Tình yêu không có thật!!!
HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU 05.10.2008 21:32:40 (permalink)
0
    Đừng tin vào tình yêu.Vì nó không có thật trên đời.Đó chỉ là một huyền thoại,là một vết cứa sâu vào tim ta.Để khi nhìn lại,ta thấy mình thật ngây ngô,vì đã trao trọn trái tim cho người!!!
 
 
           TÂM TƯ

Đêm nằm thao thức với canh thâu
Nhớ đóa hoa xinh nhức cả đầu
Vợ vợ con con lo gần chết
Say say xỉn xỉn mắt quầng sâu
Sống mãi dương trần nay thấy chán
Muốn cùng nguyệt quế dẫu về đâu
Thương ai ai bỗng thươg người khác
Nghĩ nghĩ suy suy nhức cả đầu
                     Đà Nẵng.04.10.2008
        
               
            HOA THỜI NAY
 
Nhặt đóa hoa rơi rớt giữa đường
Thương thầm nhớ trộm ái tình vương
Bàn chân ai nỡ vô tâm đạp
Tan nát còn chi để lụy vương???
Cởi áo hoa xinh đêm trăng mộng
Hoa chìm trong giấc ngủ ngàn sương
Vô tâm lãng tử vô tâm đạp
Hoa giữa thời nay...
                              ...nghĩ chán chường!!!
                      Đà Nẵng.04.10.2008
       
 
             TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
 
Giữa cảnh đời vội vã
Ta biết tìm nơi đâu?
Như là dòng sông sâu:
Tình yêu và nỗi nhớ
 
Con thuyền trôi vạn nẻo
Bến đỗ biết là đâu?
Em là dòng sông sâu
Muôn đời anh...nỗi nhớ!!?
                Đà Nẵng.24.09.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 21:45:55 bởi HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU >
#1
    Nguyên Đỗ 06.10.2008 00:28:19 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

        Đừng tin vào tình yêu.Vì nó không có thật trên đời.Đó chỉ là một huyền thoại,là một vết cứa sâu vào tim ta.Để khi nhìn lại,ta thấy mình thật ngây ngô,vì đã trao trọn trái tim cho người!!!
     
     
               TÂM TƯ

    Đêm nằm thao thức với canh thâu
    Nhớ đóa hoa xinh nhức cả đầu
    Vợ vợ con con lo gần chết
    Say say xỉn xỉn mắt quầng sâu
    Sống mãi dương trần nay thấy chán
    Muốn cùng nguyệt quế dẫu về đâu
    Thương ai ai bỗng thươg người khác
    Nghĩ nghĩ suy suy nhức cả đầu
                         Đà Nẵng.04.10.2008
            
                   
                HOA THỜI NAY
     
    Nhặt đóa hoa rơi rớt giữa đường
    Thương thầm nhớ trộm ái tình vương
    Bàn chân ai nỡ vô tâm đạp
    Tan nát còn chi để lụy vương???
    Cởi áo hoa xinh đêm trăng mộng
    Hoa chìm trong giấc ngủ ngàn sương
    Vô tâm lãng tử vô tâm đạp
    Hoa giữa thời nay...
                                  ...nghĩ chán chường!!!
                          Đà Nẵng.04.10.2008
           
     
                 TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
     
    Giữa cảnh đời vội vã
    Ta biết tìm nơi đâu?
    Như là dòng sông sâu:
    Tình yêu và nỗi nhớ
     
    Con thuyền trôi vạn nẻo
    Bến đỗ biết là đâu?
    Em là dòng sông sâu
    Muôn đời anh...nỗi nhớ!!?
                    Đà Nẵng.24.09.2008
     

     
     
    Tình Yêu Có Thật
     
    Người ta bảo tình yêu không có thật.  Cuộc đời anh đã trải qua những khúc quanh, xem tất cả thật mong manh,  và đôi  lúc cũng tin là họ đúng, tình yêu chẳng qua là huyền thọai, cho tới khi gặp em, đôi mắt long lanh nhìn chớp chớp khi bước vào cửa lớp khiến hồn anh bị khớp và trái tim chóang ngợp một tình thương an bình: Khởi đầu một chuyện tình!
     
    Anh khen em đẹp, em cười khép nép, nói rằng, "Có nhiều người đẹp hơn em!"
     
    Anh bảo em trẻ, em cười "Còn nhiều người trẻ hơn em!  Anh mở mắt nhìn xem!"
     
    Anh ngượng ngùng bập bẹ " À hem" rồi cứng họng, biết nói gì trước nàng tiên sống.
     
    Anh gãi đầu, hồn phách lạc năm châu...  Em phá lên cười," Thích quá thích quá, người yêu của em ơi, em chẳng bỏ anh đâu, cho dù anh bị ngọng..."
     
    Cuộc đời đầy hy vọng khi con người còn tin vào tình yêu, không ít thì nhiều, vì tình yêu là cứu cánh, là thực tại hôm nay chứ không chỉ là huyền thọai của quá khứ.
     
    Cám ơn người yêu anh và người anh yêu.  Vì em mà anh luôn tin vào huyền thọai. Huyền thọai tình yêu là thực thể lớn lao, để đôi lứa dạt dào, đôi mắt long lanh tựa những vì sao trong đêm trên trời thẳm.
     
    Anh mãi còn yêu em lắm chẳng bao giờ phai!
     
    Nguyên Đỗ
    #2
      bietaiaibiet 07.10.2008 21:40:11 (permalink)
      0

      : HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

      Đừng tin vào tình yêu.Vì nó không có thật trên đời.Đó chỉ là một huyền thoại,là một vết cứa sâu vào tim ta.Để khi nhìn lại,ta thấy mình thật ngây ngô,vì đã trao trọn trái tim cho người!!!
       
