LỆ ĐẮNG
tqh1976 25.01.2005 20:58:30 (permalink)
0
Đừng khóc nhé, em ơi đừng khóc nhé
Lá vàng rơi thì mặc lá vàng rơi
Chiều đã đến, ngọn gió buồn hoang vắng
Cuộc đời này thật lắm nỗi đắng cay

Đừng khóc nhé, em ơi đừng khóc nữa
Một ngày qua, đã rất nhiều phiền lo
Duyên không định và tình chưa dừng bước
Mùa đông về và tay lại tìm tay...

Anh không thể dấu lòng mình mãi được
Một tình yêu sao chưa thể nảy mầm?
Khu vườn yêu đang hoang tàn, đổ nát
Ngọn lửa hồng Em, không thắng được
...mùa đông.

Anh sẽ vẫn dõi theo em từng bước
Những buồn vui và hạnh phúc riêng dành
Em sẽ lại ấm lòng mình như thể
Mùa xuân về và én lại reo ca...

Đừng khóc nhé, Anh xin em đừng khóc
Anh vẫn mơ ngày nào đó anh về
Bên hiên nhà, hoa tường vi đang nở
Trái đất tròn-thấy em cười
...rạng rỡ cả Mùa Xuân./.

Tặng Blue sky.
#1
    vienxu 25.01.2005 21:12:16 (permalink)
    0
    Chào bạn tqh1976

    Viễn Xứ làm quen nhé mời bạn
    #2
      tqh1976 25.01.2005 21:44:09 (permalink)
      0
      Rất vui làm quen với ban, mình cũng đang rảnh, có thể chát, nick dongzoang135, ok?
      #3
        dinhphong 12.02.2005 19:51:59 (permalink)
        0
        Tiễn đưa chi, khi cuộc tình đã mất
        Mộng hôm nào đâu còn có cho nhau
        Nước mắt rơi cho lệ đắng cạn dòng
        Thương yêu đó, bây giờ là hư ão

        Tiễn nhau chi, khi lời yêu đã hết
        Vẫy tay chào trong ánh mắt chia xa
        Nỗi cô đơn đang ngậm nhấm linh hồn
        Cho tim chết một tình yêu rục rã

        Vươn tay níu một bóng hình đã khuất
        Nhưng quơ quào lơ lững giửa hư vô
        Em ra đi mang theo cả một đời
        Còn đây chỉ xát thân tàn tạm bợ

        Ta muốn kéo thời gian quay trỡ lại
        Khi ân tình còn đượm nét yêu thương
        Khi môi em chưa biết dối gian lời
        Tình yêu đó một đời ta vẫn nhớ...

        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9