phủ kín quanh hồn,
        Trái sầu vỡ bên hiên chiều thu muộn,
        Xót xa lòng giọt lệ úa rơi tuôn...!
         
                        nha uyen
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 13:46:24 bởi nha uyen >
        #34
          Rdinh 27.10.2008 11:36:58 (permalink)
          0
          ui,
          Lạc bước vào trang thơ ai
          Ngỡ là lạc chốn Bồng Lai kg bằng.
          Nào hoa nào bướm nào trăng.
          Nào thơ nào rượu nên chằng (chẳng)muốn đi.
          Nếu mà cứ ở mãi đây,
          Liệu có ai đuổi mình đi không nè.
          Có bị ai mắng ai la,
          Có bị ai vác chổi chà rượt không?
          Vườn đẹp chắc nhìu má hồng,
          Mà đây má đã hết hồng, đành thôi.
           
                                          nhã uyên,
           
                Đi dạo,thấy trang thơ bạn giống vườn hoa quá hihi 
           
           
          Bạn lạc vào trang thơ tôi
          Sao mà tôi thấy bồi-hồi trong tim
          Hoa, trăng bạn cứ việc nhìn
          Thi-nhân ai chẳng muốn tìm bướm, hoa
          Bạn ơi ! đừng có sợ già
          Thơ hay, thục nữ người ta vẫn nhòm
          Vườn này còn thiếu nhiều bông
          Mời bạn ở lại (làm) bông hồng nơi đây
          Mong bạn đừng có dẫy nây
          Để vườn tôi héo...thiếu cây bông hồng.
           
                                    Rdinh
           
          Thấy bạn vào mỉa-mai khéo, thấy hơi nhột rồi đấy.huhu..Dầu sao cũng rất cám ơn bạn đã ghé thăm và góp ý. Chúc bạn luôn vui.
           
           
          hihi, chân thì muốn ở lại đây,
          Nhưng lòng e bị đuổi ngay khỏi nhà.
          Bởi đây tuy cũng hồng hoa,
          Nhưng mà nhìn kỹ thật là xấu ghê.
          Lời người mời thật hay vì,
          Chút lòng mến khách nên thì mời lơi.
          Để vui chỉ có chút thôi,
          Rồi thì xách dép ngậm ngùi đi ra.
          Thế thì tội nghiệp lắm nha...
           
                                 nhã uyên  
           
           
           
           






          GHI-CHÚ : Chỉ là ý thơ, rất mong bạn Nha-Uyen đừng nổi nóng. Xin cảm ơn trước.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 11:41:37 bởi Rdinh >
          #35
            nha uyen 27.10.2008 12:27:43 (permalink)
            0
            Hồng tui tuy hổng giống ai,
            Nhưng mà được cái dễ nuôi bạn à.
            Chẳng cầu kỳ,chẳng kiêu sa,
            Chỉ cần có nước là hoa  bốn mùa.
            So hoa người, sắc kém thua,
            Hương thơm thì  chẳng có thua đâu nào,
            Dù cho nắng lửa mưa dầu,
            Hồng hoang vẫn mãi thắm màu thủy chung.
             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 12:29:22 bởi nha uyen >
            #36
              Rdinh 27.10.2008 23:05:21 (permalink)
              0
              Hồng tui tuy hổng giống ai,
              Nhưng mà được cái dễ nuôi bạn à.
              Chẳng cầu kỳ,chẳng kiêu sa,
              Chỉ cần có nước là hoa  bốn mùa.
              So hoa người, sắc kém thua,
              Hương thơm thì  chẳng có thua đâu nào,
              Dù cho nắng lửa mưa dầu,
              Hồng hoang vẫn mãi thắm màu thủy chung. 
               
               




              #37
                HanSiNguyen 28.10.2008 03:24:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nha uyen

                NHỚ AI !
                 