       
                 TÂM TƯ

      Đêm nằm thao thức với canh thâu
      Nhớ đóa hoa xinh nhức cả đầu
      Vợ vợ con con lo gần chết
      Say say xỉn xỉn mắt quầng sâu
      Sống mãi dương trần nay thấy chán
      Muốn cùng nguyệt quế dẫu về đâu
      Thương ai ai bỗng thươg người khác
      Nghĩ nghĩ suy suy nhức cả đầu
                           Đà Nẵng.04.10.2008
              
                     
                  HOA THỜI NAY
       
      Nhặt đóa hoa rơi rớt giữa đường
      Thương thầm nhớ trộm ái tình vương
      Bàn chân ai nỡ vô tâm đạp
      Tan nát còn chi để lụy vương???
      Cởi áo hoa xinh đêm trăng mộng
      Hoa chìm trong giấc ngủ ngàn sương
      Vô tâm lãng tử vô tâm đạp
      Hoa giữa thời nay...
                                    ...nghĩ chán chường!!!
                            Đà Nẵng.04.10.2008
             
       
                   TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
       
      Giữa cảnh đời vội vã
      Ta biết tìm nơi đâu?
      Như là dòng sông sâu:
      Tình yêu và nỗi nhớ
       
      Con thuyền trôi vạn nẻo
      Bến đỗ biết là đâu?
      Em là dòng sông sâu
      Muôn đời anh...nỗi nhớ!!?
                      Đà Nẵng.24.09.2008



       
      Mến chào bạn "HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU"! mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của thi sĩ Nguyên Đỗ là tình yêu có thật!
      Xin được giao lưu với bạn về chủ đề này nhé?
       
      VÀI CÂU HỎI
       
      Biển có thật, con tầu có thật
      Chân trời có thật không?
      Cái thiện có thật, cái ác có thật
      Thiên đàng và địa ngục có thật không?
      Sự sống có thật, cái chết có thật
      Linh hồn có thật không?
      Con người với nhau có thật
      Tình yêu có thật không?

       
      Chưa một con tầu nào đi biển đến được chân trời
      Chưa có vị Thiên sứ hay Con quỷ nào

       về đây để kể cho ta nghe về thiên đàng và địa ngục
      Chưa có người chết nào trở lại trần gian

       để nói cho ta biết về sự tồn tại của linh hồn
      Nhưng tình yêu
      Ta nhìn thấy và cảm nhận được
      Những giọt nước mắt

       chảy qua những nỗi buồn, đắng cay và hờn giận...
       rơi xuống hóa thành những cơn giông!
      Những niềm vui và hạnh phúc

       hiện lên thành những nụ cười rạng rỡ
       sáng lấp lánh những sắc màu của cầu vồng!
      Trên gương mặt của những người

       đã yêu, đang yêu và được yêu
      Tình yêu có thật!


       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 21:48:00 bởi bietaiaibiet >
      #3
        HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU 14.10.2008 19:44:13 (permalink)
        0
        Đôi lời tâm sự của tiểu đệ xin được gởi đến 2 vị sư huynh!Không biết tuổi tác thế nào nên tạm xưng hô thế.Có gì mạo phạm xin được thú lỗi trước.
           Lời đầu tiên xin được cảm tạ vi đã ghé thăm HTTY.Sau đây,cho phép tiểu đệ có đôi lời giải bày
           Căn nguyên của tình yêu nam nữ xuất phát từ nhưng gì 2 vị sư huynh đã nói.Đệ đồng ý tất cả những gì 2 huynh nói như trên.Đệ cũng từng yêu và cũng hiểu đôi chút về tình yêu.Nhưng than ôi cuộc đời!!!Hầu như,hầu như và hầu như con người đến với nhau ít nhiều đều mang màu sắc của sự vụ lợi.Hiếm thấy tình yêu nào đi đến với nhau bằng cả con tim.Chuyện đó đệ chỉ thấy trong phim ảnh thôi à!!!
           Nói tới nói lui,trong chúng ta có ai cắt nghĩa được chữ yêu đâu.Từ cổ chí kim,tình yêu vẫn mang 1 sắc màu bí ẩn.Chúng ta chỉ đứng một khía cạnh nào đó để nói về nó.Chính vì lẽ vậy nên huynh nhìn khác,đệ nhìn khác và mọi người nhìn khác nữa.
         Đã có thời đệ lao vào tình yêu như 1 con thiêu thân.Và giờ đây,nỗi niềm bị bỏ ngõ...
           Chúc 2 huynh sức khoẻ,có thêm nhiều sáng tác mới.
         Tạm biệt!!!
         
         
                 MƯA KỈ NIỆM
        (Đêm mưa.Những hạt mưa đã cuốn trôi kỉ niệm đôi mình.Rồi thời gian qua,biết tìm đâu kỉ niệm xưa ấy??)
         
        Đêm nằm nghe mưa rơi
        Từng hạt mưa buông lơi
        Cuốn xô bao kỉ niệm
        Biết tìm đâu tôi ơi???
         
        Giữa hai miền nỗi nhớ
        Khoảng cách- nghĩa là đây!?
        Bên anh mưa kỉ niệm,
        Mà miền em đâu hay!!!?
         
        Mưa rơi bao hạt nhớ
        Ướt lòng anh trang thơ
        Mưa phương anh : kỉ niệm...
        ...Và mùa đông bơ vơ.
         
        Mưa thôi rơi!Thôi rơi!
        Lòng buồn chi tôi ơi!?
        Đêm nay mưa kỉ niệm,
        Em đâu rồi???Em ơi!!!
            
                   ĐÀ NẴNG 14.10.2008
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9