Phiên khúc nhạc buồn

Tác giả Bài
Bửu Truyền
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2008
Phiên khúc nhạc buồn - 03.10.2008 16:54:41
0
Phiên khúc nhạc buồn

Dìu nhau gõ bước vào đời
Gót chân chim sáo nửa vời dấu phai
Bàn tay năm ngón trang đài
Nửa trong thánh thiện nửa ngoài liêu trai

Tóc mây đo sợi mây trời
Nửa nghiêng dốc núi, nửa vời non cao
Mắt em lấp lánh màu sao
Nửa lồng đáy nước, nửa chao thuyền tình

Môi em nở nụ hoa quỳnh
Nửa thơm mật ngọt, nửa chinh phục đời
Mi cong uốn cánh che trời
Nửa ngăn chớp biển, nửa vơi mưa nguồn

Dáng em hoa lá vào xuân
Nửa căng nhựa sống, nửa khuynh loát người
Tiếng em thánh thót chuông rơi
Nửa hồn giải thoát, nửa khơi động tình

Lòng em dào dạt non tiên
Nửa tình quyến rũ, nửa duyên hoang đường
Tim em phiên khúc nhạc buồn
Nửa vui chợt đến, nửa buồn vụt bay

Bửu Truyền
Tue Aug 26, 2008 5:03 pm
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 17:20:05 bởi Viet duong nhan >
Kỷ niệm lần gặp em
Anh hòa cùng Thư Quán
Cùng thơ muôn hình trạng,
Nửa vòng cầu đặt tên!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Phiên khúc nhạc buồn - 04.10.2008 12:29:33
0
Kỷ niệm lần gặp em
Anh hòa cùng Thư Quán
Cùng thơ muôn hình trạng,
Nửa vòng cầu đặt tên!
 
Bài này đủ thành tâm welcom anh đến với VNTQ rồi hén ....chúc vui và sáng tác đều nha anh ...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Trương Bảo Ngọc
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2007
RE: Phiên khúc nhạc buồn - 05.10.2008 04:16:01
0

Trích đoạn: Bửu Truyền

Phiên khúc nhạc buồn

Dìu nhau gõ bước vào đời
Gót chân chim sáo nửa vời dấu phai
Bàn tay năm ngón trang đài
Nửa trong thánh thiện nửa ngoài liêu trai

Tóc mây đo sợi mây trời
Nửa nghiêng dốc núi, nửa vời non cao
Mắt em lấp lánh màu sao
Nửa lồng đáy nước, nửa chao thuyền tình

Môi em nở nụ hoa quỳnh
Nửa thơm mật ngọt, nửa chinh phục đời
Mi cong uốn cánh che trời
Nửa ngăn chớp biển, nửa vơi mưa nguồn

Dáng em hoa lá vào xuân
Nửa căng nhựa sống, nửa khuynh loát người
Tiếng em thánh thót chuông rơi
Nửa hồn giải thoát, nửa khơi động tình

Lòng em dào dạt non tiên
Nửa tình quyến rũ, nửa duyên hoang đường
Tim em phiên khúc nhạc buồn
Nửa vui chợt đến, nửa buồn vụt bay

Bửu Truyền
Tue Aug 26, 2008 5:03 pm

:: Bài thơ đưa vào TV ::

Khúc tình buồn

Dìu nhau qua cõi trần ai
Đời là phiên khúc nhạc dài không tên
Có khi nắng ấm bồng bềnh
Có khi giông bão lênh đênh giữa dòng

Một con tim nửa đi rong
Nửa vời ở lại bên lòng chưa vơi
Nửa về nửa ở trên trời
Mây ca mưa khóc tuyệt vời bến mơ

Lưng chừng ngủ thức đợi chờ
Nửa yêu nửa giận bài thơ lạc loài
Tròn thương tròn nhớ nặng vai
Nửa dòng dư lệ, nửa say chén tình

Mắt anh biêng biếc lung linh
Nửa mê thắp trắng, nửa tình đi hoang
Yêu anh lòng nửa bàng hoàng
Nửa vui phiên khúc, nửa tàn hư không

Tình anh cay đắng vẫn nồng
Nửa say nửa tình chảy dòng luân lưu
Tình anh là những thơ ru
Nửa đau bể khổ, nửa ru tình hồng

Trương Bảo Ngọc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 04:17:13 bởi Trương Bảo Ngọc >

Bụi Tím
  • Số bài : 2584
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
RE: Phiên khúc nhạc buồn - 05.10.2008 09:08:55
0
Veo cằm anh BT tham gia vntq nhé....chúc anh mãi vui mỗi khI onl...mà anh BT ơi sao tên 02 anh em mình viết tắt giống nhau thế...hihihi...BT.
 
CÓ KHÔNG???
 
