nghĩ lại bản thân mình !

Tác giả Bài
pqvinh
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2004
nghĩ lại bản thân mình ! - 25.01.2005 21:53:20
0
lửa tình yêu thắp cạn những ước mơ
mà thế giới đang lúc dầu lên giá
vậy tôi sống trong bóng đêm... để không cần mặc cả

có một chiều nắng còn mang sắc lạnh
tôi lặng im bên góc vắng cuối đường
ly cà phê - khói thuốc đắng còn vương
tôi chợt thấy cuộc đời vang tiếng gọi

mắt đời nhìn tôi... rồi lặng thầm chẳng nói
và những bàn tay như níu kéo tôi về
phố Sài Gòn gợi nhớ tới dáng quê
níu dáng mẹ, dáng cha và dáng người em gái

tôi tự hỏi những ngày qua có phải
là ngày tôi đã sống thật với mình
có lẽ vì tôi không đủ thông minh
nên gói lại cả đời trong sầu tủi

những yếu mềm phủ che bằng lời nói dối
những lầm sai trôi qua bằng một phút cúi đầu
tình yêu trôi qua bằng mắt trắng nhìn nhau
và ngày trôi qua bằng cả trời u tối

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: nghĩ lại bản thân mình ! - 26.01.2005 01:35:15
0


Ai hiểu rằng tiếng chuông chiều trong - xa thế
Lại đổi bằng tịch mịch của màn đêm
Hạnh phúc mong manh nhưng chẳng yếu mềm
Vì kẻ có được phải là người chiến thắng...

Những bước chân trên đường đời không bằng phẳng
Khập khiểng, run run hay ngã té nhào
Bởi cuộc đời chẳng đẹp tựa giấc chiêm bao
Và người thì rất người như thế

Sẽ có ngày không thể thành có thể
Và bình minh là của muôn người
Khi biết sống như trần gian còn sống
Biết yêu đời như thuở ngây thơ...

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: nghĩ lại bản thân mình ! - 27.01.2005 02:16:37
0
Chân tôi cứ bước về phía trước
Nhanh quá rơi mất bản thân mình
Đích đến vẫn còn xa xăm lắm
Thân xác trên đường, "tôi" ở đâu?

Những lúc mệt mỏi, dừng chân nghỉ
Trong lặng lẽ.. tìm lại chính mình
Tôi nhặt được "tôi" trên con phố cũ
Thảng thốt, giựt mình... tôi gặp tôi!

Có nhiều đêm tôi thao thức..
Đếm từng canh qua những ngón tay
Tôi còn biết những khi trời trở gió
Đến gần sáng có ấm hơn không...

Tôi có bạn là khoảng không vô định
Và bạn tôi là gió Đông lạnh giá
Người bạn khác là đêm tối mênh mông
Lá cuối thu cũng là người bạn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2005 02:34:07 bởi hellomy9 >
what if...