Vớ vẩn
... nặng bước trần...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/ECF293D6495B41CBA3119FC4A0BA9BBC.jpg[/image]
.
Bên dòng sông sẽ còn ai..?.
nụ duyên hương ấy ngày nay phai tàn...
bao lời ân nghiã thở than....
tang tình theo vết lá vàng thu bay... . [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/0AE6BE3A17EB4070B06CD44497280E88.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:58:01 bởi Vũ Hoàng Phong >
Tôi còn muốn...
tôi còn muốn, còn một ngày hong hái...
đủ hương vị cuả nhân nghĩa trần ai...
cho ngọt lòng, cho vơi bớt trống trải...
để quên dần... bao tình đã phôi phai...
tôi còn muốn, một lần thêm được nưã...
mừng ngọn gió đan chặt với hạt mưa...
để lệ mắt được chan đầy tình chứa...
cho vẹn khóc ngàn vãn khúc chưa vưà...
tôi còn muốn, còn thương, còn được nhớ...
dù tình lỡ, ngàn thời tôi đã mơ...
hẹn ngày mới, quên hết những ơ hờ...
tình muôn kiếp... xin được buông cánh mở...
tôi muốn ngậm... hư không... trước khi chết...
để biết trọn đầy... giá trị trần ai...
khi loài người... luôn tham phí... đốt cháy...
bao ước vọng... cuả thế hệ ngày mai...
tôi còn muốn, tin nơi tình nhân ái...
qua bao thời, luôn mãi hiện hồi lai...
cưu mang đời, qua đồi cao, dương hải...
không tàn lụy, không mang nỗi ai hoài...
tôi muốn hứa... như chưa bao giờ hứa...
để trọn đời... thôi nhắc lời cũ xưa...
thôi lời lỡ... thôi sầu thâu canh nữa...
để một lần... yên giấc trọn đêm mưa...
tôi muốn nuốt, những gì chưa ai nuốt...
cho đứt ruột, ngậm thấu mọi đắng cay...
cho tàn tụy, dâng lệ khô thay ướt...
đẻ thấm đậm... những trần vị chưa hay...
tôi còn muốn, tin nơi lòng từ ái...
nơi ai hiền, đậm nghiã tình bi ai...
giữa con người, cho trọn nghiã nhân loại...
để còn thấy... con cháu... còn tương lai...
tôi... chỉ muồn, kiếp này đi trọn tuyến...
cùng tình ai, đong ván đóng đầy thuyền...
dù non nước, theo thời gian biến chuyển...
yên tròn giấc, trọn ân tình... nghiã duyên... .
.
Trước ven bờ vực cõi thiên thai...
người ơi, xin nhớ, đừng luyến hoài...
bao niềm ước vọng ta mình ủ...
xin nhờ con cháu mừng tương lai...
tôi người chung cõi cùng dòng máu...
xưa cùng tha thiết mơ ngày mai...
cuối trời xanh vẫn còn nương náu...
ánh bình minh sáng miền bi ai... . [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/3542D9C6406E44DDA99DF614B2068CFE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:56:55 bởi Vũ Hoàng Phong >
Chào Bạn Vũ Hoàng Phong!
Ghé qua trang thơ của Bạn, ĐH xin ghi lại mấy dòng cảm tác từ chủ đề "Vớ vẩn". Chúc Bạn vui và có nhiều sáng tác.
VỚ VẨN
Vớ vẩn là vớ vẩn ơi
Cho ta nhớ lại một thời ngây thơ
Vớ vẩn là vớ vẩn mơ
Bóng ai áo trắng đường xưa phượng hồng
Vớ vẩn là vớ vẩn mong
Buồn không rõ cội sầu không rõ nguồn
Vớ vẩn là vớ vẩn hờn
Tóc gà ngúng ngẩy
Bồn chồn ruột gan
Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn ngoan
Mắt nào đắm mắt… đôi làn tóc thơm…
Vớ vẩn là vớ vẩn hôm
Bài thơ vớ vẩn mang luôn bên mình
Vớ vẩn ơi! Sao buồn tênh
Ngày xa vớ vẩn
Tóc xanh ngả màu
10 October 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 10:38:05 bởi Đuyên Hồng >
Cảm ơn Đuyên Hồng đã ghé thăm và trao những dòng thơ hay!
Vớ vẩn ngộ nghĩnh hơn vu vơ...
Rất vui được quen bạn và cũng chúc bạn luôn nhiều thơ vui hay!
bên dòng sông sẽ còn ai..?.
nụ duyên hương ấy ngày nay phai tàn...
bao lời ân nghiã thở than....
tang tình theo vết lá vàng thu bay... .