Có không? Chấp vá cuộc đời
Vá đi vá lại ,mà rồi như không?
Có không? đời mãi hoài mong
Phải chăng? tại bởi ,tình không đời này
 
Nếu mà định mệnh an bày
Thì thôi ! Cũng chẳng ,nông sâu tim sầu
Chẳng tin "nợ kiếp " đó đâu?
Có chăng? tại bởi? chỉ khờ thủy chung
 
Đã yêu ,yêu đến vô cùng
Mà đời sâu quá ,nào chưa kịp lường
Đã yêu nên chỉ một đường
Không đo ,toan tính ,sẳn sàng miên mang
 
Vội vàng nên phải dỡ dang
Ngẫm đời bật thốt ,phải chăng an bài?
Bụi Tím.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/E3C4BF12F95041BE976BB2992510DA80.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 09:10:19 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)

Trương Bảo Ngọc
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2007
RE: Phiên khúc nhạc buồn - 27.10.2008 03:56:26
0
Chờ dòng nhạc buồn

Chờ phiên khúc nhạc buồn anh dạo lại
Một nửa nào như còn mãi trong nhau
Nghe mưa rơi buồn lắm vẫn ngọt ngào
Nửa chân bước ngại ngùng xa không nở

Chờ phiên khúc chiều mưa giăng đỉnh núi
Ray rứt sầu nghe gió vút trên mây
Nửa nụ cười như đã rớt hạt sầu
Nửa gần lại nửa xa không định hướng

Vẫn chờ ai đàn xuân say phiên khúc
Nửa ân tình tháo gỡ mấy ngàn năm
Nửa vầng trăng cất kỷ dưới gối nằm
Dòng nhạc nối nửa khúc tình êm dịu

Vẫn chờ ai dạo khúc buồn lưu luyến
Nửa cuộc tình để lại triệu vần thơ

Trương Bảo Ngọc

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Cành Mai Vàng... - 12.11.2008 07:29:15
0

 
 
Hi anh BT :)... aB đọc tên thì thấy quen, nhưng hông biết phải quen hông nữa..
 
Mai vàng trong nắng đong đưa
Ly ca phê nhớ - tình thơ chan hòa
 
 
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 07:31:30 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Cành Mai Vàng... - 15.11.2008 15:26:12
0


"ta buồn ta đi lang thang"!
ta buồn ta giữ dấu tình đơn sơ
từng dặm đường nhớ ngẩn ngơ
nhìn trong bóng tối sao mờ trăng hay

 
tình buồn tình bước lang thang
ta buồn ôm giữ vết thương tình sầu
người ta mạnh bước qua cầu
ta người ở lại đớn đau - tháng ngày

 
nhìn trời soi nước trông mây
rũ bên thềm vắng hắt hiu mỏi gầy

 
aB
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



Bửu Truyền
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2008
RE: Cành Mai Vàng... - 27.11.2008 13:48:42
0
Tình em, trọn nghĩa bao dung

Nơi anh về quê hương mình chợt nắng
Nắng trong tim nôn nóng muốn gặp ai
Bóng hình kia, màu mắt ấy chưa phai
Vừa gặp mặt lòng bừng say mừng tủi.

Gió giận gió, mây hờn mây ngắn ngủi
Kỷ niệm dâng đầy sóng mắt chứa chan
Hình gợi hình huyền sử nghĩa cưu mang
Bóng soi bóng liêu trai tình nẩy lộc.

Hồng càng đẹp càng có nhiều gai góc
Tình càng nồng chịu lắm lúc tuyết sương
Có chia ly mới thấm vị vấn vương
Phút tái ngộ như mơ trong mộng điệp!

Hạnh phúc quá! Hương say hương nối tiếp
Tình cuộn tình, nghĩa hòa nghĩa bao dung!

Bửu Truyền
Wed 28.May, 2008
Kỷ niệm lần gặp em
Anh hòa cùng Thư Quán
Cùng thơ muôn hình trạng,
Nửa vòng cầu đặt tên!

Bửu Truyền
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2008
RE: Cành Mai Vàng... - 24.04.2009 02:22:58
0
 Cơn lốc tình

Tình là thế, luôn thay hình đổi bóng
Như áng mây trông giống những phù điêu
Đổi từng giây, thay từng phút, khác xa nhiều
Không bao giờ ta cầm giữ lâu được.

Hương sắc dục mấy người từ với khước
Bả lợi danh ít kẻ không đam mê
Cơn say tình ai còn nhớ nẻo về
Mộng vỡ tan mới ê chề tỉnh ngộ.

Như cơn lốc cuốn đời vào đồ thế
Cứ xoắn xoay, cứ vờ vịt ngu ngơ,
Dệt trận tiền vay bắt cuộc tình cờ
Quên bến cũ, mãi xun xoe bến mới.

Đã bội phản, vẫn nhẩn nha khoan vội,
Vẫn ởm ờ chối tội, không tại mình
Tại ai anh hỡi! Giã biệt ân tình
Hồn đã chết! Tình em vẫn chưa hết.

Và mãi mãi, tim non vẫn còn vết!
Kỷ niệm lần gặp em
Anh hòa cùng Thư Quán
Cùng thơ muôn hình trạng,
Nửa vòng cầu đặt tên!