                Đã xa rồi những ngày xưa,
                Đò tình lỡ chuyến,mộng mơ không về.
                Ai mong ai đợi ai chờ,
                Ai sầu thương nhớ bên bờ quạnh hiu.
                Mất nhau buồn biết bao nhiêu,
                Trăm cay ngàn đắng từng chiều người ơi !
                Vì đâu bèo dạt mây trôi,
                Tình theo con sóng xa khơi mịt mờ.
                Vì đâu vắng lạnh trang thơ,
                Vì đâu gối lẻ đêm chờ ngày mong.
                Xa xôi lòng có nhớ lòng,
                Có còn một chút bâng khuâng - hỡi người !
                 
                                   nha uyen

                 
                NHỚ AI  
                 
                Thơ Nhã Uyên
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                 
                Mời nghe diễn tấu
                 

                 
                Ca từ
                 
                NHỚ AI
                DM 80
                 
                Đã á a xa rồi
                Thương quá những ngày xưa,
                Lỡ ớ ơ chuyến đò
                Thuyền yêu là yêu tách bến ơ ớ ơi,
                Mộng mơ í a không về.
                (Mộng mơ í a không về)
                Ai mong, ai đợi
                Ai sầu,  ai nhớ
                Bến bờ là bờ quạnh hiu
                Đêm trường là trường cô liêu.
                 
                Mất ứ ư nhau rồi
                Buồn biết ứ là bao nhiêu,
                Trăm ứ ư ư ngàn
                Trăm ứ ư ư ngàn
                Sầu thương ờ ơ cay đắng ơ ớ ơi
                Mỗi chiều là chiều người ơi!
                (Mỗi chiều là chiều người ơi!)
                Ai mong, ai đợi
                Ai sầu,  ai nhớ
                Buốt lạnh là lạnh hồn thơ,
                Vắng lặng là lặng đêm mơ
                ===>
                Ví dầu
                Bèo dạt là dạt mây trôi,
                Tình ơ ờ ơ theo
                Tình theo là theo con sóng ơ ớ ơi
                Xa khơi là khơi mịt mờ.
                (Xa khơi là khơi mịt mờ)
                Ai mong, ai đợi
                Ai sầu,  ai nhớ
                Ngõ hồn là hồn bâng khuâng
                Đêm chờ là chờ ngày mong
                (Đêm chờ là chờ ngày mong) ===>
                 
                Nhã Uyên
                HSN-33-974
                #38
                  nha uyen 28.10.2008 08:35:50 (permalink)
                  0
                  Xin cảm ơn HSN đã ghé thăm và tặng NU một giai điệu thật dễ thương, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc, NU.
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 08:44:18 bởi nha uyen >
                  #39
                    nha uyen 28.10.2008 08:50:15 (permalink)
                    0
                    Thương nhau chín đợi mười chờ,
                     Một lời ước hẹn mấy mùa đợi trông.
                    Tình xa, tình vẫn mặn nồng,
                    Người xa, người vẫn thủy chung với người.
                    Chiều Thu ,một góc bên đời,
                    Có người ngồi đếm lá rơi một mình.
                    Chờ mong một giấc mộng lành,
                    Đường xưa chung bóng,ta mình có nhau !
                     
                                                   nha uyen
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 09:07:57 bởi nha uyen >
                    #40
                      Rdinh 28.10.2008 22:45:33 (permalink)
                      0
                      Thương nhau chín đợi mười chờ,
                       Một lời ước hẹn mấy mùa đợi trông.
                      Tình xa, tình vẫn mặn nồng,
                      Người xa, người vẫn thủy chung với người.
                      Chiều Thu ,một góc bên đời,
                      Có người ngồi đếm lá rơi một mình.
                      Chờ mong một giấc mộng lành,
                      Đường xưa chung bóng,ta mình có nhau !
                       
                                                     nha uyen
                       




                      #41
                        Rdinh 29.10.2008 21:50:57 (permalink)
                        0
                        MÃI MÃI !
                         
                        Em sẽ mãi suốt đời ôm thương nhớ,
                        Sẽ ru người trọn kiếp khúc nồng say.
                        Dù tình ta đã là tình dang dở,
                        Lời yêu thương đọng mãi trái tim này.
                         
