LỜI NGƯỜI TRONG MỘ - Phạm Sĩ Trung
LỜI NGƯỜI TRONG MỘ
Cảm ơn em!
Cảm ơn con!
Đã đến thăm anh
Anh với trăng thanh
Hằng đêm tâm sự
Cùng sương long lanh
Anh đã ngủ vùi
Giấc ngủ triền miên
Mùi nhang thơm ngát
Nhìn thấy vợ hiền
Dưới đáy mộ sâu
Hồn anh bay lên
Nhìn mẹ nhìn con
Anh thầm gọi tên
Đừng buồn nữa em
Số mệnh tại trời
Sinh ly tử biệt
Ai cũng thế thôi
Em còn phải sống
Nuôi nấng đàn con
Trưởng thành khôn lớn
Chúng chẳng cô đơn
Anh ngủ nơi đây
Tình anh vẫn đầy
Khi nào gặp lại
Mình sẽ vui vầy
Phạm Sĩ Trung R [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/222AFAFB9773495F8DCD80F0044C4756.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:07:13 bởi Viet duong nhan >
BẾN XƯA
Yêu em ngày đó êm đềm
Mùa thu lá đổ tóc mềm bờ vai
Thu vàng tựa cõi thiên thai
Yêu em một thuở sánh vai đường về
Bến xưa hò hẹn câu thề
Con thuyền không bến dạt về nơi đâu
Anh đi gom lá thu sầu
Nghe tình vương vấn tình đầu phôi phai
Thời gian tàn phá hình hài
Nửa đời còn lại tháng ngày âm vang
Tình sao tan vỡ ngỡ ngàng
Ôm niềm cay đắng bàng hoàng đớn đau
Bến xưa đò cũ cây cầu
Giờ đây hoang vắng giọt sầu rơi nhanh
Không gian vụn vỡ tan tành
Xót xa kỷ niệm mây thành vây quanh
Tình buồn giọt nhớ mong manh
Trên cầu soi bóng long lanh gợn buồn
Chiều buồn tím lịm hoàng hôn
Còn đây nỗi nhớ nửa hồn thương đau
Phạm Sĩ Trung Một mình trong cõi vắng
Nghe sầu lắng tâm tư
Hoàng hôn dần tắt nắng
Tím buồn hồn tương tư
(Cõi Vắng, Phạm Sĩ Trung) R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/0823B8E36BD8457B9A99FFCA08B7140A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:06:18 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: