Vớ vẩn
tôi còn được ước trong cơn mơ...
những gì trong đẹp tôi vẫn mơ...
mong người tâm sáng tôi còn mớ...
muôn đời vãn kiếp tôi sẽ mơ... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 01:13:25 bởi Vũ Hoàng Phong >
... sanh, tử, một bước nhẹ thao du...
tâm người ươm nắng, quên sương mù...
miền nào thanh cao tìm ẩn trú...
khi trọn vòng trần, vãn phù du..? .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 01:12:31 bởi Vũ Hoàng Phong >
...
ta đã mê rượu say rã men...
vì đâu mang kiếp quá yếu hèn...
tìm chi trong vị nồng cay chén...
khi đã trần thấm bao bon chen...
nếu có còn ngày ta người hẹn...
trong đầy lấm luốc cảnh gió đen...
xin người thôi nhé đừng bẻn lẻn...
trôi đã vẹn rồi... quên, nhớ... quen... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 02:43:58 bởi Vũ Hoàng Phong >
...táo đào, hoa trái, trời tặng trao...
người hong, người hái, có khi nào...
rơi tan trong mộng, người nhớ tiếc...
sau cơn mưa tạnh, đã bay cao..? .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/88950927414D4C548CEB10714A92EE88.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 01:11:22 bởi Vũ Hoàng Phong >
... buồn dù không đón, luôn nhớ buồn...
tôi chỉ mong người thôi lệ tuôn...
bao trời xa cách không ai muốn...
sông biển mây khói ta chia nguồn... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 01:10:44 bởi Vũ Hoàng Phong >
kiếp trâu thì đành làm trâu...
nhục nhằn ta hứng có đâu mà buồn...
ruộng đồng ta mến ta thương...
nương ghềnh mương rẫy ta luôn nắng đầy... . [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/E4ABFB84F96D42C98A593E57DC9C0D13.jpg[/image]
xin chúc mọi người luôn yên vui...
ruộng đồng thơm lúa nắng luôn tươi...
cùng trâu năm mới mình hò hát...
nhịp điệu bốn mùa, ta muá vui... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 01:14:31 bởi Vũ Hoàng Phong >
cạnh bên em, thưởng thức làn gió ấm...
mộng âm thầm, lôi giữ dòng thời gian...
ngày mai xa, nuôi nhung nhớ thầm ngậm...
nơi quê nhà, cõi tình sầu than van... .
bao ánh mắt trao lời lẽ ngà ngọc...
thống khổ nào bằng bước gót tha hương...
đơn thân côi, xa xứ nuốt đoạn trường...
cuối trần hành, xin trọn giữ lòng gửi...
hương trầm bổng lâng hừng bay khói thoát...
dư âm hứng thoảng gió mát đã qua...
nay mai về nơi cõi miền giá lạnh...
còn thôi nữa, mùi vị môi mặn mà...?
nay nơi này, trời đan mây kết lối...
ước mơ nào, xa đã khuất mờ trôi...
trọn lời hứa, xin người đừng ân hối...
như mây trời, tan vãn... ta nhìn thôi... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:54:29 bởi Vũ Hoàng Phong >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 18:21:28 bởi Vũ Hoàng Phong >
làm sao quên được người đã thương...
sau bao mộng ước thâu đêm trường...
khi mơ tay nắm trao tình ủ...
không lời trong mắt thèm khát thương..?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:56:43 bởi Vũ Hoàng Phong >
nỉ non tràn lấp ngàn cung thương...
thở than bao nỗi khúc đoạn trường...
như mây theo gió tàn trong dạ...
bên bờ thao thức còn vấn vương... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:56:15 bởi Vũ Hoàng Phong >
vòm bóng mát, giờ sao bé nhỏ lại...
thêng thang nắng, ruộng đồng cháy bao la...
ai còn nhớ, lối xưa cùng thơ hái...
ngõ nhỏ mòn, chiều về quá tha ma... .
hoa nắng trổ bay khắp phố phường...
gieo tràn ấm nóng đầy yêu thương...
người người hoan vui đồng ca hái...
nụ sáng cười tươi vạn nẻo đường... .
hoang dã, lòng ta tựa đảo xa...
biển yên lạnh giá trong chiều tà...
gió cũng chẳng thèm reo lời hát...
sóng nghỉ im lìm... thôi xót xa...
tâm lòng, tấc dạ, trời trao cho...
ta mang một kiếp không thẹn thò...
theo dòng trôi nước như thác đổ...
nguyên thủy, khơi nguồn không thước đo...
luống kiếp còn, thôi?.. phận bẽ bàng...
khi chờ ai mãi đợi xuân sang...
qua bao đông mùa toàn hoang vắng...
ai có hay nào... lời trối trăn..? .
ta, song quê, đôi xứ vầng nhật nguyệt...
nơi xa nhà, tâm phủ tuyết lòng hoang...
xuân về nay mãi than van...
tình duyên hai hướng điêu tàn ai hay..? .
hoa nắng chiều phai một kiếp tàn...
xin đừng nhung nhớ, đừng hoài mang...
gió ngọn qua vãn thời luống tiếc...
tình ai đưa đón một xuân sang... .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: