Hoài niệm
Sớm thức giấc đạp xe trên phố
Thoáng mùi hương muối biển mặn nồng
Dắt ta về những ngày xưa ấy
Mỗi sớm hôm cùng biển ta rong.
Ngắm mênh mông lúc mặt trời chưa mọc
Tôi và người chạy đuổi dưới ngàn sao
Người cười đá nước ướt hồn tôi
Làm tôi lạnh tim tôi rung theo gió...
Dòng suy nghĩ đưa tôi về xóm nhỏ
Nơi mặn nồng mùi muối biển năm xưa
Càng gần gần hơn bờ sóng ấy
Đã cướp người từ vòng tay tôi...
Tôi nhớ về câu chuyện Mị Châu
Trái tim vô ý để trên đầu
Lâm nổi máu dòng nơi sóng vỗ
Để rồi cứ thế hoá ngọc châu.
Tôi nhớ Trọng Thuỷ cưới Mị Châu
Chỉ vì muốn lấy được nỏ thần
Tưởng rằng chàng Thuỷ kia sắt đá
Nào ngờ tự vẫn vì nàng Châu.
Tự hỏi nếu chuyện cứ dài lâu
Trọng Thuỷ đáy giếng lạc sông sâu
Tìm gặp hồn Châu nơi hạt cữu
Hai người cố xiết lấy vòng tay.
Ngỡ ngàng Trọng Thuỷ bước qua Châu
Hồn phách nàng đây xác ở đâu
Quay về thành cổ tìm ngọc thạch
Nhờ phép tại thiên cứu nàng Châu.
Tiểu cữu, đại cữu vẫn còn đây
Giếng nước xưa kia mãi nằm yên
Nàng Châu chàng Thuỷ như hồ điệp
Quấn quýt phiêu du khắp mọi miền.
Chào người bạn mới Thiêu Phong,
Thiêu hay là Thiếu dấu ko có nè,
Chúc luôn vui vẻ thơ đề,
VNTQ...cứ về thả thơ...
Hén,,,
Chào người bạn mới Thiêu Phong,
Thiêu hay là Thiếu dấu ko có nè,
Chúc luôn vui vẻ thơ đề,
VNTQ...cứ về thả thơ...
Hén,,,
Tên em chỉ có Thieu Phong
Ai thích thêm dấu để trông xem nào
Hay thì em lấy tự hào
Dở em chả có làu bàu chi đâu!
Hén,,,
Y!M vừa mở bạn đã vào
Câu hỏi câu chào thế tiếp sau
Vô tư cười nói quên ngăn cách
Bạn nói có điều nặng tâm tư.
Từng hàng dấu chấm chạy nối đuôi
Tự nhiên dừng lại bạn cười cười
"TÔI THEO ĐUỔI ẤY ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"
Giật mình tim loạn nhịp bạn ơi!
Chờ lâu bạn cứ Buzz hoài
Làm tim tôi nhịp như màn hình run.
Giờ bạn gởi tới "y/n"
Tôi bèn nhấn "y" chớ sao bây giờ!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: