Chết có gì khổ...
Thủy Sinh 25.01.2005 23:54:42 (permalink)
0
Chết có gì khổ...

Ta đã chết, thôi xin từ tạ
Một kiếp người rộn rã đam mê
Ta gào nghe tiếng vọng về,
Tiếng lòng ngất ngưỡng ê chề bước chân.
Trập trùng hồn ai trôi lạnh ngắt,
Máu xương phơi hốc mắt thâm quần.
Núi rên lòng gió bâng khuâng
Sông cười sông thở một dòng châu rơi.
Ta không tiếc, thôi không buồn tiếc,
Một phận người la liệt vết hoang
Cho ta say sớm hoang đàng,
Đi vào cõi chết bình an xuôi dòng.

TS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2005 00:01:02 bởi Thủy Sinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9