Thất tình
Độc Hàn Sơn 07.10.2008 19:43:59 (permalink)
0
Hận tình
Chiều tà lặng lẽ gieo sầu
Người đi xa khuất biết đâu mà tìm
Biệt tin bóng cá cánh chim
Làm sao để kể hết niềm thương đau
Than ôi số kiếp khổ đau
Đời gieo tiếng oán ta nào lỗi chi?
Thương thay tới lúc phân kỳ
Hồn ta vẫn cứ biệt ly đôi đường
Trên đời thật có tình thương?
Nhưng tim ta lại chán chường làm sao
Ngẫng đầu lên hỏi trời cao
Oán thay nhân thế vì sao đoạ đày
Trăm năm oán hận kiếp này
Khổ thay nhân thế tràn đầy thương đau
Yêu nàng chân thật biết bao
Thế nhưng nàng có nào nhìn đến ta
Một mình một cõi sơn hà
Cô đơn quạnh quẽ thật là đớn đau!
#1
    hungho_08 07.10.2008 22:51:23 (permalink)
    0
    HẬN TÌNH ANH MANG

    không duyên, không nợ, không tình
    Vì đâu nên nỗi chuyện mình chia xa
    Anh đừng oán trách người ta
    Vì anh tất cả chứ là ai đâu
    Tự anh gieo lấy nỗi sầu
    Mà còn quăng giọt mưa ngâu cho người
    Người ta đau khổ anh cười
    Bây giờ anh khổ hơn mười người ta
    Luật trời rành rọt đó nha
    Gieo oan, nhận oán kêu ca nỗi gì
    Bây giờ nàng đã ra đi
    Ngàn năm suốt kiếp hận thì anh mang.
    hungho
    (Chỉ dựa theo thơ Độc Hàn Sơn mà hoạ theo thôi. Nếu có gì mạo phạm xin thứ cho.)
    #2
      BĂNG NGUYỆT 04.11.2008 00:59:54 (permalink)
      0
      Tại Sơn kén quá cho nên
      Không cô nào dám mon men lại gần
      Thất tình Sơn lại than thân
      Hỏi sao mà lại , phân trần làm sao

      Thôi Sơn bớt kén đi nào....

      Hén hihih
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9