Nếu Như Mai ....
Oan Hồn Thiếu Nữ 07.10.2008 00:11:07 (permalink)
0

Anh của Nhỏ nếu như không còn nữa
Nhỏ rất buồn và hứa chẳng quên anh
Giọt lệ đào lã chã rớt qua mành
Nấm mồ xanh khắc ghi tình đôi lứa

Nhỏ xin anh đừng rời xa nhỏ nữa
Lệ nhạt nhòa ứa mãi suốt canh thâu
Thôi xin đừng nhắc đến chuyện xa nhau
Nhỏ yêu anh, và chẳng thể nào quên được

Vầng trăng non chứng minh lời hẹn ước
Nguyện suốt đời Nhỏ mãi bước cùng anh
Bao gian nan, đau khổ cũng cam đành
Để se kết tấm chân tình tha thiết

Chợt một ngày Người ra đi biền biệt
Cõi dương trần Nhỏ nuối tiếc ngàn năm
Lời hẹn ước nghe ray rức vô ngần
Rồi lặng lẽ qua năm này tháng nọ

Nấm mồ kia giờ rêu phong đầy cỏ
Chữ Hiếu tình Nhỏ cũng mới trọn xong
Dạ chinh nhân vẫn son sắc một lòng
Hãy dìu Nhỏ vào trong miền ..xa thẳm ...

OHTN 10.09.08
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9