NGẮN NHƯ ĐỜI
Quãng Nhẫn 05.10.2008 12:55:30 (permalink)
0
KHI EM KHÓC
  
Khi em khóc
Nước mắt lăn thật nhẹ
Sao rơi vào hồn tôi
Nặng thế!
 
Quãng Nhẫn
#1
    Quãng Nhẫn 05.10.2008 12:59:19 (permalink)
    0
    EM VÀ THƠ
      
    Em và bài thơ viết dỡ
    Rất giống nhau
    Vì cả hai đều là nợ
    Cứ khất lần
    Sẽ trả ơ mai sau.
      
    Quảng Nhẫn
     
    #2
      Quãng Nhẫn 05.10.2008 13:01:57 (permalink)
      0
      DUYÊN TU
       
      Có duyên ba kiếp
      Ngồi chung một đò
      Mới tu hai kiếp
      Đành còn bơ vơ
        
      Quảng Nhẫn
      #3
        hungho_08 05.10.2008 15:02:50 (permalink)
        0
        NƯỚC MẮT EM

        Nước mắt em lăn dài trên má
        Gieo hồn tôi sóng cả đại dương
        Em chớp mắt rung động hạt sương
        Tung cánh gió đường băng bối rối.
        hungho
        #4
          hungho_08 05.10.2008 15:08:25 (permalink)
          0

          TRẢ NỢ EM

          Mai sau anh trả tình nào?
          Tình em hay tứ thơ trao duyên mình
          Nợ tình trả hết chung tình
          Kiếp sau lỗi hẹn nợ tình kiếp nao???!!!...
          hungho
          #5
            hungho_08 05.10.2008 15:14:01 (permalink)
            0
            TU DUYÊN

            Duyên ta tu nợ ba sinh
            Nhưng anh tu mới kiếp minh  này thôi
            Vậy thì hai kiếp còn tội
            Tu còn thiếu kiếp li bôi lỡ làng
            Anh?
            Em?
            Tách bến sang ngay
            Đò không chung chuyến lỡ làng duyên nhau.
            hungho
            #6
              Quãng Nhẫn 12.10.2008 23:36:39 (permalink)
              0
              Cảm ơn Hung-Ho thường xuyên ghé thăm. Quảng Nhẫn.
               ____________________
                  
              BẤT CHỢT
                
              đi trong chiều thu
              chiếc lá rơi xuống bất ngờ
              mình cũng như bất chợt
              rụng thành một câu thơ.
               
              Quảng Nhẫn
              #7
                Quãng Nhẫn 14.10.2008 11:38:07 (permalink)
                0
                Mười phương Phật
                    
                Phật ở mười phương
                Phải mười phương định hướng
                Quay qua, quay lại tìm đường 
                Đời hết luôn

                 
                 
                Quảng Nhẫn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 11:39:50 bởi Quãng Nhẫn >
                #8
                  hungho_08 14.10.2008 18:05:06 (permalink)
                  0
                     
                  BẤT CHỢT
                   
                  đi trong chiều thu
                  chiếc lá rơi xuống bất ngờ
                  mình cũng như bất chợt
                  rụng thành một câu thơ.

                  Quảng Nhẫn

                  Nhìn mãi vầng trăng
                  Giọt sương rơi nặng thẩn thờ
                  Mắt buồn lơ ngơ
                  Tím cả hồn thơ
                  hungho
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 24.10.2008 12:51:24 (permalink)
                    0
                    Ngắn như đời nhưng ý nghĩa lắm QN huynh. 3 năm tu ko bằng 1h giác ngộ...
                     
                    Bốc đồng..
                     
                    Không có gì là tất cả
                    mà tất cả cũng không có gì,
                    Ngắn như đời,
                    lẳng lặng trôi đi.
                    Vô vi...
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9