                        Em vẫn mãi ngóng chờ nơi lối cũ,
                        Dù vườn xưa rêu phủ ngập lối về.
                        Hoa tình yêu đã không còn chớm nụ,
                        Tiếng tiêu sầu ai thổi giấc mơ xa !
                         
                        Và sẽ mải nhớ về anh nơi ấy,
                        Người xa người lệ thắm đẫm trang  thơ,
                        Trái tim yêu,muôn nghìn năm vẫn vậy,
                        Tình đã trao, ai lấy lại bao giờ !
                         
                                        nha uyen
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B8AF0CBAB5D04FFC81703554A615F959.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 21:56:47 bởi Rdinh >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          nha uyen 30.10.2008 07:41:42 (permalink)
                          0

                           
                           MÃI ĐỢI
                           
                          Con đường ấy đã đi vào kỷ niệm,
                          Chiều tương tư nghe nhung nhớ ùa về,
                          Trang sách cũ ai ép cành phượng tím.
                          Để ai hoài day dứt một giấc mơ,
                           
                          Giờ đã xa và đã xa mãi mãi,
                          Lối thu xưa lặng lẽ một góc đời,
                          Trong cơn mê em thấy mình trở lại,
                          Và một mình ôm cỏ hát mồ côi !
                           
                          Thu sẽ qua và mùa đông tiếp nối,
                          Tình trong em muôn thưở mãi không vơi,
                          Người xa xôi biết bao giờ trở lại,
                          Tình yêu ơi ! sao vẫn mãi xa vời !
                           
                                                                nha uyen
                           
                           
                          #43
                            nha uyen 30.10.2008 09:06:54 (permalink)
                            0

                             
                            Cách xa muôn dặm sơn khê,
                            Người thương cũng sẽ tìm về người thương.
                            Tơ tình ai đã vấn vương,
                            Cũng mong chung bóng chung đường cùng ai.
                            Nẻo về dù có xa xôi,
                            Cũng mong được sẽ cùng người đón xuân.
                            Để ai thôi mãi nhớ nhung,
                            Để ai thôi mãi chờ trông tháng ngày.
                             
                            Chiều nay mây tím  bay bay,
                            Có người hát khúc tình say tặng người !
                                                                nha uyen


                            #44
                              Đình Thế 30.10.2008 22:54:55 (permalink)
                              0
                              quote:


                              .....Ta về đây mà ngỡ mới hôm qua.
                              Bước lạc lõng giữa dòng đời vội vã,
                              Đi tìm gì trong kỷ niệm mờ xa !

                              Ta vừa thổi tắt 30 ngọn nến,
                              Cho bóng đêm về phủ kín quanh hồn,
                              Trái sầu vỡ bên hiên chiều thu muộn,
                              Xót xa lòng giọt lệ úa rơi tuôn...!


                              Ừ ta biết em buồn chiều thu muộn
                              Ta dòng đời đưa đẩy bọt bèo trôi
                              Em ba mươi sầu dâng trong tâm tưởng
                              Ta nửa đời bạc tóc giữa chơi vơi
                               
                              Có sao đâu em ơi buồn chi lắm
                              Để tâm hồn héo úa nửa chừng xuân
                              Nửa chừng thôi hoa hồng còn đang thắm
                              Em u buồn làm ta nỗi sầu dâng
                               
                              Yêu một chút và vui lên một chút
                              Nhé em ơi để thấy vẫn yêu đời
                              Hãy đắm mình trong ảo mộng chơi vơi
                              Đừng tuyệt vọng khi đang còn xuân sắc
                               
                              Đêm nay giữa trời khuya buồn hiu hắt
                              Chút tơ lòng se thắt gửi về đâu
                              Không gian lạnh sao khuya còn trầm mặc
                              Vui gửi em, ta xin nhận nỗi sầu
                               
                              Xa xôi quá và em mờ ảo quá
                              Và chúng mình xa lạ chưa lần quen
                              Trang thơ này, xin được gửi đến em
                              Chút cảm xút, chút xao lòng viễn mộng...
                                                   ĐT
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 23 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9