Chẳng còn ai
Bên dòng sông tiễn chân ngày
Một mình nhìn sóng lùa hoài bờ không,
Từng chiếc lá thả xuôi dòng,
Như đời chẳng có ai mong đợi mình...
Hihihihi chẳng còn ai đọc vui nha anh, chúc vui và thư thả thả thơ đầy VNTQ nha anh...
có vớ vẩn gì đâu nhỉ, thấy thơ cũng có nội dung riêng, phong cách riêng mà,
vớ vẩn Vớ vẫn thế ! đã nói yêu rồi Sao lại bỏ ra đi quá vội Tim vừa rung lòng đâu có tội Anh lặng đi bỏ lại mình tôi Anh nói toàn ước hẹn đầy vơi Hóa ra chỉ là lời xa vời Ngu ngơ nên mềm lòng thầm đợi Sao anh lại vớ vẩn đùa thôi Phong Phong Linh 10/10/2008 * Chào bạn mới, PPL ghé qua thăm trang thơ của bạn , chúc bạn có những ngày trong vnthuquan nhiều thật nhiều niềm vui
Cảm ơn Băng Nguyệt, nguyenam82 và Phong Phong Linh đã ghé thăm trang này và trao đổi ý và thơ hay, mình rất cảm kích.
Thu tàn...
Thu tàn ảm đạm mưa lạnh rơi...
trời lam buồn xám cả vòm đời...
mong tình treo gởi bên bờ ấm...
nắng lòng thanh thản môi hồng phơi...
hành trình đơn bước bên vực thẩm...
đông thời rong rỗi ngậm chơi vơi...
bao tình vương vấn chưa mòn thấm...
đường chiều bóng rã buông hồn lơi...
thu tàn ảm đạm sương mù giăng...
cây khô cành héo lá trụi vàng...
đông lòng u ám không giọt nắng...
đêm lạnh đơn gối ôm sầu mang...
nưả đời song bước bao ngày tháng...
đêm dài chia sẻ bao ánh trăng...
chân trời cuối đường nay hoang vắng
mộng chiều còn ước nhiều hào quang...
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:58:48 bởi Vũ Hoàng Phong >
bên dòng sông sẽ còn ai..?.
nụ duyên hương ấy ngày nay phai tàn...
bao lời ân nghiã thở than....
tang tình theo vết lá vàng thu bay... .
__ VHP Bên dòng sông tiễn chân ngày
Một mình nhìn sóng lùa hoài bờ không,
Từng chiếc lá thả xuôi dòng,
Như đời chẳng có ai mong đợi mình...
__ Băng Nguyệt từng ngày ta đón bình minh...
chào mây mừng gió đơm tình trời xanh...
từng đêm trăng lướt trên cành...
thao du vạn tuyến du hành cùng ta...
luôn còn ai mãi thiết tha...
trao câu đối đáp dung hoà vần thơ.....
__ VHP Cảm ơn Băng Nguyệt đã chú ý và đùa thơ vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 12:36:52 bởi Vũ Hoàng Phong >
2008 - 1996
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 18:49:21 bởi Vũ Hoàng Phong >
Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong
bên dòng sông sẽ còn ai..?.
nụ duyên hương ấy ngày nay phai tàn...
bao lời ân nghiã thở than....
tang tình theo vết lá vàng thu bay... .
Vọng xa bóng tưởng đường dài
Một thân đơn lẻ đôi vai phong trần
Rủ nhau mở ngõ phù vân
Thân mòn mỏi bước phong trần mỏi vai...
HS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/0AE6BE3A17EB4070B06CD44497280E88.jpg[/image]
Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong
bên dòng sông sẽ còn ai..?.
nụ duyên hương ấy ngày nay phai tàn...
bao lời ân nghiã thở than....
tang tình theo vết lá vàng thu bay... . (JD-VHP)
Bên dòng sông tiễn chân ngày
Một mình nhìn sóng lùa hoài bờ không,
Từng chiếc lá thả xuôi dòng,
Như đời chẳng có ai mong đợi mình... (Băng Nguyệt)
từng ngày ta đón bình minh...
chào mây mừng gió đơm tình trời xanh...
từng đêm trăng lướt trên cành...
thao du vạn tuyến du hành cùng ta...
luôn còn ai mãi thiết tha...
trao câu đối đáp dung hoà vần thơ..... (JD-VHP)
Vào rừng vạch lá đề thơ Lỡ mai mất dấu Nai ngơ ngác nhìn Bóng chim ríu rít tưng bừng Hội thơ ta mở đón mừng ngày vui...(HS)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 16:30:20 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: