Vớ vẩn
nắng tím ươm đầy đôi mắt em...
nụ hiền âu yếm mắt mi lem...
chiều về đan gởi người thương nhớ...
giọt mầu đậm thấm lệ đêm đen... .
ai lặng lẽ mơ tình trong đêm vắng
mây hờ hững trôi thầm không vuốt trăng
bao ngày tháng ôm sầu thâu đêm trắng
bên bờ ấy, người ơi! có thấu chăng...?
mưa lại mưa nưã, phố lại buồn...
người ngồi nhung nhớ cứ mãi luôn...
đông chiều u ám mây về sớm...
bước nào đưa tiễn ta về nguồn...?
Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong
ai lặng lẽ mơ tình trong đêm vắng
mây hờ hững trôi thầm không vuốt trăng
bao ngày tháng ôm sầu thâu đêm trắng
bên bờ ấy, người ơi! có thấu chăng...?
Nghe văng vẳng tiếng gió ngàn gọi nhắn Lời mây trăng sao lặn khuất đầu non Ở bên này em giữ mãi màu mực son Hồng mắt biếc nhớ mong về phương ấy... Hàn Băng
Cảm ơn Han Bang đã ghé thăm và đáp hoạ hay!
con đường xưa nay vắng...
bóng dáng hình thương xưa...
biển hồn bao giờ lắng...
sóng tình thôi đong đưa..? .
xuân về bao tà áo...
lướt thướt lượn trong mơ...
chập chờn trong hư ảo...
qua mắt lờ bâng quơ... .
gió nào ta còn luyến...
ươm mùi vị mùa qua...
quán nhỏ nay sao lạ...
thời gian uá thay pha... .
vượt sóng đong bao lệ tình cô lẻ...
qua bao thời, chỉ nhận toàn éo le...
thôi, người nhé!.. đôi đời chia lối rẽ...
tìm núp né, âm thầm ta, minh che... .
qua một chiều ôm thoảng tình gởi gió...
sợi tóc nào vướng nặng mãi tâm tôi...
hương vị nào sao còn gây bối rối...
mi thấm lệ... âm thầm nhớ bờ môi... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:26:32 bởi Vũ Hoàng Phong >
bên em thu sáng bình minh...
bên ta chiều rã đơn hình xuân đen...
nhật nguyệt ta chẳng chia ven...
âm dương đôi cõi, ai quên, ai lờ... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 18:26:38 bởi Vũ Hoàng Phong >
hoa mùa đơm nắng đợi đò ngang...
áo tình dệt nét ánh lá vàng...
ngày qua, đêm đến, hong ngọn gió...
ru lòng yên giấc... tạnh lệ mang... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:27:10 bởi Vũ Hoàng Phong >
.
những khúc nhạc triền miên người hát mãi...
bao trầm bổng hong đón đợi tương lai...
cung thương lòng từng đêm trăng sao hái...
ru tình đời qua thoáng vùng sương mai...
những sóng lòng, trả khơi biển đậm muối...
bao ai hoài, mang nặng từ sanh khai...
gió đông lùa, thả thuyền xuyên lần cuối...
xin ân xoá... một tuyến tình... đã phai... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:45:06 bởi Vũ Hoàng Phong >
tuyến thuyền nào rồi cũng sẽ chìm đắm...
như đời người lãng tử cõi phù du...
luôn đeo đuổi chân tình nhoà ánh loá...
đông sẽ tàn... xin khoét mắt hoá mù... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 04:35:01 bởi Vũ Hoàng Phong >
nào ta ơi!.. xin dời phương trời khác...
để thôi thấy những vết hằn nơi đây...
hãy nhắm mắt, hứng nắng trời man mác...
cho thiêu loà những chuyện tình không hay... .
còn thương nưã, để còn vương sầu hái...
người trở lại, hay vĩnh viễn biệt xa...
muà thay lá, gió nắng mưa trở lại...
biển còn đấy, sóng vẫn nguyện thiết tha... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:29:42 bởi Vũ Hoàng Phong >
4 câu trọn nghiã 1 ý thơ...
như thuyền đạt đến 1 ven bờ...
tĩnh lặng hưởng vị yên lòng gió...
thả tròn tâm vãn hoàn trong mơ... .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: